JohnnyThang
27-10-2008, 06:48 AM
Gửi CUA của anh !!!!
Những dòng này chắc suốt đời cua sẽ ko đọc được đâu !!! Đến ngày hôm nay a ko biết nên bn hay nên vui nữa !! A đã mất e sao 2 tuần !! Uhm !! Sao gọi là mất được em nhỉ vì a đã có e đâu mình quen nhau cũng chính là lúc e gục ngã !! Thấy CUA bn a cũng rất bn vì ngày nào đi làm đã quen được nghe e nói cười giờ thì tiếng cười đã mất người kia ra đi để lại cho e một vết thương . Cua cũng bản lảnh lắm một mình ôm lấy tất cả vào lòng rồi sao đó gục ngã !! Cũng tại a sao a lại dám đùa giỡn với vị ngọt tình yêu nhỉ trong khi a lại là một người nhạy cảm nữa !? Vì e mà a đã táo tợn nghỉ ra một trò chơi chỉ 3 tháng ngắn ngủi a sẽ giúp e đứng dậy !! Và e đã đồng ý !!
Ngày đầu tiên e con nhớ mình đã làm gì ko !!? Mình đã đi vào 1 quán trà sữa để nói chuyện !! A phải lôi tất cả từ trong tìm thức của minh những câu truyện cười để kể e nghe :secret: thật bất ngờ e đã mĩm cười vì nhưng điều a đã làm vì e ! Phải rồi e đâu còn nhỏ nữa mà a lại kể cho e nghe cổ tích nữa !! Chắc lúc đó a mắc cười lắm e nhỉ !? À quên e nhớ tên cua của e suất phát từ đâu ko ? Cũng từ đây phải ko ta !? Uhm thì từ cái tính bướng bỉnh của e đã làm a phải cực khổ nghỉ ra những câu trả lời " con gái gì mà bướng mà ngang đến thế hình như ấy tuổi cua ý " A còn nhớ rất rõ nét mặt e lúc đó tức vì a đã thắng e 1-0 nhưng loài cua thì đâu có vừa thế là a lại có tên ghẹ " Bà con với nhau cả mà tám cẳng 2 càng vậy a là ghe nha " ! Điều mà a nhớ nhất luôn đó là a đã để quên cái bóp bắt cua phải chạy ngược lại để lấy dùm a (vì a đã về nhà rùi mà ) !! Lúc goi e thì sợ mất giấy tờ tới khi cúp đt rồi thì trong a tràn một nổi lo " ko biết bé chạy gấp quá có sao ko nữa " a đã gọi 2 lần cho e nhưng máy chỉ đổ chuông định chạy ra lại cho e thì chuông đt reo vui hơn là thấy số của e !! E gọi báo cho a biết đã mất bóp (sao này cua mới nói thật là đã lấy lại được chỉ chọc a thôi ) a rất vui vì nhưng tưỡng tượng của a là sai !!??:oe: Lúc nào a cũng như người bảo mẫu chăm sóc cho e:chúc e ngủ ngon,chúc 1 ngày mới thậm chí phải nhắc nhở e ăn nữa chớ ! Củng lạ ghê hen những người trước a đâu có vậy đâu ? Trong suy nghĩ của a phải cố làm tất cả để e được vui để bù đấp cho trái tim bị thương của e
Hình như từ ngày đó đến 1 tuần sao e mới đi chơi lại với a e nhỉ !? Mình đã đi ăn e cứ vô tư kể về công việc thoáng bn 1 tuần trôi qua chẳng lẽ đối với e a ko có gì để e nói hết sao !? A cũng phải nói cũng phải lấy đó làm niềm vui ! Thôi dù sao e cũng đã đỡ nhiều rồi !! Hôm đó mình đi dạo có lẽ là kỉ niệm mà a nhớ nhất về sỡ thú là lần này ! Mình đã đi dạo đã kể rất nhiều cho nhau nghe những vui bn trong cuộc sống của đất sài gòn !! E rất vui rất hồn nhiên tự trong đấy lòng a có một điều ước phải chi người đó là a thì e sẽ ko có ngày hôm nay !! Hôm đó a đã nắm tay e rất nhẹ a đã lại buông vì a ko thể để e phát sinh tcảm với a (đó là 1 phần rất quan trọng trong hợp đồng mà a đã hứa với e ) nói vui ko biết có phải la điềm gở ko nhỉ !?
