Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ...
thuyentrang
22-11-2008, 09:39 PM
Có đôi khi ngọn đèn không đủ để xua tan bóng tối mà chỉ vừa sáng để ánh lên một nỗi buồn bàng bạc.
*
Những phán xét dựa trên hiểu lầm . Những hiểu lầm lại bắt đầu một phán xét .
*
Cuộc sống có thể rất thế này trong mắt người này và rất thế kia trong mắt người kia . Cuộc sống vẫn là nó . Điều khác biệt là lăng kính nhìn .
*
Người ta thường xuyên làm đủ mọi cách để có được cái mình thích . Nhưng rất ít người biết thích cái mà mình có . Có rồi hết thích , tiếp tục đeo đuổi thích cái chưa có . Sao không ngưng 1 nhịp thử nhìn lại xem mình đang có những gì và có đủ niềm vui …
*
Một người sống trong cô đơn quá lâu thường nhìn thấy được những điều thú vị từ cuộc sống mà người bình thường ít thấy . Nếu một ngày kia, họ được ban tặng cho hạnh phúc, họ rụt rè mở lòng đón nhận . Và nếu như hạnh phúc đó bị lấy mất, họ cũng sẽ bình thản nhìn nó ra đi.
*
Để tin vào những điều không thể , cần phải có đủ mạnh mẽ để chiến thắng những giới hạn hoài nghi của bản thân , chưa đủ, vẫn còn cần thêm rất nhiều can đảm nữa để vượt qua được phán xét người đời . Tùy theo việc xem nặng vấn đề nào hơn để biết được rằng niềm tin lớn đến đâu .
*
Kiêu hãnh không đi cùng với cứng cỏi . Vẫn nghĩ rằng những con người này khá nhạy cảm và mong manh . Họ cần sự kiêu hãnh để giữ cho mình không tan vỡ .
*
Sự phù phiếm bắt đầu từ thói quen lãng mạn và yếu đuối lòng người. Để nuôi sống một thói quen xa xỉ và che chắn được lòng người không bền vững ấy ,họ đeo đuổi những giá trị vật chất hời hợt và đắm mình trong những mộng mị phù du. Không phiền hà đến ai , nhưng nếu tỉnh giấc thì họ sẽ tự phiền phức chính mình.
*
Có một câu nói ,nếu như nhớ không lầm, rằng “Đừng tự hỏi tại sao cả thế giới quay lưng lại với bạn, biết đâu bạn chính là người đang quay lưng lại với cả thế giới” .
Nhưng cũng có 1 ai đó đã nhìn nhận theo một khía cạnh khác đi … Khoảnh khắc mà cả thế giới quay lưng lại với bạn ,và bạn cảm thấy mình trắng tay mất mát tất cả , thì cũng đừng nên buồn , bởi vì trong khoảnh khắc quay lưng ấy, cả thế giới cũng đã mất bạn rồi .
*
Có những người sinh ra đã ở một nấc cầu thang cao , họ chỉ cần cố vài bước để lên được đến đỉnh . Điều họ cố gắng là cưỡng lại sức cuốn xuống bậc thấp hơn và tiếp tục đi lên cao nữa .
Có những người sinh ra đã ở một nấc cầu thang cao , họ chỉ cần cố vài bước để lên được đến đỉnh . Điều họ làm là đi xuống ,vì tuột dốc bao giờ cũng dễ .
Có những người sinh ra ở một nấc cầu thang thấp ,con đường lên đỉnh còn dài . Điều họ cố gắng là tiếp tục bước đi chinh phục .
*
Trái đất có bao nhiêu tỉ con người? Vậy mà sao vẫn không có ai dành riêng cho bạn? Tại sao nỗi cô đơn vẫn còn dài thế?
*
Và cũng chính vì trái đất có bao nhiêu tỉ con người nên mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ duyên. Niềm vui sẽ đến nhiều hơn với những ai biết trân trọng nó.
*
Những suy ngẫm có thể đúng với người này nhưng sai lệch với người kia. Có thể có giá trị với người này nhưng lại vô giá trị với kẻ khác.Mỗi người là một cá nhân riêng biệt .Và chính sự khác biệt sẽ làm nên những điều đặc biệt .
*
Mưa đầu mùa. Ẩm ẩm. Viết lách linh tinh. Đợi nắng lên cho người tỉnh...
Phong Linh
10-01-2009, 09:25 PM
Nếu như chỉ vì muốn có 1 con vành khuyên và suốt ngày được nghe tiếng hót của nó mà buộc phải nhốt nó trong 1 cái lồng
Thà rằng mình không có.
