Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vội Vàng - Skinner



hoabinhtronven
22-11-2008, 08:47 AM
copyright : http://bienhoaclubs.com





http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/31/03/freemp3/reaction8386+voivang.mp3
Vội vàng làm chi em hỡi.
Để rồi nằm đó bao người nhìn em không sao giữ nổi dòng lệ tuôn rơi.
Em mới 16 tuổi thôi. Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ em còn chưa được thực hiện ước mơ nhỏ bé trong đời.
Một chiều tháng 8 bầu trời u ám mưa nhẹ rơi trên con đường quen thuộc tôi về qua đó thấy em nằm đó người ta nói em đi rồi.
Tôi không tin những gì xảy ra, một cảnh tượng đau đớn xót xa.
Một cô bé tuổi mới trăng tròn nằm giữa lòng đường bao người vây quanh tiếng khóc và la.
Tôi chợt chạnh lòng nhìn em một chút cảm xúc làm cay khóe mắt xen lẫn giọt mưa nỗi buồn cho em sao khó tả.
Em có nghe không những lời tôi nói hãy tỉnh lại đi mẹ cha đang chờ em về mái ấm nhìn thấy con thơ sao em ko nói gì?
Em bỏ em chạy em đi thật xa. Để lại đau đớn giày xéo cõi lòng anh em bè bạn mẹ cha.
Có hờn ghét ai thì em hãy nói ra, đừng làm như thế vô tình lắm em cũng biết mà.

Khắp một góc đường tỏa ngào ngạt mùi hương.
Em nằm đó một cảnh tượng xót thương.
Trong manh chiếu nhỏ... em vẫn nằm đó.
Biết bao ánh mắt nhìn em những tiếng thở dài nhẹ tan trong gió.(x2).

Người ta nói rằng do đường quá trơn.
bàn tay nhỏ bé không sao giữ nổi chiếc xe chạy chậm lại hơn.
Chiếc xe nằm ngang, em nằm ngang, song song với nhau cả 2 im lặng ai cũng bàng hoàng.
Chỉ một chút vội vàng, thần chết đã cướp em đi để lại bao sự ngỡ ngàng.
Giá như có thể đánh đổi một chút gì đó để em không phải ra đi vội vàng.
Thì anh cũng sẽ chấp nhận để em được bước tiếp, sống tiếp kiếp người còn dở dang.
Nhưng định mệnh kia nay đã an bài, phận số hẩm hiu em biết than trách được ai.
Mọi chuyện kéo đến như cơn ác mộng anh đã mơ thấy vào tuần trước đó đúng đêm thứ 2.
Chỉ là cảm giác của kẻ xa lạ mà sao anh thấy có chút gì đó không lành nhưng khi đó anh chẳng biết được là ai.
vì ai, tại ai, Em ra đi mãi mãi, để nỗi đau kéo dài, Nơi những người đang sống, Em có hiểu hay không.

Khắp một góc đường tỏa ngào ngạt mùi hương.
Em nằm đó một cảnh tượng xót thương.
Trong manh chiếu nhỏ... em vẫn nằm đó.
Biết bao ánh mắt nhìn em những tiếng thở dài nhẹ tan trong gió.(x2).

Đã hơn một tuần dài trôi. Hình ảnh của em như vẫn hằn sâu trong đầu không sao quên nổi.
Em làm gì nên tội, Sao em ra đi vội, để những tiếng khóc cho em như oán như trách như hờn.
Biết làm gì khi mỗi bữa cơm, vắng em rồi sẽ cô quạnh hơn, Đứa con thơ chạy trốn, Đứa bạn hiền bỏ đi,...
Cô bé học trò bỏ trường bỏ lớp ra đi. không một giờ phút chia ly. Không một lời nhắn gửi.
Em về đâu em hỡi, có biết chăng là bao nhiêu niềm vui ngập tràn thế giới.
Đang chào đón em bước tới. Sao em vứt bỏ tất cả để trốn đi tới một nơi xa vời.
Em lìa bỏ cuộc đời, khi bao niềm tin mọi người trao em mong em nên người.
Những gì em có chỉ trong phút chốc bỗng là tàn tro đã nguội.
Rồi những vết thương trong lòng mọi người biết làm sao nguôi.
Rồi những ước mơ trong đời ai sẽ làm giúp em tôi.

Khắp một góc đường tỏa ngào ngạt mùi hương.
Em nằm đó một cảnh tượng xót thương.
Trong manh chiếu nhỏ... em vẫn nằm đó.
Biết bao ánh mắt nhìn em những tiếng thở dài nhẹ tan trong gió.(x4).

Xin một lời nhắn gửi tới em.
Hãy nhẹ nhàng trong giấc ngủ yên.
Để linh hồn nhẹ nhàng với gió.
Trên nhành cây ngọn cỏ.
Nơi hoa thơm có mây và gió.
thiên đường kia là của em đó.
Hỡi linh hồn bé nhỏ.
hãy hòa quyện vào đất trời, giữa muôn ngàn vạn vật.
Giữa bao la trời đất, Trong muôn ngàn khúc ca.
lời nguyện cầu vang xa
Em sẽ mãi yên bình.
Hỡi linh hồn bé nhỏ.