PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi nhoc..



Puppy
19-11-2008, 06:01 PM
Chắc đây là là thư đầu & cuối bé gửi cho nhóc nhạ Gần 1 năm nay, lúc nào bé cũng có tâm trạng kg yên tâm khi ở bên nhoc, tuy mình chia tay và chĩ là bạn thôi, muh nhóc mổi ngày cứ muốn kiếm chuyen với bé hoại Mệt wa' đi, kg chơi nửa đâu. Lúc nhóc đi club vời bạn bè, nhậu nhẹt, hôn đưa này, cua đứa khác, bé có nói gì đậu [ bời vì mình là bạn, bé biết vị trí mình, mah] muh cứ mỗi lần bé đi chơi với nhõ bạn thân, nhóc cũng kím chuyện gây nhau. La là bé đi chơi hoài, kg lo học, v.v. Mắc cười wa' nha, bé học điễm cao hơn nhóc nhiều, bé đi đến 10 giờ tối về nhà rồi, còn nhóc đi đến 3, 4 giờ sáng thì sao?
Bữa Sn bé, bé bị nhõ bạn đâm bánh xe, kẹt ở highway kg về được, gần 11 giờ đêm, bé gọi nhọc kg những kg wan tâm, nhóc còn la bé ham chơi đáng đơi. Đâu có ai muốn mình bị đâm bánh xe đâu, rồi sao lại đổ lỗi cho bé? rồi bé phãi nộp bài gấp, computer bé bị hư, bé gọi hõi giúp giùm thì lại la bé vô tích sư chẵng biết gì. Đúng là bé kg biết gì nên mới gọi hõi nhóc, nhóc hoc về computer muh, kg hõi nhóc chứ hõi con cún nhà bé sao? thiệt tình. Nhớ hồi đó, trước khi wen nhau, mổi lần bé cãm, nhóc thức sáng đêm để canh chừng cho bé. Còn sau này, bé có đi bệnh viện nhóc cũng kg thèm wan tâm. Bé lúc nào cũng tưỡng nhóc thích bé thiệt, đến hi fat hiện ra nhóc chĩ cua bé để cạnh tranh vời ban nhóc, biết bé buồn lắm kg? Lúc nhóc nhậu xĩn, phãi đi cấp cứu, ai lo cho nhóc? Lúc nhóc đanh nhau, bị cãnh sát bắt, ai lo nhóc cho nhóc? lúc nhóc buồn, mấy đứa bạn chơi bời có bên cạnh nhóc kg? có hõi han gì kg? rồi lúc nhóc gần thi, ai ôn bài cho nhóc? rồi lúc nhó bi xiểng vì trời lanh, ai đan khăn cho nhóc? Bé chứ ai. Bé lo như vậy, mà nhóc vẩn cãm thấy chưa đũ à. Để rồi bây giờ break up, nhóc ghen này ghen no. Nhóc kêu bé nên ở vậy chờ nhóc, nêu nhóc kiếm kg được fan nữa kia, nhóc sẽ way lai. Nhóc ơi, nhóc mắc cười wa' đi. Nhóc có đứng ở chổ bé kg? nhóc kg có óc suy nghĩ à? làm sao bé co thễ coi nhưn kg gì khi thấy nhóc đi vời người khác? Nho'c nói đúng, bé it kĩ lắm, nên bé kg chờ nữa đâu. Bé mệt vời mấy cái trò trẽ con giả bộ ghen tuông vớ vẩn lắm rồi. Bé chĩ muốn chuc nhóc may mắn,, mau biết suy ngh, nhưng muh chắc bé nghỉ con cún nhà bé còn biết suy nghĩ nhiều hơn nhóc đó.

lolemtheky21
19-11-2008, 08:49 PM
có những ng` khi ta ở bên họ, ta chẳng là j` cả, nhưng khi ta ra đi, họ lại cố níu giữ

Puppy
20-11-2008, 07:24 PM
ưh, luc mất thì hối hận cũng đã muộn.....con trai là vậy mạ..

Noisy*
21-11-2008, 11:12 AM
nếu thiệt sự mọi chiện khó khăn như vậy thì nên quyết đoán để kết thúc và điều đó sẽ tốt cho bạn hơn cứ kéo dãi mãi thế này chứ ....:winking:

DieuLovely
21-11-2008, 11:20 PM
bạn đã cho đi nhiều hơn những gì bạn nhận... có lẽ bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều này, bạn nhỉ....
có lẽ... bạn nên tiếp tục... nhưng ko phãi với người ấy... mà là... tiếp tục sống 1 cuộc sống mới... ko chờ đợi... ko ghen tuông... và... ko cả nhớ nhung....
chúc bạn may mắn....