Nếu như chỉ vì muốn có 1 con chó nhỏ để ôm để yêu mà phải ràng buộc nó bằng 1 sợi dây xích
Thà rằng mình không có.
Nếu như chỉ vì muốn có 1 con mèo để chơi để vỗ về xoa dịu tâm tư trong những phút vui buồn mà phải nhốt nó trong 1 cái lồng
Thà rằng mình không có.
Nếu như chỉ vì muốn có 1 người yêu ở bên mà phải ràng buộc nhau bằng sự kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống
Thà rằng không có ! Người ta chỉ có thể nắm giữ chặt lấy một bàn tay nhưng không thể trói buộc được tâm hồn. N.e.v.e.r.
Tất cả mọi vật, cỏ cây hoa lá chim chóc chó mèo, và tất cả mọi người đều cần phải được tự do
Mình không phải con vành khuyên,không phải con cún con, không phải con mèo nhỏ
Mình chỉ là bản thân mình thôi,cần tự do như khí trời để thở,để sống
Nhưng cũng có rất nhiều khi dừng lại, ngẫm ngợi và tự hỏi
rằng :
Mình đang mạnh mẽ hay là đang yếu đuối
đang tự do hay là đang cô đơn
đang hạnh phúc hay là đang bất hạnh
Câu trả lời có lẽ là
tất cả
.
Hôm rồi bắt gặp một vài dòng viết quen "em dám cô đơn để một ngày có đôi , hoặc là anh hoặc là không ai nữa cả"
Người viết ra những dòng này chẳng hề mạnh mẽ và quyết đoán gì đâu . Nhưng cách sống của cô ta sẽ luôn tỏ ra mình là kẻ mạnh
*
Ngày mưa vắng. Gió lẻ. Nắng hanh. Đem cũ kĩ ra hong xem có thấy được mình...
BoyVn
10-01-2009, 11:09 PM
Nghĩ
Có phải lúc thành công nhất, là lúc người ta lo lắng nhất?
Thành công của mỗi người điều khác nhau.
Thế giới của chúng ta vốn không có sự công bằng, điều quang trọng là mình biết cách chấp nhận nó.
Cái gì người ta càng giấu đi, lại càng dễ nhìn thấy nhất.
****
Càng cố quên một người thì càng nhớ người ấy, vậy càng nhớ có làm mình quên đi người ấy không?
Trong tình yêu là một liều thuốc an thần. uống vào cũng tốt, không uống cũng không sao.
thuyentrang
04-03-2009, 05:19 AM
Nếu như tất cả những việc mình đang làm là vì cuộc sống
thì tại sao... mình lại như đang chết đi từng ngày?
Nếu như tất cả những thách thức mà mình đang phải trải qua để làm mình thêm cứng cỏi
thì tại sao... bất cứ phút giây nào mình cũng phải thấm thía những điều gọi tên là tan vỡ?
Nếu như mình biết yêu và trân trọng sự sinh động trong đôi mắt đen chưa hề nhìn cuộc đời vẩn đục
thì tại sao... lòng mình thấy nghẹn ,sống mũi thấy cay và màu trắng đục trong đôi mắt như vô cảm quá rồi
Hà Nội mùa này...
bình yên.bình yên.bình yên
Cô gái trong gương mùa này...
xót xa.xót xa.xót xa
_Luvin Yesterday_
04-03-2009, 05:40 AM
-Không phải "như" mà thực sự là cuộc sống đao hao mòn dần từng ngày!
-Không có "tan vỡ" không có "yếu mềm" thì làm sao tồn tại khái niệm " cứng cỏi". Chưa từng cảm thấy lạnh giá trong đêm thì làm sao có thể hiểu nắng ấm là thế nào!
Vô cảm thì tốt chứ sao, bình yên càng tốt chứ sao! Chẳng lẽ ngủ ngon mỗi khi ngủ vẫn là chưa đủ?
phuong hoang trang
04-03-2009, 07:37 PM
em công nhận bình yên là tốt nhưng có trắc vô cảm tốt không anh
một giấc ngủ bình yên anh vẫn có chỉ riêng em mặc dòng lệ hoen dài
__________đôi khi nghĩ nếu như mình có thể ~~em muốn chọn một giấc ngủ bình yên_
_Luvin Yesterday_
05-03-2009, 03:17 AM
Nếu không vô cảm, chẳng ai có thể có được một giấc ngủ bình yên. Thật đấy... Chẳng làm sao mà có được.
