PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xuân sắc



heocon_kc
24-11-2008, 06:41 AM
Xuân đến xuân đi xuân qua vội
Lòng ta chật chội đón đợi xuân
Cớ sao chẳng thấy người tri kỉ
Xuân mãi đi tìm chẳng thấy đâu?

Rồi một mai thấy xuân tàn vội
Có chạnh lòng ai hỏi vì sao
Vòng thời gian vô tình xoay mãi
Chẳng thể nào ngoại lệ được đâu

Và thế tàn phai thời xuân sắc
Ta ngậm ngùi chỉ mỗi ta thôi
Ôi tiếc nuối vạn lần tiếc nuối
Biết bao giờ gặp lại cố nhân

heocon_kc
26-11-2008, 01:44 AM
Đã trôi qua ôi một thời xuân sắc
Ta ngậm ngùi tiếc nhớ tháng ngày xưa
Cánh thư xanh một thời ta ấp ủ
Dẫu phai màu nhưng còn mãi tình ai

Phải thế chăng chuyện tình buồn mới đẹp ?
Dấu yêu xưa con đường ta chung bước
Giờ lạnh lùng và bỗng hoá xa xôi
Tình xưa trôi lùi dần vào dĩ vãng

Khóc cho đời hay khóc chỉ cho tôi ?

HanMacTu_part2
26-11-2008, 04:19 AM
Ôi bổng nhớ mùa xuân năm ấy
Ta và người tay còn trong tay
Nay xuân về sao lòng trống vắng
Nắng xuân xưa trôi lạc vòm mây

heocon_kc
01-12-2008, 06:50 AM
Kỉ niệm ấy nay chỉ còn ảo mộng
Tiếc nuối gì xuân sắc đã trôi qua
Người xưa biết có khi nào quay lại ?
Cuối chào nhau ... lần cuối ... rồi mãi xa

heocon_kc
01-12-2008, 06:56 AM
Tôi sẽ đợi sẽ chờ nơi góc phố
Dáng ai buồn xao xuyến trái tim son
Sẽ đánh đổi cả một thời xuân sắc
Để cùng người nối lại ... khúc yêu thương

heocon_kc
02-12-2008, 06:02 AM
Ai đã từng qua một thời xuân sắc
Hãy chỉ tôi ta được mất những gì
Những khát khao của ta thời tuổi trẻ
Ngọn lửa hồng cống hiến tuổi thanh xuân
Có còn chăng ta bâng khuân chợt nghĩ ?
Và còn không tim ta lạc nhịp đập
Khi dáng người thấp thoáng phía xa xa
Từng ngày qua ta vẫn thầm lo sợ
Sợ một ngày xuân sắc sẽ ... phôi pha

dao_sy_hau
03-12-2008, 11:27 PM
cố nhân ơi hỡi cố nhân
ngày xưa xuân sắc tôi ngần ngại ông
tưởng như xuân mãi thắm hồng
tha hồ kén chọn lấy chồng giàu sang
xá gì một tấm lòng vàng
yêu tha thiết ta phũ phàng tỉnh bơ
bởi nghèo ta thấy vu vơ
nên cứ mải kiếm mải chờ phú ông
một chiều đứng lặng nhìn trông
ngỡ ngàng thấy sắc xuân hồng đi đâu
muốn bờ vai để chia sầu
anh ấy anh nọ qua cầu còn đâu
giờ trời tháng bảy mưa ngâu
cố nhân liệu có cùng rầu như tôi

heocon_kc
05-12-2008, 06:49 PM
Có những lúc thấy lòng chật chội
Muốn lang thang khắp nẻo đường đời
Có những lúc buồn vui vô định
Cười ngô nghê bỗng khóc vỡ òa
Có những lúc muốn chìm vào quên lãng
Cuộc đời này hư thực chẳng liên quan
Có những lúc ta trở nên điên loạn
Khinh ghét đời và ghét lẽ yêu thương
Có những lúc ta quên ngày xuân sắc
Tự giam mình trong ngõ cụt vì ai?

