Xem đầy đủ chức năng : gửi quyền sang (em là fan anh nè hihi )
thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 01:36 AM
ta nghe trong gió lời của hoa
hoa tình hoa vỡ loài hoa tàn
hoa tang mang sắc ti gôn trắng
hoa tình mang sắc hồng ti gôn
ta nghe trong bão lời của tuyết
tuyết bụi phong trần tuyết phủ đông
tuyết cho tim giá tuyết buốt hồn
thâm sâu lạnh giá ướp tim đá
ta nghe trong sóng lời của gió
gió đưa cơn mưa bất chợt về
đẩy thuyền đẩy buồm xa khơi mãi
có tìm về bên' cũ năm nào
ta nghe trong nắng lời của hạ
nắng ngọt ngào buồn hôn tóc ai
bất chợt nhạt màu đùa cỏ lá
có phải quên hoa đã úa màu
thái_bình_công_chúa
14-08-2005, 01:31 AM
viết nhìu á cẩn thận á hihi
-----------------------------
em đang nghe lời gió gọi xôn xao
gió hôn tóc em tự hôm nào
hạ về trong cơn mê khát nắng
gọi tên em trong khúc ca đêm hè
em cũng biết rằng lòng anh nhung nhớ
thoáng cơn mơ thoáng bất chợt nụ cười
anh hiền từ thả giọt nắng trên môi
êm dịu quá chung đôi vần thơ dịu
em vẫn biết tình anh sẽ còn mãi
nhớ nhung hoài rồi ta sẽ sánh đôi
hạnh phúc mình ko ai sánh được hết
uyên ương vàng mộng đẹp ánh trăng tan
viết nhìu á cẩn thận á hihi
-----------------------------
em đang nghe lời gió gọi xôn xao
gió hôn tóc em tự hôm nào
hạ về trong cơn mê khát nắng
gọi tên em trong khúc ca đêm hè
em cũng biết rằng lòng anh nhung nhớ
thoáng cơn mơ thoáng bất chợt nụ cười
anh hiền từ thả giọt nắng trên môi
êm dịu quá chung đôi vần thơ dịu
em vẫn biết tình anh sẽ còn mãi
nhớ nhung hoài rồi ta sẽ sánh đôi
hạnh phúc mình ko ai sánh được hết
uyên ương vàng mộng đẹp ánh trăng tan
sành điệu mái ngố
15-08-2005, 01:11 AM
hoa rủ mềm hoa ướt mèm sương gió
tan trong mơ tan trong nắng dịu dàng
rồi hoa tàn chôn thân chốn bão táp
lắm mưa sa lắm nỗi đau vô ngàn
hoa nát rồi ng` yêu làm chi nữa
cánh tả tơi rơi rụng chốn thiên đàng
người đời xưa giờ ai còn thêm nhắc
chuyện loài hoa xoáy tung giữa bụi trời
--------------------------------------------
Bang_chủ_cái_bang
15-08-2005, 03:43 AM
em có biết đêm đông giá lạnh
có loài hoa vẫn nở đóa xinh tươi
xua cái lạnh sương đêm buốt giá
gửi cho đời mùi hương lạ ngát thơm
em có biết anh là loài hoa ấy
tỏa ngát hương thơm đợi em suốt đêm thâu
dù giá lạnh , dù đêm đông bao phủ
nhưng anh vẫn đợi chờ ngày em ngắm hoa tươi trong xứ lạnh mình em đó
vẫn một mình ngóng trông gió xa mờ
và phương xa một mình ai ?
đợi chờ bóng dáng mãi nụ hôn đầu
anh có hay buổi tình sầu
giot lệ ai ướt nhoè thâu đêm vắng
gió trở mùa lòng ai quạnh
ngắt nỗi buồn tái tê nỗi bao trùm
seshi
15-08-2005, 07:36 AM
Từng đêm dài nghe tiếng khóc của ai ?
Tâm sự đắng chan hòa giòng nước mắt,
Tình dang dở đường tình ai hiểu được ?
Đớn đau nầy mang mải có ai hay ?
Trái đất nầy như dừng lại không quay !
Con tim nhỏ vẫn còn đang rướm máu,
Tà áo xanh trỡ về trong mộng ảo,
Một mình tôi tay với giửa không gian !
Trái tim sầu cất cánh, nửa hồn đau !
