Xem đầy đủ chức năng : Viết cho những người bạn đã xa...
Mây Phiêu Lãng
29-11-2008, 12:02 AM
HHT 8 tuổi, cũng là lúc Mây vào HHT này được gần 8 năm... Thời gian chưa dài đủ để đi hết một đời người, nhưng cũng không ngắn để có thể lãng quên tất cả. Những người bạn ngày nào cùng vui đùa, trêu ghẹo nhau trong diễn đàn, có người đã đi xa mãi mãi, có người một đi không trở lại, và có người thỉnh thoảng mới ghé thăm... Không biết ai còn nhớ, ai đã quên?! Xin được vài dòng tri ân, gợi nhớ về nhau và lưu lại chút kỷ niệm...
Chanh Chua: Những dòng chữ đầu tiên, tui muốn gửi đến bà, như một lời xin lỗi, một nỗi buồn, và một nốt lặng... Bà hiện diện trong diễn đàn, gây ấn tượng với tui đột ngột hệt như cách bà đột ngột ra đi, không lời từ giã... Có người nói với tui bà đã mất, nhưng thực lòng, tui vẫn không thể tin và chấp nhận đó là sự thật. Nick của bà vẫn im lặng trong danh sách bạn bè của tui, vẫn lặng lẽ vậy, và tui cũng vẫn để vậy... Tụi mình đã từng thân rất thân, và vì chút chuyện nhỏ nhặt của bà và một người khác nữa, tui đã phải đành lòng đứng giữa hai người. Nhưng, tình cảm dành cho bà thì vẫn vậy, không gì thay đổi. Vẫn còn nhớ những bài thơ mà tui, bà, nhỏ kia đối đáp trong Vườn Thơ Chiều Tím. Phải chăng giờ đây điều đó đang ứng nghiệm với mỗi chúng ta?!... Luôn cầu mong bà bình yên, thanh thản, dù - ở - bất - kỳ - nơi - nào - đó... :huglove:
Meodzo: Mắm kia! Chẳng có gì để nói nhiều với bà ở đây. Bởi tui và bà, tuy không còn thường xuyên trò chuyện, gặp nhau trên mạng nữa, nhưng tụi mình vẫn thường xuyên nói chuyện, biết những thông tin về nhau rồi. :D Tui chỉ nhắn với bà 1 điều: Yêu thương và tin tưởng người bà đã chọn nhé. "Cuộc đời có bao nhiêu mà u sầu..." :huglove:
Aya (*caonguyen*): Anh, cảm ơn anh về tất cả... Cầu chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống thường ngày...
Speaker: Cái loa to mồm, luôn chành choẹ, cãi nhau cùng Nấm ngày xưa. :D Vẫn nhớ cái má phúng phính nhìn muốn bẹo của SP hôm gặp nhau ở HN ngày nào. :cr: Hôm nào ra ngoài đó, lại cà phê nữa nhé. Lâu rồi chẳng được cãi nhau, chành choẹ với ai đấy, tự nhiên thấy buồn buồn :cr:
Chàng Trai Lãng Mạn (!Mưa!): Kỷ niệm với huynh cũng khá nhiều, đã từng có thời gian đối đáp thơ qua lại, từng gửi email cho nhau, chat và tâm sự nhiều điều. Nhưng cuối cùng, dường như thế vẫn chưa đủ, dường như muội vẫn chưa hiểu huynh, và huynh cũng vậy. Khoảng cách giữa muội và huynh có vẻ như ngày càng xa... Và càng xa hơn nữa khi huynh lập gia đình, muội có cảm giác dường như huynh đã thay đổi, khác xưa rất nhiều... Hay cũng có thể là muội trước giờ chưa thực sự hiểu huynh?!... Dù thế nào đi nữa, thì muội vẫn luôn quý huynh như một người anh trai, người huynh trưởng thuở nào...
Tommy Nguyễn: Chưa đủ thân để thành bạn tâm giao, cũng chẳng phải chỉ là người xa lạ... Mây luôn "kính nhi viễn chi", ngưỡng mộ Tommy từ xa. Trước giờ vẫn luôn thế. Và vẫn luôn tự hào vì HHT có một thành viên như thế... :flower: :huglove:
Simpleman: Ông xã đầu tiên của Mây trong HHT. Chỉ nghe nói là SM đã về Việt Nam và đang làm việc tại HN (hay TP.HCM thì cũng không rõ nữa). Những chuyện xưa vui nhiều hơn buồn, nghịch phá đủ trò và là thế hệ admin đầu tiên cùng Cảm xúc, Chuột túi. Một người bạn mà nếu giờ được gặp, có lẽ sẽ nói câu đầu tiên: Hey, còn nhớ Nấm không?!... ^^
kem dâu mút
29-11-2008, 12:16 AM
Chanh Chua: Những dòng chữ đầu tiên, tui muốn gửi đến bà, như một lời xin lỗi, một nỗi buồn, và một nốt lặng... Bà hiện diện trong diễn đàn, gây ấn tượng với tui đột ngột hệt như cách bà đột ngột ra đi, không lời từ giã... Có người nói với tui bà đã mất, nhưng thực lòng, tui vẫn không thể tin và chấp nhận đó là sự thật. Nick của bà vẫn im lặng trong danh sách bạn bè của tui, vẫn lặng lẽ vậy, và tui cũng vẫn để vậy... Tụi mình đã từng thân rất thân, và vì chút chuyện nhỏ nhặt của bà và một người khác nữa, tui đã phải đành lòng đứng giữa hai người. Nhưng, tình cảm dành cho bà thì vẫn vậy, không gì thay đổi. Vẫn còn nhớ những bài thơ mà tui, bà, nhỏ kia đối đáp trong Vườn Thơ Chiều Tím. Phải chăng giờ đây điều đó đang ứng nghiệm với mỗi chúng ta?!... Luôn cầu mong bà bình yên, thanh thản, dù - ở - bất - kỳ - nơi - nào - đó... :huglove:
Chị ơi, đọc cái phần viết cho chị Chanh, em không..... ừm ...... Em cũng cầu mong, như chị cầu mong!
Lost.
29-11-2008, 12:43 AM
Ồh , chị Chanh Chua (....?)
Thật không thể tin !!!
Chợt nhớ lại ...
Một thời gian 2 chị em đã từng rất thân với nhau.
Hồi đó không biết vì sao chị ấy lại quan tâm đến những gì em viết, đến những bài thơ , đến những cảm xúc bế tắc, đã từng gọi chị ấy là đại ka, đã từng dùng chung một cái địa chỉ Email, cùng viết chung một pic Nhật ký, có những topic đối thơ riêng, ....và cùng đi qua nhiều điều rắc rối và phức tạp về tâm trạng và cảm xúc những vui những buồn, của hiện tại cuộc đời bằng những an ủi và động viên...
Một thời gian sau, chị ấy thưa thớt lên HHT, đôi lần nói chuyện trên Y!M , dăm ba câu chuyện đời thường vội vã.... cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ cuộc sống nhiều bận rộn quá, rằng chị ấy sẽ phải lo cho đời sống thực tại riêng của mình ....vẫn những nghĩ suy ấy thôi rồi cầu mong nhau bình yên !
Thế mà vừa đọc bài viết của Mây, em không tin đc - đã phải ra yahoo hỏi Kem rằng điều đó là thật àh - Kem nói cũng đã được nghe bé Linh kể lại như vậy .....
Sao mà xót xa !
Bất ngờ quá !
Cuộc sống đem đến là những bất ngờ và những điều dường - như - là - mãi mãi - kể cả những yêu thương cho nhau !
Gửi lời tạm biệt một người chị !
Trang Sassy
30-11-2008, 02:05 AM
Chị Chanh?? !
Thật thế sao???
Cứ ngỡ..và cứ luôn mong một lúc nào đó cái nick đó lại xuất hiện..Thế mà sao...:rain:
Gửi Gió cho chị..và chút hơi ấm trong mùa đông lạnh :hug:
Kienfa
30-11-2008, 09:59 AM
Đọc bài này thấy buồn buồn, Chanh Chua ra đi à , một người nóng cháy đôi lúc bốc đồng nhưng có tấm lòng tốt.
Cảm Xúc còn nhắn tin cho anh khoảng hai tháng trước.
