Shinichi_kudo
25-11-2008, 06:10 AM
GỞI EM THÂN YÊU
Đây là lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng anh viết cho em .Và anh ko biết em có thể đọc được những dòng tâm sự này hay ko.
Mọi người ai cũng nói :" Tình yêu đẹp nhất và chân thật nhất là tình yêu chết đi mà chưa kịp ngõ " . Nhưng sao anh lại cảm thấy đau và đau thế này chứ.
Cứ mỗi lần nhìn em phải rơi lệ vì người ta thì anh lại càng đau nhói hơn .Và mỗi lần như vậy em lại đến với anh trong nước mắt ,rồi anh lại là người lau đi những giọt lệ đó và rồi em bước đi trong nụ cười và trong vòng tay người bạn thân anh. Em có biết rằng anh rất đau ko em ,nhìn em tay trong tay của người bạn thân anh mà anh lại trách anh ngày đó sao ko nói với em rằng anh yêu em để bây giờ phải lặng yêu như thế này. Ngày ấy nếu trời ko mưa thì anh đã ko phải trú mưa và nghe những tâm sự của bạn anh (người yêu em bây giờ) . Và chính những tâm sự đó đã làm anh mất cơ hội nói tiếng yêu em. Anh càng trách mình hơn nữa là nếu ngày đó anh ko đợi 7 giờ đồng hồ sau nói tiếng yêu em và cho bạn anh biết thì anh ko như thế này . Chậm 7 giờ đồng hồ anh đã mất cơ hội yêu em,dù anh rất buồn và đau nhưng anh lại vui và hạnh phúc khi thấy em bên bạn anh.
Dù sao mọi chuyện cũng đã wa. anh xin chúc em và mong sao người bạn anh sẽ đem đến cho em nụ cười và hanh phúc mà em tưng mong. Và chúng ta sẽ là bạn của nhau em nhé . Có bất cứ chuyện gì em cũng có thể tìm anh và anh sẽ vẫn lau đi những giọt lệ kia và đem đến nụ cười cho em.
Hanh phúc của em là hơi ấm lòng anh .
Đây là lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng anh viết cho em .Và anh ko biết em có thể đọc được những dòng tâm sự này hay ko.
Mọi người ai cũng nói :" Tình yêu đẹp nhất và chân thật nhất là tình yêu chết đi mà chưa kịp ngõ " . Nhưng sao anh lại cảm thấy đau và đau thế này chứ.
Cứ mỗi lần nhìn em phải rơi lệ vì người ta thì anh lại càng đau nhói hơn .Và mỗi lần như vậy em lại đến với anh trong nước mắt ,rồi anh lại là người lau đi những giọt lệ đó và rồi em bước đi trong nụ cười và trong vòng tay người bạn thân anh. Em có biết rằng anh rất đau ko em ,nhìn em tay trong tay của người bạn thân anh mà anh lại trách anh ngày đó sao ko nói với em rằng anh yêu em để bây giờ phải lặng yêu như thế này. Ngày ấy nếu trời ko mưa thì anh đã ko phải trú mưa và nghe những tâm sự của bạn anh (người yêu em bây giờ) . Và chính những tâm sự đó đã làm anh mất cơ hội nói tiếng yêu em. Anh càng trách mình hơn nữa là nếu ngày đó anh ko đợi 7 giờ đồng hồ sau nói tiếng yêu em và cho bạn anh biết thì anh ko như thế này . Chậm 7 giờ đồng hồ anh đã mất cơ hội yêu em,dù anh rất buồn và đau nhưng anh lại vui và hạnh phúc khi thấy em bên bạn anh.
Dù sao mọi chuyện cũng đã wa. anh xin chúc em và mong sao người bạn anh sẽ đem đến cho em nụ cười và hanh phúc mà em tưng mong. Và chúng ta sẽ là bạn của nhau em nhé . Có bất cứ chuyện gì em cũng có thể tìm anh và anh sẽ vẫn lau đi những giọt lệ kia và đem đến nụ cười cho em.
Hanh phúc của em là hơi ấm lòng anh .