Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhào dzô...



cucthuvang
14-11-2008, 12:54 AM
Hỡi các chàng trai
Kẻ phụ tình suốt hàng ngàn thế kỷ
Có thấy chăng nửa trái tim âm ỉ
Sớm lụi tàn trong hơi hướm tình yệu

Hỡi những vóc xinh,
Những dáng yêu kiều
Em hãy cứ là em như vĩnh cửu
Nét đẹp trăng rằm theo mây gió phiêu diệu

Có thấy chăng những thiên thần đau khổ
Được - mất là gì trong hơi hướm tình yêu???

Cậu Bé Dragonfly
14-11-2008, 03:09 PM
Hỡi các cô nàng ích kỷ

Tình tôi đang vẫn suy nghĩ về cô

Cớ sao trách móc hư vô ?

Khiến người trai tráng không thôi yên lòng

Tình tôi vẫn hoài nhớ mong

Lạnh lùng đôi lúc nhưng trông ngóng nàng.


Đừng có khinh đàn ông trai tráng chúng tôi tội nghiệp chứ :cr:

cucthuvang
14-11-2008, 07:39 PM
Các anh ra đi bỏ lại những câu thề
Lũ con gái chúng em biết bao công ngồi gỡ
Mộng mơ một thời con gái
Lời yêu chỉ như con gió thoảng qua tai.
Cuộc đời có mấy kẻ chung tình
Mà anh không thuộc về số đó
Mãi phiêu diêu theo cuộc tình mới
Ngoảnh lại nhìn chân trời xa vời vợi
Và thời gian không giết nỗi loài cỏ dại
Sống đến bạc đầu
Để chứng dám những tình yêu.

heocon_kc
19-11-2008, 10:15 PM
Hỡi những ai đã yêu và đang yêu trên nhân thế
Sống cho tròn với hai chữ tình yêu
Để không còn ôi tiếng kêu ai oán
Của kẻ tình si bị phủ phàng

khỉ khờ
20-11-2008, 01:38 AM
Lời thề ước của em không theo gió?
Xuân đã về sao vẫn có lá rơi
Hạ sang tim lạnh jữa trời
Nói "trai fụ bạc "-toàn lời bất công.

Yêu kiều kia có thật tình không?
Hôm qua hẹn ước nay lòng đổi thay
Nhưng đời nào có ai hay
Ngày mai lại có 1tay bị lừa
!OMG!
Hận đàn bà

hoang hon mau tim
23-11-2008, 10:27 PM
tôi biết tôi chẳng hay gì
gây nên đau đớn cho người người ơi
nhưng mà tôi chẳng tham lam
tim yêu chỉ một mà tình để 2
người về trong ánh ban mai
với câu hờn trách tại sao hả trời
trách tôi thì hãy trách người
yêu không trách nhiệm , ơ thờ
yêu mà gian dối , mơ vòng tay hoa
yêu mà chỉ biết yêu thôi
công danh sự nghiệp , tiền nhờ mẹ cha
bên người tôi khổ thật nhiều
yêu trong đau khổ , tôi đành ra đi
mà đi ko dứt được người
cho nên tôi tức cắm sừng người thôi

greenlion
24-11-2008, 09:36 AM
tình yêu là cái chi chi nhỉ !!?
có ai biết được nó là gì đâu !
vậy sao cứ phải âu sầu
tình đi tình đến , cũng đâu là gì !!?
khi em quay lưng anh cũng đau cũng khóc
và lặng nhọc sống nốt tháng ngày mưa
rồi thì cũng gói gọn trong hai chữ ngày xưa
đời đong đưa mãi - cũng bình yên thôi.....