Mít Ướt hình như đã có baby
XiTrai, BoylearnToLove không thấy nữa
JokyGirl , Killer_zorro, Cher vẫn con thấy trên yahoo
Hnbacmenh , Speaker, Mưa, Coffee Love, Tomato, poppet vẫn còn loanh quanh.
speaker
30-11-2008, 10:16 AM
XiTrai, BoylearnToLove không thấy nữaXí Trai em vẫn gặp nó, còn Boy em chịu , chắc đi buôn gỗ rồi bóc lịch rồi
Trang Sassy
30-11-2008, 10:26 AM
Thế sếp SP bao h định cho HHT ăn bánh kẹo đây :so_funny:
katsumiya
01-12-2008, 05:54 AM
Cũng giống như lúc em chat với chị, em vẫn tin chị Chanhchua vẫn còn, em nhớ hoài cái buổi chiều đó, chị ấy vào chào em, cũng lâu rồi 2 chị em mới gặp lại nên nói cũng lâu lắm, chỉ còn luyên thuyên kể em nghe rất nhiều chuyện, rồi còn hẹn bữa nào rãnh sẽ ghé ra Q9 thăm em vì chị về VN làm giấy tờ và còn ở lại rất lâu...khoảng 1tháng sau chị chanhche nhắn tin hẹn em ra yahoo...em nghe chị chanhche nói mà hết hồn, còn hết hồn hơn khi chỉ nói chị chanhchua mất cách đây hơn 2 tháng do tai nạn giao thông, vậy thì người chat với em ở yh là ai kà? ko thể nào tin đc, mà nếu người đó có mạo danh chị chanhchua thì cũng ko thể nào đc, vì lúc chat chỉ kể cho em nghe về chuyện tình cảm và cũng có những chuyện chỉ có 2 chị em biết, chợt nghĩ em cũng hơi thoáng rùng mình >.< nhưng dù có thế nào thì em vẫn tin chị chanhchua vẫn còn, 1 ngày nào đó cũng ở yh chị ấy sẽ vào chào em. Dù ở 1 nơi nào đó xa xôi thì chị em mình vẫn luôn cầu chúc cho chị ấy mạnh khoẻ và bình yên, chị Mây nhỉ !
VODKA
01-12-2008, 06:02 AM
hix có thật ko hả sis Nấm, muội của em ra đi thật rùi sao :(
.Vệ Tư Lý.
01-12-2008, 07:18 AM
Mây ơi,Chanh chua này phải nick là Chanh chua quá khi xưa ko,nếu vậy thì ko thể tin được :rain: :rain:
Nhớc 2 ngắm chanh chua - mèo - chanhche hồi năm nào cơ mà :rain: :rain:
kem dâu mút
12-12-2008, 12:58 AM
Đi lòng vòng thấy anh Tôm có bài hát mới em đưa vô đây nha chị Mây! :)
Một que diêm - Một ước mơ
Nguyễn Hoàng Linh
http://taxi.rap.vn/rap.vn2/Mot%20Que%20Diem%20Mot%20Uoc%20Mo%20-%20Thu%20Thuy.mp3
Ngoài trời tuyết vẫn rơi thật dầy,
Cô bé bán diêm vẫn ngồi đây.
Từng hạt tuyết sắt se lòng em,
Từng que diêm chợt sáng trong đêm.
Lòng thầm ước bao nhiêu niềm ui,
Một điều ước đơn sơ nhỏ nhoi:
Lò sưởi với bữa cơm sum vầy...
Ôi hạnh phúc tràn đầy.
Từng que diêm thắp lên, từng que diêm thắp lên ...
Rồi vụt tắt trong đêm mồ côi.
Đời em như chiếc lá quay cuồng trong giông bão,
Em đi về đâu trong đêm mùa đông
Từng que diêm thắp lên, từng que diêm thắp lên ...
Những mơ ước đơn sơ nay bỗng dưng vụt bay.
Lạnh đôi ai buốt giá em cười trong mơ ước,
Như khi xưa em còn bé thơ...
Từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi,
Cô bé bán diêm vẫn nằm đây.
Hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao,
Đưa em về chốn thiên đường ...
Lòng thầm ước bao nhiêu niềm vui cho em về chốn thần tiên ...