E còn nhớ hôm thứ bảy ko !? Hôm đó a uống rất nhiều a ko biết tại sao lại như vậy nữa a ko thể kìm chế được mình !! Hôm đó cũng là lúc a nhận ra a ko thể có e dù a có cho e nhiều hơn thế nữa !! Ko biết tại sao hôm đó a lại lên karaoke chỉ để thấy e trong khi lời mời lại từ 1 a bạn cùng cty phải chi do e gọi a sẽ thấy vui nhiều hơn !? Uh ! Kể từ ngày đó a ko thể kiểm soát được con tim mình nửa cũng phải thôi ai có thể kiểm soát được con tim chứ e !? Những lần gặp mặt sao là những sự ngượng ngùng của a và cả của e nữa,e cố tránh mặt a chỉ khi nào ko thể né được thì e mới phải nói chuyện thôi !! Những ngày đó đối với a dài vô tận mệt mỏi chán trường a cố làm mọi cách để giử e lại bên a !! Kết quả hả ? 2vé ca nhạc phải bỏ vì e từ chối đi với lí do sao ko nói trước ? A hỏi e liệu e có đồng ý ko ? Lúc vào mua vé a đã chơi 1 trò chơi may rủi nếu e đi là mình thuộc về nhau còn ko là ngược lại !!? Lúc e ko đi a cảm thấy như gục ngã a ko tin vào trò chơi nữa cố loại nó ra khỏi đầu nhưng trời ơi càng cố thì mọi suy nghỉ càng tin vào nó nhiều hơn !! Tiếp nối là những đêm mất ngủ a càng cố nhắm mắt lại thì tất cả những gì của e đều hiện ra trước mắt ,a nhớ nụ cười nhớ ánh mắt.......anh đã đọc đi đọc lại 62 tin nhắn e đã gữi cho a mà ko thể nào tin mình đang dần mất e . A phải nghỉ làm một ngày chỉ để đi giải tỏa stress và đi chùa cầu sự thanh thản ! Nhưng hỡi ơi !! Nó lại tới dồn dập nhiều hơn cả lúc a chưa cầu khẩn nữa quì dưới chân đức bà a chỉ mong đây chỉ là giấc mơ !! A hi vọng là sẽ ko phải nhớ một người tên “CUA”đáng ghét xấu xí nữa !! Uhm !! Khùng !! A khùng thật rồi !!