Tôi yêu bạn, tôi yêu em, tình yêu đó luôn là nỗi dằn vặt mỗi khi nhắm đôi mắt lại, những việc mình làm, những lời mình nói, những suy nghĩ diễn ra trong đầu, tất cả liệu đã đủ với tình yêu tôi dành cho mỗi người quanh tôi hay chưa, có đủ để củng cố thêm cái nút thắt ràng buộc giữa tôi với họ hay chưa. Nếu nó vẫn tốt đẹp như thế thì mình sẽ phải làm gì tiếp theo để nó càng thêm tốt đẹp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó thì mình phải làm sao để tẩy được nó đi. Luôn suy nghĩ tạo thêm ra những nguyên tắc ràng buộc chính bản thân mình để có thể hết mình với người mà mình yêu mến... Làm sao để có thể hết mình được đây...
Cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến người ta, cho đến khi dứt mình ra được dòng suy nghĩ đó thì chẳng còn đủ thời gian để kiếm cho mình một giấc ngủ nữa.
Nhưng chẳng sao, cứ tin những gì mình nghĩ, những gì mình làm là đúng, là đáng phải làm. Cho đến một ngày, tất cả những người mà mình luôn nghĩ đến hằng đêm đó, lần lượt đến, vỗ vai mình rồi khuyên : "Đừng sống thế nữa, để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn"
Người ta đối với tôi chỉ là " Nói thật và không nói" để tôi đáp trả bằng "Nói thật và nói hết tất cả". Chẳng có chút gì gọi là công bằng trong sự lợi dụng lẫn nhau đó đúng không..! Nhưng chẳng trách được ai! Người ta thịt một con gà thì người ta có thể chỉ ăn mỗi cái đùi vì người ta chỉ thích mỗi cái đùi, phần còn lại có thể quăng cho chó, không trách được...
Có ai trả lại được cho tôi những bí mật của đời tôi?
Vô vọng, họ chỉ có thể quăng trả lại cho tôi cái cảm giác gọi là vô cảm... Cuộc sống luôn công bằng ở chỗ đó, vô cảm cũng không phải là một cảm giác tồi !
Tôi gặp một bà già đau khổ, mỉm cười... thả vào chiếc cốc nhỏ của bà một vài đồng xu lẻ, tôi hiểu vì sao bà đau khổ nhưng mất đi cái cảm giác đau khổ cùng bà, vì tôi vô cảm...
Tôi thấy những điều chướng tai gai mắt, tôi nói, tôi khuyên, tôi chửi... Nhưng tôi không còn cảm thấy giận dữ khi nhìn những điều đó, tôi hiểu việc người ta làm là đúng hay sai và tôi nên hành động thế nào... Chỉ là tôi vô cảm...
Tôi thấy những trò lố lăng, kệch cỡm... Đời chẳng thiếu chi những trò đó,tốt hơn là tránh xa!
Tôi thấy người ta đăm chìm trong hạnh phúc yêu thương. Có thể tôi thấy được sự tàn lụi nay mai của mối tình đó, nhưng tôi nên im lặng mà dõi theo , có ai hạnh phúc hơn người đang được yêu mù quáng, tôi thấy được ngày mai của ngày hôm nay là vì tôi vô cảm !
Nhắm mặt lại, đi một mình tới những giấc mơ !
Phong Linh
20-03-2009, 09:00 AM
Có những con người ...tự nhiên được phó thác cho nhau :)
thuyentrang
24-03-2009, 08:49 AM
Có những con người buộc phải ra đời sớm, trong khi tâm hồn họ vẫn chưa được nuôi dưỡng thật đủ đầy - như một thứ trái cây bị chín ép
Họ nhìn đời chát đắng, sự già dặn đến đáng sợ !
Nhưng bản chất của họ - trong những phút hiếm hoi để lộ ra - lại ngây thơ đến đáng thương ...
Phong Linh
25-03-2009, 10:57 AM
"Khi tôi không đeo mặt nạ, họ không thể nhận ra tôi là ai"
*
Làm thế nào để em quan tâm đến chị trong khi em chỉ biết rất ít hoặc có lẽ không hề biết gì về chị?
thuyentrang
26-03-2009, 06:38 PM
Him
1.
"Nếu em thắng, PL hôn em nhé"
2.
"Em vẫn không thay đổi điều kiện của mình đâu"
3.
"Không, em đổi. Nếu em thắng ,em hôn PL nhé"
[Có gì khác nhau đâu nhỉ ]
*
Her
Chỉ 1 đk duy nhất thôi...
Nếu chị thắng em delete chị ra khỏi bộ nhớ nhé
Efface hết
Khi mình sau này có gặp lại nhau ,chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ...