Vệ Tư Lý
12-12-2008, 11:15 AM
Bài này lâu roài á Kem :rang:
Bài này nghe giai điệu lạ quá....phong cách mới hả
không phải mới mà là cũ :so_funny:
Bài này của anh Tommy Nguyễn (tức Nguyễn Hoàng Linh). Anh ấy sáng tác bài này cách đây gần 10 năm rồi thì phải.
Một bài hát sáng tác từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi (Có lẽ đã cách đây khoảng gần 10 năm). Bài được viết khi T vẫn còn là 1 cậu học sinh nên giai điệu và ca từ của nó vẫn còn chút gì ngây ngô. T vẫn luôn luôn yêu bài hát này vì đơn giản đây là 1 trong số ít những lần thăng hoa của T (Sáng tác trong vòng 1 đêm). T yêu bài hát mỗi khi hát lại vì nó sống lại trong T những xúc cảm của ngày xưa.
starfish_and_my_dream
12-12-2008, 11:34 AM
@ kem : bài này hay và ý nghĩa quá kem ơi.... thanks :huglove:
sf SM trước về HN làm cái khỉ gì về văn hóa hay thông tin gì á, giờ bặt vô âm tín...
Babylove_83
27-12-2008, 07:01 AM
thật sự hok thể tin vào mắt mình nữa, BBL thực sự bị choáng khi đọc đc tin Bà Chanh đã mất, trước đây Chanh hay gọi điện cho BBL 8 cả tiếng đồng hồ dạy mà giờ này. Chanh ơi tui thực sự nhớ bà lắm lắm
Hạnh Nhi
02-01-2009, 10:09 PM
Chanh chua ra đi thiệt sự wa' bất ngờ......nhớ.........uhm thì nhớ........:(
Simpleman nhắc đến là N nhớ luôn cả chị Cún Bông.......khi đó 2 ng là 1 cặp nhưng theo N đc biết thì lúc đó CB cũng đang gặp khó khăn bên gia đình anh SM........và rồi ko biết bây giờ họ có còn là 1 cặp nữa ko :nhi:
Còn có anh Bet nữa.......từng là anh2 của N í chứ............nói chiện khá nhìu nhưng rồi cũng mất tích mấy năm rồi.................ko biết ra sao :nhi:
anh Tommy...........hmm....dạo này anh í nổi tiếng wa' chứ.........nhìu bài của Bảo Thy hát N thích.....khi nhìn lại thì ra là của anh í..........dzui ghê..........:)
anh poppet hihihi ko biết sao khi nhắc đến anh í là N nghĩ liền đến cái avatar mang mắt kính cận.......ko bít anh í có cận dzậy hoh nữa :nhi:
Cher: hmmm....N lâu lâu dzẫn còn gặp..........Cher cũng khá bận rộn dzới công việc & thêm t/y nữa :hihi:
Changkieuki: hihihi ko biết biến đi đâu rùi nhỉ? còn kiêu như xưa ko nhỉ? :hihi:
Killer: ko biết có còn nhớ đến N ko nữa........nhưng N dzẫn còn nhớ đến Killer là ai :D
Bobo: 1 fan hâm mộ của Đan Trường dzữ dzội.............dễ xương lắm................gặp Bobo khi N còn đang làm Mod trong room Âm Nhạc Việt hihi
anh Xe đạp ôm........haha nói chiện cũng mắc cười lắm..........hay chọc ghẹo..............1 anh chàng ghệ sĩ................:nhi:
.............ui........................hoh biết có ai way dzìa đây gặp lại hoh heng..................:nhi:
suzuka
02-01-2009, 10:20 PM
Chanhchua?...
Ohmygod...I, could baRelly believed in My eyes..
I, oh god
I'M SORRY chị chanh..~.-
where else can i find u tu say the lást words?
Where else can i find u to say thanks 4 the times u helped me & my boy...
I love you...
I hate you when u left us without any word !!!
i hate you...
livilR.Nguyen
02-01-2009, 11:39 PM
Đọc đến đây thì buồn wá!Nhớ lại chặng đường 4 năm với hht của mình.
Tham gia hht từ năm 2004 với nick shinichi_vuitinh_1986 vui biết bao nhiêu.Đã có những người bạn như:thotinh_online, tieuthukieuki(mod-học cao đẳng CN 4),ghetcontrai(mod-sau này la red-rose)...Nhí nhố thì có anh speaker,vườn thơ có Mây...chắc còn nhớ những người mình nêu tên chứ?
