Xem đầy đủ chức năng : _Khách Lạ _
phuongtim
21-11-2008, 09:16 PM
Em là khách lạ phương xa
Hôm nay dừng bước vô nhà lùm quen
Biết mình phận kém tài hèn
Nhưng mà vẫn muốn bon chen chốn này
Mong rằng các bác nương tay
Để em xin được nơi này rong chơi
Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
Họa chung thi phú vẽ đời nở hoa
heocon_kc
21-11-2008, 09:29 PM
Đã là khách lạ tới thăm
Tôi đây mạo phép xin mời vào chơi
Vào rồi xin cứ thảnh thơi
Thi thơ đối đáp lượm liền cho vui
Giờ thì tôi lại xin lui
Nhường sân cho khách đừng e ngại gì
Thích gì thì khách cứ phiêu
Anh em tôi sẽ tiếp chiêu ngay mà
phuongtim
21-11-2008, 09:47 PM
Chào mừng heocon_kc đến chơi
Dù quen hay lạ góp thơ thêm sum
Ngày nay lạc bước vào đây
Mong đc làm quen với mọi người
Họa chăng thơ tôi còn dở
Mong người đọc nó đừng cười thơ tôi
heocon_kc
22-11-2008, 05:09 AM
Thơ hay do ở người đồng cảm
Đặt cả tâm hồn quyện vào thơ
Vườn thơ đông đúc lòng vui sướng
Tri kỉ tương phùn khách yêu thơ
phuongtim
22-11-2008, 08:42 AM
Thơ tôi lạ .... mang nhiều tâm sự
Có người hỏi sao để thơ buồn
Thơ tôi buồn vì vắng bóng tri kỷ
Nên thơ mãi buồn gọi 2 tiếng tri âm
Tôi yêu thơ yêu cả vần thơ của người
Vườn thơ mở rộng vòng tay chào đón
truelove_mylove
26-11-2008, 03:48 AM
Thơ tôi lạ .... mang nhiều tâm sự
Có người hỏi sao để thơ buồn
Thơ tôi buồn vì vắng bóng tri kỷ
Nên thơ mãi buồn gọi 2 tiếng tri âm
Tôi yêu thơ yêu cả vần thơ của người
Vườn thơ mở rộng vòng tay chào đón
Tâm sự nhiều ... nên thơ tôi lạ
Bởi vắng người ... nên thơ mãi không vui
Tri kỷ nơi đâu ... sao giấu bóng
Những đêm buồn ... ướt gối lệ hoen mi
Người yêu ơi ... em muốn những gì?
Còn anh muốn ... nói yêu em trọn kiếp...
<lần đầu ghé thăm HHT cũng như lần đầu vào một trang thơ(...) để thử tài đối thơ, bít không hay nhưng cũng mạo muội được để lại đôi dòng>
truelove_mylove
26-11-2008, 03:59 AM
Thơ hay do ở người đồng cảm
Đặt cả tâm hồn quyện vào thơ
Vườn thơ đông đúc lòng vui sướng
Tri kỉ tương phùng khách yêu thơ
Yêu người xa lạ một lần quen
.......................................
HanMacTu_part2
26-11-2008, 04:15 AM
Khách đến làm thơ khách vãng lai
Chỉ có yêu thơ mới ở hoài
Làm thơ kỷ tri mong tìm bạn
Vậy mà làm hoài nào có ai
__HanTinh__
28-11-2008, 02:08 AM
Em là khách lạ phương xa
Hôm nay dừng bước vô nhà lùm quen
Biết mình phận kém tài hèn
Nhưng mà vẫn muốn bon chen chốn này
Mong rằng các bác nương tay
Để em xin được nơi này rong chơi
Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
Họa chung thi phú vẽ đời nở hoa
PhuongTim thân mến ! Những câu thơ này tác giả là bạn àh ? Phải không nhỉ !
