PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự lựa chọn



boyhoangda
12-08-2005, 05:23 PM
Lần đầu tiên trong cuộc đời, kể từ khi nó sinh ra đến tận ngày hôm nay, nó chưa bao giờ thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi moi thứ như thế này,ko nhuw nhung gi ma` nó da tung trai wa.... niềm tin, hy vọng tất cả mọi chuyện trong thời gian qua chẳng là gì, mọi sự cố gắng của nó đều vô ích, chẳng có gì ngoài con số 0 tròn trĩnh....muốn hét thật to cho nhẹ lòng nhưng không thể nào làm được, chẳng còn gì.....sức tàn lực kiệt rồi chăng.....mệt mỏi quá, không nhấc nổi nữa rồi
....không còn gì để mà cố gắng, để mà hy vọng.....tất cả.....đã chấm hết rồi ư....giờ chỉ muốn được nằm nghĩ mãi mà thôi......
....đã từng nhủ với lòng hãy cố lên, gắng gượng lên, nó có niềm tin, có hy vọng, có động lực mạnh mẽ để thôi thúc kia mà, chưa bao giờ dám để bản thân mình rơi vào trạng thái tình trạng như thế này...nhưng....chỉ mới thấy được đôi chút an ủi vì mình đã làm đúng, vì những cố gắng của mình là xứng đáng....nhưng ...và dường như sụp đổ hết cả rồi....
.....vừa đau vừa mệt mỏi..nó như con thú bị thương...vết thương chẳng lành mà ngày càng sâu hơn...máu đã chảy hết rồi chăng...nó lần tìm những chiếc gai trên thân mình...đau quá....nó chẳng còn ở đó nữa....loang lỗ những vết thương...
....phải làm gì đây...chút sức lực còn lại của nó...liệu có đủ mạnh để nó đứng lên, đủ mạnh để nó chống chọi, đương đầu hay lại ngã quỵ thêm một lần nữa....nghĩ ngơi hay đi tiếp...nhếch miệng cười....lại phải cố nữa sao.....lúc nào cũng thế chỉ có mỗi mình nó......cố bước đi, cố gắng gượng...chỉ có mình nó mà thôi......luôn luôn như thế, mãi mãi là như thế......chỉ một mình......như chiếc bóng......
...có lẽ lần này nó sẽ phải dừng lại và nghĩ ngơi thôi...làm sao còn đủ sức để mà đi tiếp cơ chứ....phải nghi ngơi thôi....phải thế mà thôi...
...chỉ còn là chiếc bóng dật dờ......



--------------------

Anh quyết kô để thời gian và khoảng cách cướp đi em. Anh sẽ làm tất cả để chứng minh với em một điều rằng:với anh, em là duy nhất. Anh yêu em !!!!

noi_nhieu
13-08-2005, 07:50 AM
trời đất sao kinh vậy , tâm trạng của bạn hay của ai dậy

...chỉ còn là chiếc bóng dật dờ..... một chiếc bóng khác đang tiến lại gần....cũng thê thảm...
thế là 2 chiếc bóng cô đơn đã tìm thấy nhau,đã không còn là những chiếc bóng dật dờ đi dọa con nít

EmAnh
13-08-2005, 10:58 AM
cứ như truyện ma, hix hix, sợ quá

sakura mami
14-08-2005, 02:47 AM
coi chữ kí của mami nè

mot lan lam lo
14-08-2005, 03:09 AM
sao mà nghe thấy ghê sơ vậy.sợ quá