Xem đầy đủ chức năng : Hoài
raymone
20-11-2008, 09:51 AM
Muộn màn le lói trăng đêm
Rì rào sóng lá tăng thêm nổi sầu
Buồn vươn cái kiếp không đâu
Nhặt nhạnh cô liêu qua thâu canh trường
Vác nặng nỗi lòng yêu thương
Tìm trên vạn dặm nẻo đường bóng hình
Nhưng mãi lận đận chữ tình
Bẻ bàng cái số phận mình long đong
Thu qua thu, đông qua đông
Nàng Xuân bao giờ thong dong chốn này
Mang về đôi lứa sum vầy
Cho đồng hoang lại được say nắng chiều
canhthuyenxaxua
21-11-2008, 06:57 AM
Lăn tăn sóng nước in hồ
Trăng soi bóng nước hồ phai bóng tàn
Hỏi anh tiểu đứng bên đàng
Cảnh thì tuyệt thế anh chàng ràng chi
Vác mình một đống tỉ ti
Tự mình kêu mệt ai chi mà rằng
Lòng thì có mở ra chăng
Mà thân chìm với bóng hằng mãi thôi
Bẻ bàng thân lại chẳng trôi
Thu qua xuân tới lâu rồi chẳng hay
Đồng hoang nay đã đổi thay
Hỏi đôi lứa muốn sum vầy hay không?
raymone
21-11-2008, 08:45 AM
Lá buồn lá rơi kín hồ
Lượn lờ cánh bướm ngây ngô một mình
Sao mà nên tội nên tình
Lặn lội chốn này thân mình lẻ loi
Ngỡ ra bướm đợi đơn côi
Đợi trên niềm nhớ đợi vội yêu thương
Ngày xưa đôi bướm uyên ương
Giờ đây cánh bướm đơn thương mặt hồ
Vô tình thời gian đẩy xô
Bốn mùa kéo vội xô bồ qua đây
Bướm tủi chẳng còn muốn bay
Năm tháng lây lất phơi thay lòng hồ
heocon_kc
21-11-2008, 08:35 PM
Bâng khuân khi tỏ khi mờ
Trăng in bóng nguyệt bên bờ ao thu
Cảnh buồn cho dạ thêm sầu
Trời khuya thanh mát tìm đâu dáng người
Bùi ngụi vọng nhớ ngày qua
Tình ta nay tựa chim xa bầu trời
Còn đâu ngày tháng rong chơi
Bồi hồi tưởng nhớ hai dòng lệ vươn
canhthuyenxaxua
23-11-2008, 08:01 AM
Gió đưa cành lá bên hồ
Tiếng hoa gọi bướm ,tiếng cô gọi chồng
Bướm rằng bướm đợi bên đông
Chờ đàn bướm mới lượn vòng qua đây
Bướm rằng ũ rũ mày lay
Kìa sao không thấy bướm bay nhập đàn
Thì ra bướm đã chẳng màn
Chẳng còn thiết đến nhập đàn làm khi
Năm tháng lặng lẽ trôi đi
Bao nàng xuân đến tiếc vì bướm kia
Có con bướm nhỏ bên đìa
Mong chờ ánh mắt bướm kia bên hồ
Tội là mãi ngóng ngây ngô
Tội là mãi trông bóng khô hình tàn
Năm tháng lây lất phơi màn
Biết khi nào bướm mới tan cảnh chờ.
Khó hơn Thuyền tưỡng >.<! ,luật bằng trắc lộn hết rồi. Còn lâu mới đạt được "xuất khẩu thành thơ" :rain:
Doll Angel
23-11-2008, 08:09 AM
đêm buồn lanh lảnh tiếng mưa
cuối đông trời bỗng lạnh dần
xào xạc gió thổi tán cây
xin mưa hãy tạnh để trăng hiện hình
trăng kia sao mãi ẩn mình
để tôi buồn nhớ thẫn thờ khôn nguôi
raymone
25-11-2008, 01:29 PM
Đêm về muôn ánh sao rơi
Sao nào bay qua cuộc đời bể dâu
Bâng quơ chuốc lấy u sầu
Tìm về kí ức còn đâu một thời
Bỗng thấy lạc loài chơi vơi
Còn đâu giây phút thảnh thơi thưở nào
Người ơi người ở phương nao
Ra đi biền biệt chao đảo hồn này
Tương tư xé nát chuỗi ngày
Ân tình chẳng dám đổi thay một lần
Từng dòng suy ngẫm phân vân
Tâm tình trôi nổi thơ thẩn như bèo
Mặc cho phận số cheo leo
Ngày ngày vẫn cứ rải gieo hạt tình
Mơ về ấm ấp bình minh
Trả lại cho đôi bóng hình ngày xưa
Sao cũng dần dần lưa thưa
Để cho bình mình cũng vừa ló dạng
Giựt mình điếm nốt vội vàng
Vì sao mãi còn lang thang một mình
Mỗi ngôi khắc tên người tình
Gom về tất cả khung hình ngày xưa.
Khó hơn Thuyền tưỡng >.<! ,luật bằng trắc lộn hết rồi. Còn lâu mới đạt được "xuất khẩu thành thơ" :rain:
Chủ yếu là cái tâm em à...luật là chết người mới là sống mà đã sống thì ắt phải có tâm sự, nổi niềm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.