Xem đầy đủ chức năng : Ta chia 2 lối về
Tháng Tư
17-11-2008, 04:21 AM
Ko hiểu sao tối đó em lại chạy qua con đường ấy
Con đường có Anh - Không Em
Em tìm anh như đứa trẻ lạc mẹ
Em tìm anh như mặt đất tìm nắng
Muộn rồi
Thành phố đã lên đèn
Tất cả chìm vào giấc ngủ say
Chỉ có em và chiếc bóng lẻ loi
Vô Tri - vô giác
Đúng là em ngốc thật , những lúc có anh em ko hề biết trân trọng ,rằng em là người may mắn khi em có anh
Vậy mà...
Em luôn làm anh buồn
Anh điều bỏ qua tất cả, anh hy sinh cho em nhiều thứ
Em chỉ biết nhận chứ ko biết cho
Em ích kỉ...
Để khi anh đi
Em mới biết.... Em Mất Luôn Linh Hồn
Nếu thời gian có quay trở lại
Em chỉ xin được 1 lần
Nắm tay anh
Hôn má anh...
Chúc anh hạnh phúc
"Muốn nói yêu anh thật nhiều dù biết quá muộn màng "
Mít Ướt_bùn vì anh
17-11-2008, 05:21 AM
Con đường có Anh - Không Em
sai sự thật
sự thật là : con đg có em - kô anh
Em mới biết.... Em Mất Luôn Linh Hồn
mất linh hồn à.... đừng nói mạnh vậy chứ
linh hồn đi du lịch vài ngày thôi, đợi tí nó sẽ trở về ^^
Nếu thời gian có quay trở lại
Em chỉ xin được 1 lần
Nắm tay anh
Hôn má anh...
làm như vậy liệu có đc j hem....
thanh_Vy79
17-11-2008, 05:31 AM
Tui bùn vì iêu.. tui khổ vì iêu.. tui cứ khóc vì iêu hoài à.... :ow::ow::ow:
for_you
17-11-2008, 05:38 AM
Con đường tình yêu nào đưa anh và em kề bên
Con đường tình yêu nào đưa anh đến bên em
Con đường tình yêu nào đưa em đến bên anh
Con đường tình yêu lối rẽ cho anh và em
Con đường tình yêu chia đôi cơn mơ
Con đường tình yêu nay mưa trắng xóa một bóng hình
Con đường tình yêu nay rêu phong xanh phủ kín dấu chân người xưa
Con đường
Tình yêu
Anh và em
Pha Lê Tím
17-11-2008, 05:41 AM
Nếu thời gian quay trở lại em chỉ làm thế thôi sao
Nêu thời gian quay trở lại hãy tận dụng cơ hội mà đừng đánh mất anh chứ
ngocdunghihi
17-11-2008, 10:29 AM
thời jan sẽ chẳng bao h way trở lại cả , đừng mơ nữa mấy pạn , sống hướng về tương lai sẽ tốt hơn
Kem Đắng
17-11-2008, 07:18 PM
...Có những thứ phải mất đi mơí thấy nuối tiếc...
...Có những thứ phải mất đi mới thấy thật đáng trân trọng...và...thật đẹp...
...Nhưng...
...Mất đi là thật sự mất đi....
...Có nuối tiếc mấy thì cũng qua...
...Đừng níu kéo...
...Vì có những thứ lấy lại được...Cũng không như ban đầu....
lukhachmuathu
18-11-2008, 03:06 AM
"Muốn nói yêu anh thật nhiều dù biết quá muộn màng "
Lại một cuộc tình nữa tan vỡ, buồn thật, sao tất cả những cuộc tình đều kết thúc một cách buồn như thế nhỉ, sao ta lại k trân trọng những phút giây có nhau, để khi mất nhau rồi, ta lại đau khổ vì nó.
Đừng buồn nữa nhe bạn, thời gian là thứ không bao giờ có thể lấy lại được, bạn chỉ có thể để cho nó trôi qua thôi.
Lần sau, nếu còn cơ hội, đừng bao giờ để tình yêu rời khỏi tầm tay mình nhé...
Tháng Tư
18-11-2008, 03:17 AM
@ GMX : chị à, em hiểu mình sẽ ko đủ bản lĩnh để giữ anh , nên em chỉ muốn dc như thề
@u2m : thanks bạn nghen, mình đả tan vỡ từ lâu rồi
Trang Sassy
19-11-2008, 03:27 AM
Khi nghĩ đến Tình yêu, em nghĩ đến những bàn tay, vì ai đó đã nói rằng, khoảng trống giữa những ngón tay được sinh ra để cho những ngón tay khác đặt vào…
Khi nghĩ đến Tình yêu, em nghĩ đến những bờ vai vì chỉ cần một điểm tựa vững chắc, em có thể dịch chuyển cả trái đất ấy thôi…
Khi nghĩ đến Tình yêu, em nghĩ đến sự quen thuộc, giống như đứa trẻ con khi mới sinh ra đã thấy mình nằm trong vòng tay ba mẹ và cứ mãi mãi như thế sự quen thuộc là nơi yên ổn nhất, là sự chở che an toàn nhất. Ở đó con người ta được khóc, được cười như giọt nước mắt hay nụ cười mà lần đầu tiên được sinh ra đã mang theo, ở đó con người ta được bình yên…
Em vẫn đang đi tìm sự Bình yên ấy thôi. Mà kỳ lạ, em không tìm Bình yên trong sự quen thuộc, em tìm kiếm nó giữa những điều xa lạ, giữa những tham vọng to lớn và quá khác xa nhau, giữa những con đường tưởng như không bao giờ gặp nhau…
…mà thôi, em sẽ chờ đợi, biết đâu khi đã quen với sự chờ đợi của mình, em lại nhận thấy Bình yên…
Có đôi khi bất chợt thấy hẫng khi người ta bảo em chỉ cố tỏ vẻ bên ngoài vậy thôi, em chợt cười - ừ bản thân em là vậy.!
P/S : Cho tớ xin, xin 1 chút bình yên thôi :)
bunnie
19-11-2008, 05:32 AM
ngày đôi ta gần nhau e đã hok bik' rằng, rằng e là ng` may mắn khi em cóa a trong cuộc đời e
để đến bây h đây khi a xa mất rồi,
thì e mới bik' đời e......đã mất luôn linh hồn
muốn nói yêu a thật nhìu dù bik' đã muộn màng,
hãy thứ tha cho đời e vì e ngàn lần hối tiếc
Tháng Tư
19-11-2008, 05:48 AM
Có nhiều người bảo em đã đánh mất anh ,1 tình yêu cao quý
Nhưng em thì ko nghĩ thế
Biết đâu mất anh - đó là điều tốt cho anh
Không có em sẽ có người tốt hơn thay thế ..
Tình yêu là vòng luân chuyển mà ...
Ta mất nhau đâu phải bởi tình yêu
lolemtheky21
19-11-2008, 06:34 AM
có thể khi anh ấy ra đi ko phải vì anh ko còn iu bạn mà có lẽ vì anh í nghĩ ở bên bạn cũng chỉ làm bạn đau khổ mà thôi
cái j` đã wa thì cứ để cho nó wa, nhớ làm j` cho đời thêm khổ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.