Ôi xót xa khi nói lời giả biệt,
Em bật khóc giửa vũng lầy nuối tiếc,
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao ???
sành điệu mái ngố
15-08-2005, 06:01 PM
tiếng khóc sầu của đời người con gái
lắm đa đoan lắm nỗi đau u buồn
đau đớn đời gửi loài hoa bất tử
tình dang dở trao trọn đóa phù dung
thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 06:18 PM
em có biết đêm đông giá lạnh
có loài hoa vẫn nở đóa xinh tươi
xua cái lạnh sương đêm buốt giá
gửi cho đời mùi hương lạ ngát thơm
em có biết anh là loài hoa ấy
tỏa ngát hương thơm đợi em suốt đêm thâu
dù giá lạnh , dù đêm đông bao phủ
nhưng anh vẫn đợi chờ ngày em ngắm hoa tươi
em vẫn biết đêm đông giá lạnh
có loài hoa âm thầm vẫn chờ em
nhưng anh ơi tình yêu là cơn gió
gió thoảng qua lại đưa hương đi mà
em vẫn biết hoa ấy là anh đó
nhưng thực lòng em ko thể quên ai
và tình yêu ko phải là tất cả
ko thương nhau làm bạn vẫn được mà
thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 06:40 PM
trăng hoa quen thói muôn đường
dừng chân lỡ bước nhớ thương làm gì
rồi mai tàn cảnh yêu đương
biệt li muôn lối thiên đường tìm đâu
thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 07:06 PM
giờ chia xa nước mắt em nhạt nhòa
thức cùng trăng say cùng men mật đắng
thế là hết thôi đừng nên nuối tiếc
tình yêu mà ai nói trước biệt ly
seshi
15-08-2005, 10:45 PM
Đã bao lần em cố quên đi quá khứ
Một quá khứ tràn ngập bóng hình anh
Ngày qua ngày em sống trong tiếng cười
Một tiếng cuời ẩn sau dòng nước mắt
Một tiếng cười vang vọng nỗi xót xa
Lòng đau nhói vì tình yêu đã chết
Hi vọng cuối cùng em sống cũng vi` anh
Ngày mai ấy khi bình minh thức dzậy
Em ngỡ ngàng em mất anh rùi sao
thái_bình_công_chúa
15-08-2005, 11:32 PM
quá khứ kia xin ngủ quên cùng gió
cùng bóng đêm cùng ánh trăng sáng ngời
đã yêu người đau khổ xin đừng trach
mảnh trăng tàn nơi cuối rừng chiều xa
seshi
16-08-2005, 01:06 AM
Chợt thức giấc nhìn quanh ánh mắt mù loà
Em ở đâu bóng tối một màu
Xin lãng quên giấc mơ buồn
Tìm câu hát ngày xưa đã hát thật lòng
Đem lời ca đến chốn thiên đường
Xin tháng năm giữ giùm tôi.
sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:16 AM
mắt đã lòa theo dòng nước mắt rơi
bộ phim kia em đóng vai phụ rồi
cảnh yêu anh giờ là của vai chính
mất anh rồi tình ta mãi thế thôi
sành điệu mái ngố
16-08-2005, 05:28 PM
tha thiết chi cho đau lòng ngọn cỏ
buồn làm gì khi ngọn nước đã xa
mây che trời mây che ngàn đỉnh núi
chim nơi này biết tìm về phương nào
thái_bình_công_chúa
16-08-2005, 06:45 PM
đừng nói rằng anh yêu em nhé
vì cuộc đời ai biết đâu ngay` mai
hoa nở tàn trôi theo sông lặng lẽ
đừng chờ em cũng đừng thương nhớ em
sành điệu mái ngố
17-08-2005, 04:17 AM
hahaha
phút tĩnh lặng thôi thì em biết thế
biết tình yêu ko phải giành cho mình
thôi thì giờ mình cứ như xưa
vẫn! là em suốt đời ko yêu ai
sành điệu mái ngố
17-08-2005, 05:13 PM
em khóc vì ai 1 chuyện tình
ngày trước 2 chữ tình biệt li
khi xưa nói rằng yêu em lắm
giờ đây thay dạ thay cõi lòng
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 01:39 AM
hỡi ơi kia đấng râu mày
khua môi múa mép lắm lời khó nghe
ngoài mặt tỏ rằng rất nghe
ngờ đâu trong bụng lắm điều dối gian
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:46 AM
người điên nói câu khờ dại
cho ta man mác buổi chiều thơ
nghìn năm bia đá chơ vơ
dạo ta 1 khúc ơ hờ khó coi
seshi
18-08-2005, 06:44 AM
ai mua ko tình này tôi đem bán
1 linh hồn lạnh buốt cả ko gian
1 nỗi nhớ ,ai quá bẽ bàng
1 trái tim ngừng đập giữa chốn hoang......