Điều gì đến cũng đã đến e đã yêu cầu a buông tay ra để e tự đi !! Uhm !! A cũng đã chuẩn bị rồi !! Uhm a sẽ buông ra được chưa cô bé , e cứ đi tiếp đi đừng nhìn lại vì lúc này cũng là lúc a gục ngã vì …….. Lí do e đưa ra là sợ sẽ có 1 ngày yêu a mất !!? Đến phút cuối rồi e vẫn ko cho a được một lí do nữa sao e !!? Có người hỏi a sao lại làm như vậy !? Chắc e cũng thắc mắc như vậy đúng ko ? Vô tình a đọc được bog của e ơ sao mà đồng cảm thế đây có lẽ là bản sao của mình đây mà,em cũng như a đã làm tất cả vì người mình yêu để rồi khi nhìn lại chỉ có nổi bn và mất lòng tin vào mọi người . A đã trải qua và a ko muốn e đón nhận tất cả một mình vì a biết và sợ cảm giác cô đơn khi đường đi chỉ còn lại một mình !!? A đã cố bù đắp cho e tất cả những gì người kia ko làm được để rồi tới phút cuối ra đi a ko được một lí do vì sao !!?? Phải chi e cứ nói thật là ko có tình cảm với a hay e cứ cho a 1 lí do dù ko thật lòng có lẽ a sẽ vui hơn bây giờ rất nhiều !! Khi a đến bên e a đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ có 1 ngày như hôm nay a có thể sẽ quị ngã một lần nữa nhưng như thế còn hơn phải đặt ra nhiều câu hỏi" tại sao ? Vì sao !!?" và hàng ngàn câu trả lời lại xuất hiện ra nhưng tất cả đều vô nghĩa !! Có lẽ sự thật hơi khó chấp nhận nhưng nếu ko có câu trả lời thì làm sao,làm sao a tin là đã mất e ?!! Hằng ngày phải chạm mặt e lúc nào cũng vui vẻ tươi cười a ko muốn giờ đây e lại thấy a gục ngã vì đã đỡ e !!! Uhm a tự cao thế đó a có thể cho người khác niềm vui nhưng a ko muốn ai chạm vào vết thương của a lúc này kể cả e nữa đó CUA,a ko muốn ai dòm lại sau lưng để rồi mủi lòng với a !! Giờ với a tất cả về e a sẽ được gói lại vào những trang giấy này rổi giấu vào một nơi mà ko có ai có thể thấy được !! A ko muốn giờ đây e lại thấy a là người gục ngã để rồi mọi người lại cười a cho a là thằng khùng !!! Gục ngã rồi a mới biết đứng dậy khó thế nào nhưng a sẽ đứng để có thể thấy e chứ phải ko cô bé !! A yêu bé !! Vui vẻ với đường e đã chọn nhé !!! A muốn thấy e là CUA của ngày nào đừng để a gục ngã vô ích nha bé CUA !!! Hôn e !!!!
TPHCM ngày 27 tháng 10 năm 2008
Kí tên
GHẸ
Những dòng này chắc suốt đời cua sẽ ko đọc được đâu !!! Đến ngày hôm nay a ko biết nên bn hay nên vui nữa !! A đã mất e sao 2 tuần !! Uhm !! Sao gọi là mất được em nhỉ vì a đã có e đâu mình quen nhau cũng chính là lúc e gục ngã !! Thấy CUA bn a cũng rất bn vì ngày nào đi làm đã quen được nghe e nói cười giờ thì tiếng cười đã mất người kia ra đi để lại cho e một vết thương . Cua cũng bản lảnh lắm một mình ôm lấy tất cả vào lòng rồi sao đó gục ngã !! Cũng tại a sao a lại dám đùa giỡn với vị ngọt tình yêu nhỉ trong khi a lại là một người nhạy cảm nữa !? Vì e mà a đã táo tợn nghỉ ra một trò chơi chỉ 3 tháng ngắn ngủi a sẽ giúp e đứng dậy !! Và e đã đồng ý !!