Bên vườn thơ thì ai mà ko biết chanhchua chứ?Bả chuyên chọc gậy bánh xe mà...Tui có đấu khẩu với bả mấy lần và cũng rất ấn tượng...
Hht nâng cấp...mất nick,tui phải lấy tên mới là lãng tử đa tình...hht lại nâng cấp và đổi thành matnauhoctro...lại mất nick...Từ đó,tui vào 4r với tư cách là "khách mời".
Tháng 10-2006,khi hht tổ chức cuộc thi viết thơ cho ngày NGVN nên lập nick nì để gửi bài...Nhưng kể từ đó,bạn bè trong 4r chạy đâu hết...học hành,thi cử và ... chơi au khiến cho shi này fải bỏ hht gần 2 năm.Mấy hôm nay,online bằng di động,dù ko viết đc nhìu kí tự nhưng vẫn cố gắng tái xuất giang hồ.Hẹn gặp lại!
Tình Yêu
03-01-2009, 12:52 PM
......Và
Tình Yêu đã đi vào quên lãng !
Kienfa
03-01-2009, 01:22 PM
Tại đăng không nhầm chổ :sr: nên không ai thấy :sr:
Tình Yêu
03-01-2009, 02:14 PM
Bớ bà con Ma cũ bắt nạt ma mới :D
Anh Phá nói hay hè, Topic dài cả vài trang mà có thấy nhắc nhở chi TY đâu mà anh còn bào chữa :D , hay là anh nhắn tin cho các thành viên gạo cuội biểu đừng nhắc đến TY làm anh nhớ :D
Kienfa
03-01-2009, 02:28 PM
Vậy anh đưa em vào BBT để xem mấy người quen thắc mắc chi :sr:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=305942
CoffeeLove
28-01-2009, 06:40 AM
Mùng 3 rồi nhỉ, mới đó mà mau, những kỷ niệm còn đó mà có 1 người bạn đã ko còn ở đây để chia sẻ kỷ niêm. Tết năm nào boy, meodzo, tq và chanh, bộ tứ đi đầm sen chơi. Chanh còn ở nơi nào đó để đọc những dòng này ko...
...:*tống_mai_linh*:...
03-03-2009, 11:10 PM
Đó có phải là sự thật không... lúc đó mình thật ngu ngốc... người ta đã nói như dzậy.....người ta cho sdt nhà Chanh mà không biết giữ lại... để hỏi đó có phải là sự thật không
H hối hận cũng chả biết làm sao.... tình cảm của con với Cụ chỉ có con với Cụ biết thui phải không Cụ... nó mãi mãi in đậm trong tim con
onelife_onelove
09-04-2009, 06:59 PM
Ui......sis Chanh Chua mất rùi sao..ko ngơ..H2T lại có 1 sự mất mát lớn đến như vây.......năm xưa em rất vui khi dc sis ChanhChua và sis Meodzo luôn luôn chọc em là 1 thắng ku Tommy( Tô Mỳ)<-- là em..Ở trong H2T này luôn luôn có Mỳ để an( nghĩa là chọc we á):dien:.....không ngờ sau 4 năm em rời H2T để học và lập nghiêp...và bây giờ trở lại đã mất đi những người thân của minh...sis Chanh giờ đã ko thể nào gập dc nữa...còn sis Meodzo giờ mất tích đâu gòi.....em mong gặp lại những người thân năm xưa và đùa zon như ngày nào trên H2T nay.....
Vậy anh đưa em vào BBT để xem mấy người quen thắc mắc chi :sr:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=305942
Ui... anh kienfa vẫn còn ở đây hả mừng we.. hem bít anh còn nhớ em hok nhỉ hihih
Chanh Chua
24-07-2009, 06:02 AM
ac....sặc sụa....sữa bay phì phèo......iêm pe' nào thơm miệng pao' 1 tin đáng gờm wa'.....chỉ ngồi xe lăn thôi ah chứ đâu có die...dad Chanh die thì đúng :).
