Xem đầy đủ chức năng : Nếu ước mơ đủ lớn ...
_7:30_PM_
25-11-2008, 03:08 AM
Bạn lập rồi đấy, 4 đứa siêu nhân khìn mặc quần 1 ống vào đây mà viết đi nhá :cr: .
***
Thiệt tình thì đúng ra sẽ lập nhật ký vào hôm qua cơ, nhưng rồi chả nghĩ ra gì nên khất. Sáng nay mới mắt nhắm mắt mở đã bị mẹ Mẹt hăm với chả dọa. Sáng ra còn chưa đáng răng rửa mặt, màn thì vứt thế chưa xếp chứ, bụng thì đói meo mà nó cứ là 1 là 2 nhật ký .
Nghĩ mãi chả ra nên đặt cái tít là gì, ngồi nghịch Y!M, thấy 1 cái stt của mình, thế là bỏ vô luôn .
"Nếu ước mơ đủ lớn, hiện thực sẽ trở nên bé nhỏ ..."
Ừ hư, có thật thế không nhỉ. Nhưng thôi, là bắt đầu 1 ngày mới thì cứ thế đi ha.
Sáng nay lại ngủ dậy muộn, lại bùng mất 2 tiết đầu :blushing:.. Nếu 2t cuối không phải là KTVM thì đã nghỉ lâu rồi, chỉ can tội ông thầy KTVM ác quá thôi . Tiết 4,5 - nghĩa là về đến nhà phải đến 12h trưa, có cần phải ác thế không :khocnhe:..
pì-ẹc: Mẹt ơi. xài nick kia bị nhập bài, can tội mỗi nick chỉ đc mở 1 nhật ký. Vì sợ em nhăn mặt nhăn mũi nên anh phải nhảy qua nick này post đấy :so_funny:, thương em ghê gớm chưa :so_funny:.
anny N
25-11-2008, 05:55 AM
Mấy đứa lập cái NK mới mà chả báo cho bạn bik trc thì để bạn lập cho ,tranh thủ đang trong lúc cảm xúc dạt dào tâm hồn phơi phới :blushing: =))
" Hey.."
"Oh hey ,mày mệt à , trông mày bơ phờ thế?
" Đâu làm gì đâu (cười tít mắt :haha: ) "
"Đêm qua làm gì đấy hả?"
"Làm gì đâu ( cười tiếp :haha: )
"Chắc lại ngủ muộn chứ gì "
" Uh , 2 h. Tao buôn đt :haha:
" Cái gì???"
" Uh , 4 h. :haha:"
" Gì cơ???? Omg !!!! ( Cả bọn trợn tròn mắt , rồi bắt đầu xì xào xì xào xôn xao...:haha: )
" Aha ,với thằng nào đấy nói mau , aha cái Anny yêu rồi bọn mày ơi..."
Xì xào xì xào
" Đâu , con gái mà , giai đâu ra "
"Vâng vâng ạ , con gái con gái..."
Xì xào xì xào tiếp
Hứ hứ bắt đền cái Linh giờ đứa nào cũng truyền tin nhau bạn đang có bồ :mecry: Thề là sáng nay ngồi học mắt cứ díp lại ko thể cưỡng nổi , người ngợm cừ đờ đờ ra như ko hồn :mecry:Thề là ngồi trong lớp mà cứ ngồi nhớ lại đêm qua chả hiểu 2 con dồ nói những chuyện gì mà lắm thế :dien: Chừa nhá lần sau ứ thèm phá kỉ lục như thế nữa mô =)) Cơ mà bây h bạn chỉ cần bik là mình đứng ở vị trí năm bờ oăn trong top list của cái L roài thắng ông khỉ ngố kia roài ha há ha há :so_funny:
Ps :
Đêm qua mình đang định đầu độc thêm 1 đứa nữa bài này (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/7/Musik_VN/ChiecBongMongManh.mp3) mà tại vì nghe cái Mai nói là bạn An toàn quẳng cho nghe mấy bài giết người nghe xong chỉ muốn chết , thế là cái con bé đấy chả dám nghe nữa , cơ mà bảo đảm là hôm sau thể nào nó cũng lên mạng tìm cho bằng được bài hát ý cho mà xem :so_funny:
Trang Sassy
25-11-2008, 08:17 AM
Mình cảm thấy rất là ... :sick:
Nhiều sự việc rối tung lên...
Nhiều lúc thấy cũng rất là mất phương hướng.../
Bỏ bê...:bto:
Mình ích kỉ..
Rất vô tư khi thừa nhận điều này..:banana: ( icon quái dị nhờ =)) )
Học - vấn đề của nhân loại .
Mình đang giải quyết vấn đề theo...:bangxiu:
Cố mà học đi!:bto:
Bạn bè - Có vẻ ổn...
Nhưng cũng tùy...
Có những chuyện.
Chẳng bao giờ nên nói ra.
Chẳng bao giờ cần thắc mắc.
Có những lúc.
Cần tỏ ra bình thản.
Đôi khi tự vỗ về bình yên.
Lòng thì rối .!
Có những thứ.
Cứ để mặc cho nó đến rồi tự đi..:)
Dạo này .thíc đọc sách .
Viết.
Mình đủ bản lĩnh để tiếp tục chơi đùa với cuộc đời !!
Ước mơ đủ nhớn mà :blushing:
Vương vất.Nắng.Gió.Nụ cười.Nước mắt....
cuối cùng vẫn là...:">
Bạn copy từ hết chỗ này sang chỗ khác , khổ tâm thật ấy :meo:
_7:30_PM_
25-11-2008, 08:54 AM
Tình hình thì hình như bạn vứt nó thật rồi Linh ạ :rain:, vừa lục tung cái bàn học, tất cả mọi ngõ ngách có thể cất cơ mà vẫn không thấy đâu :rain:.
Nghẹt thở quá. Giá như mình không thấy, giá như mình đừng tò mò thì đã tốt rồi. Từ nay sẽ không tò mò nữa, mặc xác nhau, xa nhau ra mà sống :). Đâu có gì hơn đâu mà phải tò mò, nhỉ :nhi:.
Có người làm cho mình cười cơ mà :hug:.
p/s: có ứa lào rảnh rỗi ra Y!M bạn kể chuyện phim tình cảm cho nghe :haha:.
Giọt Sương
25-11-2008, 09:13 AM
Đêm qua may mà đeo headphone buôn - chứ mà cứ đè cái phone vào tai trong 4h thế chắc tai tớ nó đau cứng mất ! Ờ mà đúng rồi còn gì nữa - từ xưa đến giờ ai chả bảo bạn là bồ cái An :so_funny:
Bác Hiền cũng bảo thế còn gì =))
Giờ phá kỷ lục rồi nhá - không được ganh tị với ng ta nữa nhá - khổ thân =))
Bạn đang nghe bài ý - vẫn chưa thấy có cảm giác gì cả Mầu ạ :xao: thiệt ý ! Nói thiệt chớ...mi mà ở đây ta bóp cổ mi chết :-w
Hnay đi học cùng lạ - sau 2 tiết Sport quay lại trường. Chúng nó được về hết còn mỗi Kurs mình phải chồm hỗm ngồi học wirtschaft. Vào phòng WUT thấy trống không - 4 đứa con gái đứng nhìn nhau. Trong khi 4 đứa vào muộn nhất. Ngồi đợi đến giờ vào thì đã rõ - 9 đứa kia chúng nó trốn học luôn rồi. Nhìn khuôn mặt bà giáo đứng sững ngoài cửa lớp mà 4 đứa chả đứa nào nhịn nổi cười =))
Vậy là được về - còn bọn kia phải nachholen tiết 9 của nächste und übernächste woche. kể cũng lạ =))
-------
Mẹ vừa báo một tin mà không thể tin nổi vào tai mình !
+ L - chị Trang nhà bác Nga ở VN mấy hôm nữa làm đám cưới
- chị Trang - nhà bác Nga...nào hả mẹ [ hỏi lại cho chắc ăn :| ]
+ bác Nga bạn mẹ chứ ai - bác bán hàng khô ở chợ nhà mình ấy
- chị Trang - ôi trời -...ơ ơ ơ...sao lại lấy chồng...
...
...
- mẹ ơi - chị Trang hơn con....:oh:
...năm ngoái con về chị mới thi đại học - nhưng học sớm 1 năm.
[...chỉ biết ôm miệng - không thể tin được nữa ! ] :oh:
- mới 18 tuổi mà mẹ...mới 18 mà....hay....ăn cơm trước kẻng :oh:
+ không - bác Nga đang khóc bù lu bù loa ở nhà kia kìa
- thế chị ấy đang học mà...:oh:
+ lấy xong - học tiếp !
- :oh:
Mới nhớ hôm nào...2 chị em còn rủ nhau ngồi nết dây nịt lại nhảy dây ! Còn rủ nhau ra sân chơi nhảy cao !
Còn nhớ hôm nào 2 chị em còn ngồi cùng nhau trong bếp - nói không biết bao nhiêu là chuyện - kể về chuyện bên này - ở vn...!
Còn nhớ hôm nào...
Thế mà bây giờ chị đã sắp lấy chồng - lên xe hoa.
:khocnhe: Chị ơi sao sớm thế...mới tròn 18 mà chị :khocnhe:
Nhìn lại mình...haizzz !
Trang Sassy
25-11-2008, 10:52 AM
Bạn ko sao đâu, mấy đứa đừng lo, nhá :om: Bạn sẽ quay lại đú đởn cùng mấy đứa thui mà :om: Ngồi chờ Mẹt,với Mầu ol mãi mà đek thấy đâu , k chờ được nữa nên bạn ih ngủ đây :sr:
Bạn có chữ Tân Nương ở kia đẹp nhờ :nhi: thế là bạn đã là gái có chùng, mà chùng của bạn thì..:"> =)) Ai biết cấm cười..Vịt ơi , em êu anh :so_funny:
Thui,bạn rất mệt.Mai phải chịu đau đấy :meo: ồi, cố lên , cố lên :khocnhe:
Trang Sassy
26-11-2008, 02:43 AM
* Tất cả nhữg thằng nào cao to đẹp zai thông minh giỏi giang sáng sủa hát hay hài hước nhiều tài lẻ ...
Nhất là nhữg thằng cậy mình thế nọ thế kia nên ra vẻ kiêu kì lạnh lùng !
Nói cho mà biết nhé : KO THÈM ! >:P >:P >:P >:P
Vênh với ai thì vênh nhá, đừng có vênh với Trang Sassy, tốn công vô ích thôi :gian:
Xùy xùy, tức chết đi được , tức chết b-(
Mang zai đến giới thiệu cho bạn iêu đúng cái loại bạn ghét >:P Bố trí nghỉ luôn :so_funny:
* Bố mẹ ah :)
Con cần thời gian cho nhữg hoài bão của mình. Đôi khi con muốn đi thật xa để khám phá cái mới, đôi khi con muốn viết 1 bài báo sâu sắc, đôi khi con muốn nghiên cứu 1 vấn đề mang tính thời sự -XH, đôi khi chỉ là con muốn bố mẹ fải tròn mắt ngạc nhiên vì nhữg hiểu biết của mình....
Nhưng tất cả thời gian vừa qua, con chẳng làm được gì cả..18t,con đứng thở dài ! Bố mẹ áp đặt con nhiều quá
* Đứa nào cũng hỏi dạo này mình có vấn đề j` ko mà viết linh ta linh tinh như thế... Mình thì lúcnào mà chả có vấn đề !:so_funny: Đứa nào trải lòng mình trên dòng chữ đều là nhữg đứa đang có vấn đề hết ! Nói toẹt ra là thần kinh, dở hơi, chập mạch ... (trong đó có mình :">)
Nhiều ng` đọc blog, với NK xong bảo: "Khẩu khí cô em khá phết nhờ", hay là "em ăn nói cá tính lắm"...Vớ vẩn ! Thà cứ nói thẳng ra là "em chỉ đc cái to mồm thôi (chả đc cái tích sự j cả) !" Thế cho nhanh !:rang:
Nhữg đứa nào trải lòng mình trên dzòng chữ, chỉ đơn giản là nhữg đứa dở hơi ko lối thoát mà thôi ...
Cảm ơn vì đã quan tâm !
* Cứ hôm nào định đi rửa xe thì trời lại như muốn mưa. Còn hôm nào lấy hết can đảm mang xe đi rửa thì y như rằng hôm đấy mưa thật. Và hôm qua cũg thế, rửa xe xong thì "chiều nay nghe bão phương xa, lòng con chua xót"... :khocnhe: Ko hiểu nổi tại sao lại thế, hay là cái xe mình ko có cái số đc sạch sẽ ?
Mình ghét trời Mưa.Hứ
* Tiền luôn là 1 chất xúc tác có hiệu quả cao .Có ng vừa cho mình tiền..Dzẹp hết mấy chuyện mới nói phía trên đê :cr:
Ah,Vừa xong lại nhận đc 1 tin nhắn hỏi thăm của 1 anh vô cùng đẹp zai..
* Nói lỡ mồm, hnay chưa đả động gì tới cái tai đâu, mai cơ ;;)
Thôi, out ! Vô cùng tiếc vì mai là sn HHT mà ko thể onl
Giọt Sương
26-11-2008, 10:07 AM
Hnay mệt đến đau ê ẩm người - đến nỗi chuông phone nghe còn không nghe thấy. Mà không - nếu chuông mà không nghe thấy thì nó vẫn phải báo lại chứ , đằng này không hề báo gì cả :think: Và nữa là 6:35 vẫn hiện lên màn hình trước khi đi ngủ :| Mình bị mê sảng à...! Không hiểu mình sao nữa !
Đang suy nghĩ không biết có nên đi theo kurs B Standardtanz tiếp không nữa ! Có nên đi không ? Nhưng lại là vào thứ 3 - sẽ mệt lừ đấy - nhưng thích mà. Đi hay không đi ? Sẽ lạnh đấy - về muộn sẽ mệt đấy...! Thích mà ! :| Đi hay không đi ?
cái Mẹt mai được nghỉ Thanksgiving mà sao chưa thấy ló mặt vào đây - Mẹt ơi :khocnhe:
cái Trang sẽ ổn nhé - bạn chờ :)
cái Bi ngoan nhé - :huglove:
cái An - hấp ơi - gọi vậy thôi =))
Mệt - hnay mình lừ đừ quá rồi - tự nhiên thèm đọc một quyển truyện nào đó và nằm trong chăn !
Out nhé !
Sunshine*
26-11-2008, 03:36 PM
Xin lỗi 4 đứa mặc quần 1 ống, hnay bạn mới vác mặt mẹt của bạn dzô đây được :so_funny: Thật ra là thì mà là muốn viết lắm, cơ mà cứ mỗi lần chui dzô đây .. lại quay trở lại vì ko biết viết gì :hihi:
Cuối tuần vừa rồi lên mẹ H chơi, với cả sinh nhật cái Hân :) Mấy hnay nhỏ ốm nên chắc mệt lắm nhưng vẫn đủ sức để cào cấu mình :meo: Dạo này nó cũng kháu khỉnh, tình cảm lắm. Cào vậy thôi, xong lại bò ra hôn chụt chụt :blushing: Hôn đâu ko hôn, cứ chọn đúng môi mình nó hôn :blushing: Rãi riếc cứ phải nói là .. lạy chúa tôi ơi :so_funny:
Mấy hnay tự dưng phởn lắm, nhìn thấy ai cũng chào .. cũng hỏi rồi ôm hôn thắm thiết :nhi: Hnay gặp ông anh, thấy stt tùm lum nên vào hỏi thăm - ai ngờ ông anh đang ốm. Rồi trách móc rằng dạo này thấy mình ít online, có onl sao ko bật nick? Nhiều khi muốn hỏi thăm cũng ko được :nhi: Xong bắt cho wc vì nghe thấy con em mới cắt tóc, nhìn xinh gái lắm .. Nghe nói câu này nhớ ngay đến 1 đứa .. chỉ có thể là nó chứ ko là ai khác được :meo:
Ngày mai là semi-formal rồi đấy, còn chưa sửa soạn gì :hihi: Mai nghỉ học để đi sửa soạn đây :blushing: Tự dưng thấy sao ko muốn đi nữa dù lòng thật sự rất muốn haha. Thôi để khi nào về rồi kể cho mấy em êu nghe nhá ;))
Hnay có đứa đi mổ nè .. con kia cố gắng bồi dưỡng rồi nhanh nhanh lại onl nhé ! Nhớ bà lắm í :khocnhe: Sẽ ko có chuyện gì đâu .. thôi thì vẫn cứ muốn tất cả sẽ suôn sẻ nhé :huglove:
P/s cái L: thanksgiving này là bên US mà bà, bên tui thanksgiving qua lâu rồi ;)) Dù gì mai bạn chả onl, và t6 nữa :so_funny:
_7:30_PM_
27-11-2008, 04:02 AM
cái Bi ngoan nhé - :huglove:
Cái Bi luôn ngoan mà :hug:.
Thề, tháng này là cái tháng đen đủi, xui xẻo và dở hơi nhất . Thề đấy :khocnhe:.
Tí sẽ nt hỏi cái Súng sao rồi :D. Hqua nt với nó toàn nói chuyện dở hơi biết bơi :bxin:. Rõ chán :bxin:.
Nó vừa nt, Súng ổn, không sao :lol:. Sẽ tỉnh dưỡng cho khoẻ như voi mẹ rồi ol :haha:.
Giọt Sương
28-11-2008, 11:08 AM
Hnay đài báo trời không lạnh như mọi hôm - nhưng sao giờ thấy lạnh thế chứ ! Buốt hết tay rồi. Cái lò sưởi phòng mình vẫn lạnh ngắt - đã mở lò sưởi ngoài bếp lên cho ấm nó luồn vào...mà lạnh nó vẫn hoàn lạnh là sao ! :| Ở nhà mà cứ phải tống áo như là ra ngoài đường ý ! Mấy hnay ngồi học mà tay buốt chả viết được gì cả !
Hnay Sn cậu - nhắn tin chỉ vỏn vẹn " Happy Birthday" - cậu nhắn lại trách sao tiết kiệm thế :haha: lại còn tự chúc mình nữa chứ. Cậu vẫn đúng là cậu :haha:
Tháng 12 sắp tới rồi - sao nhanh thế...chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến Noel rồi ! Và sẽ đến Silvester - tròn 6 năm cho chặng đường thứ 2 của mình.
Đi học về nhảy chân sáo đi lấy sách. =)) Cầm cuốn Wo bist Du ? trên tay mà thấy vui thế chứ. Thấy thèm đọc một cuốn nào đó. Maria đưa cho cái Lessezeichnen quảng cáo...quyển mới của Carlos Ruiz Zafón - Das Spiel des Engels - hôm trước có thấy cái biển quảng cáo to tướng ở Hbf Lpz đã bất ngờ nhảy cững lên rồi. Cả der Schatten des Windes [ the Shadow of the Wind:D ] và das Spiel des Engels đều được trang trí bìa rất đẹp - màu nhẹ và đều là hình ảnh của Barcelona :D Nhìn cuối hút !
Cơ mà - cơ mà...sách mới ra nên giá cắt cổ :sosad: Chắc phải đợi nó ra Taschenbuch vậy ! :nhi:
Này này - Mầu ơi - biết quyển đầu tay của Carlos tên là gì không " Der Fürst des Nebels " :nhi: Sao nó luôn có cái tên để người nghe thấy cũng muốn ôm nó luôn thế :nhi:
Ôi sao mà mình ôm lắm truyện thế này - đang muốn mua cuốn mới của Cecelia Ahern nữa - muốn đọc mấy Bann của Stephenie Meyer nữa - mượn Aziza rồi :so_funny: rồi...và rồi...=)) hixx - ôm lắm vào rồi có ngày ngã trên sách =))
Không ngờ lại nghe câu ấy - không ngờ là đọc cả câu ấy. :D Chỉ vì - chỉ muốn giữ cho riêng mình :mpl:
-------
Cái Khìn sao rồi :huglove: gắng lên nha Khìn
Cái Bi miệng thì cứ leo lẻo Bi ngoan - mà không ngoan là liệu cái hồn nhá :aba:
Cái Mẹt - đi về tường thuật và show hình đê :haha:
Cái Mầu tuần này trên mẹ hay ở nhà :haha:
Sunshine*
29-11-2008, 01:14 AM
11/28/08 - 22h43 - đang làm tự dưng phone rings. Nhìn số rất lạ .. chưa nhìn thấy bao giờ..? Định ko bắt vì còn đang trong giờ làm, nhưng bắt phone anyways :so_funny: Thật ra .. mình chưa bao giờ expect this call. Cũng lâu rồi ko nói chuyện với nó - cũng ngạc nhiên :| Đã thế còn nói là mình là người đầu tiên nó nghĩ tới khi mới.. mua phone :nhi: Lâu ko nói chuyện có khác, có rất nhiều chuyện để kể .. trên trời dưới đất sao lắm thế? Còn bảo từ hnay ngày nào cũng sẽ nói chuyện :so_funny: Cũng chả gần 5 tháng rồi chưa gặp nó à :so_funny: Hình như .. đây là lần đầu tiên nó buồn chán như thế này, cũng là lần đầu tiên nó biết nhớ mình, mà cũng là lần đâu tiên biiết xin lỗi mình 1 cách hối hận vì hứa ko làm :so_funny:
Ôi, hnay thấy oải oải : )) Buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Bb mấy con mặc quần 1 ống :huglove::huglove::huglove::huglove:
Trang Sassy
29-11-2008, 01:59 AM
Mấy hôm ko ol,nằm trên giường.Suy nghĩ !
Thấy bản thân mình thay đổi quá nhiều rồi đấy.Ko còn giống như xưa nữa đâu.Nếu là bản thân của 1 năm về trc thì tớ là 1 con bé ngu ngốc, khờ khạo, suốt ngày suy nghĩ sâu xa, nghĩ cho ng khác nhiều hơn mình
Uh, trc đây là vậy.Đúng thế.Lúc nào cũng vậy
nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình... Giờ thì sao?? Tớ ko còn như thế nữa rồi...thay đổi nhiều lắm..Nghĩ thật kĩ,thấy ko còn nhận ra cả chính mình nữa ( Cười ) Có tí tiếc nuối nhỉ????
Biết không? Tớ càng ngày càng trở nên ích kỉ. Rất ích kỉ.
Những thứ không còn là của mình nữa. Vẫn muốn lấy lại. Vẫn muốn giành lấy.
Hờ. Như trẻ con ấy nhỉ. Có lẽ thế :)
Tớ bây giờ á? Không còn dễ dàng nhường nhịn như xưa nữa đâu.
Của tớ. Là của tớ. Không phải của ai khác. Chỉ là của tớ thôi. Một mình tớ thôi. Không ai có quyền lấy mất của tớ bất kì cái gì cả
Tớ bây giờ á? Khóc hả?
Nhớ trước tớ rất hay khóc, cái gì cũng chảy nước mắt, nhìn thấy bạn mình khóc.
Cũng khóc theo được. Khóc như mưa nữa là đằng khác.
Giờ. Chúng nó khóc. Chúng nó buồn.
Thỉnh thoảng tớ thấy vui vui :bto: Như thành 1 thói quen rồi. Thích nhìn thấy người ta khóc.
Tổn thương à? . Không.
Tớ không dễ dàng để bị như vậy 1 lần nữa đâu.Trong đầu tớ giờ chỉ nghĩ cho tớ. Để người ta đau khổ cũng được.Gì cũng được. Chỉ cần tớ được yên ổn..
Gọi tớ là đồ mất dạy cũng không sai đâu ..:rang: Tớ thấy tớ cũng đáng bị như vậy.Từ bỏ 1 người với tớ giờ cũng không còn quan trọng như trước nữa rồi.
Chỉ cần tớ muốn là tớ sẽ làm được. Lý trí tớ đã mạnh hơn tình cảm rồi.Có ti chút tự hào:bto:
Có nhiều người nói tớ rằng :" Mày thay đổi nhiều quá ", hay là :" Đừng như thế này mày ạ " or" Hồi trước mày khác mà "," Trở lại như bình thường đi "
Thay đổi cho phù hợp với đời:so_funny: Có khi như thế này lại là hay.