Ngày đầu tiên e con nhớ mình đã làm gì ko !!? Mình đã đi vào 1 quán trà sữa để nói chuyện !! A phải lôi tất cả từ trong tìm thức của minh những câu truyện cười để kể e nghe :secret: thật bất ngờ e đã mĩm cười vì nhưng điều a đã làm vì e ! Phải rồi e đâu còn nhỏ nữa mà a lại kể cho e nghe cổ tích nữa !! Chắc lúc đó a mắc cười lắm e nhỉ !? À quên e nhớ tên cua của e suất phát từ đâu ko ? Cũng từ đây phải ko ta !? Uhm thì từ cái tính bướng bỉnh của e đã làm a phải cực khổ nghỉ ra những câu trả lời " con gái gì mà bướng mà ngang đến thế hình như ấy tuổi cua ý " A còn nhớ rất rõ nét mặt e lúc đó tức vì a đã thắng e 1-0 nhưng loài cua thì đâu có vừa thế là a lại có tên ghẹ " Bà con với nhau cả mà tám cẳng 2 càng vậy a là ghe nha " ! Điều mà a nhớ nhất luôn đó là a đã để quên cái bóp bắt cua phải chạy ngược lại để lấy dùm a (vì a đã về nhà rùi mà ) !! Lúc goi e thì sợ mất giấy tờ tới khi cúp đt rồi thì trong a tràn một nổi lo " ko biết bé chạy gấp quá có sao ko nữa " a đã gọi 2 lần cho e nhưng máy chỉ đổ chuông định chạy ra lại cho e thì chuông đt reo vui hơn là thấy số của e !! E gọi báo cho a biết đã mất bóp (sao này cua mới nói thật là đã lấy lại được chỉ chọc a thôi ) a rất vui vì nhưng tưỡng tượng của a là sai !!??:oe: Lúc nào a cũng như người bảo mẫu chăm sóc cho e:chúc e ngủ ngon,chúc 1 ngày mới thậm chí phải nhắc nhở e ăn nữa chớ ! Củng lạ ghê hen những người trước a đâu có vậy đâu ? Trong suy nghĩ của a phải cố làm tất cả để e được vui để bù đấp cho trái tim bị thương của e
Hình như từ ngày đó đến 1 tuần sao e mới đi chơi lại với a e nhỉ !? Mình đã đi ăn e cứ vô tư kể về công việc thoáng bn 1 tuần trôi qua chẳng lẽ đối với e a ko có gì để e nói hết sao !? A cũng phải nói cũng phải lấy đó làm niềm vui ! Thôi dù sao e cũng đã đỡ nhiều rồi !! Hôm đó mình đi dạo có lẽ là kỉ niệm mà a nhớ nhất về sỡ thú là lần này ! Mình đã đi dạo đã kể rất nhiều cho nhau nghe những vui bn trong cuộc sống của đất sài gòn !! E rất vui rất hồn nhiên tự trong đấy lòng a có một điều ước phải chi người đó là a thì e sẽ ko có ngày hôm nay !! Hôm đó a đã nắm tay e rất nhẹ a đã lại buông vì a ko thể để e phát sinh tcảm với a (đó là 1 phần rất quan trọng trong hợp đồng mà a đã hứa với e ) nói vui ko biết có phải la điềm gở ko nhỉ !?
E còn nhớ hôm thứ bảy ko !? Hôm đó a uống rất nhiều a ko biết tại sao lại như vậy nữa a ko thể kìm chế được mình !! Hôm đó cũng là lúc a nhận ra a ko thể có e dù a có cho e nhiều hơn thế nữa !! Ko biết tại sao hôm đó a lại lên karaoke chỉ để thấy e trong khi lời mời lại từ 1 a bạn cùng cty phải chi do e gọi a sẽ thấy vui nhiều hơn !? Uh ! Kể từ ngày đó a ko thể kiểm soát được con tim mình nửa cũng phải thôi ai có thể kiểm soát được con tim chứ e !? Những lần gặp mặt sao là những sự ngượng ngùng của a và cả của e nữa,e cố tránh mặt a chỉ khi nào ko thể né được thì e mới phải nói chuyện thôi !! Những ngày đó đối với a dài vô tận mệt mỏi chán trường a cố làm mọi cách để giử e lại bên a !! Kết quả hả ? 2vé ca nhạc phải bỏ vì e từ chối đi với lí do sao ko nói trước ? A hỏi e liệu e có đồng ý ko ? Lúc vào mua vé a đã chơi 1 trò chơi may rủi nếu e đi là mình thuộc về nhau còn ko là ngược lại !!? Lúc e ko đi a cảm thấy như gục ngã a ko tin vào trò chơi nữa cố loại nó ra khỏi đầu nhưng trời ơi càng cố thì mọi suy nghỉ càng tin vào nó nhiều hơn !! Tiếp nối là những đêm mất ngủ a càng cố nhắm mắt lại thì tất cả những gì của e đều hiện ra trước mắt ,a nhớ nụ cười nhớ ánh mắt.......anh đã đọc đi đọc lại 62 tin nhắn e đã gữi cho a mà ko thể nào tin mình đang dần mất e . A phải nghỉ làm một ngày chỉ để đi giải tỏa stress và đi chùa cầu sự thanh thản ! Nhưng hỡi ơi !! Nó lại tới dồn dập nhiều hơn cả lúc a chưa cầu khẩn nữa quì dưới chân đức bà a chỉ mong đây chỉ là giấc mơ !! A hi vọng là sẽ ko phải nhớ một người tên “CUA”đáng ghét xấu xí nữa !! Uhm !! Khùng !! A khùng thật rồi !!
