pe' ngóc^^!
17-11-2008, 10:26 PM
tui và anh biết nhau trong 1 lần đi học thêm chung năm đó. lúc đó tui là 1 cô nhóc bướng bỉnh, còn anh là 1 người lạnh lùng,ít nói. lúc mới vô học được 2 tuần lúc đó tui đã bắt đầu yêu anh, nhưng anh thì hok yêu tui. hằng ngày tui với anh đi học chỉ nhìn nhau mà thôi, đôi lúc cũng chửi nhau nữa. nhưng như vậy khiến tui rầt là vui và hạnh phúc. rồi 1 ngày kia, 1 chuyện nằm ngoài ý muốn đã xảy ra. anh chọc tui tức điên lên, tui đã cầm con dao cắt giấy chém vào tay anh 1 nhát. tui tưởng con dao đó cắt hok được ai ngờ đâu là nó rất bén. lúc đó tui sợ lắm và hok còn nghĩ đến chuyện yêu anh. hok ngờ là vài tuần sau đó anh đã nói anh yêu tui. khiến tui cũng vui mà cũng lo sợ, hok biết anh có yêu mình thật lòng hok nữa. và đến Christmas năm đó anh tặng tui tấm thiệp cùng lời chúc Christmas vui vẻ nha em yêu......................(chuyện dài lắm.........)