PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Nhớ



allia_inlove
13-08-2005, 02:57 AM
Mẹ ơi...
Con nhớ những lần ánh mắt Mẹ tưng bừng
Chào đón con khi trên đường mệt mỏi
Con cảm ơn tấm chân tình Thiết tha ấy
Mẹ đã nâng con khi va vấp ngã trên đường đời
phương trời xa con vẫn luôn thầm ước
Mẹ bình an và mãi mãi là của con
Dù xa nhà không có Mẹ ở bên
Nhưng Mẹ ơi
Con sẽ luôn nhớ và nghe lời Mẹ nói
Mãi là con gái ngoan của mẹ, Mẹ ơi
không phụ tấm lòng của mẹ đã dành cho
Thương con xa nhà mẹ thức đếm giọt mưa xa
Đêm của mẹ đã hoá thành đêm trắng
Mắt Mẹ buồn nặng trĩu nước mắt rơi....

Mẹ ơi con lại muốn về nhà :(

allia_inlove
13-08-2005, 04:00 AM
Xuân tha huơng con buồn lắm Mẹ ơi
Chim cuối chiều còn tổ để bay về
Ở nơi này bơ vơ mỗi mình con
Nuốt nghẹn ngào .. sao đọng ở vành môi ?
Ngày đoàn tụ sao con còn xa vời vợi
trong lòng con dào dạt nỗi niềm dâng,
Sống khổ cực trong dòng đời tất bật
Con vẫn vươn lên vì tình mẹ vẫn còn
Dù bây giờ con sống giữa chơi vơi
NHưng có Mẹ là ngày bình minh tươi sáng
Chờ xuân sau về để con được Mẹ bên....
...........................

Chanh Chua
15-08-2005, 07:02 PM
Con nhớ lắm mẹ ơi _ngày xưa đó
Một ngày bầu trời đầy mưa gió
Cha ra đi bỏ lai một khoảng trời
Một khoảng trời chỉ mẹ và con
Rồi thời gian mẹ nuôi con lớn
Mẹ cho con hiễu nghĩa cuộc đời
Cho con hiễu thế nào lẻ sống
Hôm nay con xa vòng tay mẹ
Để đi tìm ánh sáng đời con
Quê nhà mình mẹ với lói mòn
Con nhớ mẹ_phương xa con nhớ......

tomato123
15-08-2005, 09:41 PM
Chợt hôm nay cơn gió lạnh đổi mùa
Vội bước về dù đường xa cách mấy
Để nũng nịu dụi đầu sau vai mẹ
Nghe thì thầm khúc hát mẹ ru con

allia_inlove
17-08-2005, 04:38 PM
Đêm đã khuya nhưng con vần ngồi đây
ánh mắt cay nhìn trăng khuya mờ ảo
Mẹ ah` sao cùng chung bầu trời
Mà sao trăng ở đậy khác quá
Ánh trăng buồn và lạnh lẽo chút cô đơn
Làm rưng rưng Nỗi nhớ nhà lắm mẹ ơi
Con ước gì Mẹ là Vầng trăng đó
chiếu cho con đường đi trong đêm tối
Con nhớ lắm nhưng hôm rằm trăng sáng
Lòng chơt buồn nhớ ánh Trăng ở quê mình.... :(

COn lại nhớ nhà nữa rồi Mẹ ơi

allia_inlove
05-09-2005, 03:38 AM
Ba Mẹ ơi Những bước chúng con bước trên đường đời
Là mỗi lúc mắt Mẹ Ba luôn dõi theo
Mỗi vấp ngã khó khăn vượt qua không rời
Là niềm tin Mẹ Ba luôn cạnh bên
Đôi vai gầy Ba Mẹ nặng trĩu gió sương i
Chở che chúng con suốt tháng ngày dại thơ
Ba Mẹ ah` tháng năm trọn đời con không quên luôn nhớ ơn mẹ Ba