HT cứ thắc mắc ... những câu thơ này HT từng chứng kiến 1 anh tên Yên Thanh làm , chẳng biết PT có phải là anh ấy hok nhỉ ?!! Hy vọng là không !
mưa mùa cũ
28-11-2008, 03:01 AM
phận hèn tài kém làm quen
nhưng thơ theo ý nối liền lòng ai
dừng chân hỏi hạt nắng mai
tìm người tri kỉ ,,, hay người tri âm
tình thơ theo ý vương tâm
đợi chờ ai đó chiều chầm chậm trôi
uhm : mình cũng hem í kiến nhưng thơ do lòng thui hi vọng kiến người quậy box thơ tiếp ^^
phuongtim
30-11-2008, 07:38 AM
nếu là YênThanh bên cali thfi pt biết người này còn ko phải chắc là pt ko biết , những câu thơ này 1 thời gian trc pt đã làm cho 1 người bạn hồi gặp nhau ở cali
--------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng mọi người đến chơi
Dù quen dù lạ, xin mời vô đây
Có thêm thi sĩ chốn này
Họa thêm thơ đối cho ngày thêm tươi
khungbotinhyeu
30-11-2008, 07:20 PM
nếu là YênThanh bên cali thfi pt biết người này còn ko phải chắc là pt ko biết , những câu thơ này 1 thời gian trc pt đã làm cho 1 người bạn hồi gặp nhau ở cali
--------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng mọi người đến chơi
Dù quen dù lạ, xin mời vô đây
Có thêm thi sĩ chốn này
Họa thêm thơ đối cho ngày thêm tươi
Phượng tím chiều hoang rợp đỏ trời
Cho lòng khắc khoải dạ chơi vơi
Cali xứ ấy hồn da diết
Như trái tim ai cũng nghẹn lời
Chào bạn phuongtim thân mến , mình cũng ở Cali . Theo mình được biết , bài thơ này do anh YênThanh ( hay còn gọi là LệThanh , Traimaulanh ) Anh ta là người xa xứ , nhưng ở Hàn Quốc chứ ko phải ở Cali , và anh ta là anh kết nghĩa của KB . Đây là link (http://thanhphotre.com/Forums/showthread.php?t=11881) và đây là link (http://thanhphotre.com/Forums/showthread.php?t=27728) có ký tên anh ta , và theo như time thì bài này anh Thanh đã post trước bạn . Nên ko thể nói anh Thanh copy của bạn được .
Nếu thật sự là thơ của phuongtim thì cho mình xin lỗi, nhưng nếu là thơ anh Thanh xin bạn để lại nguồn
Thân mến
__HanTinh__
30-11-2008, 07:26 PM
Ai biết đường duyên ta có không
Vẫn xin một chút ít đèo bòng
Mang thơ thay tiếng chào người mới
Chớ trách gì tôi tật nói ngông
^^
Chằng biết thế nào nữa
Lại thêm 1 người ở Cali , thôi thì cũng bắt tay làm quen, nếu quả thực bài này do bạn làm thì HT & anh KB đành xin lỗi bạn vậy . Vì YT mà HT nói có một ý nghĩa rất đặc biệt , nên mới muốn làm cho sáng tỏ vậy thôi !
Cô Đơn
30-11-2008, 07:40 PM
^^ xin mạo muội hỏi đây có phải PT bên nhatkybangai.com hok nhỉ
Trên đường dài Kẻ độc hành Chợt gặp
Người độc hành Đầy ắp Những thương đau
Bạn và tôi Cùng chung một gánh sầu
Trong muôn kiếp Tưởng chừng không dứt được
hạ vàng (*-")
30-11-2008, 08:32 PM
còn chi lưu luyến tên người lạ
ân oán bao đời mới nhạt phai
lữ khách xa phương trời vô định
hỏi người xa đó có gặp nhau ^^
đâu cần nói xa làm ji` nếu cần thì gọi người đó vô là được nếu như thật sự người đó trong lòng các bạn là đặc biệt ^^ nghe thì chắc mọi người đều hiểu rùi chứ ^^. hi vọng stop để thơ vẫn là thơ ^^
__HanTinh__
30-11-2008, 09:06 PM
Thì thơ
muôn kiếp vẫn là thơ
Ai thấu dùm tôi ...
nẻo mịt mờ
Người ấy chẳng còn
ai biết hỡi
Chỉ mình tôi khóc hận tình thơ !
Anh ấy bây giờ không còn có thể gọi vào đây nữa rồi ... hizz
Thôi vậy !
Thơ vẫn là thơ
Ai biết thế nào
Chỉ cần bụng thẳng thanh tao
Thì ai còn sợ lời nào hok hay
Thơ viết vậy
Chỉ buồn
...
PT @ nếu bài thơ đó là của bạn thật , vô tình ... sụp đổ tất cả trong HT ... có lẽ phải từ giã thế giới ảo thật ! ...
Anh khty : vậy là sao anh hizz ... em chết mất !
khungbotinhyeu
30-11-2008, 09:08 PM
còn chi lưu luyến tên người lạ
ân oán bao đời mới nhạt phai
lữ khách xa phương trời vô định
hỏi người xa đó có gặp nhau ^^
đâu cần nói xa làm ji` nếu cần thì gọi người đó vô là được nếu như thật sự người đó trong lòng các bạn là đặc biệt ^^ nghe thì chắc mọi người đều hiểu rùi chứ ^^. hi vọng stop để thơ vẫn là thơ ^^
- Mình lấy bài này post nick mình nói là sáng tác của mình được không bạn ?
- Ko phải là tranh cãi mất cái tình , mà là làm sáng tỏ , thế giới onl coi đây là đạo thơ đó .
- Anh YenThanh hiện giờ đã lấy vợ và ít onl , nhưng bạn đã đọc link mình đưa chưa , anh ta post vào năm 2007 đó . = > ko thể nào 1 người post trước lại đi copy bài của 1 người post sau .
Chào mừng mọi người đến chơi
Dù quen dù lạ, xin mời vô đây
Có thêm thi sĩ chốn này
Họa thêm thơ đối cho ngày thêm tươi
Bài này của bạn sai luật , chữ người phải là Trắc mới đúng
- Nếu bạn giải thích nó là lục bát biến thể thì tôi chắc chắn bạn sai . Lục bát biến thể chữ thứ 4 của câu bát cũng là bằng .
Sửa lại như vầy mới đúng :
Chào mừng lữ khách đến chơi
Bài thơ Khách lạ rất đúng luật .Phải chăng đây là sai sót hay do một nguyên nhân nào khác ? phiền bạn cho mình 1 sự giải thích
mưa mùa cũ
03-12-2008, 04:36 AM
không hề quen cũng tự nhận họ hàng
hỏi sáng tỏ xem lại mình bạn hỡi
tuy mình chẳng thích chiện bé xé ra to
nhưng bạn đã thì mình tặng đôi dòng
nếu đó ko fai bạn thì xin đừng nhận là của mình như thế thần tượng ai đó cũng fai mếu
tuy đạo thơ là sai nhưng vắng mặt chủ bài thơ đó << bài dó pot trước năm 2007 nhưng ai biết 2 người họ quen nhau trước đó ? ai khẳng định , được đó là lí do mình mới nói nếu thật sự bạn thấy cần thì gọi ung enh online của bạn vô mà chứng tỏ
trong này là thơ đối đáp cũng ko ai bắt fai theo một quy luật làm thơ nhất định thì mình xin hỏi có nhất thiết fai thay từ trong câu cho đúng vần ko ?
mình chỉ khác đi ngang bõ này chỉ là thấy một người pot một bài để làm quen sau đó một loạt xuất hiện yêu cầu chứng minh mà thân chủ << người pot trước lại ko xuất hiện thì có nên ko ?
còn bạn đã ko fai người tên là YT thì cũng đùng nhận vơ hết như thế , mình chỉ mong chiện làm sáng tỏ tạm dừng nhưng ko ngờ vài kẻ chẳng bik ji` lao vô hơn cả con thiêu thân
khungbotinhyeu
03-12-2008, 07:30 PM
không hề quen cũng tự nhận họ hàng
hỏi sáng tỏ xem lại mình bạn hỡi
tuy mình chẳng thích chiện bé xé ra to
nhưng bạn đã thì mình tặng đôi dòng
nếu đó ko fai bạn thì xin đừng nhận là của mình như thế thần tượng ai đó cũng fai mếu
tuy đạo thơ là sai nhưng vắng mặt chủ bài thơ đó << bài dó pot trước năm 2007 nhưng ai biết 2 người họ quen nhau trước đó ? ai khẳng định , được đó là lí do mình mới nói nếu thật sự bạn thấy cần thì gọi ung enh online của bạn vô mà chứng tỏ.
- Có phải bạn đã hiểu lầm gì chăng. Tôi chưa hề nói đó là thơ của tôi. Tôi lấy bài thơ bạn Hạ Vàng và hỏi nếu tôi post bài thơ của bạn ấy duới nick tôi , và nói đó là tôi sáng tác bạn ấy có chịu ko mà.
- Bài đó post trước 2007 , bây giờ lại có 1 người khác post , điều này = > chỉ có người post sau 1 là post lại bài của người đã post , 2 là sưu tầm được và post lại. Chứ người post trước ko thể nào copy của người post sau.
+ Anh YenThanh là người ở Hàn Quốc (1 ), nay đã về lại Việt Nam
+ Ngay từ đầu chủ pic đã nói nếu YenThanh ở Cali thì quen. ( 2 )
Từ (1) và (2) => chủ pic thừa nhận ko hề biết YenThanh , tức là ko quen biết.
trong này là thơ đối đáp cũng ko ai bắt fai theo một quy luật làm thơ nhất định thì mình xin hỏi có nhất thiết fai thay từ trong câu cho đúng vần ko ?
- Bạn ko thấy có 1 sự mâu thuẫn sao ?
- Bài mở đầu pic là 1 bài lục bát đúng chuẩn , nhưng bài sau lại sai ở 1 cái luật cơ bản nhất. Một người đã làm thơ hoàn thiện sẽ rất ít khi nào phạm 1 lỗi sơ đẳng như thế.
mình chỉ khác đi ngang bõ này chỉ là thấy một người pot một bài để làm quen sau đó một loạt xuất hiện yêu cầu chứng minh mà thân chủ << người pot trước lại ko xuất hiện thì có nên ko ?
- Khi bạn đến tưổi lấy vợ , sẽ có những thứ khác quan trọng hơn là onl để chứng minh đó là sản phẩm mình làm ra.
còn bạn đã ko fai người tên là YT thì cũng đùng nhận vơ hết như thế , mình chỉ mong chiện làm sáng tỏ tạm dừng nhưng ko ngờ vài kẻ chẳng bik ji` lao vô hơn cả con thiêu thân
- Tôi không phải YenThanh nhưng tôi là em kết nghĩa của anh ta.Tôi có quyền nói lên sự thật về 1 giá trị tinh thần.
Của ta hãy nhận của ta
Còn không xin gửi lời hoa trả người.
dao_sy_hau
03-12-2008, 09:06 PM
Em là khách lạ phương xa
Hôm nay dừng bước vô nhà lùm quen
Biết mình phận kém tài hèn
Nhưng mà vẫn muốn bon chen chốn này
Mong rằng các bác nương tay
Để em xin được nơi này rong chơi
Kiếm tìm giây phút thảnh thơi
Họa chung thi phú vẽ đời nở hoa
biết là phận kém tài hèn
bon chen chi nữa tắt đèn mà thôi
muốn tìm giây phút thảnh thơi
ngủ đi đối đáp dạo chơi làm gì
nơi đây toàn những thầm thì
nỗi lòng khao khát cũng vì đa đoan
nếu em chưa đủ chứa chan
đừng nên viết vội lan man làm gì
mưa mùa cũ
04-12-2008, 04:09 AM
với mình trên onlien vài dòng theo cảm xúc mình hok bao giờ để tâm vì nếu thơ bạn hok hay ai thèm đạo thơ làm ji` mang tiếng ^^ được người khác đạo thơ bạn << chứng tỏ bạn có tài và thơ rất hay còn ji` nữa chỉ cần họ làm thêm vài bài theo í của họ << nếu cơ bản tài # bạn thì bạn sợ ji` sự thật ^^ còn nếu họ tài hơn bạn thì hỏi thật nhé ai lại đi chôm bài thơ dzom hơn của mình để mang tiéng chứ ^^
vậy nếu thế cạu cũng có thể trực tiếp hỏi anh ta về giá trị tinh thần chứng minh quyền mà bạn muốn cócho bài thơ đó . với mình chỉ là vui vì chẳng có ji2 là thật sự như bạn nói << nếu thế thì chứng minh ji` khi anh ta cần gia đình hơn online ? nếu vậy bạn cần làm sáng tỏ để làm ji`? ko thấy vô vị ư ?
người chết để da - ta để tiếng
để người khuất bóng chút liêng thiêng
khơi dậy đấu tranh vì cái ji`
hay chỉ vì mình muốn ...... ( bạn tự hiểu còn hok mình cũng hết lời )
lâu lâu có hứng vô chơi ai dè gặp vài kẻ sặc bã đậu làm mất hứng
Lost.
04-12-2008, 08:33 AM
Các bạn vui lòng PM với nhau qua tin nhắn nhé - chúng ta đều hiểu đây là topic thơ mà, phải không - hãy vui vẻ đối đáp với nhau bằng những lời thơ trong sáng điềm đạm!
Pic đã bị loãng nhiều , tôi sẽ đóng lại tránh sự không hay!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.