PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời được tính bằng giây ...



lukhachmuathu
23-11-2008, 04:36 AM
Tình yêu có những lí lẽ riêng của nó mà đôi khi chúng ta chẳng bao giờ có thể hiểu được. Khi cô đơn người ta khát khao được yêu thương, được tay trong tay và được ở bên cạnh ai đó – nhưng đến khi có tình yêu rồi thì bỗng dưng lại khát khao được cô đơn, được tự do một lần! Người ta vẫn thường không yêu người yêu mình chân thành nhưng rồi lại tự nguyện đâm đầu vào một kẻ có biệt tài làm trái tim mình đau khổ.

Tình yêu thực sự ở đâu? Có phải trong trí tưởng tượng bay bổng và áp đặt – hay trong những trang tiểu thuyết lãng mà chuyện tình nào cũng đẹp như mơ hay ko? Thật khó để lại tin tưởng vào điều gì đó một lần, vì “niềm tin là thứ quí giá nhất nhưng cũng mong manh nhất trên đời”… Khi đã mất đi niềm tin, hoặc người ta phải mất một thời gian dài để lấy lại niềm tin ấy - hoặc tự lừa phỉnh mình và tin vào một điều gì đó mù quáng. Trong tình yêu, người ta gọi như thế là mất mát!


Người ta hay kiếm tìm Tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng khi hai nửa gặp nhau, liệu người ta có nhận ra hay lại bước qua nó trong định mệnh trớ trêu của cuộc đời? Cái trớ trêu đẩy ta vào những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống rồi bắt ta phải lựa chọn, quyết định… Mà mỗi quyết định lại đưa ta đến những ngã rẽ không lường trước..

Nếu như lúc nào đó trên đường đời thấy mệt mỏi, thì hãy dừng lại và ngắm nhìn xung quanh nhé! Hãy thu mình lại trong thế giới riêng bé nhỏ, học cách yêu thương bản thân và sống vì chính mình… Hãy ích kỉ một chút đi vì chẳng bao giờ có thể sống vì người khác mãi. Nếu như ta không thể làm cho mọi người hạnh phúc thì hãy dành hạnh phúc ấy cho chính mình.

Mỗi người chỉ có một trái tim và một cuộc đời – mà cuộc đời được tính bằng giây… Vì thế hãy trân trọng từng giây phút ta được sống, được yêu thương… Cuộc sống là do mình quyết định. Đừng để giây phút nào trôi qua mà phải hối tiếc. Cuộc đời còn có nhiều thứ để ngắm nhìn và cảm nhận hơn là chìm đắm trong một Tình yêu vô vọng, bế tắc…

Vì ở đâu đó trong cuộc đời, luôn có một điều kì diệu, lạ lùng nhưng đẹp đẽ ngự trị…