KhongTheKhoViTinh
08-12-2008, 05:08 AM
Người Chưa Yêu Thì chưa Biết Tình Yêu
Yêu ròi mới biết tình yêu là gì
tình yêu có vui có buồn mới là tình yêu
Yêu gì để khổ bằng yêu đơn phương
Để khi mất người mới tiếc thương lạnh lùng

heo dễ thương
08-12-2008, 08:21 AM
Người Chưa Yêu Thì chưa Biết Tình Yêu
Yêu ròi mới biết tình yêu là gì
tình yêu có vui có buồn mới là tình yêu
Yêu gì để khổ bằng yêu đơn phương
Để khi mất người mới tiếc thương lạnh lùng

đọc bài nì seo dễ có hứng ghê ! ^_^

Chưa yêu chưa biết tình yêu
Yêu rồi mới biết vị yêu thế nào
Đắng cay, ngọt lịm muôn màu
Đau thay cho những mối tình đơn phương.

suol
08-12-2008, 09:26 PM
thương cho số kiếp nam nhi
suốt đời suốt kiếp chi yêu chung tình
nhưng đời vốn lắm éo le
nữ nhi thời chẳng chung tình như xưa
toàn là trông núi trông non
không chịu yên phận tam tòng
thế nên số kiếp chúng mình
suốt đời lận đận như thuyền lênh đênh
hỡi cô má đỏ hồng hồng
hãy quay về phép tam tòng như xưa!

quynhtrang08
08-12-2008, 09:59 PM
thương cho số kiếp nam nhi
suốt đời suốt kiếp chi yêu chung tình
nhưng đời vốn lắm éo le
nữ nhi thời chẳng chung tình như xưa
toàn là trông núi trông non
không chịu yên phận tam tòng
thế nên số kiếp chúng mình
suốt đời lận đận như thuyền lênh đênh
hỡi cô má đỏ hồng hồng
hãy quay về phép tam tòng như xưa!

Phép tam tòng khi xưa em chịu
Nhưng quân tử cầu kiếm mãi chẳng ra
Anh hùng xứng gái thuyền quyên
Ngày nay quân tử xứng duyên cùng nàng
Trai anh hùng năm thê bảy thiếp
Gái thuyền quyên thủ tiết thờ chồng
Hỡi người quân tử kia ơi
Trách chi nhi nữ, mà than phận mình

letue
09-12-2008, 12:47 AM
Đau đớn thay phận đàn bà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu
Thôi em đừng oán trách làm chi
Số kiếp đã định thì đành xuôi theo:)

tjeuthu_bc
09-12-2008, 06:48 AM
Đau đớn thay phận đàn bà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu
Thôi em đừng oán trách làm chi
Số kiếp đã định thì đành xuôi theo:)

con gái khổ vậy mà ko hề khổ
trong cuộc sống có gì tuyệt đối đâu
là con gái dc con trai che chở
dc nâng niu iu thương trong vòng tay.....

letue
09-12-2008, 12:11 PM
Số em chưa hẳn long dong
Số em chưa hẳn như đò qua sông
Anh đây cất bước đi tìm
Tìm người trung thủy se duyên kết tình

tjeuthu_bc
10-12-2008, 12:34 AM
Số em chưa hẳn long dong
Số em chưa hẳn như đò qua sông
Anh đây cất bước đi tìm
Tìm người trung thủy se duyên kết tình

cuộc sống hẳn ko có gì hoàn hảo
người anh tìm sẽ chẳng bao giờ có
sao ko giữ những gì trong tầm tay
để khi ra đi ta lại tiếc nuối

caycodai
10-12-2008, 01:48 AM
Cái mở đầu sao mà ngọt ngào thế?
Để giờ đây hạnh phúc chẻ làm đôi
Có lẽ rằng em sẽ chẳng khóc đâu
Nếu tình đầu trao anh chẳng vội vã
Có lẽ rằng em sẽ cười anh à
Nếu chia tay là kết thúc tất cả,
Và trong đó có cả hình bóng ai!

dao_sy_hau
10-12-2008, 05:01 AM
Hỡi các chàng trai
Kẻ phụ tình suốt hàng ngàn thế kỷ
Có thấy chăng nửa trái tim âm ỉ
Sớm lụi tàn trong hơi hướm tình yệu