Quá khứ chỉ là quá khứ..1 tuần trc , 2 tuần trc,hay 1 tháng trc cũng là quá khứ hết rồi
Đừng nhìn vào quá khứ của tao mà đánh giá tao bây giờ :)
Tao ném nó đi hết rồi
P/S : Tranh thủ type 1 lô 1 lốc dzòng, sợ sẽ quên béng mất..Có khi nào tai nó ảnh hưởng tới não ko? :so_funny:
Type - để báo cho mí đứa kia bik bạn vẫn còn tồn tại..Hãy giữ cho mình 1 mùa đông thật ấm, nhá :om:
P/S 2 :Tớ đã ( từng ) rất hạnh phúc. Tớ nói thật :blushing:
_7:30_PM_
29-11-2008, 05:44 AM
Cái Bi miệng thì cứ leo lẻo Bi ngoan - mà không ngoan là liệu cái hồn nhá :aba:
Cái Bi ngoan thật mà :blushing:.
Hnay mình lẩm cẩm kinh luôn :dien:. Đi ra đường thế nào lại cầm nhầm 1 lúc 2 chìa khoá xe máy. Vừa bị gọi đt mắng cho vì cái tội lẩm cẩm :blushing:.
Mình đang cảm thấy mình hơi hâm hâm và hơi dở hơi :3nhay:. Tình thần bình thường, hơi hơi phơn phởn - mà ứ biết phơn phởn vì cái gì :3nhay:.
Có ứa - ý nhầm - có người :blushing: đang để ờ vờ tờ mền :3nhay:. Hâm :3nhay:.
Mà sao có ứa biết việc ấy dzồi mà chưa đày đoạ mình nhở :so_funny:.
anny N
29-11-2008, 06:37 AM
Này này - Mầu ơi - biết quyển đầu tay của Carlos tên là gì không " Der Fürst des Nebels " Sao nó luôn có cái tên để người nghe thấy cũng muốn ôm nó luôn thế :nhi:
Cái Mầu tuần này trên mẹ hay ở nhà?
Vào nhắn với mấy đứa là bạn đang chạy show :haha: Bạn mới xuống mẹ sáng nay và sáng sớm 9 h ngày mai bạn lại phải chạy cong dik ra ngồi tàu về lại trên kia để trông bọn kia. Bạn chỉ có đúng 24 h để về nhà mẹ làm con ngoan giúp việc nhà :so_funny:
Ps : Cà lốt cà rốt gì bạn ứ bik đâu , bố khỉ tui vẫn còn đang mải miết đọc "Thiên thần sa ngã" đây =)) Càng đọc càng thấy mình so với những nhân vật nữ trong truyện đó -mình vẫn ngây đơ tong tắng hồn nhiên ngu ngơ như con nai vàng chính hiệu hơn rất nhiều ,đọc xong tự dưng thấy sợ...đời :so_funny: Sợ vì thấy mình quá nhỏ bé yếu ớt đối với cả cuộc sống đầy âm mưu ,trắc trở ngoài kia ,sợ lắm L ạ :timvo: =))
P/S : Có khi nào tai nó ảnh hưởng tới não ko?
Tai cũng có ảnh hưởng đến dây thần kinh mà , chập cheng tý là thường thôi ko sao đâu :haha: Đùa chứ mà con Tr vừa đi mổ xong nhớ tẩm bổ nhiều vào , mà vận động in ít thôi ko lại ngất ra đấy =)) Tui nói đừng tưởng đùa , tui cũng từng bị viêm tai rồi chả phải mổ mà cũng bị lăn đùng ra sốt hơn 39 ° ( ôi 39 ° yêu :so_funny: ) Hồi đấy từ viêm tai ,nó viêm xuống cả họng ,lên mũi và cuối cùng là nó chạy cả lên đầu , nằm bẹp trên giường cứ dậy phát là hoa mắt chóng mặt ng cứ quay cu đơ cả ra =)) Mà lần đấy cũng nghễnh ngãng chả khác gì bà bây h đâu , mẹ nói mẹ hỏi toàn "Gì cơ ạ, cái gì cơ ,mẹ nói to vào " " Bts cái con điếc nhà mày...y..y.." :so_funny:(toàn nhìn miệng đoán mò ra chứ nghe đc gì đâu =)) )
________________________________________________
Đêm hôm kia nằm khóc tu tu ngon lành ,sướng =)) Lâu lắm rồi mới khóc nhớ , giỏi chưa?:so_funny:
Mấy hôm nay dù có những lúc mệt mỏi căng thẳng nhất ,nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện kia và tự hỏi " Đến chưa nhỉ? " thì lại thấy tâm trạng nhẹ bẫng đi phần nào và có thể mỉm cười ngay lập tức.Kì lạ thật , kì diệu nữa :haha:
Ừ thì...đã đến chưa nhỉ? :)
anny N
30-11-2008, 01:08 AM
Đêm qua tính đi ngủ sớm để sáng còn đỡ cho nổi ,muộn nhất là 8 h phải ra khỏi nhà để lên trên kia tròn đúng 9 giờ. Mà cuối cùng thì cả nhà ngủ hết rồi,mẹ tự dưng lại chui vào giường nằm cùng với mình :
"Nãy buôn với bác H , bác bảo "Cái A có nhiều chuyện có khi nó chẳng bao giờ nói với em nhưng nó cũng tâm sự với chị , mà kể ra thì cũng đúng thôi , nó xa em thế 2,3 tuần mới về chơi 1 lần , rồi mỗi lần xuống em lại bận này bận kia cả đống thứ việc nên nó cũng ngại bộc lộ ra."
"Thế mày giấu mẹ chuyện gì nói đi "
"Đâu có gì đâu giấu cái gì là giấu cái gì "(cười nhăn nhở )
"Thì chắc chuyện yêu đương gì chứ gì? Bác H bảo thất tình thất tiếc bác đều biết hết "
"Có tình đâu mà thất vớ vẩn cái bác này ( :so_funny: nhăn nhở nữa )"
"Có thật ko có thật là ko có thằng nào ko? ( =)) )Mà kể cả có đi nữa cũng đâu có sao , tình yêu trong sạch thì có cấm đoán gì."
(Ều nghe phát choáng :so_funny: )
"Làm quái gì có ai khiếpppppp cái bác này hết chuyện rồi à mà ngồi bịa đặt thế. :timvo: =)) CÓ mà bác ý suốt ngày...đầu độc con (:haha: ) suốt ngày ngồi kể lể chuyện tình yêu của bác ý ,con nghe mà...đau hết cả đầu ( đâu có , hay đấy chứ :haha: ) xong rồi chắc thấy con mỗi lần comment cảm nhận về những gì bác kể thì chắc bác thấy con trả lời..già dzặn quá nên suy diễn lung tung chứ gì ôi giồi ôi (xong lại cố gắng cười tít mắt tiếp như để che đậy cái gì đấy :haha: )"
mẹ đã bik là con của mẹ đã đủ lông đủ cánh để bay :haha:
17 rùi chắc iu đc rùi nhỉ bà nhỉ?:blushing:
thôi xin má ,má 10t đã bik iu chứ 17t rì :haha:
:blushing:
Trang Sassy
30-11-2008, 01:41 AM
Khi hạnh phúc thì ta thường làm những việc tốt, nhưng khi làm những việc tốt thì ta lại ko thường hạnh phúc :so_funny:
Hnay có người đã làm cho mình chiêm nghiệm ra điều đó.Chết tiệt :gian:
Cuối tuần
Tuần vừa rồi được hành xác cũng hơi quen quen rồi
Cơ mà tình hình là...
Mệt quá! Đau quá !! @___@
Ban nãy trên đường ở BV về thì nghĩ là: giờ hạnh phúc nhất sẽ là được ngủ và nghỉ cơ mà về đến nơi thì cái ý nghĩ đấy tan biến
Căn bản là nhiều cám dỗ quá: TV này, music này, PC này, sách báo truyện trò này, rồi lại lăn tăn về cái topic, rồi lại dzọn nhà,xong đau tai ... Nói chung chốt lại là ko mún nghỉ nữa. Có tí đau đầu nhưng mà lại xem nốt bộ phim, hoặc là đọc nốt quyển truyện hoặc là làm nốt mấy thứ linh tinh, cuối cùng là ko ngủ nữa :so_funny:
Oaaaaaaaaaaaaaaaaa... À, vấn đề nữa là các bạn ý kiến nhiều về cái chuyện tớ hay invi quá, tớ đọc thấy ng ta bảo invi là bất lịch sự nên từ h tớ sẽ chăm chỉ avai nhưng tớ để busy bạn nào mà Buzz tớ là b-( à nha 8-} :">
[B]
P.S: I don't want to see your sadness ... but sometime I have to be cruel to be kind... Silence doesn't mean stop loving!!!
...
I wish you always be happy.
I wish you to success everything that you want.
and...
I wish that you can wake up with a smile everyday :)
My best wishes for you!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
Cố lên!!!
....
[-o<
Trang Sassy
30-11-2008, 07:34 AM
Tự dzưng thấy ghen tị với nhiều người thế :rain:
Thấy mình mờ nhạt , ko có chỗ đứng..Và nhất là hình như chẳng quan trọng với ai :)
kem dâu mút
30-11-2008, 08:28 AM
Và nhất là hình như chẳng quan trọng với ai :)
:gian: :gian: :gian:
Nói câu này là ló đang coi thường cái "hàng" mình gửi cho ló, giả lại đê :khocnhe:
Má Lúm
30-11-2008, 10:21 PM
Mầu ôi, 10t biết iu xiệt á :blushing:. Mà Mầu hấp, nhìn biệt đội siu nhưn nick màu đê, toàn hồng nhá - mỗi bà xanh lạc loài :haha:.
***
Hôm qua mệt lử. Đi về trễ chứ, cái lúc về chạy xe mà ngoài đường vắng heo hút, trời lại lạnh, chỉ muốn chạy nhanh về nhà trùm chăn mà ngủ thôi, thế mà vẫn phải đèo một đứa về. Về phát là lăn ra ngủ. Thế mà có đứa hâm nó còn nt, mắt nhắm mắt mở reply nốt tin rồi lại cụp mắt ngủ tiếp. Khỉ khô, học bài làm bài gì thì một mình đi, 2h kém 15 1 đứa hâm khác lại nt :khocnhe:, mở mắt đọc tin xong lại ngủ - kô thèm reply :blushing:. Tưởng đc yên thân rồi, 2h hơn lại 1 đứa hâm khác :khocnhe: nó đè cổ nt bảo có nhớ nhung gì không :khocnhe:. Tức muốn ói máu, tức quá lại tắt máy kô reply :haha:.
Mà hqua có 2 bé rõ là dễ thương, vẫn còn 1 cái ảnh & 1 đoạn clip của 2 đứa nó :cr:. Ngồi thế lại trêu thằng cu ngồi dãy trên, thế là suốt buổi nó toàn quay đầu xuống nc^^. Lúc về còn "Chào 2 chị bé em về" :so_funny:.
Mà đói, không type gì nữa, out đi kiếm cơm đây :hug:.
p/s: Súng ơi, có vụ này bà chưa biết gì á :so_funny:.
p/s: Mẹt ơi, anh so rì :so_funny:. Nhưng lỡ rồi lỡ luôn đê :kissing: :so_funny:.
p/s: cái Nhí và cái Mầu đừng nghe Mẹt xúi mà mua quan tài cho bạn nhá :so_funny:, mua cho nó đê :so_funny:.
anny N
01-12-2008, 04:48 AM
Uồi , tầm bậy lào - bạn đã nói là đến h bạn còn chưa bik iu mờ sao 10 t đã iu cho đc , nghe cái Mai nó tào lao có ngày vẹo cổ :blushing:
10 t là mới bắt đầu thinh thích ,tùm lum tùm beng linh tinh lung tung tim tiếc nhảy nhót hết anh này thằng kia ý chứ , cái ý là iu ò :nhi: Cái ý là thích thôi , iu là lên level thêm 1 tý và cuối cùng mới là..y ê u ( Ôi đến type từ này thôi mà tay đánh bàn phím còn thấy ngượng ngùng thế này :blushing: ) khác nhau hoàn toàn dc bạn phân biệt rõ ràng :blushing:
Mờ này , nói mới để ý ấy nhờ ,cái Dê nó cũng hồng nốt rầu - 4 con hồng - 1 con xanh - cơ mà ta lạc loài dzưng ta hàng độc , mấy đứa bay có đâu :gian: Ta đứng giữa 4 ứa , đố xem ứa lào nổi bật hơn cả :blushing:
Mờ trc sau gì chả đến lúc bị teo tóp già nua đi , ta đã chuẩn bị 4 cái ghế mây + 4 ly chén trà với hộp bánh đậu xanh , để xem ứa lào về vườn cùng bạn nào :nhi:
__________________________________________________ ____
Sáng hôm qua đang ngồi tàu về nhà thả hồn đi đâu ý , thế có cái ông ngồi bên cạnh tầm cỡ chừng 30 - 40 gì đấy , nhìn như người Ấn Độ.Để ý cứ nhìn chằm chằm mình từ lúc ngồi chờ ở bến ga rồi cơ , mà đang lạnh rét nhăn nheo hết cả bàn tay ra nên ôi giời cơ mà lúc ý cũng mặc kệ. Ai dè ngồi trên tàu đc một lúc ông quay hẳn người về phía mình bắt chuyện hỏi han. Ơ hơ nói gì lí nhí abcdefgh....gì gì nghe thoáng qua hông hiểu , tưởng ông ý ko bình thường nói nhăng cuội 1 mình hay làm sao cơ :haha: Nghệt mặt ra 1 lúc thì sao mới ớ người ra là à ông ý đang nói tiếng Anh :so_funny: Ơ hơ thế là 1 con dốt đặc như mình thế mờ cuối cùng cũng ngồi nói chuyện làm quen cả buổi =)) Dù biết chắc rằng mình nói sai bét nhè ơ hơ mà quan trọng gì miễn là vẫn hiểu ý nhau =)) Mà buồn cười , cứ quen mồm đang nói dở vài từ Anh tự dưng nhảy sang tiếng Đ ,thế ghép liền tù tì cả 2 thứ tiếng luôn :haha: Ngồi mà cứ ù ờ ù ờ nghĩ ra từng chữ một để ghép lại thành câu chết cười , mà đến phút cuối chào tạm biệt rồi thì " Nice to meet you" nói rất ư là siêu nhanh :so_funny:
Nhớ lại thì hình như mình cũng từng có khá nhiều những :
Chuyến tàu và những cuộc gặp gỡ ngắn ngủn như thế.
Đi chung một chuyến tàu , xuống cùng một bến ga , nhưng khi mở cánh cửa toa tầu và bước chân xuống đất thì sau những lời tạm biệt là mỗi người một ngả , đi tiếp những con đường riêng hướng phía trước mặt kia của mình...
Tự dưng ngồi nghĩ.
Trang Sassy
01-12-2008, 07:21 AM
p/s: Súng ơi, có vụ này bà chưa biết gì á .
Bạn ko biết zề là phải rồi :rain: có ai nói với bạn đâu mà bạn biết :rain: Dạo này rõ ràng là bạn bị bơ nhiệt tình nhá :mecry:
Ôi xồi ôi, dzạo này tóp teo, giảm cân rồi , xót xa thế, tẩm bổ được bao nhiêu h được trận lại về 0..mừng ghê =)) Cơ mờ công nhận tóp teo, tôi xinh hơn hẳn nhá :bto:
ah, An ới :"> qua hồng hồng đi cho vui cửa,vui nhà..Khi nào cáo lão về quê, ta cùng rũ nhau nick xanh xanh sau :cr: nhá nhá =)) Rủ rê con này ko được , tao sẽ đổi chiến thuật, chuyển sang doạ dẫm và oánh hội đồng :haha: Nghe chửa? b-( =))
( Xài lắm icon , tí tao type NK lại thiếu,thoai đổi kiểu icon =)) tsb An nhá ) =)) òi mà An vẫn kém bạn , bạn yêu từ năm học mẫu giáo cơ , cái lúc í thò lò mũi xanh é 8-> lúc í 2 ứa tranh nhau cái ca nhựa uống nước hình con vịt,ai- đó thua , xông ra cào mặt tên kia..: )) thế mà dek hiểu sao sau lày rung rinh tim nó mới ghê =)) =)) Thôi bí mật quân sự, nói ra chúng mày ghen tị , ka ka :">
Xời, mới ăn cơm xong..Bạn đau tay dã man :| trời thì rét , nước thì lạnh mà phải nhúng tay vào chậu nc lạnh rửa bát..tay bạn chưa gì đã bị cước rồi T____T
Tai vẫn đau, mũi vẫn sụt sịt, nói chung là thể trạng ng ko ổn.Thế mà chẳng tìm được nổi 1 kẻ quan tâm..Bố mẹ vứt thuốc 1 xó,tự đi tìm mà uống..ko uống là chết.Thế thôi ! Cũng chẳng hỏi han 1 câu,cũng chẳng động viên 1 câu..mày ốm cứ ốm,tao đi làm cứ đi :bto: Đời thật khốn ! Thấy mình sinh ra và tồn tại đ' có tí giá trị nào cả
Tủi thân :bto:
Đêm qua tưởng tí chết..may quá hnay vẫn sống :bto: Thôi đời cua cua máy, đời cáy cáy đào..tự thân vận động cũng chả chết ai..Lớn rồi, tủi thân đ' j` :-<
Sunshine*
01-12-2008, 04:18 PM
Uồi , tầm bậy lào - bạn đã nói là đến h bạn còn chưa bik iu mờ sao 10 t đã iu cho đc , nghe cái Mai nó tào lao có ngày vẹo cổ
Ờ đúng rồi ! Bạn nghe đứa nào nói vậy bạn thế mà .. thế mà bạn chưa bị vẹo cổ.. mà chỉ bị đơ đơ chút thôi :so_funny:
Cái ý là thích thôi , iu là lên level thêm 1 tý và cuối cùng mới là..y ê u
òi mà An vẫn kém bạn , bạn yêu từ năm học mẫu giáo cơ , cái lúc í thò lò mũi xanh é 8-> lúc í 2 ứa tranh nhau cái ca nhựa uống nước hình con vịt,ai- đó thua , xông ra cào mặt tên kia..: )) thế mà dek hiểu sao sau lày rung rinh tim nó mới ghê
Ờ đúng rồi, bọn bay biết y ê u sớm, bạn đây ko biết :blushing: đứa nào tin mình nói câu này chắc cổ nó ko những vẹo còn lủng lẳng =))=))
Bạn ko biết zề là phải rồi có ai nói với bạn đâu mà bạn biết Dạo này rõ ràng là bạn bị bơ nhiệt tình nhá
Thôi đi mày.. mày dạo này đơ đơ thế nào í - ai bơ mày bao giờ? Toàn suy bụng ta ra bụng người :gian: Ai bỉu mày ko dạo loanh quanh HHT như 3 cái đứa quỷ kia.. tao chắc cũng bị "bơ" nếu ko có người nói cho mà biết.. thế nên đừng suy nghĩ linh tinh, đập chết đấy :gian: Khi nào onl thì buzz tao ngoài Y!M, có chuyện cho mày coi :so_funny: Con khìn.. ăn vào ko bà bỉu cái Bi nó lu cho đấy :so_funny:
Dạo này có rất nhiều chuyện linh tinh làm mình phải bực mình ! Toàn cáu linh tinh dù biết sẽ chẳng giận ai được lâu, cơ mà cơn điên mà lên thì vẫn giận :so_funny: Giờ quả bomb này động fát thì .. nổ :-" Ôi chán ! Tuần trước học 5 ngày - nghỉ mất 3 ngày rưỡi rồi còn đâu:so_funny: Đến cô giáo cũng hỏi .. bảo tao sick :blushing:
Hnay trong lớp đang im ắng copy bài, tự dưng có đứa hét rõ to ..
_Sir, move !!!!!!
Cả lớp phì lên cười, mắt ông giáo trợn ngược như lợn chết :so_funny: Con đấy rõ vô duyên - làm ông giáo tưởng mình nói.. nhìn hoài ><" Cuối cùng thì cũng rõ .. tí chết :so_funny:
Thôi đi sấy đồ đây, bb mấy đứa hâm :huglove:
Giọt Sương
01-12-2008, 05:03 PM
Hnay cười quá nhiều - đến nỗi giờ vẫn còn đau hết cả hàm :so_funny:
Chỉ là 2 đứa con gái chí choé nhau trong phòng khách còn hơn cái chợ - dí đầu vào cái bài Chemie - !=)) 2 đứa đều ahnunglos - nhìn vào mà hoa cả mắt !
con em nó vác đi hỏi tứ tung - đứa nào cũng đi khò =))
con chị vác đi hỏi Khỉ - trong vòng 1h Khỉ giải đc 4 Gleichung - chờ dài cổ -> vừa chờ vừa chí choé =)) hết trêu - gọi - trọc - ngoáy ông Khỉ - sau mình không phải là Emo nữa chắc lên level Điên quá =))
Kể cũng lạ - lâu lắm rồi 2 đứa ở chung 1 nhà chưa chí choé nhau - từ khi nào nhỉ...từ năm ngoái thì phải :so_funny: gần hết 1 năm rồi còn gì =))
Vậy là đêm nay có thể ngủ ngon - ơ mà bài ngày mai chưa làm ! Mặc-kệ ! Đi ngủ đã :so_funny:
Hnay siêng thế là đủ rồi =))
Ều ều - chúng nó toàn êu khi lên 10 - cái Khìn thì đi mẫu giáo - để xem bạn khi nào nhá ! Chả nhớ là khi nào...chỉ nhớ chưa đi học - toàn được ng ta nhận là con dâu thôi :so_funny: bác nào đi qua cũng " sau này làm con dâu bác nhá " :so_funny: Khi đó còn bé da trắng hồng - ng mũm mĩm - nhìn chả thích à :so_funny: giờ thì hoàn toàn ngược lại nên chả có ma nào nhòm =))
Đêm qua tưởng tí chết..may quá hnay vẫn sống
Cái Khìn vẫn hoàn Khìn ! Đừng có mà nghĩ lung tung - vớ vẩn nghe chưa :huglove: bảo nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều nữa mà vẫn cứ nhét bao nhiêu thứ vào đầu :gian: trả hỏi mất trí nhớ b-(
Chuông nhà thờ đổ 12:00 AM :chayle:
Bạn lên thăm anh Giường đây :huglove: ngủ ngon 4 con siêu nhân quần 1 ống :huglove:
Trang Sassy
02-12-2008, 01:20 AM
Đời nó vẫn là như thế
.
Mệt!
Chuyện mà tưởng xong rồi thì nó chưa xong.
Còn chuyện tưởng chưa xong thì nó xong mẹ từ đời nào rồi íh.
:-j
Thế nó mới phũ!:bto:
Xong được bao nhiêu thứ dồn toa nữa.
Học hành.
Sức khoẻ
Gia đình
TIỀN?!
Ôi. tsb đ' điên phí quá ! :bto:
.
Thôi. Tạm dừng! :so_funny:
Dzạo này lạnh thế mà vẫn lắm muỗi nhờ =))
Trong cuộc sống...
Không nên dè xẻn...
Mình tự học đc điều này..:rang:
Dạo này mình rất hiền...hay ít ra cũng là được khen như thế...:ohoh:
tự phởn 1 tí đê =))
P/ S1: Hôm nay khá dài !
P/S2 : I love mấy đứa :cr: Xời, tai bạn nhiễm trùng rồi nhá :-" =)) Tại cái tội ngu, tháo cái băng tai ra , nó toé loe máu ra , h thì nhiễm trùng..Ngồi mà khóc vì ngu =))
_7:30_PM_
02-12-2008, 06:18 AM
Tức, tức cha chả là tức :khocnhe:.
Rõ là đang ngồi chờ nhá, bảo đi ăn cơm nhá . Xong thì nhắn 1 tin vào đt rõ là cú :khocnhe:. Hâm không chịu đc :khocnhe:. Tức lộn hết tim gan phèo phổi mất :khocnhe:. Thề là lần sau có bảo gần die cũng không thèm chờ :gian:. Hứ, lại còn lý sự cùn là "anh cũng chờ em" :gian:. Muốn đá cho đ.. lộn xuống đ... luôn ế :gian: :gian:.
Cái kiểu này thì lại tiếp tục tốn xiền đt rồi :so_funny:. Cuộc đời thật éo le :so_funny:.
Súng: bà hối lộ tôi đê, rồi tôi send link cái mà bà-không-biết-là-gì ấy cho :cr:.
Trang Sassy
03-12-2008, 01:13 AM
Dạo này mãi chẳng viết được cái zì ra hồn cả . Mình đã nói là mình nghèo nàn ý tưởng lắm , hức hức hức ! Mình lại hay bị cụt văn nữa , tức ko ? Cứ lúc nào đang cao hứng là y như rằng bí đề tài:buctoc: . Ghét ko chịu được !
Ghét ghét ghét !Kiểu này chắc ăn chay niệm phật mới mong thoát khỏi tình cảnh này :cry:
Mà sao dzạo này mình cứ hay yêu thích lung tung thế nhỉ ? Aaaaaa , đừng ai nghĩ là mình có tính lăng nhăng trăng hoa gì gì nhé :phu: ko có đâu . Đừng nghĩ mình thế , nỗi oan Thị Kính đấy ! Trước giờ mình chỉ yêu một người thôi . Mình chung tình lắm , haha . Ai bảo chung tình là khờ :haha: ??
P/S: Em , vẫn mơ một bàn tay ấm , nắm chặt tay em giữa trời ngày đông ....:x
P/S 2 : Nếu mưa rơi xuống , nước có chấp nhận sự trở về của mưa ?
Nếu nước chấp nhận , mưa có bay về trời lần nữa ko ? ....."[
Mình có nên kể những chuyện đã xảy ra với mình sáng nay ko ta ?
Mà thôi , để một lúc nào đó khác :)
_7:30_PM_
03-12-2008, 05:39 AM
http://www.taochu.com/pictures/happy/taochu.com_happy.gifMai đc nghỉ, nhưng lại đi chơi :blushing:.
Bàn lui bàn tới, cãi qua cãi về cho chán chê, đứa này 1 ý - đứa kia 1 ý. Rõ là khổ. Lúc đầu thì tính đi với tụi thằng D, nhưng thôi không thích. Kô đủ sức để mà chạy xe từ đây vào ĐN rồi lại chạy ra trong vòng 1 ngày. Cả đi cả về đến 200km cây chứ ít. Rồi thì rủ tụi L & H đi chỗ khác. Cãi nhau te tua, đứa đòi đi Huyền Trân, đứa đòi đi Huyền Không, đứa hét chỉ đi HK 1, đứa lại đòi tít lên Hk 2 :dien:. Túm lại bi h là sẽ đi HK2 trc', sau đó còn time tạt vào HK1, còn time nữa về Huyền Trân chơi :so_funny:. Mà kô thích chạy xe đường dài tí nào, hay sáng mai đổi lái nhờ, nhờ nhờ :cr:.
Mai sẽ đc nướng thêm nửa tiếng. Mai chiều kô phải học gì, nên nếu thích thì có thể đi tít mù. Nhưng nhớ lại chiều mai có 1 cái hẹn, nên là có lẽ sẽ về sớm tẹo. Lúc chiều đi học, tụi nó bảo mai mang máy ảnh. Ờ thì về tính sạc pin luôn, cơ mờ quẳng cái sạc pin đâu chưa có tìm ra :D. Lúc chiều chỉ vừa kịp lấy cable đổ mấy cái ảnh hôm nọ vào máy, rồi thì đã có người í ới dưới nhà nên là vứt đấy luôn. Lát sẽ đi lấy cái sạc và sạc :D.
Thiệt tình là đét đì của bạn D rất chi là ác độc, có đời nào mà cả tuần chính khóa đã 4t KTVM, ông lại bắt học thêm 8t ngoại khoái nữa, tổng cộng cả tuần 12t KTVM :khocnhe:. Ác như cái sọt rác ế :khocnhe:. May mà tuần này chỉ phải học 4t bù, tuần sau sẽ là bù 8t :khocnhe:. Cái lý do dạy bù rất chi là củ chuối : kết thúc chương trình sớm nghỉ tết sớm :meo:.
Dạo này tình hình là hơi bị tí tởn nhá :cr:. Bằng chứng là tụi con trai trong lớp nó không dám trêu mình nữa, lý do là : tưởng mình dễ trêu, ai dè toàn bị ngược lại :haha:. Mấy hôm nay có mấy-người bị trêu cho lộn ruột :haha:.
http://hoabinhtronven.sitesled.com/Chiec_Khan_Gio_Am_-_2_tang_em_gai_beden0yeu.mp3
Hôm qua tới giờ bạn đang khoái bài này :cr:, nghe hay hay :cr:.
pì-ẹc: cái hình trên kia là test thử cái chức năng mới ý mờ :cr:.
Sunshine*
03-12-2008, 07:03 AM
Hqua ở nhà buổi sáng vì ngủ dậy .. muộn :) Lúc đi học, đang đọc sách trên xe bus, có 1 ông bước lên xe bus - dáng dong dong cả giống .. ông mình. Tự dưng sao thấy nhơ nhớ, không biết bây giờ ông ra sao :meo: Dù thế nào đi nữa, ông vẫn cứ là ông mình .. nhỉ?!?! Nếu nói ko quan tâm thì sai .. mà quan tâm thì cũng chẳng đúng. Thôi thì thế nào cũng được đi :)
Mấy hnay 2 mẹ con trò chuyện nhiều ghê. Htrc' mẹ nói gì đó bảo giờ chỉ muốn mình học cho nghiêm túc, học xong thằng nào nó lấy mình đi luôn thì càng tốt. Lúc đó đang ngang.. vừa phởn nên.. :so_funny:
_Uh đúng rồi, thằng nào thích chết thì nhảy vào đây, con ôm tất :haha:
_Uh, thằng nào nó ngu thì nó mới lấy mày
_Ờ.. có thế mới nói thích chết thì nhảy vào chứ
_Tao thấy khổ cho cái thằng nào nó lấy mày .. chả biết làm gì, suốt ngày chỉ ăn - chơi - shopping.
Nói xong vậy là đắp chăn đi ngủ luôn :so_funny: Thấy mình cũng thật là.. vô tích sự quá đi :so_funny: Thôi kệ, chuyện đâu tới nó sẽ tới. Mà cũng nhớ 1 lần mẹ nói mình chỉ như vậy, nhưng chắc sau này cũng yêu chồng lắm chứ chẳng đến nỗi cho nó ăn cơm hàng :so_funny:
Tuần này thì học đúng 4 buổi. Thứ 6 được nghỉ, nhưng sẽ đi coi phim với con kia :hihi: Được ngày 2 con rủ nhau đi coi phim - mà cũng phải lâu lắm rồi mới đi coi phim ấy chứ :-" Mà cũng sắp sn nó, mà ko biết mua gì .. cũng ko biết sẽ làm gì. Cứ nghĩ là còn lâu lắm, chứ thực ra chỉ còn có .. chưa tới 2 tuần :khocnhe:
P/s: Anh yêu ơi, em cũng thích cái bài í lắm í .. sao anh chậm tiêu thế :nhi::so_funny:
_7:30_PM_
04-12-2008, 01:33 AM
Hôm nay cái Mẹt lên truyền hình hơi bị nhiều :so_funny:. Nãy h mới ol có 15' mà thấy nó lên truyền hình những 7-8 lần gì đó rồi :so_funny:.
Về rồi, ê ẩm cả người :dien:.
Mà bạn lại vừa change nick lại vũ như kẫn rồi :so_funny:. Tại nick kia nhìn xí quá, mà chưa nghĩ ra đc cái nick nào nó hay ho hơn :blushing:.
Lười quá, nỏ type nữa đâu :blushing:. Vào đây type chủ yếu chỉ là muốn thông báo báo cáo cái tin là tần số cái Mẹt nó lên truyền hình nhiều quá thôi :so_funny:.
Trang Sassy
04-12-2008, 07:35 AM
Ôi mấy hôm nay bạn vui ko thể tả mấy đứa ạ :nhi: Ôi sướng =))
Ko kể đâu :-" Giữ lại, khi nào buồn lôi ra gặm nhấm :-"=))
Giọt Sương
04-12-2008, 10:59 AM
Hnay đi học thực sự cũng chả có gì đáng nói - vẫn tẻ nhạt như mọi ngày. Cơ mà...hnay có test Sozi - biết chắc là 3/4 đứa trong lớp sẽ có chôm bài. Và đúng thế thật - chắc vì mọi lần chả sao...nhưng lần này chả biết hớ hênh làm sao thằng Michi để ông thầy nhìn thấy. Ông ấy mọi ngày hiền - hnay giật phắt tờ bài làm của nó. Lúc thấy có chuyện quay lại thấy thằng Michi nó đang nhai nhai cái gì trong miệng :haha: Thì ra nó nhai tờ giấy Stichzettel của nó:so_funny: rồi còn ngồi cãi nhau với ông thầy là ông ấy không có bằng chứng để kết tội nó. Chưa có thằng nào cùn như thằng này :so_funny: Dở hơi dễ sợ =))
Vừa mới măm Mc xong - uầi - dạo này mình ăn nhiều thật. Mà lên cân thì...có mỗi 46 à ! Tụt mất mấy ký rồi :sosad: Thế là ăn cứ ăn thôi - ăn nhiều quá đến nỗi tức hết cả ngực không chịu nổi =))
Đêm qua anh Sơn nối konfi - bảo Noel đi berlin chơi. Đi từ 21-22 - đi Tropical Islands, có thể ngủ lại đó. Uh thì anh Sơn đã rủ vậy nhưng... -.... Chả biết thế nào - cũng chưa biết quyết định ra sao. Muốn lên lpz đi weihnachtsmarkt như đã hứa. Muốn xuống München với cái Mầu. Mà lại chả muốn xin tiền mẹ tí nào cả. Ba mẹ đang tính mua xe mới - xe cũ hỏng hóc suốt với lại trời lạnh mà mỗi lần mở lò sưởi thì kính nó mù mịt chả thấy gì. Ba mắt kém lái xe như thế cũng nguy hiểm. Uh sắp mua xe mới...là giờ đi đâu cũng phải tính toán có nên hay không...! Có đi hay không thì giờ chưa biết - thôi để tính sau vậy.
À uh nhỉ - hnay trước khi đi bs đã chạy vội đi làm việc - muốn - làm. Chắc mai ngày kia sẽ có đứa cười toe toét ! À mà sẽ ấm đấy. Bạn đang lạnh này...:D
Sunshine*
04-12-2008, 10:53 PM
Tôi xoá rồi .. đứa nào post lên nữa đừng trách tôi vô tình, tôi hít le hết cả lũ đấy. Hnay lên cơn điên rồi đấy nhá cái lũ kia
Sunshine*
04-12-2008, 11:13 PM
*;4243250']Cái Mai giận thật rồi mấy đứa ơi!!!!!!!!!
Tục tưng giận dữ làm chi , anh nói rồi mà:hug: giận mau già nhắm ý
Kệ tôi - tôi già chứ bà già đâu mà bà lo làm gì cho nó mệt người. Đã biết ng` ta ko thích, còn thích trêu - trêu thì trêu cho chót đi ! Già thì cũng đã già - tôi giận kệ tôi !
Trang Sassy
04-12-2008, 11:19 PM
Biết ngay là cái Mẹt ko thích nên bạn ko dzám đả động gì :cr:
Thôi Mẹt ngoan lại ây bạn thương nào :om: bạn lúc nào cũng yêu Mẹt nhất :om:
Má Lúm
05-12-2008, 02:36 AM
Cười chết mất :haha:.
Đang ngồi đọc cái truyện ngắn, ông anh vào bảo xê ra cho ông xem cái gì ế. Xem tử vi :haha:. Xem xong rồi mình cũng lò mò vào xem thử xem cái mệnh mình nó dư lào (mặc dù đc xem miến phí nhiều lần dzồi) :haha:. Coi xong lăn đùng là cười :haha:.
- Cái gì nhở. Mệnh : Đất giữa Đường :haha:.
- Hay gặp tai nạn, chết không gần nhà. Hay lui tới chỗ quyền quý. Gặp nhau ở nơi xa mà nên duyên vợ chồng. Hay bị tai nạn về xe cộ, súng đạn, gươm đao. <- Cái này đúng, ăn rồi toàn bị ụi xe :haha:.
- Có bệnh ở chân, cẩn thận xe cộ hoặc súc vật cắn phá. <- Nhỏ tới lơn chưa bị con gì ngoài con kiến cắn vào chân :haha:.
- Chậm và ít con. Sinh nhiều khó nuôi, con cái xung khắc cha mẹ.
- Vợ chồng xứng đôi nhưng hay đắt mèo đắt kép cho cả hai người, có thể đưa đến sự tã tơ, hoa nguyệt. Vợ chồng vì ân tình mà lấy nhau.
2 cái cuối chưa biết đc :haha:.
- Không có nhiều điền sản, nếu có cũng hay gặp những sự thị phi có liên quan đến điền sản, khó giữ điền sản nếu có của. Đất tốt, có nhà lớn, đẹp, rộng, mức hưởng thụ về điền sản cao. Có khi hiến đất cho việc nghĩa.
- Dễ kiếm tiền, luôn có người giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Trong làm ăn hay được người khác giúp đỡ, thường dùng tiền bố thí, cũng thường dùng tiền vào mục đích từ thiện, xã hội. Hay tán tài, luôn phải tiêu tiền, hay làm những nghề có tính lưu động, cuộc sống khá vất vả, phải ly hương lập nghiệp mới có thể khá được.
Số mình giàu, há há :haha:.
Tuổi Vợ - Chồng thích hợp nhất
Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa
Miềng hợp Dần - Mùi - Tuất :haha:.
Còn vân vân cái nữa :haha:. Đau bụng quá :haha:. Có ứa lào muốn coi tử vi kô :haha:.
Trang Sassy
05-12-2008, 02:44 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/44a3c466z35f96d2e/37/__sr_/b72c.jpg?mgg8OOJBE7u67ZMZ Đây là số phận dành cho những kẻ dám lừa bạn Trang :so_funny: Tưởng bạn ngây thơ lắm à mà đi lừa chình bạn =))
Cái anh í làm tôi hơi thất vọng tí mấy bà ạ , tự dzưng quay sang tán tỉnh tôi trong khi tôi đang tán cái anh í cơ mà :mecry: Dzám giành cái kưa của mình =))
Có nhữg thứ nhìn xa thì "chứa chan", nhưg khi nhìn gần thì...ối giời ơi..."chán chưa" !:dien: Dạo này hình như mọi fán đoán của mình đều sai lầm, chả hiểu sao lại thế.Hình như cái j` khi nhìn gần cũg ko lung linh bằng lúc nhìn từ xa...:so_funny:
Mà mình toàn nhìn mọi thứ qua kính viễn vọng nên hay ảo tưởng, "nhầm nhọt sang trồng trọt"...:-"
Mọi cảm xúc, cảm giác của mình dường như ko đáng tin cậy nữa...
Từ giờ fải cảnh giác với chính bản thân mình...
Sai đường lối là sai hết !
Nên nhớ, mình đang bị đánh lừa cảm giác... :so_funny:
@ Mẹt : Yêu cầu kái Mẹt bỏ ngay cái trò giận dỗi.Nên nhớ bạn vẫn luôn yêu Mẹt nhất và trọn đời này chỉ thương mình bạn Mẹt thôi :x :x
@ Lúm 8-> đâu đâu..xem cho bạn đi =)) xem dzư lào =))
@ Sờ :x Sờ ơi, I nhớ Sờ :khocnhe:
@ Mầu :x :x Mầu ơi, sang tuần có mạng chưa bà?? Bà bảo 2 tuần nữa, mà hnay là hết 1 tuần rồi =))
_7:30_PM_
07-12-2008, 03:52 AM
Haizzz, trời lạnh. Cả cái, còn mỗi cái cổ, cơ mà từ lúc bảo ol tí rồi làm tiếp thì vứt luôn rồi :meo:. Lười kinh xờ khủng luôn :meo:.
Lần này mới chịu nghe đt :cr:, nên là có ng` cằn nhằn sao gọi mãi kô thấy gì :phu:. Tại có ng` làm lơ thì làm sao mà thấy gì đc :cr:. Đi chơi như đúng rồi :gian:.
Mai có KTVM, chưa học bài :khocnhe:, mai mà ông kêu đúng miềng thì ôi thôi rồi.
Hnay CN sao không có con mắm nào nó ol nhờ :gian:. Rõ là hnay mình có hứng ol Y!M mà :mecry:, cái hôm kô có hứng ol Y!M thì lũ lượt kéo nhau lên :gian:.
anny N
07-12-2008, 02:44 PM
Mấy ứa ơi , cho bạn cười mới :D Đang cười toe toét cả ra đây =))
Bạn bây giờ đang cực kì choáng chính mình =)) Mọi chuyện xảy ra như vậy mà thản nhiên quá cơ , chả có cảm giác gì hết ,ôi lạ quá , có phải là mình hoh nhờ :so_funny:Mình đang chín chắn và lớn hơn rồi hay sao ý :blushing: Ôi khờ nờ , đểu quá , buồn cười thế :so_funny:
Ờ....gì nữa nhờ , gì nữa đây....ờm...
..................................
.............................
.........................
.....................
...............
.......
.....
.
Này , tuần vừa rồi bạn ko online được ,đang bận 1 số phi vụ rất chi là hay ho nhá. Lúc nãy đang cao trào lắm í , đòi ra đây online cho bằng đc í , để type Nk í , để kể lể cho mấy ứa nghe í , hơi bị hay nhá , thế mà bây giờ thì trống trơn,chả bik vik cái gì.:so_funny:
Má Lúm
08-12-2008, 02:01 AM
Đang khó chịu, rất rất khó chịu.
Không hiểu vì sao lại thế nữa. Chỉ là ... bỗng dưng cảm thấy khó chịu, bỗng dưng cảm thấy ganh ghét với nó, bỗng dưng cảm thấy chính mình cũng đáng ghét nữa.
Khó chịu :buctoc:.
Trang Sassy
08-12-2008, 04:21 AM
Em đang chơi 1 trò mạo hiểm
Em sợ sẽ làm tổn thương ai đó trong tương lai gần
Rồi trong tương lai ko xa người đó sẽ làm tổn thương em
Em rất sợ :rain:
Em sẽ đi vào vết xe đổ của chính mình chứ ?
Rồi lịch sử sẽ lặp lại hay sang một trang khác đau thương hơn ?:bto:
...
Đang nghĩ xem hành động như thế ko đúng ko...:bto:
Em ơi đừng dại dột...:haha: :haha:
Nhưng mà....=))=)) Tsb bị lừa mới đau :cry: =)) Hình như mình vẫn còn quá ngây thơ thật..:haha:
Yêu đời và yêu người quá thể , yêu vờ lờ =)) òi mà hôm nọ ngoài YM cái Sờ nó hỏi "vờ lờ " là zì , cười ngặt nghẽo..Sờ ngố : ))=))
Tao muốn lấy chồng, mày ạ"
" Tao sợ cô đơn lắm..."
"Mày ơi tao muốn có người yêu..."
Trời ơi dạo này bạn bè mình toàn thốt ra nhữg câu nghe giật cả mình... Hix...:">
Thật ra thì yêu đương cũg khổ lắm chứ có sung sướng j` đâu... Nhưg ko yêu đương j` xem ra còn khổ hơn...Nhề =))
Hqua mới đi HN về..gặp được bạn Ken X, bạn Tỏi, bạn Ve..Mr Kaivn, Ken X, Lò , con Gà , NGA VOI :x :x gặp được chị Ú ,a Nguyên :">
òi công nhận chị Ú ở ngoài ú thật cơ mà xinh hơn trong ảnh :so_funny: Thấy chị í xinh đâm ra ko nỡ lòng nào đòi bimbim chị nợ =))
Nói chug gặp đc nhìu người, vui ^^ Có nhiều thứ mà nc trên mạng mãi ko thể tìm ra được :cr: hehe
Time này bận rộn rùi ,ko còn rảnh rang mà ol HHT cả ngày nữa :P giành time làm việc khác..Haizzz..Lúc nào cũng nhớ mấy đứa, và nhớ 1 ng :blushing: :*:* >;D<
Trang Sassy
09-12-2008, 03:19 AM
Những tháng ngày rong chơi đã hết : )) Cuối năm bận rộn, học hành, gia đình, tiền bạc, tình yêu tình báo, bận lắm, lu bù cả lên, ko có thời gian nữa đâu :dien:
Từ h đến cuối tháng,có khi mình sẽ bị điên :cry: Bussyyyyyyyyyyyyy
Hnay lại bị buồn, có cái cảm giác gì đó trống trải trong lòng ...dzạo này có phải mình ít quan tâm tới ng khác ko??? Ít hỏi han, hay đại loại là làm ngơ trước tất cả mọi người ko???
Dek hiểu
Đọc Nhật Kí mọi người,thấy mình kiểu quái j ấy..
. .
Lâu rồi mới có cảm giác chờ mong 1 tin nhắn của 1 người
Lâu rồi mới có cảm giác nhớ thương
Lâu rồi cứ 1minh`
Lâu rồi ko thích
Lâu rồi chẳng yêu
Lâu lắm rồi....:so_funny:
Giá như e biết suy nghĩ hơn
Giá như e biết trân trọng những gì mình đã có
Giá như mọi chuyện trong cuộc sống đơn giản hơn, đừng quá phức tạp như thế
Giá như e có thể..
Giá như.. được giá như :)
Thôi bỏ qua đi ^^ giờ thì em rất hạnh phúc, yêu nhiều lắm :huglove: Có anh, điều đó ý nghĩa với em hơn :*
Xin báo cáo với 4 ứa là bạn đã ổn :D Hoàn toàn ổn =))
Big hug for all :hug:
Má Lúm
09-12-2008, 05:26 AM
Vừa ăn cơm xong. Đang nhai kẹo cu-đơ, mém tí nữa đi tong cái răng :meo:. Kẹo gì mà cứng thế :meo:.
Còn 1 việc chưa hoàn thành. Để rồi mà xem, tí sẽ đc nhắc sặc sụa và kèm theo hàng khuyến mãi là 1 bộ mặt khó coi :haha:. Kệ, biết thế mà vẫn thích trêu nhau cơ. Nhờ nhờ :cr:.
Bà thề là bà ghét cái đứa nào cứ 2h sáng cứ nhá máy trêu bà :phu:. Để mà xem, tối t7 bà thức bà phá cho mà biết :phu:. Rảnh cái việc quá nhờ. Kô ngủ đc đập đầu vô gối tự xử 1 mình đê :phu:.
Vừa nt với lời lẽ thảm thiết không thể nào thảm thiết hơn :haha:. Suýt tí gãy răng :haha:.
Chôn dấu yêu thương
10-12-2008, 11:53 AM
Ước mơ giản đơn [ Bình yên ] :)
Thích bài "My Heart Will Go On" thế ... Bài lâu rùi, mà nghe đi nghe lại, nghe đến choáng váng, điên đảo mà vẫn thik :x
Đi học - Đi làm - Đi ngủ - Đi ngủ - Đi học - Đi làm - Đi làm - Đi ngủ - Đi học ...
Tận hưởng cuộc sống đi nào :haha:
Hhaha , từ mai nhất định bạn Trang sẽ khác :x
Trang Sassy
11-12-2008, 11:56 PM
Dạo này cái NK chẳng được ai ngó ngàng nhỉ??
Giờ bạn bận lắm..bạn ko chăm sóc được nó nữa..mấy đứa giữ nhà nhé
Bạn đi ! :)
Chào mấy đứa !
Sunshine*
12-12-2008, 11:41 PM
Không phải là bạn ko ngó ngàng đâu, tại nhiều khi vào thấy ngứa mắt 1 số thứ nên là ko có type ^^
Dạo này bận thật, đi làm rồi đi học, mai đi sn con bạn, cả t7 & CN, đuối ! Hnay mẹ đi christmas party, tới giờ vẫn chưa về. Mấy hnay, tự dưng thấy nhớ .. một-vài-người .. nhớ bố, nhớ ông, tự dưng nhớ anh Tùng .. và tự dưng cũng nhớ .. loserface :-" Hnay, con bạn nó bảo nhớ viết ra phải mua cái gì .. vào mở lại cái file hnọ nó gửi, mà động tay mở vào file "loserface's". Đọc mới biết là giả quá.. dối trá quá ! Nhưng vẫn nhớ..:so_funny:
Ngày mai & kia là ngày minh xin nghỉ làm vì sinh nhật con bạn, mà sao lại có đứa gọi mình đi làm là sao nhỉ? Hâm! Mai 8h30 đã dậy.. chuẩn bị .. lên đường cứu nước :meo:
Bb 5 con siêu nhân mặc quần 1 ống của bạn :huglove::huglove:
Má Lúm
13-12-2008, 06:44 AM
Súng hâm đi đâu ế :rain:.
Đâu nào, ngày nào cũng mò vào đây đọc hết. Cơ mờ, dạo này bạn đang vui, nên là không biết phải diễn tả cái niềm vui ấy như thế nào, thành ra không dám type gì thôi :D.
Nhiều chuyện vui lắm, dạo này phởn phải biết :cr:.
Mờ không type gì nữa đâu :phu:. Chỉ chạy vào chọt chẹt là miềng có mặt thôi :rang:. Type thêm tí nữa lại có ứa lảm nhảm bảo mền hâm hấp :rang:.
Trang Sassy
15-12-2008, 08:03 AM
Mệt mỏi với cái sự bon chen
Mệt mỏi với cái sự ganh tị
Mệt mỏi với cái thói trẻ con
Mệt mỏi với cái sự hằn học
Mệt mỏi với cái thói đời bội bạc !
Mình đã 19t .. mìh đang cố để có thể người lớn hơn trong mọi việc khi mà cần phải suy nghĩ , nhưg hình như cái thói người lớn của mình lại bị người khác hiểu nhầm là chịu đựng thì phải :so_funny:
Mình k phải là 1 con người tốt đẹp để có quyền phán xét ngkhác rằng nó là người thế nọ và thế kia .. mình 19t nhưng đâu phải cứ 19t là bắt buộc phải nglớn ..luật pháp đâu có quy địh thế ! Mình cũg còn trẻ con lắm chứ , cũg còn biết so đo tính toán lắm chứ như thế mìh cũg dễ bị tổn thương .
Một cái tát có thể làm đau 1 khuôn mặt
Một nắm đấm cũg có thể làm đau 1 thể xác
Như thế 1 lời nói cũg có thể làm tổn thương 1 linh hồn .
Đã có nhữg lần mình tự thấy bản thân bị tổn thương ghê gớm = nhữg lời nói của ng khác cho dù chỉ là vô tình hay cố ý ..
Bởi mình nhạy cảm và hay suy nghĩ . thế thôi
Đôi lúc mình thấy bản thân mình yếu đuối lắm .. yếu đuối đến mức có nhữg lúc sẽ có ng` hiểu lầm rằng mình jả tạo :)
Thế đấy ..:so_funny:
Bây h` mình như thế đấy :) nhờ nhữg lời nói của mọi người mà mình trở lên mạnh mẽ và người lớn hơn đấy :)
Biết kiểm soát tình cảm hơn và như thế cũg trai lì thêm :bto:
Với mình cuộc sốg vẫn cứ tiếp diễn ..
Ghen tỵ , bon chen , thói đời .. chỉ là phù du =))
Phải tận hưởng cuộc sốg .. tìm ra giá trị và phát huy =))
Vui lên .. vui lên .. yeh yeh
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành nhé :*
P/S : Noel ở nhà..:timvo:
Ngứa mắt 1 số thứ !
Thèm 1 cái ôm, 1 nụ hôn hay đơn giản chỉ là 1 cái nắm tay..Mà sao khó quá :mecry:
Tôi yêu tôi
Tôi yêu tim tôi
Tôi yêu bạn tôi
Tôi yêu tất cả nhữg gì thuộc về họ :huglove:
Trang Sassy
16-12-2008, 12:25 AM
Lạnh .. run run .. mà vui vui ..
Chẳng hiểu vì sao lại vui cơ .
Thế mà vẫn cứ cười ..
Cười rạng rỡ :bto:
Má Lúm
16-12-2008, 02:35 AM
:phu: :phu: Vào khoe ava mới :so_funny:. Trưng lên tẹo tí cho xuống giờ :so_funny:.
May mà cái Linh nó ở trường kô vào Y!M đc, kô thì nó sẽ được 1 cơ số cái vẹo nữa :so_funny:. Định tí ta tí tởn, cơ mờ tội nghiệp bạn Linh :so_funny:. Vào báo cáo thế thôi :so_funny:, dạo này đơn phởn :so_funny:. Ứ dám viết nhật ký, sợ 4 con 1 ống còn lại nó oằn tà là vằn mền :so_funny:.
Trang Sassy
17-12-2008, 12:09 AM
cầu Chúa ở bên em :hug:
Ngủ ngoan nhé, em gái :)
Ko thể ở bên em,vì chúng ta cách xa nhau hàng trăm ngàn km..nhưng chị sẽ tiếp tục sống , thay cả phần em và cầu nguyện cho em hạnh phúc nơi thiên đường
Yêu em , Asami :huglove:
Trang Sassy
19-12-2008, 01:48 AM
Hôm nay mình mặc rõ rực rỡ áo xanh giầy đỏ thế mà trời âm u, mưa lất phất. Giờ mới phát hiện ra tâm trạng mình thay đổi theo thời tiết. Nắng lên mau để anh còn phởn, chán ủ rũ nghĩ ngợi lung tung thế này lắm rồi :so_funny:
P/S : Nói cho mà biết, giờ NK lại đẹp và gọn gàng rồi, đứa nào mò vào mà ko viết gì bạn bảo :gian: Toàn 1 mình bạn tự sướng, chán lắm rồi...:chayle: chán lắm rồi :chayle:
Má Lúm
19-12-2008, 09:05 AM
Tôi vẫn viết, mỗi 3 đứa kia lặn như vừa biết bơi ế :phu:.
Vẫn còn nổi da gà :so_funny:, cơ bản là vì lạnh, tội nhác kô chịu vào lấy áo :blushing:.
Ra đường mà lạnh cóng, chạy nhanh để về nhà - cơ mà chạy càng nhanh càng lạnh :meo:. Cái đứa ngồi sau thì cứ hét toáng, chạy chầm chậm thôi :meo:.
Nhớ hôm rồi mới CN, vừa lên ông, thế mà quay phát mai đã lại là thứ bảy rồi. Nhanh nhỉ. Có làm gì đâu mà nhanh với kô nhanh :D.
Chả bao lâu mà già, chả bao lâu mà cưới chồng, chả bao lâu mà có con, Súng nhể :cr:.
Lạnh :phu:, chuẩn bị đi trùm mền đây :phu:.
Sunshine*
19-12-2008, 09:21 AM
Chả bao lâu mà già, chả bao lâu mà cưới chồng, chả bao lâu mà có con, Súng nhể .
Đấy là bọn bay ! Còn 3 đứa ta thì phải thả rông cái đã :so_funny: Ờ, bọn bay đi lấy chồng đi, bạn về làm phù dâu cho. Đẻ đi rồi cho bạn ẵm kế với :so_funny: Cơ mà chả mấy lâu nữa cái lõm với cái súng nó lên xe hoa thì chúng nó hết .. trẻ con rùi nhỉ :-":-":so_funny:
Mấy tuần nay lười ghê, bận học .. đi làm nhiều. Hình như tuần sau ngày nào cũng đi làm thì phải .. 2 ngày cuối tuần của mình cũng .. phải đi làm :meo:
Dạo này tui ko vui, cũng chả buồn, cũng vẫn cười, chả bao giờ khóc. Nhưng đôi khi lên cơn hâm chút thôi :-" Nói vậy cho mấy đứa nó biết ;))
P/s: 2 con kia vào đây rú đi ko bạn thẻo bây giờ đấy :so_funny:
Trang Sassy
19-12-2008, 01:23 PM
Bận rộn những ngày cuối năm:), không khí noel ngập tràn từng góc phố:X
Sắp Noel rùi nhớ :x
P/S : Chữ kí bạn kute dzã man :so_funny:
Sunshine*
19-12-2008, 04:09 PM
Đúng là cái con khốn nạn, ở ngoài thì snow storm, mình chạy ra ngoài chụp hình cho nó, chân tay cứng đơ, mà còn chơi đểu 1 câu "chữ đẹp nhờ" :gian::gian: cóng rồi sao viết má :gian:
Báo cáo có mấy đứa biết là bạn có đc tiếp chuyện với ây ấy của cái Tr rồi đấy :so_funny: đứa nào muốn bik thì hối lộ đê :so_funny:
Sunshine*
19-12-2008, 10:06 PM
Đang ktra bài, tự dưng tới cái topic nào đó .. trong khi chờ đợi mấy bài kia load .. thì bài này play. Bài này cũng cũ lắm rồi, hnay nghe lại .. sao cảm giác mình đang thiếu một cái gì đó .. và nhớ một cái gì đó !
http://tapchiamnhac.net/music/New%20Age%20Music/Kiss_the_rain.mp3
Uh thì dạo này chán chán kiểu gì đó. Dạo này cũng rất hay cáu gắt - ko thích đùa cợt - ko thích nặng lời - ko thích ai chế giễu - và nữa là ko thích ai nhắc tới tên mình. Thật ra thì chính mình cũng ko hiểu sao mình lại như vậy - ờ thì có chúa mới hiểu : ))! Dạo này rất thích ăn mặn - ko hiểu sao cả. Nếu nhớ ko nhầm thì trong 1 phim nào đó mình coi, có con nhỏ này ăn rất mặn, và đó là do bị stress quá nặng. Vậy ra mình cũng đang stress đấy à? :so_funny:
Nhiều khi thấy mình rất ích kỷ, rất hẹp hòi, rất quá đáng với mọi người. Ờ, cố ý thì sao.. mà ko cố ý thì sao? Ko phải là ko nhận ra mình đang làm những gì, đối xử ntn, mà là ko muốn quan tâm, ko muốn để ý mà thôi. Mấy hnay có nhiều ngày hay rất nhắc về một số người mà mình ko muốn nhắc tới, cũng ko muốn nhớ chút nào ! Những người mà mình quý trọng nhất, yêu quý nhất - giờ coi như ko còn. Hnọ bác  có phone sang, lúc mình vừa vào subway station, nói đc dăm ba câu thì mất tín hiệu. 30' sau, lúc gần về tới nhà, bác gọi lại với giọng rất .. bực tức.
_Mai à?
_Dạ bác?
_Sao vừa nãy bác gọi mà mày tắt máy?
_Đâu có đâu bác, cháu đi subway, nó mất tín hiệu.
_Oh vậy hả? <nói với cái giọng nghi ngờ =))>
..........
_Dạo này có hay gọi về cho bố cháu ko?
_Dạ ko, cháu bận, ko phone về !
_Thế đi làm mệt ko?
_Cũng bt thôi, ko mệt.
_Thế đi làm vậy, bài tập thì sao?
_Cháu làm hết ở lớp rồi .. với lại ít khi có bài
_Thế thì ko đc rồi ,, như vậy ko đc ..
Tại sao .. cứ mỗi lần phone sang, là đều nhắc. Cứ mỗi lần phone sang, là sai khiến. Cứ mỗi lần phone sang là kể lể ! Thật ra mệt mỏi lắm rồi, ko muốn nghe bất kỳ điều gì xảy ra ở VN nữa - coi như là mặc xác ! Cũng như anh N nói - con em anh nó lạnh lùng lắm, nó vô tâm lắm, nó ko biết quan tâm người khác - chỉ nó mà thôi - máu nó lạnh lắm - trái tim nó thì như đá rồi ! Đúng - bác nên nghe con bác thì hơn. Cháu là 1 người như vậy đó. Quan tâm - ko phải quan tâm ra mặt, biết tấm lòng là được rồi. Nếu bác biết được mỗi lần bác phone sang, cháu đều khóc một mình ko? Có ai biết đc cháu suy nghĩ sao - vì với mọi người, cháu là một đứa con nít - chưa lớn - chưa biết suy nghĩ. Vì sao ư? Vì cháu là út ! Vâng, là út nên bị đối xử như vậy phải ko? Phone sang kể lể - cháu đây cũng chả giúp đỡ đc gì. Cháu còn mong thêm là ko chuyện gì ra chuyện gì. Mệt mỏi rồi - máu mủ đấy. Vâng, người ta nói "blood is always thicker than water". Máu mủ sao ko thương cho được - nhưng mọi người làm cháu .. 1 đứa phải xa tất cả, phải suy nghĩ, phải lo âu, phải buồn phiền.. ở một lứa tuổi .. cần một nơi nương tựa ở gia đình. Nhưng gia đình lại làm đổ vỡ tất cả. Ai tốt - ai xấu? Tới chị em ruột.. còn đánh nhau tới tím bầm người, tới thương tích. Ai thương cho được.. ai cảm thông cho được? Đã làm vậy thì đừng có mong rằng con cái người ta sẽ đối xử tốt với mình. Hình như ai cũng sống vì tiền. Có tiền mua tiên cũng được .. nhưng mua tình cảm được à? Với mọi người - chắc được ! Nhưng thôi, dù gì đó cũng là gia đình, cũng là máu mủ. Nhắm mắt cho qua vậy !
Viết cho thời gian qua mau, cười cho nó bớt vết nhăn, khóc cho vơi đi nỗi buồn - cho giảm xì trét :so_funny::so_funny:
Cười lên em nhé !
Má Lúm
20-12-2008, 06:36 AM
Lúc nãy ăn cơm, mắc xừ cái xương cá :rang:. Khạc nhổ mãi nó mới hết, rát bay cái cổ :rang:.
Đang vừa ol vừa xem thời sự. Súng ơi, có vụ dân tộc thiểu số, kết hôn sớm đẻ con nhiều đấy :so_funny:.
Đang chat & view wc :haha:.
Cái máy mền nó đang dở hơi :ham:, nó cứ tự reset mãi :khocnhe:. Cú như con tu hú ế :khocnhe:.
Báo cáo có mấy đứa biết là bạn có đc tiếp chuyện với ây ấy của cái Tr rồi đấy đứa nào muốn bik thì hối lộ đê
Ây ấy cái Súng là ứa lào êm êu :5:, hôm nào ra Y!M tâm tình tí tò tí te ênh nghe nhớ :so_funny:. À mà, cái Súng lúc chiều vừa thông báo ênh tin giật gân :so_funny:.
Sunshine*
20-12-2008, 08:36 AM
Vừa ngủ dậy - mắt nhắm mắt mở đi tắm cho lẹ :so_funny: Xong tự ngồi nghĩ .. ủa hnay 12h mình mới làm, vậy sao 8h30 đã dậy rồi? Ều, hâm chế? :so_funny: Nói chung là khoảng tiếng nữa mới đi đc :so_funny:
Ây ấy cái Súng là ứa lào êm êu , hôm nào ra Y!M tâm tình tí tò tí te ênh nghe nhớ . À mà, cái Súng lúc chiều vừa thông báo ênh tin giật gân .
Ây ấy của cái Súng là ây ấy của nó - muốn biết thêm thông tin liên hệ cái Mẹt ở địa chỉ
[email protected] :so_funny: Tin mà nó giật gân của anh chắc nó phải giật óc em mất :so_funny::so_funny: Tin gì vào thông báo tại
[email protected] đi nào :so_funny:
P/s: cái title của cái Tr :huglove:
Trang Sassy
21-12-2008, 12:12 AM
Đang vừa ol vừa xem thời sự. Súng ơi, có vụ dân tộc thiểu số, kết hôn sớm đẻ con nhiều đấy
Nói mà hay, ở đây á cái bọn 13,14t lấy chồng, lấy vợ hết , tầm 1 năm sau có em bé luôn.Thế mới tài =)) Bạn cũng thích thế mà khổ, bon chen mãi dek lấy được chồng :so_funny: =))
Bạn vừa ngủ dzậy, hôm qua đi làm về là 10h thì 11h lên giường ôm anh giường ngủ luôn miễn bình loạn =)) Cả 1 ngày ăn đúng 6 gói mì tôm , tớ đang giảm cân :haha: :haha: =))
Tsb, giờ 52kg rồi, chết thôi :khocnhe:
Uh bạn nào muốn bik thông tin chi tiết xin mời liên hệ yzahoo ở trên, các bạn sẽ pm cả đời vẫn ko ai reply =))
Mẹt :gian: b-( b-( b-( =))
òi dzạo này bạn đang vui nên... :"> :">
Title đẹp , tên cái Bi cuối cùng =))=))
___________________________________________-
Chưa không có nghĩa là không thể.Tôi chưa hoàn hảo nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn hảo.Hiện giờ vẫn đang hoàn thiện bản thân.Tự giác và có tự trọng,bình tĩnh và thanh thản tâm hồn.Biết lắng nghe và biết lượng sức mình.Tự tin hơn hẳn là đẹp :so_funny:
Một ngày chó chết !
Má Lúm
21-12-2008, 06:29 AM
Mệt ngu người :meo:, làm việc sung sướng mà cũng kêu mệt :meo:.
Buồn ngủ quớ, giờ này ngủ đc mới tài :phu:. Chưa tắm, chưa gội đầu, chưa gì gì hết - ngủ bằng niềm tin à :phu:.
Khi lượn từ trưa đến giờ xong, về nhà ngồi chưa nóng đít, lại phóng đi mua cái kia. Có ứa sướng nhớ :blushing:. Vinh hạnh lắm ý nhớ :blushing:.
Vào để thông báo gần hết ngày Chủ Nhật òi :so_funny:, và vào để hỏi 1 cơ số chuyện với mấy đứa :so_funny:.
Bb: Ô, em kiếm đâu ra cái i con mèo chuối thế :xao:. Cơ mà của ênh đâu hử :kick:.
Súng: biết dzồi nhá :phu:, nói nữa leo lên đầu ngồi giờ :so_funny:.
Đi ra ây :so_funny:.
Trang Sassy
21-12-2008, 06:42 AM
cái Bi Sún nó kêu nó biết cái gì thế ko biết :phu: Cho mày leo lên bàn thờ ăn chuối h :gian: dám đòi leo lên đầu bạn ngồi à =))
Dek login vào YH được..chán :rain: Ngồi nghe nhạc nhức cả đầu..Cả ngày ngủ vùi thì thấy bt.mà từ lúc đi làm về tới h cảm thấy khó chịu vãi tè mấy đứa ơi :cry:
=Refresh=
21-12-2008, 09:52 AM
Hãy hứa với em một điều
Nếu sự sống hoá tàn tro vào giây phút này
Cho em lại trời yêu đó, những bướm bay đôi trong mơ dài...
Có phải vì mình học dốt văn hay ko mà đọc câu này chả hiểu răng tê gì cả :so_funny:
Trang Sassy
21-12-2008, 07:31 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc281/halinhmeow_photos/IMG_8450.jpg
Đố ứa nào trong chúng bay bik cái này là cái chi :sr: Tay bạn tự làm, ứa nào đoán được hơi bị siêu :rang:
anny N
22-12-2008, 03:45 AM
http://files.myopera.com/anny_n/blog/P1130247e.jpg
Con gấu nom iu iu bé bé xinh xinh thế này mà có kẻ dám bảo nó là cục thịt mới cả như con chó :mecry: Cho xem lại mặt hàng nớ , em bắc cực hẳn hoi trắng muốt thế này mà dám nói là cục thịt :meo: Mà quái đản là sao ai cũng cứ nghĩ là thằng nào nó tặng mình nhể? Cứ có gấu là phải do người khác tặng ,mà hơn nữa là khác giới à :meo:
Bạn tự sướng cả đấy :so_funny:
Hôm kia đi Weihnachtsmarkt với cả nhà ,định chẳng đi nhưng vì đang thèm ăn Mandeln nên mới đi ,đi vì ăn :so_funny: Chứ ko thì đã đi 1 mình còn thích hơn :-"
Thế mới rẽ qua Kaufhof cả nhà định mua cây thông ,năm nay có thằng Bill sang nên mới bày vẽ hoành tráng thế này. Chứ mà mình sang đây bao lâu nay nào có trang trí hoa lá cành như giờ đâu ( ganh tỵ nhờ :haha: )
Mua 1 cái cây thật đã 20€ ,mà chơi đc mỗi 1 lần rồi vứt.Chưa kể nó sẽ để lại 1 số thương tích hơi bị hay ho khi nó đã khô quắt queo rụng hết cả đống lá xuống nhà mà chạm vào lá còn gai và sắc kinh khủng ,chảy cả máu nữa là :-" Thôi hông chơi đồ thật , đồ giả nhìn xa xa cũng giống chán :haha: Mới lại cây giả chơi cả chục năm có khi vẫn tốt , hè hè cái cây m8 mà hạ từ 70 xuống còn 30 ông bô cuỗm luôn :so_funny:
Thế cái lúc cả nhà đi xem quần áo cho thằng kia , mềnh đi lượn sang góc khác :-" Và tình cờ mới thấy em gấu này , ôi tình yêu sét đánh ngay :timup: Cực thích gấu bông ,con gì cũng mê cũng mẩn , nhưng thề là chưa có con nào gây sức cuốn hút đến nỗi mà mình phải mua nó ngay như con này :blushing:
À ! Hay lắm nhá , ở dưới mẹ các cô bác người quen có dịp gì thì cũng chỉ tặng có thằng Phong - con KT , vì nghĩ mình ko có sống ở đấy nên chắc cho nghỉ luôn thoát đc 1 quả đỡ mệt luôn :haha: Còn trên này cũng chả khác gì , có bao nhiêu toàn vào tay thằng Bil ko à:haha: Còn mình thì chắc người ta ko nghĩ tới hoặc đã cho là "lớn" rùi mà chả cần thiết đâu =)) Thế cho nên đống quà trong hình đa số toàn đồ giả nợ cả đấy :so_funny:Còn nửa còn lại của thằng kia , toàn ô tô mới siêu nhân rô bốt chán chết cha đi đc :so_funny:
Ứ có quà nào của tớ mô , mỗi con gấu tớ để nó nằm đấy để lấy cảnh chụp ảnh thoai :so_funny:
http://files.myopera.com/anny_n/HHT_Memory/P1130266s.jpg
Nhìn cái dáng nó cứ nằm dài ườn ra ,nom i chang mình , lười chảy thây ra :so_funny:
Trang lồi =)) : Cái ý là phong linh làm bằng...xương trâu ha há há bạn đoán đúng roài thưởng bạn đê :rock2: =))
Trang Sassy
22-12-2008, 11:22 AM
Mấy cái dzòng dzở hơi này hôm nay đág lẽ ra là không có ...
Vì đơn giản là mình không biết viết jì...
Nếu lúc nãy không nhận được messenger đó thì bây giờ mình đã không buồn như vậy:xao:
Thì cứ coi như không quen biết nhau ...
Cứ coi như là im lặng dõi theo nhau đi ...
Đâu cần phải nói thẳng ra như vậy ...
Đã dặn là không khóc nữa ...
Không khóc thật ...
Kìm nén ghê lắm ...:so_funny: Hớ hớ
.
..
Am I craz-y or fall-ing in lo-ve?:so_funny: Tau trả nhời được câu này tau chik mịa tau lun =))
Tình hình là đag rất "bệnh" , nhức đầu,,khó chịu trong người,tại sao lúc nào cũg bệnh trong nhữg lúc yếu đuối và cần sự mạnh mẽ nhất như thế nài hở mày =))
Xồi ôi...:rang:
Từ nay không nhắc đến chuyện về anh nữa...mãi mãi ,sẽ không bao giờ cho bản thân mình 1 cơ hội nào để nói về anh ...
Làm ơn đừg để em yêu anh nữa.
Hãy để em yêu anh khác đê :so_funny: =))
P/S : Cái con này nó tởm đời, mình nói cho nó ngoài YM rồi mà vào đây nó đoán mới ghê..ờ thì quà..10 năm năm nữa nhé..Cứ chờ đi =))
@ Lúm :cr: :cr: :cr:
speaker
22-12-2008, 08:42 PM
http://files.myopera.com/anny_n/blog/P1130247e.jpg
Con gấu nom iu iu bé bé xinh xinh thế này mà có kẻ dám bảo nó là cục thịt mới cả như con chó :mecry: Cho xem lại mặt hàng nớ , em bắc cực hẳn hoi trắng muốt thế này mà dám nói là cục thịt :meo: Mà quái đản là sao ai cũng cứ nghĩ là thằng nào nó tặng mình nhể? Cứ có gấu là phải do người khác tặng ,mà hơn nữa là khác giới à :meo:
Bạn tự sướng cả đấy :so_funny:
Hôm kia đi Weihnachtsmarkt với cả nhà ,định chẳng đi nhưng vì đang thèm ăn Mandeln nên mới đi ,đi vì ăn :so_funny: Chứ ko thì đã đi 1 mình còn thích hơn :-"
Thế mới rẽ qua Kaufhof cả nhà định mua cây thông ,năm nay có thằng Bill sang nên mới bày vẽ hoành tráng thế này. Chứ mà mình sang đây bao lâu nay nào có trang trí hoa lá cành như giờ đâu ( ganh tỵ nhờ :haha: )
Mua 1 cái cây thật đã 20€ ,mà chơi đc mỗi 1 lần rồi vứt.Chưa kể nó sẽ để lại 1 số thương tích hơi bị hay ho khi nó đã khô quắt queo rụng hết cả đống lá xuống nhà mà chạm vào lá còn gai và sắc kinh khủng ,chảy cả máu nữa là :-" Thôi hông chơi đồ thật , đồ giả nhìn xa xa cũng giống chán :haha: Mới lại cây giả chơi cả chục năm có khi vẫn tốt , hè hè cái cây m8 mà hạ từ 70 xuống còn 30 ông bô cuỗm luôn :so_funny:
Thế cái lúc cả nhà đi xem quần áo cho thằng kia , mềnh đi lượn sang góc khác :-" Và tình cờ mới thấy em gấu này , ôi tình yêu sét đánh ngay :timup: Cực thích gấu bông ,con gì cũng mê cũng mẩn , nhưng thề là chưa có con nào gây sức cuốn hút đến nỗi mà mình phải mua nó ngay như con này :blushing:
À ! Hay lắm nhá , ở dưới mẹ các cô bác người quen có dịp gì thì cũng chỉ tặng có thằng Phong - con KT , vì nghĩ mình ko có sống ở đấy nên chắc cho nghỉ luôn thoát đc 1 quả đỡ mệt luôn :haha: Còn trên này cũng chả khác gì , có bao nhiêu toàn vào tay thằng Bil ko à:haha: Còn mình thì chắc người ta ko nghĩ tới hoặc đã cho là "lớn" rùi mà chả cần thiết đâu =)) Thế cho nên đống quà trong hình đa số toàn đồ giả nợ cả đấy :so_funny:Còn nửa còn lại của thằng kia , toàn ô tô mới siêu nhân rô bốt chán chết cha đi đc :so_funny:
Ứ có quà nào của tớ mô , mỗi con gấu tớ để nó nằm đấy để lấy cảnh chụp ảnh thoai :so_funny:
http://files.myopera.com/anny_n/HHT_Memory/P1130266s.jpg
Nhìn cái dáng nó cứ nằm dài ườn ra ,nom i chang mình , lười chảy thây ra :so_funny:
Trang lồi =)) : Cái ý là phong linh làm bằng...xương trâu ha há há bạn đoán đúng roài thưởng bạn đê :rock2: =))
<---- Xin giới thiệu với cả nhà đây là kẻ gọi đó là cục thịt và con chó. Lúc đó tối om nhìn lúc đc lúc ko, ai mà biết đc. Nhưng ganh tỵ bỏ bà, nó dám chiếm vị trí của mình grrrr
Má Lúm
22-12-2008, 08:47 PM
Hôm nay về sớm, học mỗi 2t :rang:. Về đến cửa nhà thì đau bụng :haha:. Giải quyết xong hết đau bụng dzồi :haha:.
Sáng ra chưa ăn sáng, can tội ngủ dậy trễ :rang:. Dạo này, cứ là 7h kém 5 mới ba chân bốn cẳng phóng xe lên trường :blushing:. Cơ mà pờ rồ, chưa lần nào trễ :haha:.
An: Tui cũng thấy nó giống chó hơn :haha:.
Súng hâm: "Lúm :cr:" là có ý gì mầy :rang:.
Ô, nên hiểu ý của speaker là gì đây ta :haha:.
Báo cáo hết :rang:.
*T.Nga*
22-12-2008, 08:49 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc281/halinhmeow_photos/IMG_8450.jpg
Đố ứa nào trong chúng bay bik cái này là cái chi :sr: Tay bạn tự làm, ứa nào đoán được hơi bị siêu :rang:
sao mình nhìn cứ như cái Trag nó nặn bột mì đem treo thế nhỉ :rain:
Trang Sassy
22-12-2008, 11:56 PM
@ Hí :gian: bột mì mà xỏ dây vào treo lên được à =)) Thấy bạn khéo tay chửa :so_funny:
@ An : đấy thấy chưa? ai cũng bảo í là con chó vs cục thịt nhá :haha: bà đừng cố chấp nữa :haha:
@ Lúm :phu: tui chả biết được :phu:
Hqua thức tới 4h sáng ngồi tỉ mẩn tìm hình cùng anh K làm cái bìa truyện cho truyện ông í viết , để sớm đem đi in.Khổ, tìm mãi đc 2 pic thì size nhỏ quá, đến phút cuối lấy xừ theme blog ra cắt cắt gọt gọt đi thế là xong =))
Rõ khổ..4h sáng ngủ..6h30 dậy đi học, thế có khổ không hả giời :khocnhe: Ngồi trong lớp mồm thì ngáp, mắt thì dzính vào mà bà giáo cứ bắt làm hết đề thi này tới đề thi khác..Thề từ mai ko ol khuya kiểu này chứ ko có ngày mình chết bất đắc kì tử :so_funny:
Nãy mới đi mua len về móc mũ với đan khăn..màu tim tím..kiểu j rất là khó diễn tả , hình như là màu này hay màu này =)) Ko bik nói sao =)) Mẹ dậy móc mũ kiểu hơi bị đẹp nên phải móc thử 1 kái :">
Ah quên sáng nay đi học về đi chơi vs cái Thư đi ăn bánh trứng ngô , đứa ăn hết rồi, xong rồi lấy hai đôi đũa cắm luôn vào kái hộp xốp làm bát hương =))
http://i5.photobucket.com/albums/y172/minhchau90/WC/13-6.jpg
Xong đi trên đường cả 2 đứa cứ nghêu ngao hát khúc dạo đầu của " Chiếc khăn zó ấm " buồn cười vãi đ' :hahaha: như kiểu kèn dân tộc ý...cái Thư thì bảo giống nhạc Thiếu Nhi :so_funny:
Tè ré te ré...Tí ta tì ta rí ...cười nghiêng ngả, đ' thể nào mà lái đc xe nên phi vào ổ gà liên tục =))
_7:30_PM_
23-12-2008, 08:12 PM
Súng :ô hay, mình nói mà mình kô biết :gian:.
Công nhận chuống gió của Súng giống cục bột :so_funny:.
Hôm nay, nhân dịp Giáng Sinh, bạn Lúm bùng học :so_funny:.
Lạy mẹ, cầu giời bà cô kô điểm danh :plz:.
Đi ra quán gội đầu đây, sạch sẽ tối còn i chơi :so_funny:. Đầu bẩn bà cố :so_funny:
Má Lúm
24-12-2008, 02:57 AM
Kô nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại, bởi thế phải vào đây tí tởn ngay :haha:.
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/24122008038.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/24122008041.jpg
Quà của bạn đấy :blushing:. Cái Súng tặng bạn đấy :blushing:. Vừa nhận đc cách đây 15' đấy :blushing:.
Tiên sư, nó làm miềng bất ngờ quá :blushing:. Lúc đấy đang ở trên phòng, mẹ hét xuống kêu có quà, làm miềng suy nghĩ mãi - chạ biết ứa lào ló tặng quà miềng :blushing:. Hoá ra là cái Súng hâm :blushing:
Hê hê, mấy ứa kia ganh tị với bạn ê :blushing:. Hôm qua giờ bạn đc 2 món quà dzồi :ahah:. Còn nữa :blushing:.
Trang Sassy
24-12-2008, 03:18 AM
Ôi cái con bông bông kia bạn nhìn đi nhìn lại ko bik là cái con khỉ gió giè..bạn đoán là con chuột í :x Giống cái Bi nhờ mấy đứa nhờ :haha:
Chữ bạn viết vội nên xấu , nhưng ít ra vẫn đẹp hơn chữ cái Bi :nhi: Mà hình trái tym to ế kia,nhét cả cái Đì, cái Mầu, cái Mẹt, cái Lờ vào vẫn đủ nhỉ :so_funny: Hôn môi xa tất kả mấy đứa nhá :hug:
Tối nay bạn đã nghĩ ở nhà trùm chăn đọc truyện nhưng dzồi có ng rủ đi..Uh thì đi =))
Bik đâu trong đêm noel lại gặp đc anh nào kiểu tình êu sét đánh :so_funny:
Hớ hớ :"> =))
Hnay đi shopping với mẹ hết bao nhiêu xiền , trong khi mình chỉ đc mua 1 cái áo vs 1 đôi giầy:cry: Mẹ thật là bất công :cry: Hức..Phải mua nữa, phải mua nữa..từ h đến Tết sẽ mua nữa :so_funny: =))
Sáng làm test kết quả tồi ! Chán đời phết..cơ mờ chán lúc ấy thôi :so_funny: Cũng được vài ng an ủi nên thôi..Cho qua =))
Sunshine*
24-12-2008, 09:27 AM
Giận giận giận giận giận giận con Súng .. bạn hít le con Súng :khocnhe: Nó bảo nó yêu mình nhất mà mình lại ko có quà :khocnhe: Giận luôn .. ko thèm nói chuyện :meo: Mình đang định đi mua quà rùi gửi cho mấy đứa, thế này thì thôi chả gửi gắm gì nữa :meo::gian: Đi chết đây :khocnhe:
[Deleted]
24-12-2008, 11:11 AM
Mà hình trái tym to ế kia,nhét cả cái Đì, cái Mầu, cái Mẹt, cái Lờ vào vẫn đủ nhỉ :so_funny: Hôn môi xa tất kả mấy đứa nhá :hug:
Cái này gọi là tham lam chứ tim gì mà to cỡ đó :so_funny:
Vào đây để giận giống cái Mai - hội đồng hít le Súng. Nó cũng bảo nó yêu mình nhất mà cũng ứ chịu tặng mình. Cũng giận luôn - không thèm nói chuyện luôn - không send cái mà trước giờ hứa luôn =))
:gian:
Đi xem cái Mai chết đây =))
Vào phụ chung tay phá cái nhà này cho đến khi nào quân không còn ống nữa mới thôi =))
Nhật ký chút:
Đáng ra hôm nay trời phải mưa thật to mới đúng - mưa và có gió mạnh nữa. Hôm qua xem thời tiết nó dự báo thế. Thế là send ngay cái SMS dặn dò này nọ - giờ không mưa :rain: mưa trong lòng. Quái gở - từ nay về sau không bao giờ có mấy cái nhảm nhí này xảy ra nữa =)) Cười trừ :rain:
Trang Sassy
24-12-2008, 11:59 PM
@ Đì : tim tớ to cỡ đó thật mà,ko tin bay về VN, mò lên YB mà xem này :so_funny: Ng ta nói thật ko tin nhá, cái Đì hư nhá b-( =))
Uh thì vẫn yêu ĐÌ nhì quả đất đấy thôi :so_funny: Cứ về VN đi rùi có quà ngay mà :x Thậm chí còn nhiều hơn quà :so_funny:
Ai bảo ko ở VN đi, để rồi ganh tị vớ vẩn :gian:
ơ cơ mà cuối cùng cái Đì nó cũng chịu mò vào đây viết cùng mấy đứa mình :x Đì hâm, Tớ yêu Đì so much :huglove: :so_funny:
@ Mẹt : Mẹt ơi :"> bạn vẫn yêu Mẹt mờ..gửi quà zì gửi đi =)) Rùi tháng 7 Mẹt về VN bạn bù :rang:=)) Khổ nhắm cơ , đến nt sang Canada bằng điện thoại bạn còn ko bik nhắn ra làm sao thì bảo bạn gửi quà qua đấy khác nào đánh đố bạn hả giời :so_funny:
Thôi đừng đi chết, bạn xương, bạn xương mà :om: =))
NK : Hnay làm bài được phết , mình ngu Toán là thế mà cuối cùng vẫn ngon ơ =)) hớ hớ..phởn..đời lại đẹp và ta lại cười :"> :*
Sáng đi học, ngày nào cũng thấy hàng dâu tây rât tươi. Trưa về muốn mua thì đã hết rồi:so_funny:
Dâu buổi tối nhiều hàng bán nhưng hay bị lẫn dâu hỏng
Với lại cũng đắt nữa
Thành ra là thèm
Đợt lạnh đầu tiên mới ăn đc có 1,2 lần gì đó..Hự , thèm chết mất :dien: Chúng mày gửi dâu tây lên Yên bái tặng bạn đê :cry:
anny N
25-12-2008, 09:19 AM
Haizz...bọn bay việc quái gì mò phải đi ghen tỵ mới cả cái lồi làm gì nhể :nhi: Mấy đứa bay đúng là đồ dzở hơi bik bơi , mỗi bạn An đây dzẫn điềm tĩnh như gì ế :-" Chả hơi đâu mà nhảy dựng lên như mấy đứa làm gì cho hết hơi :nhi: Cái lồi thì mới ai nó chả nói " iu nhất íu nhất ,iu nhất quả đất ,iu nhất thiên hạ , iu nhất thế giới " Xồi ôi , câu cửa miệng của nó mò :-" :so_funny:
Bạn An quen rồi , bọn bay cũng làm quen dần đi là vừa :timup:
@ Đì :
Đì ơi ống quần này to nhắm còn lâu mới xé toạc đc :so_funny: Đì cứ ở trong này mới 5 con cho" Mùa Đông Không Lạnh " nhá Đì :huglove:=))
sao mình nhìn cứ như cái Trag nó nặn bột mì đem treo thế nhỉ
Ồi giồi sự tưởng tượng của bà Hj vẫn tử tế chán , hôm trước mình còn bảo nó giống cái lưỡi lợn luộc kia mà :so_funny:
@ Sp : Ngoài NN hết việc rồi à mà cắp hai tay sau dik lượn lờ bô bô cái mồm như loa trong này hở lão :so_funny:
__________________________________________________ ___
:D
Sắp xếp quần áo xong xuôi để chuồn xuống kia thì giờ ngồi tranh thủ ghi nhớ lại những cảm xúc của ngày hôm qua - vỏn vẹn trong vài phút mà làm tâm trạng phơi phới cả mùa giáng sinh năm nay.Ôi đời. :so_funny:
Trưa hôm qua 2 chị em tung tăng tung tẩy từ cửa hàng đồ chơi đi ra. Hai tay xách mấy bọc đồ cồng kềnh ,cái máy bay cho thằng Bill như đã hứa với nó , và mấy cái sticker hình công chúa cho con KT. Phải nói năm nay chị mày xông xênh nên mới nổi hứng cắp dik đi mua quà cho chúng mài :so_funny:
Đang loay hoay dắt nó xuống cầu thang máy thì...
Cái điện thoại rung trong túi quần.
Điện thoại không hiện số mà vẫn bắt máy ,mặc dù biết : chỉ cần bước thêm vài bậc cầu thang là sẽ mất sóng.Để đến khi vừa alo và nghe từ bên kia giọng nói của ai đấy chưa kịp nhận ra thì...tịt , mất tín hiệu =))
Giá như ông trời cho con biết tại sao hôm qua con như một phản xạ như thế.Đã bước xuống gần đến bậc cầu thang cuối cùng dẫn vào ga tàu ngầm , mà rồi lại lôi xềnh xệch thằng Bill lên ngược trở lại để chui lên mặt đường bắt lại sóng.Và rồi cứ đứng ngẩn tò te giữa nhà ga đông nghịt người để ngắm nghía cái đt :so_funny:
.......................
................
Mà thôi chả kể nữa, tự dưng..ngại:so_funny:
Nói chung thì quả thật là , mình phải công nhận là dù vì dụ có nhiều quà đến mấy có khi vẫn hông bằng " 6 phút 5 giây " này ,choáng , choáng ngay chính mình:so_funny:
speaker
26-12-2008, 01:39 AM
@ Sp : Ngoài NN hết việc rồi à mà cắp hai tay sau dik lượn lờ bô bô cái mồm như loa trong này hở lão
__________________________________________________ ___
Sắp xếp quần áo xong xuôi để chuồn xuống kia thì giờ ngồi tranh thủ ghi nhớ lại những cảm xúc của ngày hôm qua - vỏn vẹn trong vài phút mà làm tâm trạng phơi phới cả mùa giáng sinh năm nay.Ôi đời.
Trưa hôm qua 2 chị em tung tăng tung tẩy từ cửa hàng đồ chơi đi ra. Hai tay xách mấy bọc đồ cồng kềnh ,cái máy bay cho thằng Bill như đã hứa với nó , và mấy cái sticker hình công chúa cho con KT. Phải nói năm nay chị mày xông xênh nên mới nổi hứng cắp dik đi mua quà cho chúng mài
Đang loay hoay dắt nó xuống cầu thang máy thì...
Cái điện thoại rung trong túi quần.
Điện thoại không hiện số mà vẫn bắt máy ,mặc dù biết : chỉ cần bước thêm vài bậc cầu thang là sẽ mất sóng.Để đến khi vừa alo và nghe từ bên kia giọng nói của ai đấy chưa kịp nhận ra thì...tịt , mất tín hiệu =))
Giá như ông trời cho con biết tại sao hôm qua con như một phản xạ như thế.Đã bước xuống gần đến bậc cầu thang cuối cùng dẫn vào ga tàu ngầm , mà rồi lại lôi xềnh xệch thằng Bill lên ngược trở lại để chui lên mặt đường bắt lại sóng.Và rồi cứ đứng ngẩn tò te giữa nhà ga đông nghịt người để ngắm nghía cái đt
.......................
................
Mà thôi chả kể nữa, tự dưng..ngại
Nói chung thì quả thật là , mình phải công nhận là dù vì dụ có nhiều quà đến mấy có khi vẫn hông bằng " 6 phút 5 giây " này ,choáng , choáng ngay chính mình
Cuối năm rồi, Lão phá đặc cách cho về hưu sớm lấy vợ, kekeke, vào buôn và chém gió cho bằng chị bằng em.
Thì đã hứa là gọi mà, chả nhẽ cho leo cây nữa thì xin lỗi mệt lắm, hóa trang tạm thành anh già noel thui :hihi: Định gọi sớm hơn cơ nhưng mà đang định gọi thì : Vào ooooooo , Vn 2-0. Nốt trận đã, mà số mình cũng hên, gọi muộn hơn tý nữa là đợi dài cổ hehehehe. Linh tính quá hehehe
Mà sao cái đó lại thất lạc được nhỉ, nhờ bà chị tìm hộ, bà mà ko tìm thì tết năm nay cậu té, chả trông hộ 2 thằng giặc cho nữa, đi mà kiếm Ô sin trong dịp tết nhưng mà mông lung lắm béo ah, tiếc gần chết.... cho người ta địa chỉ đi
http://i215.photobucket.com/albums/cc281/halinhmeow_photos/IMG_8450.jpg
Đố ứa nào trong chúng bay bik cái này là cái chi :sr: Tay bạn tự làm, ứa nào đoán được hơi bị siêu :rang:
Củ lạc, mày treo cái ngẩu pin' gì trên dây thế em
Má Lúm
26-12-2008, 04:17 AM
Bb ôi, anh nào có làm gì nên tội nên tình với em :mecry:, anh là anh vẫn yêu em nhứt mờ :mecry:. Quà anh đâu :khocnhe:, cái kia của anh đâu :khocnhe:.
Súng: ô thế chả khác nào mầy bảo tau tạp chủng à :kick:.
Mầu Thị An giỏi thế, toàn đi guốc trong bụng cái Súng :so_funny:.
---------------------------------
Tối qua, sau khi nt xong tưởng sẽ ngủ đc, ai dè nó vẫn chưa buồn ngủ. Nằm 1 lúc thì đau bụng không tài nào ngủ đc, nằm ôm bụng lăn qua lăn về đến gần 1h sáng. Ngủ đc tí. 4h nó lại đau, lại dậy ôm bụng tiếp. Đi ra nhà vệ sinh, tưởng ói hết ngay lúc ấy :timvo:. Chạy vào phòng, nằm xuống rồi mà cứ thấy toàn trăng với sao :timvo:. Nằm lúc thì ngủ đc. Làm sáng nay 7h kém 20 mới mò dậy, chạy thục mạng đi đánh răng :rang:, thay áo quần và phóng lên trường :rang:. Lên đến trường thì 2 tay lạnh cóng :xao:. Vào sau thầy, may mắn là chưa điểm danh :rang:, hôm nay giờ ông ác quỷ đầu nên mới phải ác chiến thế :rang:.
Ngày gì mờ bụng dạ nó cứ loạn cào cào thế này không biết :rang:.
Mắt trái chữ O, mắt phải chữ A nên lúc nãy type cái này nó cứ loạn cào cào lên :rang:.
Ngồi tí ra chị bé gội đầu :rang:. Lạnh lười gội nhà lắm rồi :rang:.
Sunshine*
26-12-2008, 09:45 PM
Mệt lừ người .. :) Christmas Eve thì đi đú, tới 2h30 sáng mới mò về, gần 4h sáng mới ngủ :so_funny: Christmas thì cả nhà kéo nhau đi ăn dim sum :hihi: Ăn xong về tối lại ăn lẩu :) 11h tất cả kéo nhau về :so_funny: Sáng nay 6h đã phả dậy đi làm, vừa nãy đây mới được về .. Mệt mỏi .. cả tuần nay ko ngày nào đc ngủ đủ giấc cả.. có lẽ hnay sẽ được ngủ cho ngon :) Người như bún.. hnay đã mệt .. và thiếu ngủ, đứng ở cash từ 8h sáng tới 3h chiều :khocnhe: Đứng mà muốn khóc, xong còn nổi giận với customers vì mấy vụ linh tinh :so_funny: Con đứng wrap cho mình đến sợ :so_funny: Hnay làm như vậy là quá rồi.. chả chịu nổi nữa.. Hkhác gặp mấy con mặc quần 1 ống vậy :huglove::huglove:
Lão hói vào đây hóng hớt với mấy con mặc quần 1 ống à? Anh cũng muốn mặc quần 1 ống luôn à .. xẻ thêm 1 tí cho nó sẹc xy nhá :so_funny:
speaker
27-12-2008, 04:28 AM
Móa, đang tử tế nha, ko chơi bựa nha, anh đặc cách là 3 ống chứ
Trang Sassy
27-12-2008, 07:08 AM
Lúc chiều tới trường tiểu học đón thằng em hộ ông chú. Và như mọi khi mình lại đỗ xe bên cạnh cái hàng thịt xiên nướng :">
Thề với chúa là mìh chưa bao h thấy ớn và sợ với cái món ( cực kì hấp dẫn) ấy như vậy. Có thể vì trước đó mình đã ník đầy 1 bụng… bánh gối với con bạn =))
Và như mọi khi
Có tí soi mói những người xung quanh, đặc bịêt là các bé iêu lớp 123.:so_funny:
“ Bà ơi mua thịt xiên đi”, 1 bé trai tầm 7t “ níu kéo” bà lại với cái hàng thịt nướng
“ Ăn cái đấy làm gì, bẩn… bỏ mẹ ra”, bà vừa nói vừa …rút tiền khỏi ví
“ Cho cháu nó 1 cái đi, mà cho cái nào ngon ngon vào” thật là ko đỡ được bà.
Thế là bé trai đấy sẽ được ăn 1 cái thịt xiên … vừa ngon vừa bẩn :haha:
…
Có 2 bé gái đứng ngắm chỗ thịt xiên bốc khói thơm lừng xong thì ra đứng “ tám” với nhau
- Thịt xiên ngon nhờ thơm ơi là thơm
- Uh tối nhà tớ ăn cơm ngon lắm
- Mà bố tớ toàn đón tớ muộn
- Trời lạnh nhờ, như kiểu … mùa xuân sắp đến í =))
- uh mà mùa xuân nhà tớ về quê đấy
- Về quê làm gì nhà tớ đi chơi đấy
- Ơ thằng Minh hâm
-Nào nào,mày bỏ tao ra… cứu tớ Lan ơi...
Câu chuyện trẻ con cực kì là… ko liên quan nhớ, cực kì là “ trí tuệ” nhớ, cực kì là củ chuối nhớ, cực kì là… hiểu được chết liền nhớ. KO đỡ đc:so_funny:
1 lúc sau thì papa của 1 trong 2 bé gái đấy tới đón và mua cho con bé 1 cái thịt xiên ( dĩ nhiên là sau khi đc nge 1 màn ì èo mè nheo). Con bé hớn ha hớn hở cầm 3k chạy ra “ Cô ơi cho cháu 1 cái” rồi cả 2 đứa cùng chúi mũi vào… hít hít ngửi ngửi cái thịt xiên.
Rồi 4 cái tay tranh nhau cầm vào cái que thịt, dè dặt ăn tí 1 tí 1 với vẻ mặt… ko- thể- hớn- hơn, chân đứng ko iên cứ nhịp nhịp dậm dậm. Nói chung là mình ứ biết phải tả điệu bộ của 2 em iêu đấy như thế nào nữa..."
--> Đứng cưới 1 mình gần chết =))
Chả hiểu sao tối nay lại rất buồn cười với tâm trạng đau khổ của ng` khác... Chắc tại đọc sách Triết nhiều quá khiến mình bất bình thường :rang:
Đang học mà online là phiền phức thế đấy !Sáng mai phải nộp bài luân. Quả này có lẽ thi trượt mất ! Thiên hạ sắp đc cười trên nỗi đau khổ của mình rồi.:so_funny:
Trang Sassy
29-12-2008, 11:13 AM
Sau bao nhiêu biến động của cuộc sống, sau những cơn mưa dài, những ngày nắng đã đến. Ánh nắng chói chang, cả cuộc sống dường như bừng sáng ( nắng quá nóng ko chiu được :haha: ).
Có 1 lời khuyên cho những người bạn của mình còn đang sống trong những ngày mưa là như thế này.... : Sau cơn mưa thì kiểu đếu j` thì trời cũng phải sáng :rang: , thế nên cháu nào ko đợi được ngày nắng mà muốn đi đường tắt lên thẳng thiên đàng thì có gì quý giá nhớ di trúc lại cho mềnh nhớ :haha:
Thay mặt đảng và chính phủ chào thân ái quyết thắng :bay: =))
Mình thật sự ko hiểu nối vấn đề nó nằm ở chỗ nào , mình viết NK sướt mướt thì bảo mình ướt át, ủ ê.Dạo này mình type NK rõ là hay và hài hước [ =)) ] mà có bạn bảo mình bị điên, bị khìn, có vấn đề này nọ :bto:
Thật sự là mình đếu hiểu mình thế thật hay là cái bạn í như thế :haha: Mà thôi bỏ qua luôn ,vấn đề quan trọng là Năm hết tết đến roài, vận đen tan biến,vận hên tiến đến là ok :so_funny:
Time vừa qua mình độc thoại nội tâm hơi bị nhiều, từ mai sẽ khác :so_funny:
Đi ngủ phát..Đói rỗng ruột :| Đang đọc NK Công Chúa 4 hay nên có thèm ăn cơm đâu =))
Sunshine*
29-12-2008, 10:25 PM
Bỗng nhiên thấy lòng buồn nao nao ...
Hnay mẹ phone về cho bà, lúc nói xong chuyện rồi mẹ gọi ra nói chuyện với bà.
_Mai à?
_Vâng, bà à, bà có khoẻ ko?
_Uh bà khoẻ
_Bà đang ốm?
_Uh, ốm chút thôi.
Đấy, bà ốm - ở nhà 1 mình, ko xuống dì vì sợ cái bọn thuê trọ nó ko có chìa khoá vào rồi ko ai khoá cửa. Bà nói nhớ cái Bống quá - cứ nghe tới cái 'Bống' là người mình nó lại.. sôi sùng sục lên vì ko thích ai gọi em là Bống. Tên nó đẹp ko gọi cứ .. Bống - Bống - Bống & Bống ! Hình như có bà Thanh ở đó - bà bán thuốc mà trước kia bà hay trở tới nhà chơi thì phải. Bà nói mình lớn quá rồi nên quên bà rồi !
_Thế năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? .. Bà hỏi bà mình
_Nó ấy hả? 18 rồi còn gì
_Ôi, lớn vậy rồi hả?
_Bà ơi.. bà .. bà nói 17 thôi, 18 già quá !
Thế là cả 2 bà cùng ngồi cười với nhau :hihi: Rồi bà T hỏi ..
_Thế mày có nhắn nhủ gì ông ngoại của mày ko? Bà chuyển lời cho?
_Không !
_Sao không? Nhắn gì thì nói đi, chiều bà qua bà nói với ông ngoại mày cho?
_Không .. :|
_Sao thế? Trước kia mày quấn ông mày lắm mà..?
Thì hẳn là thế. Không giận-không hờn-không thù-không oán nhưng cái vết đau trong lòng ấy vẫn còn chưa lành hẳn. Cứ mỗi lần nghĩ tới là lại khóc .. uh thì khóc. Thương lắm chứ, nhưng cái thương ấy còn ai quan tâm? Giờ biết ông ốm, nặng là khác. Nhiều lần phải nhập viện .. uh thì ông chủ quan, không quan tâm bản thân mình. Nhưng giờ không biết ông vui hay buồn? Còn mình thì chẳng vui khi mỗi lần ai đó nhắc ông .. và nhất là "có thêm 2 dì & 1 cậu". Vâng, cho là mình ích kỷ, nhưng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái điều đó ! Những người đó cho là những người dưng, là nước lã. Còn chắc giờ ông cũng thoả mãn - có người chăm sóc, hơn hẳn cậu và dì và chú.
Còn nhớ hồi về VN, vào thăm ông - ở cái nhà mà mọi người gọi là "ổ chuột" .. thương, muốn khóc nhưng vẫn phải cười để cho ông vui. Lúc ăn cơm, ông buồn - rõ rệt trên khuôn mặt. Nhưng mà cố .. cố để cho mình biết là ông vẫn phong độ như trước. Ông bảo ông bật karaoke cho mày hát nhé. Cho ông nghe, lâu quá rồi không nghe cháu hát. Ông nói nghe giọng mình vẫn thế, vẫn ngọt ngào như trước. Mình chỉ biết nói - chuyện, ông dạy cháu hát mà : ) Nhìn mắt ông đỏ, không kiềm chế nổi, bảo ông hát. Nghe giọng ông hát, vẫn như trước. Vẫn rất khoẻ, vẫn như hơn chục năm trước.
Àh mà thôi, tự dưng vào đây lảm nhảm. Đáng lẽ ra phải phởn phởn như cái con Khìn kia :so_funny: Bạn dạo này cũng phởn nhưng không phởn như mầy thôi :hihi:
Má Lúm
30-12-2008, 02:38 AM
Hâm tới mức là ăn hạt dưa, nhưng để cả cả vỏ và hạt vào chung 1 chỗ, rút cuộc là hcả biết vỏ nằm đâu và hạt nằm đâu :D.
Hôm qua thì không ổn, nhưng giờ thì có vẻ ổn. Chả sao cả. Mọi thứ chỉ bỗng dưng trôi tuột và khác đi mà thôi.
Tí nữa, mặc dù không có việc gì nhưng có lẽ sẽ vẫn ra ngoài. Muốn đi mưa - thế thôi !
Má Lúm
31-12-2008, 03:13 AM
Chả hiểu mình hâm, mạng nhà mình hâm, hay cái Y!M chết bầm của mình hâm nữa :kick:. Cứ thi thoảng sign in vào là nó lại báo lỗi :kick:.
Cái Tím nó đang đi vận động tranh cử :haha:. Ớ lộn, vận động cho hội thi Hội Khoẻ Phù Đổng :haha:.
Viết gì giờ nữa nhể :think:. Tịt òi, đi ra :D.
Sunshine*
31-12-2008, 04:58 PM
Có đứa nào đó viết rồi lại tự xoá rồi :hihi:
Thế là hết năm ! 366 ngày cũng đã qua .. những chuyện buồn vui thôi thì cho qua .. những giận hờn cũng ko còn .. :) Ở VN thì đã qua năm 2009 được gần 6 tiếng rồi, bên Đức thì sắp qua.. chỉ còn 6' nữa, còn bên mình thì còn 6 tiếng 6' nữa mới hết năm 2008 cơ :so_funny: Năm mới chúc 5 con mặc quần 1 ống luôn vui vẻ, hạnh phúc, mấy đứa như trâu rùi thì khỏi cần chúc mạnh khoẻ :so_funny: Và chúc mấy đứa luôn được yêu thương :huglove: Luôn cười như cái Tr với cái Mẹt í nhá :blushing::so_funny:
Ngày 31.. đi đọc sách để quên đi một số chuyện ko muốn nghĩ tới .. những gì đã xảy ra năm nay, hy vọng rằng sang năm mới sẽ ko có những chuyện như vậy lặp lại nữa :-"
Yêu mấy đứa nhiều :huglove:
Năm mới tới dùng màu đỏ cho nó khí thế chút nhờ :so_funny:
P/s: cái Tr onl mau .. cái SL với cái Mẹt đang chờ mi để xử lý đấy :so_funny:
Trang Sassy
01-01-2009, 07:37 AM
Sống ợ đời í...là phại xê dịch! Đồ ngu ạ :so_funny:
Hết trọn cả 2 ngày nhanh vèo...giống việc thả viên sỏi xuống nước, rơi tõm rồi mất!
Rất là mệt, ghét phải xa nhau..ghét phải chịu đựng và dằn lòng mỗi khi nhớ 1 ai đó
Bạn kia bạn í ko trả lời off mess của mình. Bạn í bơ mình. Bạn í làm mình tủi thân. Bạn í làm mình có cảm giác bị bỏ rơi, bị cô đơn lạc lõng. Bạn í là người xấu :cry: GHÉT cái bạn í cực kì :andon:
Má Lúm
02-01-2009, 05:06 AM
Chả hiểu tối qua nằm ngủ vẹo bên nào, mà cả ngày hôm nay cái cổ mỏi nhừ :cry:.
Sáng nay học 2t, không thích nữa tự đứng dậy đi về :phu:. Không phải tại mình, chỉ tại lão thầy hâm :phu:.
Cún lật đc ồi, chưa đầy 3 tháng nhá :blushing:. Mà chỉ mới lật đc 1 cái hồi sáng, rồi thì tịt ngóm :haha:. Căn bản là tại cổ cháu ý còn yếu :blushing:. Dạo này nhớn dzồi, nên là cứ bô bô cha cha cả ngày :phu:. Cứ có ai trêu cho phát là cười tít mắt, rồi chu cái mỏ lên hóng hớt, nhìn yêu lắm ý :kisl:.
Hức, vừa ăn kẹo xong, giờ chua miệng quá :meo:. I kiếm nước ây :chayle:.
anny N
06-01-2009, 07:42 AM
Khiếp trôi tít về trang 5 :gian: Làm con này vốn đã lười phải lọ mọ đi tìm khốn khổ khốn nạn :gian:
Ôi giồi ,lại phởn , lâu lâu chả hát hò giè ,tự dưng vào zing luyện giọng cái bài Điệp khúc mùa xuân mới cả Xuân họp mặt , hát như bị vật từ lâu lắm rồi ý ,cứ gào lên mà hát 1 mình trong phòng.:so_funny: Thế thằng Bill thỉnh thoảng lại chạy từ phòng khách sang ngó ngó cái đầu vào rồi chạy 1 mạch , sao thế , chị mài hát hông hay à :timvo::so_funny:
Ôi giồi 3 ngày nay từ hôm trên mẹ về very lười ,đại lười nấu cơm. :nhi: Eo ơi mỗi ngày ăn có gói mỳ tôm (có ng lái ) thôi à :so_funny: Đói hoa cả mắt mò toàn nằm dài hông cho hết ngày chờ đến tối đi ngủ luôn khỏi phải ăn ,lười tàn bạo đến thế là cùng :so_funny:
Dạo này đang đau tym nhói tym 1 cách dã man nhất có thể , bạn khờ nờ quá , ko ngờ có 1 ngày bạn lại khờ nờ đến thế ,choáng váng , sốc , ôi đi chết đây :so_funny:
Trang Sassy
06-01-2009, 12:13 PM
:
Nếu bạn là *bạn của tôi* , thì bây giờ , tôi buông tay bạn , bạn buông tay tôi , nhé ! Để tôi biết rằng tôi có thể đi một mình vượt qua chông gai , vượt qua thử thách cuộc sống … khi nào yên ắng trong con người tôi , tôi sẽ quay về nơi bạn ! Lúc đó , bạn cũng hãy nắm lại tay tôi , được chứ ?! Và chúng ta sẽ cùng hát bài ca của nắng , nắng ấm tim tôi , vỗ về tim bạn . Nơi gần nhất , là nơi có tôi và bạn:hug:
Chỉ muốn quote cái này vào..đọc đi nhé mấy đứa :hug:
Bạn yêu mấy đứa nhiều lắmmmmmmmmmmmmmmmmm :hun: muazzzz :blushing: =))
Má Lúm
08-01-2009, 06:42 AM
Ối mẹ ơi :haha:, kô ngờ là nó Sờ - ê - nờ - sắc đến vậy :haha:.
Lạy hồn lạy hồn, mấy nay cứ thắc mắc, giờ thì thắc mắc đã được giải đáp :haha:.
Đọc xong ôm bụng cười :haha:. NDzDzNHHT :so_funny:. Mà trùng hợp à nha, nó nằm đúng vào 1 trong 2 trường hợp hồi trc' chú ý nhất :so_funny:.
Lạy hồn, khó nói hết :so_funny:.
Mấy ứa hâm kia dzạo này bỏ bê nk nhá :rang:.
Trang Sassy
08-01-2009, 10:46 AM
Điểm sáng duy nhất của ngày hôm nay là khi mình đến trụ sở Viettel hỏi về cái home fone của nhà mình, có một anh bộ đội rất trẻ, rất cao và quan trọng nhất là rất đẹp trai :nhi: anh ícười với mình nhiều ơi là nhiều :blushing: . Lúc mình về anh ấy còn chào mình rõ là thân thiện. Suốt đường về mặc kệ mưa, mặc kệ lạnh mình vẫn thấy cuộc đời chao ôi mà dễ thương!:haha: =))
P/S : Ôi tôi chết đây, tôi không muốn sống nữa rồi :cry:
Tại sao tất cả những người tôi quen thì họ lại quen nhau được chứ?
Dư lày là dư lào? :dien:
Sunshine*
08-01-2009, 09:53 PM
10h đã buồn ngủ - cứ nghe đi nghe lại cái bài trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, hâm thế !
Mấy hnay mệt mỏi - người đờ ra :so_funny: Hnay bớt ốm rồi, còn hơn tuần nữa là.. exams :khocnhe: Đời nhục thế ko biết :meo: Thôi đi ngủ đây, bb mấy con shiu nhân mặc quần 1 váy - bạn mệt rồi :) Vào chủ yếu là điểm danh ko lại nói mình quên nhà :so_funny:
:huglove::huglove::huglove::huglove::huglove:
Má Lúm
09-01-2009, 09:55 PM
Bạn mất cái USB rầu, ứa lào cho bạn xiền mua cái mới i :phu:.
Lẩm cẩm hông chịu được. Quên mấy lần, mất mấy cái rầu mà vẫn chưa chừa đc cái tật hay quên :phu:.
BB ôi, trong í có cái phần mềm Cool Edit Pro, giờ hông có anh khỏi thu há :dan: :haha: :chayle:.
Vừa i học dzìa, đúng ra là nghỉ, cơ mà bạn nó bảo lên kiếm tra nên mới mò mặt lên í :blushing:. Mấy thằng nó kêu: đi học khoẻ nhờ :phu:, chờ có người gọi mới chịu lên :phu:.
:chayle:.
anny N
11-01-2009, 05:11 AM
Lâu lâu mới dạo qua một vòng.
Ngẫm thấy , đứa nào hình như cũng đang có chuyện gì đó.
Mà con nào cũng ích kỉ ôm một mình , gặm nhấm một mình thôi.
Mà sự thật là , không biết nói gì. Chẳng thiết làm gì , chẳng buồn giãy bày gì. Chẳng gì hết.
Cứ lẳng lặng mà nhìn nhau.
Lặng quá.
Uh.
Thôi thì ôm khư khư hết một mình đi.
Cho nó...dễ chịu :-"
Trang Sassy
11-01-2009, 05:22 AM
ô, ko phải thế đâu.Tại cuối năm dzồi, đứa nào cũng bận học hành, thi cử rồi 1 lô 1 lốc việc..Chẳng gặp được nhau vì khác múi giờ, nên nó thế :hug: Chứ có dzịp là xả ra hết í mà :x
Cái An cứ khéo nghĩ linh tinh , 10 page rồi..đến lượt đứa nào mở NK mới thì làm đi :gian: Trang với Bi đứng ra 1 góc chờ 4 đứa còn lại l;àm nhiệm vụ :haha:
Hnay SN cái Mẹt nhá :3nhay: Cứ phải gọi là nó tưng tửng đừng hỏi =))
anny N
11-01-2009, 05:32 AM
Linh tinh giè :gian:
Con An mò nói ứ có linh tinh giè đâu nhá :so_funny:
Hay tại mình đang...linh tinh ,nên mới nghĩ chúng ló cũng linh tinh giống mềnh :xao: :haha:
Làm theo thứ tự đê còn giè :-" Từ già nhất đến trẻ nhất đê :-" Ô thế tính ra thì đến lượt ai ế nhể :-" Đứa nào mà hnay Sn nó ế nhể :-" Tuổi mới , tiện xây nhà mới luôn đê nhờ :-"
Trang Sassy
11-01-2009, 05:42 AM
đầu tiên là con Trang , sau đến con Bi , nói thế khác nào nói bạn Trang già nhất :haha: thế con Bi nó lại oánh chết con An :haha: Hớ hớ >;) =))
Giờ thì đến Mẹt :phu: ko cần biết văn hay chữ tốt thế nào, nhiệm vụ là phải làm =)) An nhờ :-" =))
An :gian:" rõ ràng là mày linh tinh mà b-( =))
Má Lúm
11-01-2009, 05:47 AM
Làm loạn hử :aba:.
Mày kêu tao già nhất mà có bao vờ chịu gọi chữ chị âu :phu:.
Mầu Thị An ôi, có ứa lào linh tinh âu :phu:. Bây giờ bạn chỉ buồn ngủ thâu :mecry:. Có ứa lào ru bạn ngủ ê :mecry:.
Cái Mẹt ol bẩu cái Linh cờ lu rầu xây nhà mới ê :rang:.
Trang Sassy
11-01-2009, 05:54 AM
Mày sinh trước tao bấy lâu mà đòi tau kêu mày bằng chị hả nhãi ranh :gian: :so_funny: Thế thì mày gọi cái Đì bằng chị rầu bắt con Mầu, con Mẹt, Lờ gọi mài bằng chị đê :haha:
Lúm :andon: Dạo này hư nó quen, nhờn à b-( =))
Sunshine*
12-01-2009, 04:01 PM
Mấy đứa bọn mi già quá, gọi mấy chị già nhá :so_funny::so_funny: Mà sao mấy đứa đùn đẩy trách nhiệm cho bạn rứa :khocnhe:
Cũng cả tuần nay ko type Nk nhỉ - uh thì dạo này phải nói là con bé nó đang stress, mà ko bik phải làm ntn cho hết stress, nên là hay cáu bẩn lắm :so_funny: Ko như cái An nói - thật ra hđấy mi hỏi - bạn thật ko buồn, thật là ko có chuyện gì xảy ra cả. Đó cũng là lần đầu thấy cái An nó lại hỏi như vậy, ngạc nhiên và cũng bik rằng chắc thấy "khó chịu" quá rồi nên mới hỏi phải ko?
Vẫn có người luôn thích hứa - thích hẹn rồi chả bao giờ đúng hẹn. Nó vẫn là nó ! Trc' hđó thì nhắn có vẻ hoành tráng lắm - "ngày mai sn cô bạn - tớ sẽ lên, hứa đấy" .. Và "hứa" vẫn cứ "hứa" - "thất" vẫn cứ "thất"! Nhiều khi cũng tức lắm nhưng chả làm gì cả - vì từ trước tới giờ, nó luôn như vậy. Tức làm gì cho mệt !
Hôm t7 vừa rồi cúng giỗ ông cái L, tự dưng bác P tới :| Đến ngạc nhiên, nói chuyện vẫn cái vẻ ta đây ngoan, hiền lắm :so_funny:
_Em chưa bao giờ chửi vợ em, chưa bao giờ đánh nó
Uh đúng rồi, chưa bao giờ chửi, nhưng chỉ nói ra những lời khó nghe - chỉ đập vỡ đồ trong nhà rồi cầm súng doạ bắn chết thôi :so_funny: Ra rồi lại vào - vào rùi lại ra .. tù là nhà thứ 2 của bác ! Làm thì ko làm nhưng thích ăn ngon mặc đẹp, xe đẹp rồi nhà cao cửa rộng về chỉ tắm rửa rồi có người giặt đồ cho .. xong thì xịt nước hoa rồi lại xách xe đi. Những người đàn ông như vậy - tôi khinh!
Thôi lần này đứa nào lập NK đi - bạn ngu văn lắm :so_funny:
Trang Sassy
14-01-2009, 10:58 AM
Thế là mặc dzù đã 11 page rồi nhưng cái Mẹt vẫn chưa làm Nhiệm vụ
Ko làm thì khỏi viết :phu: Cứ xài cái này cũng được =))
Trang Sassy
16-01-2009, 11:55 PM
Nếu mình có con=))
Con mình sẽ như thế nào?
Gi ống mình hay giống bố nó =))
Mà bố là ai?
Mình sẽ làm những gỳ cho con mình?
Mình thích ở nhà chăm con cho đến lúc nó hết cấp 1.
Mỗi ngày mình sẽ dắt con mình đi học.
Mình sẽ dạy piano với cả violin cho con mình.
Mình sẽ tự làm gia sư cho con mình.
Dạy cho con mình sống tốt, không giả tạo, không điệu bộ, không đua đòi ăn chơi!
Sẽ hiểu tâm lí con[ vì mình sẽ là bác sĩ tâm lí mà :so_funny:]
Mình thương con mình quá :haha:
Đại khái sau này nếu dc cho con mình đi thi hoa hậu =))
Mà nói chung là mình chẳng bik type ji, chỉ muốn lôi cái này lên trang 1 cho nó oai thôi =))
Sunshine*
17-01-2009, 08:12 PM
Bỗng dưng thấy lòng hnay nặng nề - khó chịu. Tầm này năm ngoái mình vui lắm đây .. giờ thì chả vui chút nào :) Thi tới nơi, mà chưa 1 chữ vào đầu .. nản - nản thật !
&Sometimes I wish .. : )!
Má Lúm
19-01-2009, 02:26 AM
:cry: :cry: Khóc lụt nhà luôn. Khó quá cơ :cry:. Bình thường cái mỏ tía lia là thế, sao giờ đụng vô khó làm dzị nè :mecry:.
Lài còn vừa nghe nhạc vừa viết nữa chứ, chữ nghĩa nó bay hết rầu :cry:.
Mẹ ơi, cứu con :cry:. Làm cái kiểu này chả khác nào tụng kinh :cry:.
Trang Sassy
19-01-2009, 05:53 AM
...
Chẳng có j đâu ..Đang chán đời tí thôi
Sunshine*
19-01-2009, 05:58 PM
Sắp tết rồi, hqua nói chuyện với dì, dì bảo thế là cũng 5 cái Tết rồi M ko đc ăn Tết ở VN nhỉ? Uh, cũng lâu thật, mỗi khi Tết đến .. là thấy lòng sao nặng trĩu, sao buồn buồn. Hâm .. :-" Có lẽ từ hnay trở đi sẽ ít onl hơn chút, để chú tâm vào ôn thi, ít onl chút .. dù có thèm onl đi nữa.
Dạo này nản, thi hết 1 môn, còn 4 môn nữa phải thi. Chưa thi đã thấy chán : )) Sao tự dưng lười quá, lười thật. Đang mệt mỏi lắm, nản lắm rồi. Mấy hnay thấy thương P & anh C, tại sao thấy tội quá vậy? Chưa bao giờ thấy anh lại buồn bã tới như vậy, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như bây giờ. Phải chăng lâu rồi, ko gặp anh, em & anh đều đã thay đổi? Anh thường nói em bướng bỉnh, em lạnh lùng với mọi người nhưng em ngoan, em biết quan tâm người khác - còn giờ em bướng hơn, lạnh lùng hơn và lại nói chuyện ko lễ phép, ko còn dạ - vâng với anh nữa. Còn với em, anh đã ko còn nhởn nhơ chơi đùa như trước, anh ko còn vui vẻ như trước .. dù anh vẫn cười, nhưng những nụ cười ấy .. anh che giấu với nỗi đau của anh bây giờ. Với em, anh đã khác xưa nhiều, và với anh, em cũng vậy .. anh nhỉ? Nghe những bài anh hát, em biết rằng anh thật lòng .. và giờ đang che giấu sự đau khổ trong anh. Những nụ cười giả tạo, phải ko anh? Biết làm sao giờ ..? Ai cũng mong 1 ngày em về, để đưa em đi chơi, để cho em quậy phá như trước, nhưng chắc giờ khó lắm nhỉ? Ai cũng đã thay đổi, anh cũng thế và em cũng vậy - mong rằng khi em về, em sẽ làm anh vui hơn chút : )
P/s: thank sì kiu cái Mầu, cái Lờ :huglove: Cái áo của bạn Mầu đúng là nếu có trăm triệu $ cũng ko mua đc thật :so_funny: mà khờ nờ vừa Mầu nhá, bạn ních vào nổi đấy - chỉ sợ nó .. đứt chỉ chút thôi :so_funny::so_funny: Hnay nhận đc vui lắm, lúc đầu thì chửi thầm "mk sao lại có cái gì vàng vàng..?".. quay lại thì..:blushing: Hehehehe, bỏ hết, mở fát đã :so_funny: Vui cực í, ko đứa nào tưởng tưởng bạn ra làm sao khi thấy tên cái L đâu ^^ Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii :huglove:
Trang Sassy
20-01-2009, 02:08 AM
Ko muốn buồn nữa,mình đang cố..
Ko muốn tiều tuỵ đi
Tết năm nay,mình sẽ ăn nhiều, đang xấu đi rồi,mình gầy đi 1 cân rồi :cry:...
Nhưng mình cười vẫn tươi...:x
"Cái chết chỉ là một khoảnh khắc của cuộc sống đối với những người đã từng biết yêu và từng được yêu..."
Má Lúm
23-01-2009, 03:58 AM
Tụt xuống tận đít trang 3 rồi à nha :phu:.
Cuối năm rồi ế. Nhà hôm này tất niên ế. Có 1 vài chuyện hơi bị bức xô ế :phu:.
Mà giải quyết xong rầu. Chuyện năm cũ ai lại để sang năm mới bao giờ nhể :phu:.
Buồn ngủ quá :meo:. Trưa nay ngủ đc có tí tẹo :meo:. Hứ.
Hông xèm viết nữa. Vào báo cáo là hôm nay mền có dọn nhà, và kéo cho nó lên trang 1 :phu:.
Mờ, cái Linh với cái Mầu Thị An đâu rầu :guoc:. Sao còn mỗi 3 con thế lày hử :guoc:.
Ơ mà, hôm nay là thứ 6 hử mấy đứa :blushing:. Nghỉ học quên mất ngày tháng rồi :". Mai t7, kia cn, kia nữa t2 rầu ế :ahah:.
Trang Sassy
23-01-2009, 04:07 AM
..Tết...buồn thiu...hix..:cry:
Đau tay vãi chưởng :cry:
Sunshine*
23-01-2009, 08:29 AM
Chắc từ nay tới hết Tết, hay phải qua tháng 2, bạn mới quay lại cơ. Hnay thi, t3 thi tiếp, xong nghỉ.. nếu có gì thì ra Y!M gọi, ko thì thôi vậy :) Bb mấy đứa siêu nhân mặc quần 1 ống nhé :huglove:
Trang Sassy
24-01-2009, 04:27 AM
Bạn ăn Tết xong cũng ko ol được :D Rửa tay gác kiếm thôi :so_funny: Tranh thủ còn time ol được, vào :hug: mấy đứa
Năm mới bình an, hạnh phúc, hãy cười như mình có thể nhé mấy đứa :hug: Chỉ có thể nói vậy thôi
Tạm biệt ^^ :)
Má Lúm
26-01-2009, 08:57 PM
Kô biết nghe cái khỉ gió này mấy lần rồi nữa. Cơ mà nghe mãi vẫn cứ thấy buồn cười :cr:.
Có thể do người ta cố ý - hoặc vu vơ vô tình cũng nên :cr:. Cơ bản là tại mình nghĩ người ta cố tình :cr:.
Cơ bản là vì, lúc đầu thì nó hoàn toàn kô phải thế, sao tự dưng nhảy cóc tài thế :cr:.
Cơ bản là cái nhảy cóc ấy làm mình buồn cười :cr:.
Cơ bản là ... :so_funny:. Dở hơi biết bơi nó vừa thôi :so_funny:.
Tết này mình hơi bị rảnh, chiều qua mưa nên ngồi nhà rồi bị bắt dọn dẹp ngon lanh :phu:.
Hôm nay thì vừa bình mình nên chưa biết là sẽ đi đâu & về đâu :so_funny:.
Đồ bắt chước :cr:.
Em yêu: thi tốt nghe chưa :hug:. Ra Tết anh cũng thi :sosad:.
Súng: ráng ôn thi nha m, rồi vào đây với t :hug:.
Sunshine*
31-01-2009, 11:04 AM
Anh yêu :huglove: giờ hết tết rồi nhưng vào đây đòi lì xì mấy đứa :so_funny: Thi xong rồi, hết rồi .. bão hết rồi :so_funny: Anh yêu khi nào thi thế? Thi tốt anh nhá, từ hôm Tết tới giờ chưa gặp anh yêu :meo: Từ hôm Tết hình như chưa gặp đứa nào cả, ngoại trừ cái L :so_funny: Cái NK này bị mấy đứa làm cho mốc khô từ hôm mùng 1 Tết tới giờ rồi.
Mấy hnay mình thấy mình tửng tửng kiểu gì í :meo: Dạo này hâm hâm lắm í.. cơ mà thôi kệ - đời đc mấy tý :nhi::nhi:
Cái Tr thi thốt chưa? Chắc mi giờ đang đi chơi .. nhờ :so_funny:
Nhớ mấy đứa lắm í :huglove::huglove: :huglove::huglove:
Trang Sassy
02-02-2009, 01:12 AM
Quay lại rồi đây, gần 10 ngày ko online, thấy nhớ HHT phết..Quay lại 1 chút thôi, từ h cho đến lúc 2 cuộc thi TT và MIss kết thúc, hoàn thành xong nhiệm vụ là bạn cũng phắn luôn :so_funny:
Tết năm nay có vui, có buồn , nhưng thôị.Vài thứ an ủi.Một nụ cười.
Hiện tại lẫm tương lai.Mình có quá nhiều thứ phải làm.Từ cái nhỏ đến cái lớn.Bản thân mình không thay đổi,nhưng mình cần phải thay đổi cách suy nghĩ.Giang sơn khó đổi,bản tính khó rời.Ko hẳn ko thể thay đổi,nhưng cũng ko thể thay đổi hết :so_funny:
Gặp đc 1 ai đó , Mẹt ạ :rang: Thú thực là chỉ call cho bạn, bạn mới nói được :haha: Hôm mi gọi ta đang say giấc nồng chẳng bik là đã nói cái khỉ giề :haha:
Năm mới.
sẽ nhiều cái mới.
:hun:
:hug:
:dien:
nhỉ? :haha:
P.S : Say good night. Close your eyes. Be quiet!!! I love you, Nancy :)
Má Lúm
02-02-2009, 06:24 AM
Ô, mình ngồi chiều giờ, sao con này nó post bài lúc nào mền kô biết dzị ta :rang:.
Mẹt ơi, anh thành thật xin lỗi em :blushing:. Sáng nay sau khi load 1 đống đã hứa với em về, về nhà thì chạy lên ga đón mấy dì, xong thì về ăn cơm rồi lăn ra giường nằm tí tởn với dì :blushing:. Xong dì ngủ thì anh dậy, xong thì ol, xong nữa thì anh thề là anh có thu, cơ mà thu cái bài kia mãi kô xong, cú quá anh kô thu nữa :haha:. Thành ra lì xì của em phải chờ dài dài :haha:.
Sorry tình yêu, em đừng nổi cơn tam bành với anh nhá :plz:. Mai anh thi, xin em 2 chữ "từ từ" :so_funny:.
Phắn ây, nhảm bỏ xừ :chayle:.
p/s: Mà sao hông ứa lào lì xì tau dzợ :mecry:. Năm nay cháu tau ăn hết phần của tau rầu :mecry:.
Trang Sassy
02-02-2009, 08:28 AM
Năm nay mình được lì xì ít dzã man :mecry: Ai nhìn thấy mặt cũng bảo " thôi mày nhớn rồi để phần cho em " =)) Cái Bi nhớn rồi, để phần cháu đi, già dzồi còn tham:gian: =))
Hự ..sắp zà rồi í :mecry:
òi đt hỏng , liệt bàn phím, hỏng chân cắm sạc, nản quá, nản quá :rang: Lại chuyển về iem 1200 dzùng thôi cho nó có bộ đôi :haha:
Má Lúm
04-02-2009, 08:24 AM
Bực mình, bực mình quá đi :mecry:.
Hứ, hứ, rõ là bực mình mà :mecry:.
Thấy mà ghét, ghét thiệt á :mecry:.
Sunshine*
04-02-2009, 03:11 PM
Ủa chứ anh yêu của em post bài trong này khi nào mà em thề là từ hnọ tới giờ em ko thấy :so_funny: Thật ra thì là mà vừa đi học về :blushing: Hnay hét loạn lên trong lớp vì .. đau đầu quá, bọn quỷ ko chịu im thế là đành phải.. hét :so_funny: Về nhà đang phởn phải đi gọi cho cái An ngay vì ko có ng` hóng :so_funny: Nhưng mà bạn An lại .. phụ lòng bạn M bằng cách thề thốt 2 tuần nữa mới onl .. nguyên văn của bạn í như vầy nè "Tôi thề với bà là 2 tuần nữa tôi mới onl. Tuần này & tuần sau nhiều bài ktra quá" .. Rồi - để coi xem em iêu của miềng thề thốt tới khi nào :so_funny: Em í đc biết tới nhiều nhất vì những lời "thề" cá trê chui ống í :so_funny: Nói chung là dạo này khó chịu trong người, muốn tìm cái An để thả lỏng tâm hồn thôi, mà nó lại nỡ .. hắt hủi mình, bảo 2 tuần mới onl :khocnhe: Đi chết đây :khocnhe:
Thôi đang tưng tửng, đi tắm đây :so_funny: mà cũng p/s với anh yêu là, cố gắng thu nhanh đi, trc' valentine đấy :so_funny: Phải nói là sự chịu đựng của em cũng có .. giới hạn thôi :cr: Anh mà ko nhanh em hiện hình thành sư tử cho anh coi đấy :so_funny:
Má Lúm
08-02-2009, 07:44 PM
Sao chui tọt xuống trang 4 rầu, sao hông ứa nào kéo lên dzợ :phu:. Tụi bây lười quá đi :gian:.
Mới ngủ dậy .
Chưa ăn sáng .
Còn chưa rửa mặt nữa cơ :blushing:.
Cơ mà tò mò 1 thứ nên mò lên ol trc' :blushing:.
Giờ tò mò xong rồi :haha:.
Làm người ta bất ngờ dữ :cr:.
Giờ out .
Đi đánh răng, rửa mặt.
Ngậm nước muối :phu:.
Ăn sáng :phu:.
Học bài :cry:.
Sunshine*
10-02-2009, 10:34 AM
Hnay mệt mệt, ở nhà.. trốn học vào đúng ngày mẹ cũng .. ở nhà :so_funny: Nhưng cũng chả sao, mẹ cũng ko nói gì :hihi:
Dạo này cũng hết suy nghĩ rồi, uh thì trách mình cả tin - tin người quá nhanh, quá vội vàng. Uh thì sometimes, ko nói thì hơn, ko chia sẻ thì hơn ! Thôi thì đã tin thì tin cho chót, đã quý thì đành quý tiếp vậy. Dù thế nào đi nữa, chuyện gì sảy ra đi nữa, thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng từ giờ thì sẽ thận trọng hơn, sẽ chẳng bô bô ba ba đi rao nữa đâu. Khép rồi !
Trang Sassy
10-02-2009, 11:45 AM
Dạo này hay thức chứ không gọi là thức khuya :). Dõi theo dòng người, dõi theo tâm sự của nhiều bạn. Tự dưng bản thân gán cho "bạn" một chữ "thất vọng". Xin lỗi nếu có làm ai đó phải buồn, đau lòng hay bất kỳ cảm xúc negative nào :).
Chẳng buồn ngủ tí nào!!!
Và em cũng chẳng mạnh mẽ như mình tưởng!
Và em nói dối :so_funny:
Sự dối trá của em có thể đánh lừa anh, đánh lừa mọi ng nhưng lại ko thể đánh lừa bản thân em...
Vì em hiểu, em đang nhớ anh, rất nhớ :D
Sunshine*
12-02-2009, 05:30 PM
Hnay là một trong những ngày dở người :so_funny: Sáng ra thì vừa ngủ vừa thấp thỏm, nghe tiếng gió ù ù bên ngoài là đã muốn đắp thêm cái chăn nữa rồi ngủ .. nhưng vẫn cố gắng dậy đi học để .. xin nghỉ :so_funny:
Ra khỏi nhà, mang theo cái ô bảo hnay nhất định sẽ dùng ô, ko như hnọ nữa :so_funny: từ ở trường về đi bộ 20' ko thèm mở ô :so_funny: Đến khi xuống bus, 5' về tới nhà thì mở ô :so_funny: Ko có con nào hâm hâm đơ đơ hơn mình cả :so_funny:
Hnay gió to, chạy theo chiều gió như superwomen í :blushing: Tóc bay phơi phới, nhìn như 1 con dồ - con dại :haha: Tiết đầu tiên buồn như con chuồn chuồn, lại còn cái tội vào lớp muộn :so_funny: Lunch thì gần tới giờ, rủ nhau đi mua McDonald's :meo: Hnay là ngày học cuối, ờ thì đi .. biết là sẽ vào muộn, nên con dở ng` kia nó làm cái deal với mình là ko vào lớp English - ờ thì deal :so_funny: Vào cái phòng của ball team thì toàn trai là trai, ai cũng đang ăn cả, vừa ăn vừa nói vừa cười vừa ngặt nghẽo. Lunch hết, tất cả rủ nhau .. bùng tiết thứ 4 :so_funny: Ngồi trong cái phòng bé tí, cười có - chửi nhau - to tiếng cũng có, loạn ! Tiết cuối rủ nhau đi học thì.. :meo: Đang đứng ở cửa gym đợi thì bà giáo Eng đi tới :khocnhe: Đang định chạy .. thì cửa mở, chạy cho nhanh vào phòng thay đồ :so_funny: Tự dưng nghe tiếng bà í, 2 con tim thon thót chạy ngay vào cái phòng của cái con đang .. thay đồ quên ko khoá cửa :so_funny: Mắt mũi nó há hốc cả :so_funny: Tưởng thoát chết, ra ngoài thì thấy bà ngồi lù lù trên ghế của ông giáo, mắt mũi trợn ngược mà ko bik sao, đã thế còn phải vào đưa cho bà í cái note xin nghỉ :meo: Vào thì mắt bả trợn ngược :so_funny:
_Where were you?
_Oh, I went to McDonald's &didnt come back on time
_Good for you !
Nghe mà choáng :meo: Có đứa còn sợ bả nhìn qua cái cửa kính, nép sát ng` vào cái tường rùi bò qua cái ghế bên kia :so_funny: Vật vã :so_funny:
Tình hình là xin nghỉ từ ngày 17 - 27 vì mẹ chuẩn bị mổ. Nhưng mà nghỉ từ ngày mai rồi :hihi: Nghỉ cũng chả sung sướng gì vì vẫn phải làm bài, hãm !
Profile closed, tin nhắn closed! Close hết rồi, có gì thì ra Y!M gọi nhé :huglove:
P/s: Vẫn đang nghe XV của anh yêu, vẫn phê phê :blushing:
Chuyện ty tan rồi vì người ra đi ko về, còn lại tôi ngồi đây với những con đường .. như xưa ta đã đi .. :phu::so_funny:
anny N
15-02-2009, 05:08 AM
Về rồi ! Ta đã về rồi mấy đứa bay ! :so_funny: Có ứa lào ra đón tau hông thì bảo :so_funny:
Sau cả một hành trình dài chiến đấu miệt mài với sách vở và tu trong thư viện hơn tháng qua ( sự thật của những " thành tích " có 1 ko 2 của bạn thì dek có dám kể ra mô :so_funny: - Có mà liệt kê ra những trò oái oăm trong 3 tuần cuối trước ngày nhận kết quả của bạn cho mấy đứa bay nghe xong là thể nào cũng quì xuống vái nấy vái để nhận bạn làm sư phụ luôn í :so_funny: ) Nhưng thôi ta đây đơn sơ giản dị chỉ muốn làm thường dân thâu ,chứ hẻm muốn lên chức cao ngồi lên đầu chúng bay đâu :blushing: Cho nên ta cũng sẽ ko kẻ gì hết về những cái " thành quả lao động " đó :haha:
Mấy tháng rồi....
Mình về nhà mà chả có cảm giác zi là nhà của mình nữa , nếu như ko muốn nói là như cái nhà trọ :haha: Việc ai người đấy làm ,đi đâu làm gì cũng mặc xác nhau - gặp nhau thì mặt lạnh tiền cũng phải gọi bằng cụ :haha: Thỉnh thoảng hỏi han đc mấy câu rồi rơi bố nó xuống sự im lặng khó chịu đến ngột thở , biết xừ nhau là đang nghĩ zi về nhau cả đấy , mà dek nói cơ :haha: Gia đình ơi hỡi gia đình ấm cúng quá đê :nhi:
Chiến Tranh Lạnh rồi hẳn nhiên đến 1 ngày nào đó bao sự kìm nén , để dành trong bụng ngấm ngầm âm ỉ cũng phải NỔ TUNG BÙM MMM thôi mà :haha:
Và điều đó cuối cùng cũng đã xảy ra =)) Và từ ngày xảy ra mới lộ hết ra bản chất con người , chỉ một từ thôi : Quá thất vọng :so_funny: Và...từ đó đến h ta buông xuôi thôi :so_funny:
Mấy hôm trước còn hơi bị ảnh hưởng , dek tập trung học hành đc gì , mà may điểm từ đầu năm học gỡ lại nên vẫn giữ đc thăng bằng =)) Ôi giồi ,nhưng mà bây h khác dzồi , ôi giời hạnh phúc đang dâng trào lên mạnh mẽ :so_funny:
Chỉ cần biết là hiện tại cầm tờ kết quả trong tay mà lòng sung sướng phát dồ phát dại lên :haha: Ôi ai bảo mình ko có may mắn chứ =)) Ôi đời chằng còn gì bằng , iu hết chỗ chê =)) Bây giờ chỉ cần có thế thôi , ko gì hơn , những cái chuyện khác chả thiết nghĩ nữa , mặc xác , muốn ra sao thì ra , ko liên quan , ko quan tâm , ko gì hết ka ka ka :so_funny:
Hnay gió to, chạy theo chiều gió như superwomen í Tóc bay phơi phới, nhìn như 1 con dồ - con dại
Superwomen =)) Con khỉ này nó nhắc mới nhớ mấy hôm nay bên này cũng gió to lắm , sáng dậy đi học mà gió thổi tung người =)) Mà tuyết lại còn rơi ầm ầm như mưa nữa chứ :nhi: Đi ngược chiều gió , cả đống tuyết phi thẳng vào mặt , tóc tai thì bay tứ tung trước sau toàn đâm vào mắt , nhắm tịt hai mắt lại mà cố gắng gồng sức mình để chống lại cơn gió , ôi cảm giác lúc đấy tuyệt vời :so_fiunny: Tưởng tượng ra mình đang chống chọi lại với thử thách khó khăn trong cuộc đời ,như anh hùng í =)) À à súp bờ uô mền mới đúng hơn chứ hè hè hè =))
Ôi đời , ta lại muốn dzang tay ra ôm trọn cả thế giới rồi :hug:
:so_funny:
Sunshine*
17-02-2009, 08:16 AM
An hôi An thối :rain::rain:
Ôi giồi ôi sao mà tui chán thế nàyyyyyyyyyyy :khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Trang Sassy
17-02-2009, 11:34 AM
Cuộc sống thì có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng dường như ko có sự lựa chọn nào chỉ dành cho riêng mình.
Giống như là việc chỉ có thể dành tình cảm cho một người, mà người đó lại ko sinh ra để ban tặng cho mình tình yêu :so_funny:
Giống như là, dường như tất cả những người trước giờ là nơi mình trút bỏ mọi chân thành của sự việc và cảm xúc, thì lại đều dần dần rời xa mình mà đi, đi đến 1 nơi của riêng họ.
Cũng sẽ có những nơi, những người là dành cho mình. Ở 1 nơi nào đó, và đến 1 lúc nào đó. Có lẽ vậy.
Không cần ai nhận xét về bản thân mình cả. Toàn là bỏ đi. Chán ghét tất cả những sự hiểu lầm..Fuzk
50830
18-02-2009, 08:31 AM
P/s: Vẫn đang nghe XV của anh yêu, vẫn phê phê
Chuyện ty tan rồi vì người ra đi ko về, còn lại tôi ngồi đây với những con đường .. như xưa ta đã đi ..
Cứ ngồi đó mà chu mỏ, lần sau kô có cho nghe đâu :phu:.
Bb, nhớ nick này không :blushing:. Nick này quên pass lâu rồi, mà vừa kiếm lại được cách đây mấy hôm á :blushing:. Vẫn khoái cái nick này lắm :cr:.
Có gì đâu, nick mới vào khoe với mấy đứa tí thôi :cr:.
Sunshine*
19-02-2009, 10:54 AM
Ôi, có đứa chuẩn bị đi chết đi nhá :so_funny::so_funny: bọn bay ko làm đc cái tích sự gì cả :so_funny: Hứa với chả ko hứa đấy hả :so_funny: Giết chết cả lũ khi bà về :so_funny:
Trang Sassy
20-02-2009, 02:31 AM
Hnay được nghỉ học, ngồi ol :x Ôi phởn dã man kinh khủng..TỞM :so_funny:
Vùa nghe nhạc vừa gào toáng lên :so_funny: Yêu đời lắm nhaaaaaaaaaaaaaaaaa :hun:
Dzạo này, àh ko hnay mới thế í :"> Giá như ngày nào cũng phởn thế này nhờ 8->
Lúm ơi :kick: =))
Gió to quá ,, máttt :x Đi chơi thôi :x
Đi kiếm ng êu =))
Sunshine*
21-02-2009, 09:41 AM
Hụt hẫng ..!
Mấy hnay oải oải nhỉ .. hình như là vậy :| Hqua 10h đã trèo lên giường đi ngủ? Chuyện lạ có thật :so_funny: Nhưng hqua đúng là ko thể nào mở mắt ra đc. 8h đã dậy vào bệnh viện, 8h tối mới về. Chán, ngán. Sợ cái mùi bv, mỗi lần vào là có cảm giác mấy tháng trước mình đi mổ. Cái cảm giác mình vẫn thức, nghe tiếng dao, kéo rồi cảm giác đc cái con dao trong mình :khocnhe: Cứ nghĩ là lại rùng mình, sợ thật đấy :( Định vào viện giờ mà có chú K ở đó, thôi chút nữa vào cũng được :)
Trang Sassy
21-02-2009, 09:49 AM
Mẹt :hun: :om: :huglove: :hug:
Ơ hay cái thời tiết này kỳ lạ...
K đi tất thì lạnh...
Đi tất thì nóng...
1 chân đi tất, 1 chân k đi thì thấy vừa...
Thôi thì chân có chân k vậy...:so_funny:
http://f3.yahoofs.com/blog/448156a7zdd2b0eb/16/__sr_/ad06.jpg?mgojCoJBb4FWjSgM
anny N
22-02-2009, 01:54 PM
Èn èn èn...còn mấy ngày nữa thôi èn èn èn...
Mấy đứa bay ta có cái này ủ hơn tuần nay rồi nhưng mà chờ mấy hôm nữa nó sắp đến thì ta mới...khoe :nhi: Èn èn èn nói chung đang sướng and đang phởn ,mấy đứa bay đang ko phởn đừng có mò ghen tỵ với con này èn èn èn :dance:
Hôm nay vật với 3 đứa - chả bữa nào chúng ló ăn hết cho mình bát cơm , cơ mà kệ xừ chúng mài :dance: Chị mài đang phởn , dek ép chúng mài ăn như mọi khi nữa :so_funny:
Má Lúm
23-02-2009, 02:30 AM
Sao mới ngủ dậy mà giờ lại díp cả mắt vậy nè :sleepwell:.
Hôm nay đầu tuần, ngày đầu tiên của HK2 mà đã xui :phu:.
- Xui 1: sáng ra xe hết xăng. Kô thèm đổ, tại muộn học. May trời phù hộ, trưa về đến nhà xe vẫn chưa tắt máy :so_funny:.
- Xui 2: hâm đơ thế nào sáng nay mẹ nói nhiều => cáu => cãi nhau với mẹ :phu:.
- Xui 3: đang ngồi học, đứa bạn đưa cho thanh kẹo. Ăn xong ngọt miệng khỏi ăn xuống luôn. Về nhà đói meo, mặt bí xị như cái bánh bao chiều :meo:.
Tạm thời mới nhớ ra xui có nhiêu đó. Đầu tuần gì như vịt rang:.
Mà sáng nay thêm vụ cáu nữa chứ, cáu bà cô CN. Sáng nay ngồi làm mấy cái tổng kết, rồi đứng lải nhải gì đâu, giống hâm cực :rang:.
Quên, còn cái vụ bạn Thư :rang:. May mà người nghe mấy câu đó không phải là mình, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra :rang:. Mặt dễ thương mà tính tình chảnh như bà già bán hương :rang:.
anny N
23-02-2009, 03:50 AM
Ôi tía má con ơi sáng giờ dậy định chui vào tắm gội phát mà cuối cùng lại ngồi hét trong sannhac cái bài...cái bài...Tờ Lờ Cờ Xờ :so_funny: Bao lâu rồi chưa nghe lại bài này ta? Từ cái hồi thi idol năm bao nhiêu tám hoánh nào rồi á :so_funny:
Ôi trời bao nhiêu lâu rồi mà đến tận hôm nay mởi vô tình thấy beat trong kia thế là bấm đại hát thử , kết cục là....cảm xúc xa xưa nó lại tràn về :so_funny:
ÔI cái bài một thời hũng vĩ của mình; chết cười , sao mà nhớ thế !!!!!:so_funny:
Ps : Đêm qua nằm buôn với con dở người kia đến đúng 00 h thì hai đứa mới chịu 123 :so_funny: Ôi lâu lắm rồi mới thấy con bé vui và phởn như thế :timup: Làm mình đã phởn sẵn rùi , nghe nó kể chuyện mà cứ thao thao bất tuyệt làm mình càng sung sướng and hạnh phúc hơn nữa :so_funny:
Tắt máy đi ngủ rồi mà chả hiểu đêm qua mình có ngủ ko mà lúc lần lần cái máy xem mấy giờ rồi thì cũng hơn 4 h sáng rồi ,rồi sau lúc đó mới tít 1 mạch đến 9 h đã dậy rồi :nhi:
Còn thời gian 3 ngày để học bài thôi ấy , đến thứ 4 nhất quyết chuồn xuống nhà mẹ nhá :so_funny: Liệt hồn , tuần trước thì bảo có gì sáng thứ 2 ,3,4 ra thư viện ngồi học đấy , thế mà bây giờ vẫn ngồi đây :so_funny: Thôi , đi tắm rồi tí nữa chui vào bàn học ở nhà cũng đc :nhi:
Liệu có làm đc ko nhỉ?
Để xem đã :so_funny:
Trang Sassy
23-02-2009, 04:09 AM
Dzạo này đứa nào cũng có vẻ phởn phởn nhể 8-> Con hạt dưa , con An ú :-" Bi Sún, Sờ Lờ dzở hơi, và mình nữa 8->
Tự dưng rủ nhau phởn là làm sao :kick: Thôi cứ phởn như thế từ h tới cả đời có khi lại hay :so_funny: Time này đi học ngày ít nhất 2 ca , chuẩn bị điên..Nhớ cái rumz chat, nhớ zọng cái Mầu, cái Mẹt, cái Sờ..Với cái bài zì hôm SN mình í nhờ :nhi: Ahhh, Honey =)) hớ hớ
Hqua ông anh call cho mình, bất ngờ ghê luôn 8-< Sau 1 hồi bốc phét trên giời dưới biển thì ổngb ảo tháng 8 có dzô SG ko, ông tài trợ cho cái vé máy bay :blushing: Đi luôn và ngayyyyyyyyyy =))
Sunshine*
23-02-2009, 09:28 AM
Con hạt dưa
Gọi ai là con hạt dưa đấy hả con kia? Láo, fang cho fát chết tươi bi chừ :gian:
Ờ, đứa nào cũng phởn, bạn đây chỉ khi từ viện về nhà mới phởn thôi :so_funny: Mệt & buồn ngủ :so_funny: Ôi, đời khờ nờ nhờ :meo: Tuần này mẹ vẫn chưa được về, nản. Hnay ở ngoài âm những 20 độ :khocnhe: Lạnh sun chim :khocnhe:
Thôi , đi tắm rồi tí nữa chui vào bàn học ở nhà cũng đc
Con này có đi tắm thôi, nó cũng sờ lần sờ mò tới những 1 tiếng chứ nói gì chui vào bàn học :so_funny: Chắc là ko thành rồi :so_funny: Hiểu cái Mầu quá mà :so_funny:
Mà thôi lại vào viện đây, huhuhu lạnh :khocnhe::khocnhe:
Trang Sassy
23-02-2009, 10:43 AM
Lạnh sun chim
Con này nó lấy đâu ra để mà sun thế mấy đứa nhể :so_funny:
Đau đầu quá, muốn ốm :timvo: Nhưng mà h mà đi ngủ là rất phí thời gian :meo:
Giọt Sương
23-02-2009, 10:57 AM
Ôi thì thấy chúng nó ới á ới á hoài - cũng vào cho nó đủ hội nào :so_funny:
Vào mà không biết phải nói gì - chỉ là vào điểm danh rồi :chayle:
Vì có nói cũng không biết phải bắt đầu từ đâu :hihi: Có quá nhiều chuyện xảy ra - quá nhiều suy nghĩ - và dù thế vẫn có thể phởn như thường ! :sr:
Và giờ - thấy Bình Yên lạ !
@ An hấp : :gian: phởn nó vừa vừa thôi nhá :gian: để dành cho người ta phởn với chứ :mecry: :gian: cái An chết bầm ! Ôi An ơi - :khocnhe:
@ Mai chim Sun : :so_funny: có không mà đòi sun hả con kia =)) Lại đây bạn ôm cho ấm nào - dạo này bạn ấm lắm nhá :5: :huglove:
@ Bi thối : cái Bi như heo mà :so_funny: Ôi Bi ơi - vẫn thấy vui vì chuyện của bà :cr:
@ Khìn : :so_funny: tránh đường ra cho bạn phởn với nào :so_funny: Khìn mà cộng với phởn nữa là ...hết Khìn bây giờ :so_funny:
Ôm 4 con siu nhân quần 1 ống :hug:
Trang Sassy
25-02-2009, 11:06 AM
Trang Sassy thiên tài vô địch!!! Cá nhân kiệt xuất!! Mặt trời soi sáng con đường các bạn đi!!! :so_funny:
Mở ngoặc, các bạn ở đây là Mầu, Mẹt, Sờ Lờ, Đì , đóng ngoặc :so_funny:
ÔI, hành hương, hành lạc, hành hạ, hành xác, hành đủ thứ hành...:dien: 12h7' đói..bụng sôi sùng sục :dien: Hự hự..Hnay có người bỏ học đi chơi game , rất ư là bực mình,chả thèm nói chuyện :phu: Đi ngủ cho rảnh nợ !
anny N
25-02-2009, 04:22 PM
Tưởng sẽ không được đi - hoặc sẽ hủy bỏ.
Nhưng không , đây là cơ hội mà không biết đến bao giờ nó lại đến , mình cần phải nắm bắt lấy nó. Nhất là trong khi tình trạng bây giờ thì càng phải đi , để khuây khỏa - để lấy lại thăng bằng . Chuyện đó không là cái gì ,ít nhất là hiện giờ - nó không là gì.
Mặc dù là ....Ngày càng cảm nhận rõ rệt hơn rằng , chuyện đang đi theo chiều hướng xấu - đang dần đi đến vực thẳm rồi đấy. Sau đợt này câu hỏi sẽ có lời giải đáp. Vì cái gì cũng sẽ có đoạn kết , dù nó có là kết thúc có hậu hay ko , thì vẫn phải chấp nhận. ´
Còn "đi" theo nghĩa...xách vali rời khỏi căn nhà này để tránh mặt một thời gian - thì mình chỉ có thể thuwjuc hiện được nếu bố không buông xuôi như bây giờ , sẽ gọi cô ấy về và để xem trong thời gian không có mình trong cái nhà này - có...hạnh phúc êm đềm ấm cúng hơn không? =))
Ôi , đấy chỉ là cái cách để lấy lại cái tiếng của mình mà thôi.
Vì khi đã chán nhau rồi , thì trước sau gì cũng sẽ lại đi.
Nhưng điều đó tôi không quan tâm , chuyện đó là của hai người.
Còn tôi bây giờ tôi chỉ quan trọng cái tiếng tăm của tôi , mà thiên hạ đang đồn , vì tôi mà cô phải bỏ nhà =)) Trong khi người ta đâu biết rằng , đấy chỉ là cái cớ , cái lý do để cô đi thôi. Mọi người đâu biết cái nguyên chính giữa hai người kia đâu.
Nhưng hình như , bố buông xuôi thật rồi. Bố như thế , thì còn cũng không đành đi đâu hết.Con không thể để bố đêm nào đi làm về nhà cửa cũng trống trơn , khì mà vợ đã bỏ nhà đi , mà con cũng đi nốt như thế.....
Nhưng thôi , tạm thời biết thế đã. Trước mắt con sẽ chỉ đi sang bên đó 1 vài ngày. Khi con về xem mọi chuyện đã nguôi ngoai chưa , rồi lúc đó hẵng tính sau....
Cũng lạ thay rằng , dù mấy hôm xảy ra thế nhưng vẫn thấy bình yên , vẫn nhẹ nhõm và cảm nhận được yêu thương từ nhiều người , thật đấy. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên thấy mình mạnh mẽ và can đảm như vậy. Không còn thấy mình yếu đuối và dễ gục ngã như những lần trước. Và mình tin , mình sẽ vượt qua : )
Vì cái gì cũng có hướng giải quyết hết.
Và mình đang thấy rất tò mò , thú vị , vì không biết đoạn kết của nó sẽ thế nào ;))
@ Mấy đứa ôi , tui đi đây nhá. Yên tâm đi nhá. Ko phải lo đâu nhá. Lần này bạn máu me đến cùng ,chiến đấu đến cùng :timup: Bình tĩnh - tự tin - chiến thắng - Ồ nhề ề...ề...:dan: :so_funny: Đặt thêm cả ngàn sao hi vọng nữa cho ăn điểm gấp đôi luôn :so_funny:
Có một điều phải nhấn mạnh nữa là :
Tớ dzẫn còn rất iu đời :timup: Dzang tay ra ôm trọn cả thế giới cái lào :hug: :blushing:
Sunshine*
25-02-2009, 04:35 PM
Thật chứ đang phởn :so_funny: vãi tè luôn í :so_funny: An ơi An ơi An đâu rồi :so_funny: Ôi, đau bụng với cái AN :so_funny: Giờ nó mà ko yêu đời, ko rồ man tịch thì để con này nó yêu hộ & rồ man tịch hộ cho :so_funny::so_funny:
L ơi, cái An nó đang bảo là sẽ ko đi nữa ? Vậy giờ tui hay L đi nhờ :so_funny: Đi hộ nó í mà :so_funny: Je t'aime nhá An, hứa rồi đấy :so_funny:
Đang phởn, đừng hỏi tại sao, An nhờ :so_funny:
Trang Sassy
26-02-2009, 07:30 AM
Bây giờ là đang đau đầu kinh khủng ý. Trong khi ng ta mặc áo cộc tay bon bon thì mìnhvẫn áo cao cổ và áo khoác (??!?) Kiểu dở hơi khác người =))
Hôm nay là cái ngày tệ hại nhất tuần :mecry: Đi học thì vật vờ, buồn ngủ tưởng chết. Xong về nhà thì thấy anh yêu đã bị cướp mất. Thần kinh thế đấy ! b-(
Mai đi thay kính, kính trắng hay kính đen đây =)) Kính mắt tròn hay kính mắt vuông =)) Nó lên 1,75 rồi , mình đeo kính trở lại trông thật ku...t...e =))
Bây giờ là mình thấy sợ hãi 1 số bạn trẻ. Các bạn có lối nghĩ thật là suy thoái và bệnh hoạn. Tự ca ngợi bản thân, cố gắng biến mình thành trung tâm, mà tầm cao thì vẫn thật là khiêm tốm =)) Hay kiểu yêu đương ba nhăng nhít, thêm tí hôn hít vào cho máu lửa nữa. Kinh kinh quá đi thôi !:thatall:
Và cả những đứa thần kinh rung rinh, cố gắng giống ng ta để làm cái mả gì cũng chả biết. Người có ta cũng phải sờ mó, lọ mọ cho bằng. Ko thì lại thiệt thòi, lằng nhằng lắm cơ. Mặt thì cứ trơ ra như là bì lợn, nghĩ đến mà rợn hết cả người =))
Thêm 1 số thành phần có thói đi la liếm, chỗ này kiếm 1 chân, chỗ kia cũng 1 chân. Cứ lân la làm quen mà ko biết vô duyên. Mồm cứ a li bô bô, chỉ muốn bổ vào mặt. Tính tình cố gắng nhí nhảnh, sao cho đáng yêu, nhìn mà liêu xiêu hết cả đầu óc =))
Mình nói thẳng ra là mình ghét các bạn trên đấy :so_funny: Thôi mệt lắm =)) Chả nói nữa đâu =)) Nói chung hnay là 1 ngày tồi tệ =))
P/S : Hình như trong topic này mình bị Vô Hình =))
Sunshine*
26-02-2009, 02:54 PM
P/S : Hình như trong topic này mình bị Vô Hình =))
Chả hiểu con Tr dở người nói cái gì nữa? :-"
Hnay mệt thật, ngồi chưa đc nóng đít mẹ đã lại gọi. Sáng 4h cũng bị gọi dậy, rồi 8h sáng, rồi thế à thức luôn :meo: Càng ngày càng oải. Về nhà cũng chả rảnh hơn chút nào, ngồi làm bài mà làm mãi ko xong :meo: Chán & nản. Tự dưng giờ chỉ muốn đi mua vé về VN, ước gì :khocnhe:
Mai có đứa đi chơi rồi :dance: Ước gì mình cũng đc đi cùng nó :meo: Đi chơi vui vẻ nhé cái con kia :huglove::huglove:
speaker
27-02-2009, 05:14 AM
Đi đi , đi xong về rùi nói chuyện. Nản ghê cơ
Má Lúm
27-02-2009, 08:30 AM
Vào điểm danh, kô có đứa lại kêu mình lặn mất tăm :cr:.
Hôm nay có gì kô nhờ :think:, 2 cữ cafe mà vẫn buồn ngủ :phu:.
Tình hình thì đang tịt hứng viết nk, vào báo cáo vậy thôi :cr:. Đi ra đây, kô lại bị quăng cho cục nhảm :cr:.
Sunshine*
27-02-2009, 11:27 PM
Chết, có đứa đi về rồi chết :so_funny:
Mấy đứa ơi, bạn đang phởn, mà cũng ko phởn lắm. Có cái này cho cái Bi & cái Tr nhờ? Mà cũng để coi cái đã =))=))
Con Nít*
28-02-2009, 08:16 AM
Cuối tuần gì mà chán, chán chả muốn nói. Lúc nãy thì có nhiều cái muốn làm lắm, nhưng giờ thì hứng nó tụt xuống tận gót chân rồi.
Nãy vừa cáu với ông anh, chuyện dở hơi. Bực mình.
Mai CN, đi đâu nhỉ ? Ăn cưới, rồi đi đâu nữa nhỉ, chưa biết. Ăn cưới với một cái danh của Việt kiều. Haizzz, Việt kiều ...
Con người ai rồi cũng đổi khác. Tất nhiên phải khác rồi, không khác sao được chứ. Giờ người ta là Việt kiều cơ mà. Cũng chả phải là ghét gì, nhưng cũng không thích.
Đã bảo là không đi rồi, nhưng bố mẹ mắng. Ừ thôi, thì đi. Chả có gì. Việt kiều ...
Haizzz ...
Trang Sassy
28-02-2009, 08:29 AM
Có cái này cho cái Bi & cái Tr nhờ
Cái gì thế?? Cho luôn đi.Ko chờ được đâu.Cho đi rồi ngta bán thông minh mật này cho nghe :so_funny:
Ngày hnay - sẽ nhớ..
Và ngày mai - sẽ khác..
Cảm giác này tôi sẽ nhớ như in - lòng thù hận :)
Sunshine*
28-02-2009, 09:23 AM
Thế thì thức tới 1h đi rồi về nói cho mà nghe, bán gì bán luôn bây giờ, chờ mới chả đợi :gian::so_funny:
Sunshine*
01-03-2009, 06:46 PM
Ôi, t7 làm, CN cũng làm, mệt quá :khocnhe::khocnhe: Mai lại còn phải đi học nữa chứ :khocnhe: Mà thôi, có gì cũng cố chịu khó chút nhờ, mấy tháng nữa thôi nhờ :so_funny:
Hnay đang làm thì anh N vào với chị gì đó chả biết tên .. Chị mới sang có 2 tuần .. nhà mình toàn giáo viên có khác, chị í cũng là giáo viên cấp 3 .. pó cẳng :so_funny: Lúc đầu chả bik là ai mà chào, thấy mỗi anh.. cười toe toét :so_funny: Xong chị nhìn thấy mình bảo nhìn thấy quen quen mà ko biết có phải là em hay ko?". Hỏi sao thấy quen thì bảo nhìn hình .. hình cưới của anh N í. Chị còn bảo cưới vợ, 1 bên là vợ xong còn nắm tay em nào nữa rồi cười lăn lộn :so_funny: Có mỗi con em này sao mà ko nắm, ko nắm đập chết ngay tại chỗ :so_funny: Thề chứ từ bé tới nhớn chưa biết chị í là con, con nhà cậu hay thím nào .. giờ mới được biết, biết mỗi mặt chứ còn chả bik gì nữa :meo:
Hề hề, 2 đứa kia ơi .. cái Bi với con 2 lưng í :cr: bây giờ hỏi 2 đứa bây có yêu bạn ko? Yêu thì lói cho mà nghe, ko thì khỏi :so_funny: Mỗi đứa thu 1 bài hát tặng bạn đi rồi bạn lói cho mà nghe :so_funny: Ko có mic thì đi mượn hay đi mướn đi :so_funny: Nhá .. yêu nhầy :huglove::so_funny:
Trang Sassy
01-03-2009, 10:55 PM
Rượu bất khả ép..Thu âm bất khả từ :mecry:
Thôi cho bạn nợ đi mà Mẹt s..inh gái chân hoh to :so_funny: =)) Eó j có chuyện zì mà úp mở bà lại oánh rụng răng mài giờ :rang: Hư thân mất nết nó quen =)) học đâu ra cái thói ép bạn thế hở :gian:
Cho nợ, đợi có tiền mua mic mới thì thu âm :phu: 2 bài luôn, ko phải 1 :phu:
P/S : Hnay trời đẹp, thấy đứa nào cũng yêu đời nên ta cũng iêu đời cho đời nó đẹp :so_funny: =))
P/S 2 : Tao k phải ng 2 lưng :gian:
Con Nít*
02-03-2009, 05:09 AM
Tự dưng mưa to, mưa to ơi là to í. Đang định ra ngoài, mà mưa thế này rồi lại nhác, chả muốn phải mặc áo mưa.
Đang ở nhà dì, và nếu trời còn mưa to như thế này thì khả năng sẽ mắc kẹt ở đây mất :meo:.
p/s: Mẹt hâm, bữa nay toàn học sáng, sao gặp mà nghe bà kể đây :meo:.
Trang Sassy
02-03-2009, 06:29 AM
p/s: Mẹt hâm, bữa nay toàn học sáng, sao gặp mà nghe bà kể đây
Con này được nghe oài :phu: Sự thật chấn động địa cầu :so_funny: cái dzụ này làm mình phởn ác sờ liệt :phu: Mỗi Hà zà là chưa bít :phu: Thật uổng phí =))
http://www.nhaccuatui.com/m/Yzx45lHohQ
Thay em = Trang , anh = Anny nhá :so_funny: --> Hát vang rằng Trang yêu An :so_funny:
anny N
03-03-2009, 06:04 AM
Ừ ,về rồi nhé ! :cr:
Rất vui...và cả mệt nữa ,rệu rã luôn ( Đừng hỏi vì sao :haha: )
Sáng hôm qua về nhà mẹ chưa kịp hết cái phê này thì đã có bao nhiêu cái phê chồng chất ngay trước mắt. Đang loạn quá ,điên hết rồi.Báo với mấy đứa ngắn gọn vậy thôi vì...Tạm thời thì giờ chẳng kể được gì đâu.
Giờ chỉ thèm ngủ thôi :haha: Mấy ngày đi chơi ngủ cực ít , thiếu ngủ trầm trọng :haha:
speaker
03-03-2009, 10:02 AM
Thảo nào gọi điện sang giọng ngái ngủ kinh
Siu nhưn quần 1 ống
03-03-2009, 08:32 PM
Ta da da da, vào chỉ là để khoe nick mới, nick đẹp thôi :sr::sr: Shiu nhân mặc quần 1 ống xin chào mấy shiu nhân kia nhá :so_funny::so_funny:
Siu nhưn quần 1 ống
03-03-2009, 08:39 PM
Vào khoe nick mới luôn :sr: :sr:. Nick đẹp nhờ :sr: :sr: :so_funny: :so_funny:.
Ơ mà đứa nào đang là đứa nào đaya :so_funny: :so_funny:. :so_funny:.
Ai là ai :so_funny: :so_funny: :so_funny:.
Đố tụi bây biết, ta là ai :so_funny::so_funny::so_funny:
speaker
03-03-2009, 11:00 PM
Con trang dở hơi
Trang Sassy
03-03-2009, 11:26 PM
ơ mịa lão Ngọc kia..sao chửi em :gian: Nhìn màu chữ mà ko biết con nào à mà dám chửi em :gian: Càng già càng ng...u :so_funny:
Sunshine*
03-03-2009, 11:29 PM
Ơ cái con Súng này sao lại thế nhỉ? Nick rõ ràng của nó mà nó lại bảo nhìn là nhìn cái gì :so_funny: Nhìn nick đó là của Súng à :so_funny:
Trang Sassy
03-03-2009, 11:34 PM
Màu đỏ tao ko sài bao h :phu: Mà quan trọng là cái IP ko phải của tau :so_funny:
Sunshine*
03-03-2009, 11:37 PM
Mày nhìn lại, có 2 bài, chả nhẽ mỗi mình tao xài màu đỏ à :so_funny: Ko phải mỗi mình tao thích màu đỏ. Mà hình như IP kia cũng ko phải của tao :so_funny: Mà của ai đi nữa thì vẫn yêu cái ava nhất :so_funny::so_funny:
Trang Sassy
03-03-2009, 11:55 PM
Nói chung là loạn..loạn hết cả rồi :so_funny: Loạn..loạn hết =))
Siu nhưn quần 1 ống
05-03-2009, 12:22 AM
Ko bao h nghĩ mình sẽ xài màu nick này =))
Đứa nào close cái NK này vào đi, bạn mở NK mới cho :phu: Tha hồ mà đú nhé =))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.