PeNy
27-11-2008, 10:53 PM
Giờ đây , anh có biết , em bổng nhớ nhìu về ngày ấy , ngày đầu tiên 1 con bé biết chơi tlbb , và wen anh . Nhớ thì sao chứ , dù nhớ anh cũng đâu bên em nữa .
Khi ta chia tay em đã khóc thật nhiều , nhiều lắm , nhưng cũng chỉ là nước mắt của kẻ bị anh bỏ rơi . Giờ đây sao em cứ còn nhớ mãi anh trong em thế này .
Muốn quen 1 người mới nhưng em lại cứ nhớ về quá khứ , em chưa quên bao giờ , cũng chưa bao giờ quên anh trong em cả .
Em biết , giờ đây anh ko còn nhớ em là ai nữa . Đau lòng thì cũng có sao chứ . Khóc thì em cũng đã khóc vì bao đêm nhớ anh rùi .
Yêu đó chia tay đó, thì đã sao, vẫn muốn được yêu, vẫn muốn được khổ để được sống cho trọn vẹn kiếp người.Em là vậy đó .
Mấy hôm nay , 1 mình em đi lang thang trong game tlbb , chỉ có em lạnh giá , cô đơn Đi wa những nơi ta cùng đi trước kia giờ thì ...chỉ còn lại em riêng em mà thui .
Giờ không anh , chỉ có em , khóc cho hết nước mắt , dù là lần cuối . Em sẽ bắt đầu lại , sẽ cũng lại chơi game tlbb , để nhớ rùi sẽ quên anh mau hơn .
Khi ta chia tay em đã khóc thật nhiều , nhiều lắm , nhưng cũng chỉ là nước mắt của kẻ bị anh bỏ rơi . Giờ đây sao em cứ còn nhớ mãi anh trong em thế này .
Muốn quen 1 người mới nhưng em lại cứ nhớ về quá khứ , em chưa quên bao giờ , cũng chưa bao giờ quên anh trong em cả .
Em biết , giờ đây anh ko còn nhớ em là ai nữa . Đau lòng thì cũng có sao chứ . Khóc thì em cũng đã khóc vì bao đêm nhớ anh rùi .
Yêu đó chia tay đó, thì đã sao, vẫn muốn được yêu, vẫn muốn được khổ để được sống cho trọn vẹn kiếp người.Em là vậy đó .
Mấy hôm nay , 1 mình em đi lang thang trong game tlbb , chỉ có em lạnh giá , cô đơn Đi wa những nơi ta cùng đi trước kia giờ thì ...chỉ còn lại em riêng em mà thui .
Giờ không anh , chỉ có em , khóc cho hết nước mắt , dù là lần cuối . Em sẽ bắt đầu lại , sẽ cũng lại chơi game tlbb , để nhớ rùi sẽ quên anh mau hơn .