Hỡi những vóc xinh,
Những dáng yêu kiều
Em hãy cứ là em như vĩnh cửu
Nét đẹp trăng rằm theo mây gió phiêu diệu

Có thấy chăng những thiên thần đau khổ
Được - mất là gì trong hơi hướm tình yêu???
ừ con trai phụ tình ngàn thế kỷ
cũng bởi theo bọn mỹ nữ yêu kiều
bọn dẻo mỏ làm trái tim bọc mật
nên dễ lừa người chân thật đàn ông

tự các người tranh cướp những ông chồng
chúng tôi chỉ theo bản năng hành sự
nếu các người ai cũng như ai hết
kẻ phụ tình sẽ chết chẳng hề sai

caycodai
11-12-2008, 06:03 AM
ừ con trai phụ tình ngàn thế kỷ
cũng bởi theo bọn mỹ nữ yêu kiều
bọn dẻo mỏ làm trái tim bọc mật
nên dễ lừa người chân thật đàn ông

tự các người tranh cướp những ông chồng
chúng tôi chỉ theo bản năng hành sự
nếu các người ai cũng như ai hết
kẻ phụ tình sẽ chết chẳng hề sai

Hỡi chàng kia sao ăn nói vô tình?
Sao vơ đũa ko sợ mình đã sai?
Ai tranh cướp những ông chồng tham lam?
Có vợ rồi mà vẫn ham của lạ!

Bảo chúng tôi: "Bọn mĩ nữ yêu kiều
Bọn dẻo mỏ" Cớ sao chẳng làm kiêu
Thấy người ta thì như diều gặp gió
Bay cao quá đứt cánh đổ tại ai?

Này con trai, cái tật mê gái đó
Đừng bao giờ đổ lỗi tại chúng tôi
Nếu có giận thì cứ giận ông trời
Ban chúng tôi xuống trần đời ngự trị
Lũ đàn ông ngốc nghếch quá si tình!

HanMacTu_part2
12-12-2008, 06:06 AM
Cỏ dại ơi! ơi là cỏ dại
Sao vô tình nói quá con trai
Quơ đũa sao quơ lưôn phận Tử
Đọc thơ mà thấy lòng bưồn thay

Ông trời sinh con trai tính vậy
Gặp gái xinh mắt phải nhìn thay
Nếu không nhìn ôi trời có thể
Con gái sẽ ống chề không may

caycodai
12-12-2008, 08:51 AM
Hàn Mạc Tử cớ sao phải buồn hở?
Cỏ nói thật những điều mà Cỏ nghĩ!

Đúng là trai thì phải si mê gái
Cũng như gái thích con trai mà thôi!
Nhưng có điều đừng tham lam quá trời
Khi có đc người mình yêu thật rồi
Đừng nghĩ đến người con gái nào khác
Vì khi yêu con gái thường ích kỉ
Muốn con trai chỉ là của riêng mình!

Biết con trai rất thích ngắm gái xinh
Nhưng cẩn thận lại mắc bệnh si tình
Con trai ơi bệnh này thật khó chữa
Đến bác sĩ cũng đưa tay đầu hàng!

Còn về chuyện sợ con gái ế chồng
Con trai ơi đừng lo nghĩ mông lung
Cứ yên tâm mà tin tưởng một điều
Con gái ế, con trai chết chắc nhiều
Mà con trai vẫn sống đầy đấy thôi
Chỉ có điều ngờ nghệch hơi ngốc nghếch
Và mắc bệnh mê con gái quá trơi!

dao_sy_hau
12-12-2008, 10:26 AM
Hỡi chàng kia sao ăn nói vô tình?
Sao vơ đũa ko sợ mình đã sai?
Ai tranh cướp những ông chồng tham lam?
Có vợ rồi mà vẫn ham của lạ!

