pechip.dkny
18-11-2008, 01:19 AM
Em đã yêu anh yêu bằng tất cả những gì em có...yêu bằng cả trai tim bằng cả nước mắt yêu bằng sự nhẫn nhịn mỗi khi anh bực mình anh tát em....Em đã sai cai gì hả anh...Sự trẻ con của em sao..hay là cái gì anh hãy trả lời cho em biết...Vì sao anh đã co người khác đã chia tay và em đã cố gắng để quên và cũng đã có thể quên thì anh lại tìm đến em làm gì...Vì sao tim em lại 1 lần nữa mở rộng cho anh lại 1 lần nữa đặt niềm tin ở anh.Em lại lao vào như 1 con thiêu thân dù em biết sẽ còn đau khổ...Em biết để có được hạnh phúc thì sẽ phai trả giá bằng sự đau khổ nhưng sao niềm vui thì ít mà đau khổ thì nhiều vậy anh...Em đã đánh cược nièm tin ở anh rất nhiều dù em ko chắc rằng 1 lần nữa em sẽ đau...Nhưng rồi lại thêm lần nữa con tim em đau...lai 1 lần nữa em phải rơi lệ
Đến bao giờ em sẽ không còn phải đau khổ nữa hả anh...đến bao giờ mắt này thôi sẽ không phải rơi lệ...đến bao giờ tim em thôi không còn đau nữa...đến bao giờ em có thể chấm dứt được nỗi đau này...đến bao giờ em có thể rời xa anh mà lòng em ko thấy nhung nhớ....đến bao giờ em quên được anh-quên được con người đã cho em biết thế nào là yêu thế nào là là đau....đến bao giờ hả anh....
Đến bao giờ em sẽ không còn phải đau khổ nữa hả anh...đến bao giờ mắt này thôi sẽ không phải rơi lệ...đến bao giờ tim em thôi không còn đau nữa...đến bao giờ em có thể chấm dứt được nỗi đau này...đến bao giờ em có thể rời xa anh mà lòng em ko thấy nhung nhớ....đến bao giờ em quên được anh-quên được con người đã cho em biết thế nào là yêu thế nào là là đau....đến bao giờ hả anh....