PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng quên nói "I Love You" khi bạn có thể



ms_2co0L_2caRe
23-11-2008, 10:14 PM
Britney thích bóng rổ,
yêu thương bạn bè và thích những bữa tiệc sôi động.
Và khi nhắc đến vẽ tranh,
thì đó là tất cả những gì cô muốn làm.
Cô vẽ tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy,
Những chú chim, bông hoa và bầu trời.
Cô thường ngồi bên cạnh cửa sổ,
để vẽ những gì lướt qua.
Rồi bỗng dưng cô cảm thấy chóng mặt,
Cơ bắp của cô đau nhói lạ thường.
Bố mẹ của cô vô cùng lo lắng,
họ đã dắt cô đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ làm 1 vài xét nghiệm,
hy vọng mọi thứ sẽ tốt.
Nhưng cô y tá bước ra với vẻ mặt buồn bã,
và đây là những gì cô ta phải nói.
" Tôi rất tiếc, nhưng cô đã mắc phải bệnh bạch cầu.
Và cô sẽ chỉ còn lại 3 tháng thôi."
Britney liền đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi phòng,
đóng sập cánh cửa đằng sau lưng.

Chạy ra đường và la lên thật lớn,
Britney khóc đến nước mắt cạn khô.
Cô thức trắng nguyên đêm,
và luôn thắc mắc mọi thứ sẽ ra sao khi cô lìa cõi đời này.
Bố mẹ cô ôm cô thật chặt,
và họ nói trong nước mắt:
"Bố mẹ rất thương con,
Bố mẹ hứa sẽ cùng con sống vui vẻ hết 3 tháng này."

Thế là họ chuyển nhà đến Florida,
sống ở 1 căn nhà gần biển.
Britney rất yêu biển.
Và cô muốn đó là nơi cuối cùng,
cô được ở đó khi cô ra đi.
Cô dành những buổi sáng để vẽ tranh,
và cưỡi ngựa dọc theo cái vịnh nhỏ.
Và đến 1 ngày kia, cô gặp 1 chàng trai.
Anh ta tên Jay.

Họ cùng nhau nhặt vỏ sò trên bãi biển.
Họ nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ.
Và 1 ngày khi họ đang đi bộ trên bãi biển,
Chàng trai đã tặng cô 1 chiếc nhẫn,
khắc chữ "Anh yêu em".
Mắt của cô long lanh lệ,
và khi chàng đeo nhẫn vào tay cô,
Britney bắt đầu rơi nước mắt.

"Em đã bị bệnh, và em chỉ còn lại 1 tháng thôi."
Anh ta nói: "Cho dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu em,
Và cho dù thế nào đi nữa thì em là người duy nhất anh thương."
Và thế là ngày nào họ cũng vui vẻ bên nhau.
Nhưng rồi Britney ngày càng yếu dần.
Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Một ngày kia, Britney tự họa chân dung của mình,
và tặng nó cho Jay.
Cô nói: "Em muốn anh luôn nhớ đến em,
cho dù em đã lìa khỏi nơi này."
Rồi 1 ngày khi họ đang đi nhặt vỏ ốc,
Britney chợt té xuống và hơi thở yếu dần đi.
Cô nói với Jay: "Hãy nắm lấy tay em."

"Em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai,
Anh là tình yêu duy nhất và thật sự của em,
Nhưng bây giờ thời gian của em đã hết,
Trên thiên đường, em sẽ luôn dõi theo anh."

Và rồi cả thân người của cô trở nên lạnh ngắt,
trong vòng tay của Jay.
Anh ta ngồi đó cả ngày ôm lấy Britney,
bảo vệ cô.

Tôi hy vọng rằng các bạn có thể rút ra 1 bài học từ câu chuyện này.
Hãy bày tỏ tình cảm của bạn với mọi người khi bạn có thể.
Bởi vì có thể ngày mai họ sẽ không còn ở đó nữa.
Và vào lúc đó bạn sẽ không có ở đó để nắm tay họ.
Đối với mọi người, tình yêu là tất cả.
Không có tình yêu thì thế giới này sẽ chết.
Vì thế hãy luôn nói với người bạn yêu rằng bạn yêu họ.
Như bố mẹ, người yêu, bạn bè.
Ai ai cũng xứng đáng với câu "I Love You".