PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao nhiều lí do vậy em



Shinichi_kudo
26-11-2008, 08:58 AM
:timvo: "Vì sao? vì sao chúng ta phải chia tay nhau, trong khi em nói vẫn còn yêu anh?" Câu hỏi đó anh hỏi em bao nhiêu lần rồi, và em đều né tránh anh. Mãi đến một hôm em nt cho anh và nói với anh lí do chia tay, em nói:"do chúng ta ở xa nhau và sau 5 năm học đại học rồi em cũng về quê" Nhiều lúc anh tự hỏi đó có phải là lí do thật sự ko? Ta yêu nhau dù xa nhau đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng mãi bên nhau. Chỉ cần 2 ta thật lòng và luôn nghỉ về nhau thì sẽ được bên nhau thôi. Dường như em đã thấu hiểu được tình cảm của anh và nhận ra được điều gì đó trong tình yêu ta nên em đã quay về bên anh. Em có biết cái cảm giác đó với anh như thế nào ko? nó thật hanh phúc biết bao, từ ngày đó trái tim anh như tìm lại được nhịp đập chung của nó mà nó đã đánh mất. Rồi cái cảm giác hạnh phúc đó cũng vội tan biến khi một lần nữa em nói câu "chia tay". Câu hỏi đó một lần nữa lại hỏi em dù em ko muốn và chính bản thân anh cũng ko muốn. Lần này em lại cho anh một lí do khác:" chúng ta phải chia tay nhau do nhà em đã có hôn ước trước với nhà kia". Sao em có nhiều lí do quá vậy? và những lí do đó nó ko thể nào thuyết phục anh được em ah. Cho mãi đến hôm nay mỗi tin nhắn của em đều nói nhớ anh và yêu anh, và em bảo anh phải hiểu và thông cảm cho em. Anh hiểu và thông cảm cho em như thế nào đây. Còn ai hiểu cho tình cảm của anh đây.
Cho đến mãi bây giờ anh vẫn yêu em , ko có giây phút nào anh ko nghỉ đến em , nghỉ đến những giây phút bên nhau của hai ta.
Anh phải làm sao để quên em đây, làm sao? làm sao hởi em.

tốc độ
26-11-2008, 09:03 AM
Tuy mọi người vẫn thg nói " cố nhớ để mà quên" nhưng chắc sẽ ko bao giờ mình làm được. Thôi thì hãy để tự nhiên nó như vậy mà trôi qua đi bạn.
Ta cứ vui vẽ với công việc, học hành, bạn bè, gia đình rồi tự dưng hình bòng của người kia cũng sẽ phai mờ, tuy vẫn còn nhưng ko sâu đậm nữa đâu, cũng có lúc nhìn những kỷ niệm ta nhớ về người ấy nhưng chỉ là nhớ mà thôi.......cố lên nhé !

c0pe_ng0k
26-11-2008, 09:57 AM
Cố gắng lên bạn! Tớ hiểu cảm giác bị ng` ta nói chia tay. Có lẽ bạn buồn và suy sụp lắm. H` thj` chẳng thể quên ngay đc đâu. Kệ nó đi! Đừng ép bản thân cố quên làm j.` Tất cả rồi cũng sẽ qua. Cái j` đến sẽ đến và kái j` đi sẽ đi...đừng níu kéo khi bjk là h0k thể.

Shinichi_kudo
26-11-2008, 06:13 PM
mình cảm ơn các bạn nhiều lắm
mình sẽ cố quên. NHưng có một điều lạ ở đây các bạn ah , cứ mỗi lần mình sắp có thể quên người đó thì mình nhận được tin nhắn buồn và nước mắt của người đó, làm mình ko thể nào quên được .Mình làm sao đây

tốc độ
26-11-2008, 11:00 PM
mình cảm ơn các bạn nhiều lắm
mình sẽ cố quên. NHưng có một điều lạ ở đây các bạn ah , cứ mỗi lần mình sắp có thể quên người đó thì mình nhận được tin nhắn buồn và nước mắt của người đó, làm mình ko thể nào quên được .Mình làm sao đây

Ồ !
Nếu bạn quyết tâm thì sẽ làm được mà.
Hãy xem những tin nhắn của người ấy như của 1 người bạn đi.
Rất khó nhưng mà bạn sắp quên được rồi mà, cố thêm tý nữa đi !

lukhachmuathu
26-11-2008, 11:09 PM
Một cuộc tình nữa kết thúc trong thương đau, tình yêu là gì bạn nhỉ, có lẽ bây giờ bạn cũng đang hỏi câu này đúng không, ta không thể quên, nhưng vì người kia đã quyết định ra đi, ta phải tôn trọng quyết định của người kia thôi bạn à,

Hãy dứt khoát một chút, can đảm lên một chút, chỉ để biến tình yêu thành tình bạn, nếu còn có thể...

Shinichi_kudo
28-11-2008, 07:34 AM
Ồ !
Nếu bạn quyết tâm thì sẽ làm được mà.
Hãy xem những tin nhắn của người ấy như của 1 người bạn đi.
Rất khó nhưng mà bạn sắp quên được rồi mà, cố thêm tý nữa đi !

cảm ơn bạn nhiều lắm
mình sẽ wen và quên đi người đó , minh mong là mình lam đc


Một cuộc tình nữa kết thúc trong thương đau, tình yêu là gì bạn nhỉ, có lẽ bây giờ bạn cũng đang hỏi câu này đúng không, ta không thể quên, nhưng vì người kia đã quyết định ra đi, ta phải tôn trọng quyết định của người kia thôi bạn à,

Hãy dứt khoát một chút, can đảm lên một chút, chỉ để biến tình yêu thành tình bạn, nếu còn có thể...

uh mình sẽ dứt khoát
mình cũng nghỉ như bạn nếu ko yêu được thì là bạn vậy
uh có níu kéo cũng ko được
cảm ơn nha

Pha Lê Tím
28-11-2008, 07:50 AM
Có nhìu việc người ta hành động nhưng họ lại ko muốn như thế
Cái gì cũng có lí do, nhưng có những lí do có thể nói và cũng có những cái ko thể

PeNy
28-11-2008, 07:39 PM
kêu mỗi người quên 1 người , quên 1 tình yêu , biết là rất khó , nhưng ta phải cố bắt mình quên vì nhớ chỉ là 1 nỗi đau mà thui .

Kem Đắng
29-11-2008, 05:59 AM
...Sẽ chẳng bao giờ kết thúc...
...Khi mà một nửa kia vẫn còn níu kéo...
...M yêu A ...
...Nhưng sẽ cố gắng quên A ...
...vì đơn giản...A không thuộc về M ...

Shinichi_kudo
29-11-2008, 06:38 AM
Có nhìu việc người ta hành động nhưng họ lại ko muốn như thế
Cái gì cũng có lí do, nhưng có những lí do có thể nói và cũng có những cái ko thể

y bạn là người đó có lí do nào đó khó nói ah
nhưng vì sao mình nói với người ấy rất nhiều là hãy nói thật ra rồi cùng giải quyết mà
đã yêu nhau thì đừng nên dấu nhau chuyên gì chứ


kêu mỗi người quên 1 người , quên 1 tình yêu , biết là rất khó , nhưng ta phải cố bắt mình quên vì nhớ chỉ là 1 nỗi đau mà thui .

em đã quên ai đó chưa
và có quên được ko vậy
còn anh thì đang cố , nhưng dường như nó khó wa, cứ nhớ thì woai
huhuhuhuhuhu


...Sẽ chẳng bao giờ kết thúc...
...Khi mà một nửa kia vẫn còn níu kéo...
...M yêu A ...
...Nhưng sẽ cố gắng quên A ...
...vì đơn giản...A không thuộc về M ...

Vậy ý bạn là sao
bạn muốn mình wen hay la ko quên
thế bạn nghỉ mình nên ntn
mình phải đối diện với người đó ra sAO