Dù sao cũng xin cảm ơn tình cảm và sự quan of các bạn đã dành cho Chanh. Bấy lâu nay gay thù chuốc oán nhiều quá vậy mà mọi người vẫn thương...mừng wa' xá mừng :D
Muzhhhhhhhhh all thank's so much
shinichi_tim_ranmori
24-07-2009, 06:12 AM
cũng vào 4 năm nhưng chỉ quen đc vài mống :(
katsumiya
24-07-2009, 06:25 AM
Mừng chị comeback nhé, chị Hạnh :D
Chanh Chua
24-07-2009, 07:49 AM
:argue:pe' nào gọi đún tên cún kum ra lun dzạ ....cắm tiệt đối nhen chưa:muacon:
Akite_for_you
24-07-2009, 08:20 AM
Mừng chị trở lại :hug:
P/s: Em có biết từ hồi hôm mà hôm nay mới vào thăm tin ss ::D.
Chanh Chua
24-07-2009, 08:26 AM
iêm ra Y!M chi hỏi chuyện.....
Chanh Chua
24-07-2009, 08:45 AM
mọi người lam ơn add dum cai nick chanhchua_mechat of Chanh minh sẽ hầu chuyện và nếu ai thắc mắc thi ra yahoo nhé. thank's all
Ha Luong
11-08-2016, 11:39 PM
Zart tìm lại mấy bài này cũng hay thật. Hy vọng là nhiều bạn cũ có nơi quay về hội tụ.
Thời gian trôi đi không lấy lại được nhưng những gì có được sẽ luôn là những ký ức đẹp :smile:
Ha Luong
12-08-2016, 12:00 AM
Thành đại gia thì chắc sẽ không có tg vào HHT rồi.
Zart có thể tìm trên FB rồi lôi về đây :smile:
Pluie
21-08-2016, 06:12 PM
Chị, làm gì thì làm, nhớ khuyên Smod "!Mưa!" đi tu nha :so_funny:
Pluie
21-08-2016, 07:52 PM
Viết lại đôi dòng gửi lại cho những người bạn thời 2011 của Green Tea - Cát Cánh ngày đó, bây giờ, mọi người có lẽ không còn nhiều thời gian để về lại ngôi nhà này nữa, đôi khi lại là muốn rời xa...
Những tháng năm học trò, những ngày vui buồn của C2 gắn liền với thế giới bé nhỏ này. Những ngày đó, C2 rất thích làm mod và cũng rất thích ghẹo các mod, Smod và administrator :sr: (bằng chứng là hồi đó, C2 hay gọi anh Hư Vô, anh Ảo Ảnh,... là bô lão :sr: và hai từ bô lão này là mình học lóm của Smod Vệ Tư Lý. Đau đớn là mình không gọi Smod đó là bô lão hay tiền bối mà chỉ gọi "Lão Lý" hay "Ông Lý") :sr:
Năm 2011, C2 không thường xuyên lui tới box Đố Vui (cả 2 luôn chứ không riêng ĐVGT hay ĐVLT) vì mình khá lười suy nghĩ cũng như giải đố. Với lại, mod DanHuy còn trực ở đó, sẵn sàng làm khó một đứa chân ướt chân ráo, khù khờ ngu ngơ như mình. :so_funny:
Những ngày tháng đó, mình chỉ sưu tầm những câu đố trên mạng để đăng lên, ngoài ra, mình chưa từng dùng tới não để nghĩ ra thứ gì hay ho.
Nơi mà mình ghé vào nhiều nhất là box Tán Dóc &Nổ, ở đó, mình gặp được chị Phong Nhi, bạn Meo Lười, bạn heo và nhiều người khác nữa. Mọi người rất vui vẻ, hòa đồng và nếu dùng từ của lớp trẻ bây giờ để miêu tả thì mình sẽ dùng hai từ "nhoi, bựa" :sr:
Cũng ở nơi đó, mình chứng kiến một chuyện tình online lầy lội, đầu màu sắc của anh Fiu và chị Nhỏ Bạc Hà. Không biết họ vào hht từ lúc nào và quen nhau thế nào, nhưng mình chỉ thấy họ để avatar đôi, trêu chọc, đùa giỡn vô cùng thân thiết. Sau này, khi có facebook, mình kết bạn với anh Fiu và chị Nhỏ Bạc Hà để hóng hớt chuyện tình cảm của họ (công nhận là mình nhiều chuyện thật). Anh Fiu cách chị Hà 2000 cây số, có lẽ, vì lí do đó mà họ ít gặp nhau và tình cảm cũng phần nào phai nhạt.
