heo dễ thương
14-11-2008, 06:58 AM
Vợ không biết khi này nói những lời này sẽ như thế nào . Trong lòng rối bời vì những gì đang diễn ra, thật sự vô cùng mệt mỏi . Bao suy nghĩ bao trùm lấy mình, mình tự hỏi, có thật phép màu luôn xảy ra ?
Tâm trí mình đau khổ, mình lại khóc, điều mà chưa bao giờ mình làm trước đây . Chẳng lẽ khi ju là thế ư ? Mình chán quá nhưng thật lòng khi không nghe được hai tiếng ấy lòng mình buồn rười rượi . Mình phải làm sao mới đúng nhỉ ? Mình muốn quay lại hay lại tiếp tục thế này ? Mình vấn vương gì nhỉ ...
Nếu giây phút này người ấy ở bên mình thì hay nhỉ ? Mình thầm ước thế . Nhưng không thể ... Bao đêm mình mơ về một thế giới khác đầy sắc màu rồi chỉ thắc mắc, thật người ấy có thix mình không ?
Hôm nay, mình đã hiểu tất cả . Dẫu sao cũng là những lời nói trống rỗng tan theo năm tháng . Bây giờ nếu được hỏi một câu, mình sẽ hỏi ấy :"Thật sự chồk đã từng yêu vợ chứ ? " và mình sẽ không bao giờ hối hận nữa !
Qủa thật mình chỉ muốn người ấy mãi thix mình, nhưng thế liệu có quá ích kỉ ? Trái tim của mình chỉ là muốn được quan tâm nhìu hơn .
Cuối, chồk - vợ đã không thể thực hiện được những gì mà chồk muốn . Tất cả chỉ vì những suy nghĩ của vợ quá ích kỉ và nhẫn tâm cùng nhìu ngờ vực . Nhưng bây giờ nếu có thể vợ muốn chồk hay trả lời vợ :"thật có từng ju vợ không ? " Vợ rất buồn vì ngày hôm nay, lần thứ hai trong tháng vợ rơi nước mắt, vợ không mong sự thương hại chỉ cần chồk hiểu là vợ vui rồi .
Vợ đã từng thix chồk nhìu lắm !
Tâm trí mình đau khổ, mình lại khóc, điều mà chưa bao giờ mình làm trước đây . Chẳng lẽ khi ju là thế ư ? Mình chán quá nhưng thật lòng khi không nghe được hai tiếng ấy lòng mình buồn rười rượi . Mình phải làm sao mới đúng nhỉ ? Mình muốn quay lại hay lại tiếp tục thế này ? Mình vấn vương gì nhỉ ...
Nếu giây phút này người ấy ở bên mình thì hay nhỉ ? Mình thầm ước thế . Nhưng không thể ... Bao đêm mình mơ về một thế giới khác đầy sắc màu rồi chỉ thắc mắc, thật người ấy có thix mình không ?
Hôm nay, mình đã hiểu tất cả . Dẫu sao cũng là những lời nói trống rỗng tan theo năm tháng . Bây giờ nếu được hỏi một câu, mình sẽ hỏi ấy :"Thật sự chồk đã từng yêu vợ chứ ? " và mình sẽ không bao giờ hối hận nữa !
Qủa thật mình chỉ muốn người ấy mãi thix mình, nhưng thế liệu có quá ích kỉ ? Trái tim của mình chỉ là muốn được quan tâm nhìu hơn .
Cuối, chồk - vợ đã không thể thực hiện được những gì mà chồk muốn . Tất cả chỉ vì những suy nghĩ của vợ quá ích kỉ và nhẫn tâm cùng nhìu ngờ vực . Nhưng bây giờ nếu có thể vợ muốn chồk hay trả lời vợ :"thật có từng ju vợ không ? " Vợ rất buồn vì ngày hôm nay, lần thứ hai trong tháng vợ rơi nước mắt, vợ không mong sự thương hại chỉ cần chồk hiểu là vợ vui rồi .
Vợ đã từng thix chồk nhìu lắm !