Bảo chúng tôi: "Bọn mĩ nữ yêu kiều
Bọn dẻo mỏ" Cớ sao chẳng làm kiêu
Thấy người ta thì như diều gặp gió
Bay cao quá đứt cánh đổ tại ai?

Này con trai, cái tật mê gái đó
Đừng bao giờ đổ lỗi tại chúng tôi
Nếu có giận thì cứ giận ông trời
Ban chúng tôi xuống trần đời ngự trị
Lũ đàn ông ngốc nghếch quá si tình!

mình đã giải thích hết rồi
sao bạn không chịu đọc trôi đi mà
ừ thì tớ nhận ngoại tình
tớ như đống củi chình ình ngoài sân
củi cháy phải tìm nguyên nhân
tại sao nó cháy phải phân rõ dàng
mồi lửa chính là các nàng
hỏi sao khúc gỗ lại càng cháy to
nguyên nhân mới thật đáng lo
chứ còn chúng tớ trâu bò ngại chi
đầu óc ngốc nghếch ngu si
ăn nhầm cũng chỉ tại vì người thôi

khỉ khờ
13-12-2008, 08:55 AM
oe oe oe! 1 kẻ ra đời
là nam hay nữ ông trời đã phân
tôi đây một kẻ phàm trần
nam nhi quân tử không cần xét đâu
chung tình đã trót nên sầu
sai lầm tin tưởng vào câu của nàng
chia tay mới thấy bàng hoàng
1 thằng ngốc nữa lại quàng phải dây.......

bitansat
17-12-2008, 10:33 PM
Hỡi các chàng trai
Kẻ phụ tình suốt hàng ngàn thế kỷ
Có thấy chăng nửa trái tim âm ỉ
Sớm lụi tàn trong hơi hướm tình yệu

Hỡi những vóc xinh,
Những dáng yêu kiều
Em hãy cứ là em như vĩnh cửu
Nét đẹp trăng rằm theo mây gió phiêu diệu

Có thấy chăng những thiên thần đau khổ
Được - mất là gì trong hơi hướm tình yêu???

thơ hay nhưng vẫn là thơ con cóc

kẻ phụ tình là anh nhưng vì ai
khi thật lòng yêu đương được gì
nước mắt rơi bao đêm em biết sao
điếu thuốc tàn cùng ly rượu cạn
cho ai cho kẻ bac tình ngàn thế kỷ như em.

Hugo_mecxi
19-12-2008, 03:19 AM
Trách nhau nào có được chi
Trời sinh ra gió để bì gian truân
Khác nhau hai phía cực tuần
Nhưng là một nửa làm xuân cho đời
Hỡi chàng quân tử muôn nơi
Làm thân che chắn trút vơi buồn nàng
Đông sang thì mặc đông sang
hai dòng hơi ấm thênh thang giữa trời!
mai sau sương phủ thảnh thơi
Nàng xin đẫm máu xác phơi bên chàng!

queochuai1991
21-12-2008, 03:41 AM
nếu bây giờ thời gian mà cho phép
anh sẽ trả lòi thơ của mấy em
thơ anh, tuy không hay nhưng nhiều cảm xúc
hỏi trong rôm này ai làm được như anh
hahahahaahahaha

Shady Shane™
21-12-2008, 11:14 AM
Tiêu dao tự tại ko ràng buộc
Chàng nàng chẳng là gì với shane
Một đao một ngựa đi khắp chốn
Chẳng bik trung nhân ta nơi nào :D

khỉ khờ
23-12-2008, 12:20 AM
nếu bây giờ thời gian mà cho phép
anh sẽ trả lòi thơ của mấy em
thơ anh, tuy không hay nhưng nhiều cảm xúc
hỏi trong rôm này ai làm được như anh
hahahahaahahaha

Anh trai quả thật prồ
Không ai bản lĩnh loã lồ như anh
Thơ anh có một vị chanh
Nghe mà chua quá sao đành chê đây