Nơi thứ hai mình hay đến là box Nhí Nhố. Hồi đó, có bạn vào nói mod Doanh của box đó xinh lắm. :so_funny:
Nhưng mà chị Doanh xinh thiệt mà, lại vui tính, nhí nhảnh nữa. Lúc đó, mình còn nghĩ chị Doanh cùng tuổi với mình cơ đấy. Công nhận là lúc đó mình là fan cuồng của chị Nelly Doanh :so_funny: Bây giờ thì đỡ cuồng hơn xưa. Lên facebook, thi thoảng vẫn mở đại hội viết thư tình để xóa ế tạm thời và gây scandal cho mọi người. Bảo sao hht team của thời 8x không ế. Tội lỗi to lớn là do mình gieo rắc đó mà. :sr:
Chị Hàn Cát Nhi là một mod có trách nhiệm ở hht và tận tụy, yêu nghề, yêu cả trẻ con. Dựa theo những gì chị ấy viết trên facebook thì chị ấy rất hiền, hay bị người khác mượn tiền mà quên trả :sr: Nhiều lần thấy chị ấy viết status phàn nàn về vấn đề đó. Có thể nhận xét là chị ấy hiền nhất hht và hiền ở cả thế giới thực.
Một người nữa gắn bó với mình từ thế giới ảo ra đến thế giới thực nhưng ít khi liên lạc trên hht là anh pekhoepengoan. Mình hay gọi anh ấy là sư phụ. Khoảng thời gian mình ôn thi và thi Đh thì ngoài ba mẹ động viên thì còn có vị sư phụ ngang hông đó. Ngày thi đầu tiên, sư phụ gọi điện hỏi thăm mình làm bài thế nào, rồi còn nói là nếu như mình đậu Đh thì sẽ tặng mình một món quà. Sau này đậu rồi, mình đòi quà thì mới biết món quà đó cao 1m70, nặng 60kg (sư phụ chứ ai) nên thôi, không nhận luôn. Sư phụ toàn lừa gạt đệ tử. :sr:
Smod "!Mưa!"
Thú thật là mình chẳng nhớ mình quen và trở thành bạn với smod đó như thế nào, mình chỉ biết là bây giờ, smod đó là người chạy bộ trong bụng mình. Một người hiểu mình đến đáng sợ ngay cả khi mình giả vờ :sr:
Smod đó cũng là người hứng chịu scandal do mình gieo rắc nhiều nhất: từ mấy phi vụ thư tình cho đến cái ngày mình khùng khùng, không có gì làm, viết bậy lên facebook của smod đó một câu dễ sợ khiến hội bạn bè của smod đó lao nhao như có bão. :sr:
Kể ra, mình là người có nhiều nhất tội trong hht.
Kỉ niệm thì vẫn còn, nhưng mình được cái lười viết lại. Chỉ sợ viết một hồi, tội lỗi lộ ra hết thì chẳng biết trốn phương nào cho hết tội. Những gì cần viết thì mình sẽ viết ra. Những gì cần giữ thì mình sẽ giữ lại. Có những điều không nói thì nó sẽ còn, nói ra chỉ sợ nõ bay đi mất, nên thôi. Một ngày nào đó, mình sẽ viết tiếp về những người còn lại, để lưu thêm một chút kỉ niệm ở nơi này.
Pluie
21-08-2016, 07:59 PM
Tại sao lại khuyên anh ta đi tu? Tức là sao? Mà tu cái gì mới đc chứ? Nếu k nhầm Anh ấy đã lén vô HHT nhưng với một user khác là Minh nhật.
Đi tu là đi vào chùa tu đó chị :sr:
Anh ấy từng tu rồi nhưng lại đi ra. Đời lắm muộn phiền, đi tu cho thanh thản. Mà ai nói với chị anh ấy có thêm user khác ở đây?
Pluie
21-08-2016, 08:21 PM
Khoảng thời gian đó chị hoàn toàn mất tích trên hht mà :sr: Những người em kể phần lớn đều có gia đình hoặc tốt nghiệp Đại học hết rồi, còn mình em đang học thôi. :sr:
Ha Luong
21-08-2016, 11:30 PM
Mỗi thành viên trong HHT có môt cuộc sống riêng và người thành công có thất bại cũng có.
Dầu vậy không điều gì là quá sức nếu mỗi ngày suy nghĩ tích cực và nổ lực làm việc, nắm lấy cơ hội mà vươn lên
Có thể nói nhiều bạn đang ở HHT là người may mắn có cuộc sống ổn định hơn.
Cần lắm những sự chia sẻ và nâng đỡ khích lệ nhau để HHT không chỉ là nơi tám chuyện của tuổi học trò.
Ha Luong
22-08-2016, 03:28 AM
Khi đi khỏi VN thì Z cũng đã rất ý thức được là Z có một cơ hội để làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng. Hiện tại thì Z đang nắm trong tay cơ hội đó đây. Khoảng 1 năm nữa thì Z sẽ học xong nghề y tá và được phép mở công ty về chăm sóc sức khỏe. Sẽ có thể giúp mọi Ng ví dụ như đi sang đây làm nghề điều dưỡng. Rồi từ từ ai muốn chuyển ngành gì thì chuyển sau. Khi sang được đây rồi thì tìm Ng để lập gia đình cũng dễ hơn.
Kế hoạch của Z rất hay và hữu ích.
Nhưng chúng ta chỉ hoạch định mà thôi, kết quả không thuộc về mình nên cần sự nổ lực mỗi ngày thôi.
Hy vong Z có thể giúp đỡ nhiều người cải thiện cuộc sống và vươn lên.
Thế giới này nhỏ bé ta lại còn gặp nhau :smile:
Ha Luong
22-08-2016, 10:06 PM
Zart à!
Chị thấy là HHT có một lượng thành viên khá đông và cũng rất nhiều người học ngành mà Z có thể làm việc chung được. Nếu Z có nhu cầu tuyển thì cứ thông báo lên chắc sẽ có người cần tìm thôi.
Ha Luong
24-08-2016, 03:07 AM
Chị Hà Lương biết được có những ai bảo Z một câu được k?
Z định sau 5 năm nữa sẻ mở một viện dưỡng lão dành cho bệnh nhân việt ở đức.
Mình sẽ xưng tên nhe, có lẽ là không hơn tuổi nhau đâu :smile:
Z thông báo lên diễn đàn tuyển dụng đi, ai đang học ngành này hay có nhu cầu sẽ liên hệ Z à.
Có lẽ ngại tiếng Đức một tí, học chắc sẽ được thôi
Ha Luong
24-08-2016, 06:31 PM
chị Hà Luơng nên học thêm tiếng đức đi. Trong trường của em có 6 đứa học tiếng đức, chúng nó đi kiểu gì mà ban đầu chỉ là đi học tiếng có 6 tháng thôi rồi ở lại. Học sau Z vài khóa. Z có sách đây, cho nên có gì có thể dạy lại chị được. Z có thể gửi FB của chúng cho chị kết bạn để hỏi cách đi.
Tuổi tác k quan trọng đâu, tứ hải giai huynh đệ. Quan trọng thấy chị Luơng tính chững chạc hiền dịu nên gọi là chị. Z phải học tập chị rất nhiều.
Z sẽ hỏi anh phá xin chỗ mở E-Learningsystem để dạy tiếng đức online miễn phí. Z dạy theo giáo trình cho nên sẽ có hệ thống rất là tốt.
Và cũng có sách chuyên ngành đây để học y tá.
Cảm ơn Z đã gợi ý rất hay, học thêm một ngoại ngữ cũng rất tốt sẽ có ích khi đi đây đó. Dầu vậy HL đang tập trung vào tiếng Anh và tiếng Hàn. Công việc mỗi ngày đều liên quan đến ngôn ngữ này nên cần học nhiều mới làm tốt được. HL luôn thích học hỏi nhưng mà đi nước ngoài học là điều ngoài ý tưởng mình. HL sẽ đi nếu tìm được một nửa của mình đồng hành.
Z đi nhiều nơi và trãi nghiệm nhiều mà cứ khiêm tốn. HL phải học hỏi mấy bạn nhiều. Cách các bạn tình nguyện xông pha vào gây dựng HHT cũng là điều đáng quý. Mong rằng các thành viên HHT luôn hạnh phúc và hỗ trợ nhau trong cuộc sống :smile:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.