I don't know you , You don't know me ,OK?
*
[Khác biệt nằm ở đâu? ]
Phong Linh
30-03-2009, 07:08 AM
"Ai ví tình yêu như trò nghịch dại..."
Cô lại hâm rồi PL ơi ,kiểu này ko đỡ được :om:
Mua Sao Bang
10-04-2009, 04:35 PM
"Ai ví tình yêu như trò nghịch dại..."
Cô lại hâm rồi PL ơi ,kiểu này ko đỡ được :om:
Tình yêu như trò nghịch dại.... nhưng không nghich thì làm sao biết được nó dại.
tiểu thư lang thang
10-04-2009, 06:06 PM
but love's not a game !
*
Tại sao con gái đã không yêu còn cho người ta cơ hội?
Tại sao đứa con trai mọi thứ có được đều tốt , từ gia đình đến cuộc sống, học hành - lại có thể fall in love với 1 đứa con gái hoàn toàn đối nghịch với mình , chẳng có bất cứ thứ gì?
Tại sao cuộc sống cứ trêu ngươi con người ta mãi thế...
*
Hôm qua lại giận lại dỗi lại cáu kỉnh lại trẻ con
đâu muốn làm ai buồn đâu , nhưng tính người nó thế, biết làm sao...
huy2804
11-04-2009, 08:35 PM
but love's not a game !
*
Tại sao con gái đã không yêu còn cho người ta cơ hội?
Tại sao đứa con trai mọi thứ có được đều tốt , từ gia đình đến cuộc sống, học hành - lại có thể fall in love với 1 đứa con gái hoàn toàn đối nghịch với mình , chẳng có bất cứ thứ gì?
Tại sao cuộc sống cứ trêu ngươi con người ta mãi thế...
Bởi vì con gái thường hay yếu lòng và hay thương hại
Bởi vì chàng tria ấy đúng nghĩa là một chàng trai
*Mọi thứ thường đơn giản nhưng khó hiểu
nốt lặng
16-04-2009, 06:58 PM
Bất an
Đây là cảm xúc của người con gái khi được yêu hay sao ?
Chông chênh
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ đến tình yêu đây sao ?
Hoang mang
Đây là cảm xúc của người con gái khi chìm nghỉm trong nỗi nhớ hay sao ?
Long đong
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ về những điều đã qua hay sao ?
Âu lo
Đây là cảm xúc của người con gái khi nghĩ về những điều sắp tới hay sao?
Đau xót
Đây là cảm xúc của người con gái khi nhìn thấy một cô gái khác – hiện tại – trong gương hay sao ?
*
không tin à ...
thử nằm khóc mà xem
nốt lặng
16-04-2009, 07:10 PM
Biết ít về nhau cũng tốt
Để một ngày nào đó ,cần thiết phải quên nhau
Thì khi nhìn lại,cũng chẳng có quá nhiều điều để nhớ,
Cho nên sẽ chẳng biết phải quên những gì và quên từ đâu
Và thế là cứ tự nhiên xóa nhau ra khỏi cuộc sống,
tự nhiên như thời gian
Ngày Hôm Qua
16-04-2009, 09:16 PM
wow....
Biết nhiều về nhau cũng tốt, khi cần thiết vẫn nhớ đến nhau
Khi nhìn lại, không cần phải hối tiếc vì đã chưa kịp biết nhiều về nhau
Cho nên sẽ chẳng phải cố nhớ từng chút từng chút đã qua
Và như thế sẽ tự nhiên thấy mình đã từng có nhau
Tự nhiên biết quý trọng những gì mình đang có
loitotinh
16-04-2009, 10:26 PM
Tôi gặp một bà già đau khổ, mỉm cười... thả vào chiếc cốc nhỏ của bà một vài đồng xu lẻ, tôi hiểu vì sao bà đau khổ nhưng mất đi cái cảm giác đau khổ cùng bà, vì tôi vô cảm...
Tôi thấy những điều chướng tai gai mắt, tôi nói, tôi khuyên, tôi chửi... Nhưng tôi không còn cảm thấy giận dữ khi nhìn những điều đó, tôi hiểu việc người ta làm là đúng hay sai và tôi nên hành động thế nào... Chỉ là tôi vô cảm...
Tôi thấy những trò lố lăng, kệch cỡm... Đời chẳng thiếu chi những trò đó,tốt hơn là tránh xa!
