Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không Phải Thư Tình



Tháng Tư
19-11-2008, 06:16 AM
Viết tiêu đề như vậy để mọi người hiểu mình ko phải viết thư tình, chỉ vì ko biết viết lá thư này vô đâu thôi mượn tạm đất ở đây
Mod đừng xóa nghen, hãy để em dc viết nếu ko em chết mất

Gửi đứa em gái nhỏ

Vậy là em đi tròn 5 tháng rồi, lần đầu biết em cũng là lúc em vĩnh viễn xa cuộc đời
Chị khóc hết nước mắt vì thương em!
Hôm nay đây, mình chị lại nghe bài hát em thích, nước mắt chị lại rơi, ban đầu chị ko hiểu tại sao em lại thích bài đó ... vì nó mang nghĩa yêu đương mà! nhưng dần dần chị mới biết ... đó là lời trăn trối của em !
Em à, Thiên đàng có lạnh ko ? em có hay nhìn xuống đây ko ? Ở đây mọi người đang chuẩn bị cho Noel , rồi Tết nè!
Tình yêu thương của chị đôi lúc ko thể diển đạt bằng lời hết. nhưng chị chỉ viết những gì chị nghĩ em à! Đôi khi nó thật lủng củng , nhưng chị vẫn thích vì nó là của chị mà, made in the chị đó em hen !
Nếu ngày đó, chị níu kéo anh Huy đưa chị tạt ngang bệnh viện chị đã được gặp em rồi! Hối tiếc quá phải ko ? Chị ko ân hận vì sự muộn màng đó, và chị nghĩ đó là điều may mắn! biết đâu gặp em rồi khi em đi chị lại ... tệ hại hơn! Thà cứ như thế này, để mỗi lúc chị nhớ em , chị nghe bài hát đó, chị hình dung ra em, chị nhìn hình em - em cười!

Không hiểu sao chị lại ngần ngại khi quay vào BV em à, có lẽ chị bị sốc vì em ra đi và gần đây nhất là Bé Đức !Có tệ lắm ko em ? chị cũng ko hiểu vì sao nữa! chị đã rất cố gắng , nhưng khi chị đi ngang căn phòng đó! chị phải bước nhanh chân lên! Chị sợ bắt gặp nụ cười Bé Đức! chị cũng ko dám vô lâu phòng sinh hoạt ... Ngày trước Đức hay chơi ở đó, chị đã từng ôm Đức để đọc truyện ... Chị sợ lắm!!
Con người ai mà ko phải ra đi .. chỉ là sớm hay muộn em nhỉ ? Nhưng cảm giác của người ở lại nhớ thương người đi khó chịu vô cùng !! Lúc nào hình bóng người đó cũng quanh quẩn đâu đây, rất gần, dường như chỉ cần với tay là nắm lấy được, thế mà khi cố gắng chạy thật nhanh đến, cố gắng nắm lấy tay họ thỉ bổng nhiên tan biến mất đi
Ngở ngàn !
Hụt hẫng !
Buồn và Khóc
......
Ngày thăm em ở Vũng Tàu ...ngày đó đứng trước hình em, thấy thương vô cùng! Đó là bé Như của chị, chị muốn ôm lấy linh vị em , muốn khóc mà ko dám, bởi Ba em đứng cạnh ,sợ Ba đau lòng!!
Chị cố gắng thắp hương nhanh rồi quay đi! ...
Lúc về vào chào em lòng bịn rịn ...
...
Lúc đến nhà em chơi, nhìn xung quanh toàn là hình em ,cứ ngỡ em vẫn còn đâu đây!! chị ngồi ngay ghế đó, chị luôn nghĩ nơi này em đã từng ngồi,vẫn còn hơi ấm em! chị trân trọng từng chút ... vì chị nào đã gặp em!!

Lời yêu thương gửi đến em vào ngày chị ở quê!
Lời yêu thương gửi đến em vào ngày chị thấy nhớ em nhất!
" Mình biệt ly rồi em! ta chia hai lối về ..... ngày đôi ta gặp nhau anh đã ko biết rằng, rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời ..."
Em Như ngủ ngon!...

lolemtheky21
19-11-2008, 06:30 AM
tình cảm chị em sâu nặng thật

lukhachmuathu
19-11-2008, 09:04 AM
Một câu chuyện buồn, người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ nhất. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi bạn à, đừng sống mãi với nỗi đau mà hãy sống với những ký ức tuyệt đẹp mà bạn còn lưu giữ, vì nó là thứ mãi mãi không bao giờ phai trong tim bạn.
Và thật tiếc mình k được biết người em của bạn...

nhoemnhieu_tv
19-11-2008, 09:57 PM
:khocnhe::khocnhe::khocnhe:định mệnh cay đắng wa phải ko bạn ?nhưng dù sao nó cũng đã wa rùi bạn hãy phấn chấn lên nha .
hãy cười lên cho ngày mai tươi sáng