Điều gì đến cũng đã đến e đã yêu cầu a buông tay ra để e tự đi !! Uhm !! A cũng đã chuẩn bị rồi !! Uhm a sẽ buông ra được chưa cô bé , e cứ đi tiếp đi đừng nhìn lại vì lúc này cũng là lúc a gục ngã vì …….. Lí do e đưa ra là sợ sẽ có 1 ngày yêu a mất !!? Đến phút cuối rồi e vẫn ko cho a được một lí do nữa sao e !!? Có người hỏi a sao lại làm như vậy !? Chắc e cũng thắc mắc như vậy đúng ko ? Vô tình a đọc được bog của e ơ sao mà đồng cảm thế đây có lẽ là bản sao của mình đây mà,em cũng như a đã làm tất cả vì người mình yêu để rồi khi nhìn lại chỉ có nổi bn và mất lòng tin vào mọi người . A đã trải qua và a ko muốn e đón nhận tất cả một mình vì a biết và sợ cảm giác cô đơn khi đường đi chỉ còn lại một mình !!? A đã cố bù đắp cho e tất cả những gì người kia ko làm được để rồi tới phút cuối ra đi a ko được một lí do vì sao !!?? Phải chi e cứ nói thật là ko có tình cảm với a hay e cứ cho a 1 lí do dù ko thật lòng có lẽ a sẽ vui hơn bây giờ rất nhiều !! Khi a đến bên e a đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ có 1 ngày như hôm nay a có thể sẽ quị ngã một lần nữa nhưng như thế còn hơn phải đặt ra nhiều câu hỏi" tại sao ? Vì sao !!?" và hàng ngàn câu trả lời lại xuất hiện ra nhưng tất cả đều vô nghĩa !! Có lẽ sự thật hơi khó chấp nhận nhưng nếu ko có câu trả lời thì làm sao,làm sao a tin là đã mất e ?!! Hằng ngày phải chạm mặt e lúc nào cũng vui vẻ tươi cười a ko muốn giờ đây e lại thấy a gục ngã vì đã đỡ e !!! Uhm a tự cao thế đó a có thể cho người khác niềm vui nhưng a ko muốn ai chạm vào vết thương của a lúc này kể cả e nữa đó CUA,a ko muốn ai dòm lại sau lưng để rồi mủi lòng với a !! Giờ với a tất cả về e a sẽ được gói lại vào những trang giấy này rổi giấu vào một nơi mà ko có ai có thể thấy được !! A ko muốn giờ đây e lại thấy a là người gục ngã để rồi mọi người lại cười a cho a là thằng khùng !!! Gục ngã rồi a mới biết đứng dậy khó thế nào nhưng a sẽ đứng để có thể thấy e chứ phải ko cô bé !! A yêu bé !! Vui vẻ với đường e đã chọn nhé !!! A muốn thấy e là CUA của ngày nào đừng để a gục ngã vô ích nha bé CUA !!! Hôn e !!!!
TPHCM ngày 27 tháng 10 năm 2008
Kí tên
GHẸ