Tôi thấy người ta đăm chìm trong hạnh phúc yêu thương. Có thể tôi thấy được sự tàn lụi nay mai của mối tình đó, nhưng tôi nên im lặng mà dõi theo , có ai hạnh phúc hơn người đang được yêu mù quáng, tôi thấy được ngày mai của ngày hôm nay là vì tôi vô cảm !
Nhắm mặt lại, đi một mình tới những giấc mơ ![/QUOTE]
Vô cảm có được cho là một cảm giác tích cực ko? tất nhiên là ko, đến một lúc nào đó, mình sẽ nhìn mọi vật và mọi người là như nhau, thật đáng buồn khi mình ko còn cảm nhận được cảm xúc của người khác, có thể khóc, có thể cười, có thể giận dữ nhưng trong tâm lại là một cảm giác trống vắng hư vô, bình thản đến hãi hùng. Hoặc sẽ trơ ra đó và ko hề bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh nữa.
Mình đã từng cho rằng: vô cảm đôi khi cũng thấy hay, nhưng dần mình nhận ra được sự tàn nhẫn của nó khi ko còn thấy được tình cảm, sự yêu thương của khác dành cho nhau mà tệ hơn nữa khi tình yêu đó lại dành cho bản thân mình, khi đó mình mặc nhiên hờ hững và dửng dưng làm cho người khác bị tổn thương. Tự hỏi với bản thân : mình có còn là một con người?
Nhắm mắt lại đi một mình tới những giấc mơ... thế những giấc mơ ấy có những gì, chỉ mỗi mình với mình và vài nhân vật khác trong trí tưởng tượng mong đợi của bản thân. Nó ko thật vì mãi chỉ là một giấc mơ, hãy cho mình một lối thoát...
thienthantim
16-04-2009, 11:20 PM
Có những con người luôn chỉ biết sống và hi sinh all mặc dù bị lợi dụng,bi cho là ngu ngok nhưng có đáng gì đâu,đối với họ hạnh phúc là đc cho đi và đc nhìn thấy mọi người hạnh phúc^^
Có những người luôn tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng sự thực lại yếu đuối biết bao ^^
Có những người luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng chính họ lại đang cần 1 bàn tay,1 hơi ấm và 1 người để sẻ chia^^^
Có những người muốn sống tốt và muốn giúp người khác tốt hơn nhưng chính họ lại là nạn nhân của lòng tốt vô bờ bến và ko vụ lợi đó^^
Và có những người........................................
nhoc_mit2002
17-04-2009, 07:16 AM
Vô cảm - có được bình yên?
Ta vô cảm nhưng được bao lâu? hay một phút giây nào đó , trái tim bỗng rung lên trong một hoàn cảnh không cần thiết thì sao, ta khó có thể kiểm soát khi mà đã kiềm chế một thứ quá lâu, bây giờ như nước vỡ bờ
và chẳng lẽ , vô cảm ngay với những người mình yêu thương:timvo:
huy2804
20-04-2009, 04:35 AM
Có những con người luôn chỉ biết sống và hi sinh all mặc dù bị lợi dụng,bi cho là ngu ngok nhưng có đáng gì đâu,đối với họ hạnh phúc là đc cho đi và đc nhìn thấy mọi người hạnh phúc^^
Có những người luôn tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng sự thực lại yếu đuối biết bao ^^
Có những người luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng chính họ lại đang cần 1 bàn tay,1 hơi ấm và 1 người để sẻ chia^^^
Có những người muốn sống tốt và muốn giúp người khác tốt hơn nhưng chính họ lại là nạn nhân của lòng tốt vô bờ bến và ko vụ lợi đó^^
Và có những người........................................
tôi nghĩ mình là một kẻ ngu ngốc. Đôi khi muốn mình ích kỹ thêm một chút nhưng....
thienthantim
20-04-2009, 11:51 PM
Tất nhiên,cuộc đời fai có những kẻ ngok thì mới có những kẻ khôn và 2 con người này luôn tồn tại song song với nhau bạn ạ.Hãy sống sao để mình cảm thấy thanh thản và hạnh phúc "Chỉ có cuộc sống sống vì người khác mới đáng sống"
Phong Linh
15-06-2009, 06:47 PM
Liệu một ngôi sao có thể tách biệt ra khỏi chùm sao của nó rồi một mình bay lang thang ngoài vũ trụ ?
Trong toán học có âm nhạc không ?
Những chiếc lá sẽ lựa chọn cho mình đời sống như thế nào, bám víu lấy cành xanh hay phiêu trong gió ? Nếu đủ can đảm cho một lựa chọn xa lìa , chiếc lá ấy đang bay hay đang rơi ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.