PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ anh!!....loVe...



pe_tun
18-11-2008, 03:28 AM
SẮp là sinh nhật pé tũn rùi anh còn nhớ không ( híhí không nhớ sao đc vì ngày nào em chẳng nhắc anh thứ 7 anh về mà)......nhớ anh nhìu lắm cái cảm giác không bình yên khi xa anh chẳng bao giờ em có thế mất đi được cái cảm giác đó với em anh là tất cả anh à, nhìu lýc ý em thấy mình quá đáng với anh quá như chủ nhật vừa rùi đó em đùa anh quá đáng quá.....em xin lỗi nhé dù lời xin lỗi này hơi muộn nhưng mà muộn còn hơn không anh nhỷ...em biết anh sẽ chẳng giận em đâu vì chúng mình yêu nhau nhiều như vậy mà chẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà chúng mình xa nhau đâu anh nhỷ, em đang chờ và chờ chờ cho đến thứ 7 để mình lại được đi xe đạp dạo quanh cái thị trấn bé nhỏ mà em với anh vẫn gọi tếu là " thị trấn bụi bặm ý" (đang làm đường mà bụi kinh anh nhỷ) híhí nhưng với em đó là con đường ngày ngày em đi học ngày ngày em tới trường bụi lắm nhưng cũng nhớ anh lắm chẳng ai ngốc như em cả ngày ngày vẫn ra đầu ngõ và nhìn ngắm mọi người.....người thì tất tả đến công ty làm việc, người thì vội vàng đi học đạp đến nỗi em nhỳn mà cũng chóng cả mặt thế mà cái trường học của em còn xa lắm thế mà vẫn chưa chịu đi học khi mà chưa bỏ được 5' ngắm nhìn cái điều thích thú đó em thích nó lắm vì nó giúp em có thêm nghị lực để cố gắng như anh đang cho em niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này ý.....sinh nhật em sắp đến gần rùi chúng mình sẽ đi chơi anh nhé!!!!!
Yêu anh nhìu lắm......!!!!!:guoc: