PDA

Xem đầy đủ chức năng : Wrong In Love - Ot.DeSel



khinaocoem
16-11-2008, 05:05 AM
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/33/06/freemp3/otdesel+wronginlove.mp3

Sing 1:

Khi em ra đi ko thương cho một người, ngày xưa vui bên em, yêu thương em thật nhiều, biết không ? Giờ em đang vui nơi ai, có hay chăng tình anh .
Trong đêm hoang vu anh lang thanh một mình, quạnh hiu không gian kia đang thương cho cuộc tình nát tan, người ơi , em ở nơi đâu, anh xin em quay trở về..

Tàn thu qua đông sang mang hoài niệm, những giấc mơ xưa em đâu còn chung bước, vòng tay ai ấm áp nồng nàn, đã đưa em mãi xa thật xa.
Còn chi nữa bao phút giây ngày nào, nắm tay bên nhau hai đứa thề hẹn ước, ngọt đôi môi em trao anh tuyệt vời, người đã xa rồi.....

Ver 1 :

Cứ như là một giấc mơ,
mới hum qua , em bên anh,đi bên anh, thật ngây thơ,
anh đã thật dại khờ,anh đã không thể ngờ, sẽ có ngày như vậy .
Trong sương mờ màu khói trắng , trong đêm vắng, em quên anh cuộc tình thầm lặng. Khóc thương ai, khóc chi ai, rồi 1 mai trên đường dài không còn ai chung bước, em có còn nhớ đến anh không, nhớ đến mối tình đầu, giờ em đang nơi đâu, anh biết mình phải làm gì đây, để cho vơi hết đi nỗi sầu.....

Sing 2:

Người..... đã mãi quay mặt bước đi, nước mắt lăn trên bờ mi, trách chi cho ai một đời, vì em.
Tình....... như lá rơi rụng cuối thu, cất bước ta đi tìm ta, tìm lại ngày nào người đã trao ta.

Còn lại được gì phút cuối chia ly, còn lại được gì những ái ân khi, em nay ra đi để tôi đơn côi, bao nhiêu yêu thương cất cánh xa xôi
Giờ còn 1 mình bóng tối bao quanh, đời còn được gì những tháng năm xanh, khi anh bên em sầu đau em hỡi, bao đêm nhớ thương ....,

Ver 2 :

Vẫn như ngày hum qua mà thôi, vẫn 1 mình 1 xó, 1 cây bút và 1 tờ giấy, vẫn 1 mình không ai bên cạnh , không gian hiu quạnh, đêm nay, đêm nay lạnh lắm em ơi .
Và rồi, anh chợt thiếp đi, giấc mơ nỗi nhớ về những ngày tháng êm đềm đó, những kỉ niệm khi chúng mình bên nhau có , trái tim đau nhói nhớ khi lại những ngày tháng đó.
Vì ai hay vì tại anh sai, tại vì đâu em trở lên như thế ! Nước mắt tuôn rơi, để là cố quên đi một thời, tay trong tay bên em ngày ấy, yeah....

Repeat Sing 1:
......................

Rap Ver 3 :

Nhớ, ngọt ngào bờ môi ấy, ấm êm vòng tay ấy , giờ thì còn đâu nữa, những ngày mưa khi 2 đứa bên nhau nguyện thề cho 2 trái tim không bao giờ thay đổi, tôi , chỉ còn mình tôi mà thôi ! Ôi, Giờ em đang bên người mới, xây dựng 1 tình yêu mới ! Thôi thì đành lòng chúc cho em hạnh phúc dù rằng đã có những lúc, tôi viết lên hàng ngàn khúc ca để mong em quay về ! Anh ước , anh thề khi mà em quay về sẽ ko bao giờ để 1 lần nào mất em nữa đâu em yêu... ơi !!! yeah....
You are my all, you are always in my heart, bayby i luv you forever
New song, OtDeSel... 2k8.

Zenaku
16-11-2008, 07:02 AM
thích bài này òi ! lâu òi mới nghe dc 1 bài rap hay như vậy :D

LamXung
18-11-2008, 08:56 PM
càng nghe càng thắm ! thanks khinaocoem nha

anhlavohiep
18-11-2008, 09:04 PM
hay quá nhạc gì nghe đc chết liền zợ

ưk nhạc cũng hay thật xin lỗi đã chê nha , do tui tua nên chẵng nghe cái gì hết

anhlavohiep
18-11-2008, 09:11 PM
sao zạ trời cho xin lỗi mờ