tieu_bao_999
20-11-2008, 09:54 PM
LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân . ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là " núi lửa " . HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít . VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất . TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối . VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả <<< hehe, chính xác ^o^
Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.Đừng để đến khi dc yêu thương mới yêu thương lại. ĐỪng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tin nhắn, ĐỪng đợi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.Đừng để có thật nhìu rồi mới chia sẽ đôi chút Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi
Tôi biết những vẻ mặt đẹp nhất của bạn, và tôi cũng biết những khuôn mặt xấu xí nhất của bạn là như thế nào...
Tôi biết những hành động kỳ quặc mà bạn chỉ làm khi chỉ có mình bạn, mà bạn thì không nghĩ còn có tôi bên cạnh. Nhưng tôi cũng biết những hành động rất dễ thương của bạn mà không ai, thậm chí cả bạn cũng không nhận thấy nữa.
Cho dù bạn không coi tôi như một người bạn đồng hành, một đứa thân thiết nhất như cái bóng của bạn, thì tôi vẫn luôn bên bạn đó thôi.
Tôi cười cùng bạn, nói cùng bạn, khóc cùng bạn và nhắm m
vỡ trái tim, 1 giây đủ để yêu một ai đó,và 1 sự hiểu lầm đủ để làm tan vỡ tình bạn,tình bạn là chiếc cầu vồng nối 2 trái tim,7 màu của cầu vồng đại diện cho 7 chữ F R I E N D S, nếu bạn ko gửi cái này cho mọi người trong list,ban sẽ mất đi người bạn yêu,xin lỗi, tôi ko muốn mất đi người tôi yêu,nếu tôi ko nhận lại được nó tôi nghĩ bạn ko fải là bạn của tôi,nếu bạn yêu mọi người thì hãy gởi nó...thank!!! rồi mới xin lỗi
Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.Đừng để đến khi dc yêu thương mới yêu thương lại. ĐỪng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tin nhắn, ĐỪng đợi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.Đừng để có thật nhìu rồi mới chia sẽ đôi chút Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi
Tôi biết những vẻ mặt đẹp nhất của bạn, và tôi cũng biết những khuôn mặt xấu xí nhất của bạn là như thế nào...
Tôi biết những hành động kỳ quặc mà bạn chỉ làm khi chỉ có mình bạn, mà bạn thì không nghĩ còn có tôi bên cạnh. Nhưng tôi cũng biết những hành động rất dễ thương của bạn mà không ai, thậm chí cả bạn cũng không nhận thấy nữa.
Cho dù bạn không coi tôi như một người bạn đồng hành, một đứa thân thiết nhất như cái bóng của bạn, thì tôi vẫn luôn bên bạn đó thôi.
Tôi cười cùng bạn, nói cùng bạn, khóc cùng bạn và nhắm m
vỡ trái tim, 1 giây đủ để yêu một ai đó,và 1 sự hiểu lầm đủ để làm tan vỡ tình bạn,tình bạn là chiếc cầu vồng nối 2 trái tim,7 màu của cầu vồng đại diện cho 7 chữ F R I E N D S, nếu bạn ko gửi cái này cho mọi người trong list,ban sẽ mất đi người bạn yêu,xin lỗi, tôi ko muốn mất đi người tôi yêu,nếu tôi ko nhận lại được nó tôi nghĩ bạn ko fải là bạn của tôi,nếu bạn yêu mọi người thì hãy gởi nó...thank!!! rồi mới xin lỗi