dao_sy_hau
06-12-2008, 02:36 AM
Có những lúc thấy lòng chật chội
Muốn lang thang khắp nẻo đường đời
Có những lúc buồn vui vô định
Cười ngô nghê bỗng khóc vỡ òa
Có những lúc muốn chìm vào quên lãng
Cuộc đời này hư thực chẳng liên quan
Có những lúc ta trở nên điên loạn
Khinh ghét đời và ghét lẽ yêu thương
Có những lúc ta quên ngày xuân sắc
Tự giam mình trong ngõ cụt vì ai?
thi sĩ ơi thi sĩ ơi
ta mừng vui quá gặp người đồng tâm
ngày xưa tưởng mỗi ta hâm
bây giờ biết bạn sao cầm lệ rơi
hai người hâm giữa đất trời
sống trong nhau để người đời thần kinh
lúc trước tớ có một mình
buồn vui không dám thổ tình với ai
nghĩ đời chẳng có sớm mai
đêm dài u uất thân trai não nề
may sao muôn sự bộn bề
hôm nay tìm được người kề sát tim

letue
07-12-2008, 01:32 AM
thi sĩ ơi thi sĩ ơi
chúng ta đều là những kẻ bất thường
Ta tụ họp nơi đây từ bốn phương
Ta ngâm ta ca cho thiên hạ thương
Ta đâu giống đám bất lương
Chúng ta chỉ hơi khác thường zay thôi

heocon_kc
07-12-2008, 01:50 AM
Không khác thường nào phải người thi sĩ
Bởi khác thường nên có mấy ai thương
Chớ khẩn trương ta đâu cần phải thế
Lẽ vô thường , thôi chẳng phải vấn vương

dao_sy_hau
07-12-2008, 10:04 AM
Không khác thường nào phải người thi sĩ
Bởi khác thường nên có mấy ai thương
Chớ khẩn trương ta đâu cần phải thế
Lẽ vô thường , thôi chẳng phải vấn vương
tôi vấn vương không cần người thương lại
rất bình thường bởi dạ chẳng hề sai
mặc giời giời chẳng mối mai
thì tôi vẫn quyết đời trai yêu người

heocon_kc
09-12-2008, 03:14 AM
Một mùa xuân lại đi qua
Đòi ta tựa cánh én sa nơi nào
Giờ xin gởi lại lời chào
Cho người tri kỉ phương nào ghé qua

alone_star
10-12-2008, 02:16 AM
chữ tình là cái chi chi
phải chăng là khúc bánh mì bate
phải chăng là cái vườn hoa
có ai vô đó mà ra chẳng sầu

alone_star
10-12-2008, 02:26 AM
có những lúc nên để lòng rộng mở
chia niềm vui với tất cả mọi người
đừng thất vọng những lúc vắng nụ cười
bới nụ cười không do mình quyết định
buồn vui là chuyện của trời
lúc cười lúc khóc ai ngờ được đâu
có những thứ nên chìm vào quên lãng
nhưng đừng quên còn những thứ đáng yêu
đừng ngô nghê để rồi thành điên loạn
và trở thành Hàn Mặc Tử thứ hai

dao_sy_hau
10-12-2008, 04:11 AM
Một mùa xuân lại đi qua
Đòi ta tựa cánh én sa nơi nào
Giờ xin gởi lại lời chào
Cho người tri kỉ phương nào ghé qua
nghe em nói anh thấy mình lo lắng
thấy thương thương nghẹn đắng cổ họng này
em thất vọng muốn đời không bay nhảy
anh bồn chồn tim đập tưởng là say

chim_canhcut
11-12-2008, 02:31 AM
Ôi lại nhớ cái mùa đông năm ấy
tôi với người còn quấn quýt bên nhau
rồi một hôm người ra đi lặng lẽ
như đông xưa người đã đến bên tôi:timvo:

tjeuthu_bc
11-12-2008, 03:44 AM
Ôi lại nhớ cái mùa đông năm ấy
tôi với người còn quấn quýt bên nhau
rồi một hôm người ra đi lặng lẽ
như đông xưa người đã đến bên tôi:timvo:

người đi ...?người đã ra đi
trong ta giây fút biệt li vẫn còn
hình bóng ấy đã k còn như cũ
tiếc làm chi rũ bỏ quách cho xong

mùa đông lạnh lẽo mình ta
cất lên khúc nhạc ngân nga với đời
đông này wa đi đông kja lại đến
người đến rồi đi ,ta hóa kẻ khờ:so_funny: