Xem đầy đủ chức năng : Út Yêu Anh Nhiều Lắm
phuongtim
21-11-2008, 09:27 PM
Anh ơi!
Anh có biết gằng bấy lâu nay Út đã thầm yêu anh gùi không? Yêu anh rất rất nhiều nhưng hổng bao giờ nói ga vì ngại. Chỉ biết gằng Út yêu anh như con cá iu má nó, như con chim iu cái tổ, như con nhỏ Ly iu cái giường nệm .. ^_^ .. Zậy đó, anh biết hôn?
Hy vọng ngọn gió sẽ mang những lời iu thương này đến bên tai thì thầm cho anh nghe nhoa .. Nhưng hy vọng gió nhiều quá anh đừng có trúng gió nhoa .. anh trúng bệnh thì em mắc công tốn tiền đi thăm :dien: ! ờ thì ...... Út yêu anh nhưng phải nói xa nhau , vì Ut đã mang lỗi lầm , lỗi lầm ko thể nào tha thứ đc , lần cuối Út xin lỗi anh anh đã nói Ut ko có lỗi , nhưng trong thật tâm Út , Út hổ thẹn với chính lương tâm mình , Chỉ biết ngày hôm nay bên cái Computer này Út nhớ và yêu anh nhiều ......
conangdethuong255
22-11-2008, 03:42 AM
Tại sao phải xa người bạn yêu thương. Tại sao bạn không dũng cảm quên đi những lỗi lầm của mình trong khi người bạn của bạn đã bỏ qua . Bạn phải quên đi tất cả , hãy vì bạn và người bạn yêu thương . HÃY VÌ HẠNH PHÚC CỦA CẢ HAI BẠN
DieuLovely
22-11-2008, 05:18 AM
mọi chuyện... nếu ko cố gắng thì sao có được kết quả như mong muốn
bạn ơi, đừng bao giờ từ bỏ...
cố gắng lên,tỚ tin bạn sẽ hạnh phúc mà...
Cố lên
pe_love_thanh
22-11-2008, 07:00 AM
mị chuyện sẽ wa nếu chị bít chờ đợi mà
phuongtim
22-11-2008, 09:08 AM
Nếu có thể quay lại , mình cũng ko quay lại , anh ấy đã trọn con đường của anh ấy , và trên con đường anh đi ko có mình , giờ chỉ biết âm thầm đứng đằng sau nghe những bài hát anh ấy hát , bởi chính mình giờ nhận ra mình và anh ấy ko thể gần nhau vì có khoảng cách vì xa nhau quá , có người nói xa nhau có thể gần nhau nhưng khoảng cách thì ko ! Anh ấy là người của công chúng nên mình chỉ biết đứng sau lưng , hơn nữa giờ còn 1 người nữa rất cần mình , trong lúc này mình ko thể bỏ mặc người ấy , nếu yêu 1 người mà sống bên 1 người thì thật là tham lam phải ko ?
...........
Chiều nay đang bên Computer anh lại call và nói nhớ Út nhiều , hỏi Út có đc hạnh phúc và vui vẻ ko , em đã cười trong nc mắt :"em hạnh phúc và thật sự sẽ hạnh phúc vì anh mong Út hạnh phúc lúc đó anh sẽ thấy mình hạnh phúc " ! giờ chỉ biết ở nơi này mong anh sẽ làm đc điều anh muốn mà khi bên em anh ko làm đc vì bên em anh luôn nghĩ cho em ko muốn làm em đau khổ . Ngày mai hoặc ngày sau em sẽ về lúc đó em sẽ đứng trc mặt anh với 1 con người hoàn toàn khác , nhưng trái tim em thì ko khác bởi '' Út Yêu Anh " và chỉ mình anh thôi dù hiện tại mình đang ở 2 thế giới và 2 phương trời cách biệt !
phuongtim
23-11-2008, 03:29 AM
Út nghe bài anh hát mà cảm giác như anh đang trách Út , có trách có mắng có oán hận Út đành chịu vì bây giờ Út và anh là 2 người ko thể hòa hợp , bên này tuyết rơi từng hồi mà tim Út cũng như đóng băng luôn .