sành điệu mái ngố
18-08-2005, 05:42 PM
con trai sao bụng khó lường
ngày nay nói một mai thì nói hai
bây giờ tôi chẳng tin ai
khắc trong lòng chữ ghét con trai rồi
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:13 AM
nói gì khi biết trước biệt li
nói gì khi tình đã xa rồi
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:32 PM
bây giờ muốn nói Gb
ngày xưa tình cũ đêm dài lắm mơ
Ko post hình ko liên quan đến poem nhé bạn
sành điệu mái ngố
20-08-2005, 07:21 PM
còn anh với tiếng thở dài
ngày đêm xa mãi thưa dần tiếng ru
mùa thu nối tiếp mùa thu
mộ em xanh lá cỏ cây úa tàn
Ko post hình ko liên qua đến poem nhé bạn
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 01:17 AM
nhớ làm gì khi biết em đi mãi
yêu làmgi` cho thêm khổ anh ơi
hình bóng xưa anh cứ để bên đời
ko quan tâm đến 1 ngày sẽ chết
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 02:11 AM
em của ngày xưa đã chết rồi
bây giờ là hình thế nhân thôi
có sống mà coi như đã chết
ko 1 niềm vui ko nỗi buồn
Nắng trở, mưa trở, trời trở tuyết
Ngày ấy xa rồi em đi đâu
Đi đâu về đâu em hời hỡi
Ơi hởi em là giọt tuyết đau
Giọt tuyết đau ơi hỡi em là mộng
Là mộng bây giờ cho mãi sau
Giọt tuyết mai sau em là khói
Là khói nhưng là là mãi mãi
Em là khói ấy mà chưa phải
Một đốm nhang đèn thức đêm sâu
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:36 PM
là giọt tuyết rơi hay máu tôi
là giọt nắng tươi hay mưa buồn
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 11:28 PM
nhân sầu tiếc cảnh canh thâu
1 2 bến vắng nhớ trông trời chiều
trời thu em bước cầu kiều
lỡ duyên lỡ bước ít nhiều vì ai
sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:05 AM
sắc nắng tàn rồi tiếc chi anh
lời nói còn ngỏ thôi để dành
viễn nhược hàn
23-08-2005, 12:34 AM
Nếu một ngày Bằng Lăng thôi tím nữa
Ti Gôn buồn màu sắc cũng nhạt phai
Lăng tím ơi sau nay Gôn mãi nhớ
Mối tình đầu đẹp tựa những vần thơ./.
Anh buồn lắm Xíu ơi !!!!!!!!!!
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 01:39 AM
sắc hồng tàn tình yêu ta tan vỡ
vỡ thưở hoa ti gôn nắng hôm nào
sành điệu mái ngố
23-08-2005, 11:17 PM
anh đợi làm chi xác lá mòn
anh thương làm gì màu hoa máu
hoa của tình tàn ngậm gió sương
sành điệu mái ngố
24-08-2005, 05:24 PM
cám ơn chú á....hihi
seshi
30-08-2005, 11:37 PM
Một chiều em bỗng nhớ
Và gọi thầm tên anh
Mùa thu qua rất nhanh
Gió dịu dàng ở lại
Hạ đang về gõ cửa
Cho bộn bề tháng năm
Anh ơi có biết chăng
Ở nơi xa... em nhớ?!
kebatmattroi
31-08-2005, 01:36 AM
anh cũng biết em nhớ
giữa bốn bề mùa hạ
ngày xa thành dĩ vãng
mong trọn đời hai ta
dontcry_kitty
31-08-2005, 01:54 AM
Chẳng có tuyết chẳng có hoa
Chẳng có gió cũng như ti_gôn tàn sắc thắm
Vậy mà sao anh vẫn còn say đắm
Một mối tình có gió,tuyết,mưa,hoa?
sành điệu mái ngố
31-08-2005, 04:25 AM
nỗi niềm nào xin gởi vào kí ức
vào bờ mơ vào nỗi nhớ vô thường
nhưng 1 lần giờ xin ng` đừng nhắc
cho ta buồn tim lại đau vết thương
sành điệu mái ngố
31-08-2005, 07:28 PM
những cơn gió thu về chợt tắt
để bên thềm nh~ chiếc lá vàng rơi
xoay xoay nhẹ rồi bão tố cuốn mất
bão tố buồn hẹn 1 chiều chớm đông
seshi
31-08-2005, 11:10 PM
Nếu anh biết khi người con gái yêu
Thì nhung nhớ thả hồn theo hoang vắng
Nếu anh biết cô học trò trong trắng
Đã yêu anh suốt cả cuộc đời
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 01:44 AM
Nêu anh biết tình ta là dĩ vãng
của 1 thời nông nổi thế thôi anh
thì trời xanh dẫu có là mãi mãi
em xin dành 1 góc trái tim ai
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 04:09 AM
tình là chi biết rồi sao còn hỏi
tình là gì biết khổ sao còn yêu
hỏi làm chi bao người vẫn biết thế
tình là tình chứ là cái chi chi
seshi
01-09-2005, 05:07 AM
Chỉ 1 lần em khóc trước anh thôi
Và cũng sẽ 1 lần sau trót
Ta đã mất những gì mình đã có
Giọt lệ cuối cùng sao quá mặn môi
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:15 AM
người biết rằng nước mắt em mặn lắm
vậy mà sao vẫn muốn em khóc thầm
để đêm về tự kêu mình mất trắng
thật như ko hay bởi tin lời thề
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.