PDA

Xem đầy đủ chức năng : The last letter of love .....



ngoc_sjs212
28-11-2008, 05:36 AM
Đây là bức thư mà mình thích nhất ....
Kon zai mà viết rất thật , rất cảm động
Em ah,

Em ko phải là người xấu? Đúng vậy, em ko phải là người xấu. Em chẳng gạt ai gì cả, chẳng ai bị thiệt gì. Anh có nói gì đâu…

Em ngốc thì em chịu? Nhưng anh ko chịu, anh phải nói ra vì anh lo cho em.

Em ko biết yêu một người sẽ ra sao nữa ư? Buồn cười thật. Còn anh thì biết. Anh đã biết yêu một người là như thế nào rồi. Là mong những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho người ấy. Yêu một người là muốn được ở bên người ấy những lúc vui buồn để cùng chia sẻ với người ấy, muốn được cùng người ấy chịu mọi khó khăn và gian khổ, muốn được che chở cho người ấy. Yêu một người là lúc nghĩ về người ấy thôi cũng đã tạo cho mình một niềm hạnh phúc lớn, và quyết tâm cao… nói chung là rất nhiều thứ tuyệt vời em ah.

Em là người hay thay đổi ý kiến? Đúng vậy, nhưng ko phải vì vậy mà anh ghét em. Em hiểu ko?


Đúng vậy, bây giờ em mới nói hết suy nghĩ thật của em. Đọc thư em, anh đã cảm nhận được tất cả. Sau dịp hè cũng là khoảng thời gian để cả hai suy nghĩ về những chuyện đã qua và anh đã nhận ra rằng “Uh, mình đã yêu Hương thật nhiều, và mình muốn được yêu Hương mãi..” Nhưng nếu vì cứ phải chia tay nhiều thế này thì sẽ làm cả hai đều đau khổ và mệt mỏi hơn thôi.


Yêu một người ko nhất thiết phải trở thành người yêu em ah. Cho dù ko phải người yêu, nhưng mong người ấy tìm được người nào đó tốt hơn mình, mang lại nhiều hạnh phúc và hợp nhau, thế là đủ.

Em ko còn muốn gặp anh? Cũng đúng, vì anh đã trở thành một thứ gì đó rất xa xôi. Đáng lẽ là nên như vậy phải ko em? Đáng lẽ ra sinh nhật em, anh ko nên xuất hiện. Như vậy có lẽ là hay hơn, như vậy để em quên được anh…

Em sợ tình cảm chai sạn, khó tìm được tình yêu đã mất? Chẳng có gì là ko thể em ah. Cái gì rồi cũng bị thời gian xoá nhoà, và nghị lực con người giúp vượt qua được tất cả.


Tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp mà thôi…

...

Tại sao em lại nhắn tin? Anh cũng đã muốn quên em nhưng ko được. Anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ vì anh ko muốn mất đi người mà anh yêu. Phải, khi gặp lại người cũ, anh đã rất vui, nhưng bọn anh mãi sẽ chỉ là bạn của nhau mà thôi. Trong thời gian đó, anh luôn nghĩ đến em, kể về em. Chỉ là anh ko nói với em.

Ai bảo em ko là người mang lại niềm vui và hạnh phúc được nào? chỉ cần nghĩ đến em thôi, anh cũng đã vui lắm rồi. ở bên em, anh thấy thật ấm áp và hạnh phúc.. Vậy mà ở bên anh, em lại có cảm giác của người dến sau? Anh cũng chẳng biết nói gì cả. Tình yêu chỉ có một, và chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Anh đã dành tình yêu của anh cho em, riêng em và anh ko bao giờ ân hận vì điều đó.


Đừng vì sợ mất anh mà quay lại với anh. Vì anh cũng ko biết đó có phải là lừa dối ko nữa. Anh lúc nào cũng lo cho em, và luôn ở bên em dù thế nào đi nữa. Em buồn lắm, mà ko thể nói ra được??? Em chỉ có thể viết? Sao em lại ko nói ra, anh muốn được nghe em nói, anh muốn được nhìn khuôn mặt của em, và hiểu hết những gì em suy nghĩ.. anh muốn được chia sẻ tất cả.

Phải, anh đã hứa sẽ là chỗ dựa của em. Anh đã hứa sẽ ko làm em buồn… Chuyện cũng ko có gì nhiều để em phải suy nghĩ nhiều vậy đâu. Em đừng suy nghĩ gì nữa nhé, sẽ đau đầu lắm đấy.

Nếu người ta đã yêu nhau thật lòng, thì có lẽ những câu hỏi của em, em sẽ tự trả lời được. Khi người ta yêu nhau, người ta sẽ cảm nhận được người kia đang nghĩ gì…

Em có phải là người anh tìm kiếm? Câu hỏi của em hay đấy. Để anh trả lời cho em nhé. Anh ko tìm kiếm gì nữa, vì anh đã có em rồi. Đấy, câu trả lời của anh đấy. Anh ko chọn nhầm người, anh tin chắc chắn là như vậy. Có điều, anh chỉ sợ em chọn nhầm người thôi. Anh ko ân hận vì đã yêu em, yêu em và yêu em mãi. Còn em? Uh, em cứ suy nghĩ đi. Ah, còn câu trả lời này của anh nữa. Em là người yêu cuối cùng của anh, trừ khi em bỏ anh mà thôi.
Aug, 2004

Love