Ljnhnghy_It's me
23-11-2008, 03:42 AM
lỗi lầm gì vậy bạn??? nghiêm trọng đến mức phải rời bỏ người mình yêu sao??? bĩnh tĩnh nào bạn ui...đừng bi quan sớm vậy chứ :meo:
phuongtim
23-11-2008, 04:00 AM
bạn tin ko . mình cùng lúc yêu 2 người vì 1 người mình yêu bình thường 1 người mình yêu là người của công chúng nên mình đành xa người của công chúng ! có thể trên con đường anh ấy đi mình là người cản trở nên mình đành rời xa anh ấy :) có người trách mình tham lam , nhưng ko ai hiểu đc mình ^^ nên giờ chỉ biết bên này cầu mong anh ấy đc bình an và hát những bài hát thật hay
langthang000
23-11-2008, 06:30 AM
Đọc bài của bạn tôi thấy sao mà oái oam thế ! Yêu nhau hok thể ở bên nhau .Rồi yêu nhau vẫn biết điều đó là lổi lầm mà vẫn làm để rồi phải xa nhau . Tôi giống bạn ở đó . Dù có lổi lầm sao vẫn yêu nhau .Đời là thế đó ! Cố gắng nha bạn ...
K3langthang
23-11-2008, 06:34 AM
đọc xong phần dưới hok thấy giông thư tinh mà giống .......
phuongtim
23-11-2008, 09:09 PM
Anh !
Dù biết anh ko đọc đc những dòng này nhưng em vẫn viết , viết để làm gì khi mà anh ko đọc đc? em cũng ko biết chỉ biết lúc này em nhớ những buổi chiều đi bên anh , am thường hay bảo , bên này em rất nhớ những bông tuyết , em nhớ con phố đêm và nhớ ngày Noel ta đã gặp nhau giữa phố xá đông người ! Ngày ấy em và anh đã nhìn thấy nhau và cũng đón Noel giữa mùa đông xứ lạ , tuy ngoài trời tuyết rơi mà trong lòng 2 ta cảm thấy ấm áp vì đã tìm đc tiếng nói chung !
Anh !
Giờ cũng sắp đến Noel nhưng năm này 2 đứa 2 phương trời và 2 nỗi niềm thương đau cùng đón 1 giáng sinh với mùa đông băng giá , ngày xưa anh thường nói " anh sẽ hát những bài hát tặng riêng em và hát cho em , người con gái yêu màu tím với cả tâm tình anh dành cho em " Hôm nay đây em ngồi đây nghe những bài hát của anh , em vẫn yêu màu tím vẫn yêu biển và thơ vẫn yêu......... anh ! nhưng em và anh đã xa nhau. Em chúc anh mùa noel năm này sẽ ko lạnh giá , chúc anh hát ngày càng hay và em se ko đau khi có ai đó hỏi vì sao em rơi lệ khi đêm thánh ra đời !
langthang000
24-11-2008, 03:45 AM
Tôi và người yêu tôi cũng chia tay lâu rồi. Nhưng bạn nhắc đến Noel làm tôi cũng nhơ người yêu tôi quá ! Noel thật hạnh phúc
phuongtim
24-11-2008, 07:09 AM
pt và người ấy gặp nhau ngày mùa đông giá rét , giờ thì mỗi người 2 nơi buồn thật buồn
khinghichngom
24-11-2008, 08:06 PM
bạn ơi cố gắng lên nhé mình chỉ muốn nói với út thế thôi... rồi tất cả mọi viếc sẽ tốt đẹp thôi hãy sống dzui dzẻ nhé út
phuongtim
24-11-2008, 09:15 PM
cám ơn bạn nhé , giờ Út cũng đang cố gắng sống thật vui vẻ và thật tốt để khi nhìn lại có thời để nhớ :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.