PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cú điện thoại từ tận cùng sự sống



casper
19-11-2008, 02:01 AM
từ tận cùng sự sống
Cô gái khá xinh, khá thông minh, thỉnh thoảng nghĩ ra trò tinh nghịch trêu chọc cậu con trai. Cậu con trai khá thông minh, khá lịch sự, khá hài hước, lúc nào cũng có cách làm cho cô gái cười khi hai người hẹn hò nhau. Cô gái rất thích tính cách hồn nhiên vui vẻ của cậu con trai. Họ vẫn hò hẹn với nhau, chỉ có điều cảm giác của cô gái đối với cậu con trai chưa say đắm bằng cậu yêu cô, cô nói cậu giống như người thân của mình.

Cậu con trai rất yêu cô gái, rất coi trọng mọi cử chỉ của cô gái đối với mình. Cho nên mỗi khi cô gái giận hờn, cậu đều tự trách mình không tốt, mình cư xử không phải với cô. Tuy nhiều lúc cô gái không trách móc gì cậu, nhưng cậu cũng vẫn thấy áy náy, nao nao trong lòng. Cậu không muốn để cô bé giận dỗi trong lòng.

Thời gian thấm thoát đã hai năm, cậu con trai ngày ngày yêu quý cô con gái như thế. Một hôm cuối tuần, cô gái có việc đi đâu, cậu con trai định đến tìm cô, khi nghe nói cô bé có việc cậu liền từ bỏ ý định đến chơi. Cậu ở nhà cả ngày, nhưng không liên lạc với cô gái, cậu nghĩ cô bé bận việc thì mình không nên quấy rầy em.

Biết đâu trong khi làm việc, cô gái vẫn nghĩ đến cậu con trai, cả một ngày không nhận được tin tức gì của cậu, cô bực mình lắm. Tối về đến nhà, cô nhắn tin cho cậu con trai, lời nói giận hờn khá nặng nề, thậm chí còn nói đến chuyện chia tay. Lúc đó là 12 giờ đêm.

Cậu con trai lo lắng quá, gọi di động cho cô bé, gọi liền ba lần, đều bị cô ngắt máy. Gọi điện bàn về nhà cô bé, cũng không gọi được, cậu đoán chắc cô bé rút giây điện thoại. Cậu liền vớ lấy chiếc áo chạy vội ra cửa, cậu muốn đến nhà cô bé, lúc đó là 12 giờ 25 phút.

Cô bé lại nhận được cú gọi của cậu con trai vào 12 giờ 40 phút, gọi bằng di động, cô ngắt máy liền. Cả đêm yên ắng. Cậu con trai không gọi điện cho cô bé nữa.

Ngày hôm sau, cô gái nhận được điện của mẹ cậu con trai, bà khóc, nói con bà đêm qua bị tai nạn giao thông. Cảnh sát nói do đi quá tốc độ phanh không kịp, đâm vào chiếc xe tải bỗng dưng chết máy giữa đường. Khi xe cấp cứu đến thì người đã...

Cô gái lòng quặn đau, nhưng có hối hận cũng chẳng làm được gì nữa. Cô chỉ có thể thông qua hồi ức hoài niệm niềm vui và hạnh phúc cậu con trai mang đến cho cô. Cô gái đến nơi xe gặp tai nạn, lòng đau như cắt, cô muốn nhìn thấy nơi dừng chân cuối cùng của cậu con trai. Xe đâm mạnh quá, hình dáng méo mó, đầu xe co rúm lại, trên vô lăng, đồng hồ ô tô còn vết máu của cậu con trai.

Mẹ cậu con trai trao lại di vật trong người của cậu con trai ở hiện trường cho cô gái, ví, đồng hồ đeo tay, chiếc di động bê bết máu cậu con trai. Cô gái mở ví, trong đó có tấm ảnh của cô, máu đã nhuộm già nửa. Khi cô gái cầm chiếc đồng hồ của cậu con trai, bỗng nhiên phát hiện kim đồng hồ chỉ 12 giờ 35 phút.

Cô gái chợt hiểu ra tất cả, sau khi xảy ra tai nạn cậu con trai còn dồn sức cuối cùng còn lại gọi điện cho cô, nhưng cô không nhận vì còn đang bực tức. Cậu con trai không còn tý hơi sức nào bấm cuộc gọi thứ hai, cậu ra đi trong nỗi quyến luyến và áy náy vô hạn đối với người yêu. Cô gái không bao giờ được biết lời nói cuối cùng của cậu con trai định nói với cô là gì. Cô cũng hiểu, từ giờ không còn ai nói gì cô nữa
Đỗ quyên ( dịch)

lukhachmuathu
19-11-2008, 10:32 PM
Một sự hối hận muộn màng từ phía cô gái, buồn thật, sao lại bỏ qua cơ hội để người khác nói chuyện với mình trong khi mình cũng muốn như thế.
Chẳng biết câu chuyện này thật bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng muốn nhắn với các bạn gái, nếu yêu, xin hãy cho nhau cơ hội, vì bạn thật sự sẽ chẳng biết, bạn có được bao nhiêu cơ hội nữa :D