hoc_tro_ngoan1995
14-11-2008, 12:44 AM
NGÀY 20 – 11 VÀ CÁC THẦY CÔ GIÁO…!
Sắp tới ngày 20 – 11 rồi nhỉ ? Ngày của các thầy cô giáo, ngày của những con người suốt đời tận tuỵ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, đang là tương lai của đất nước… Bác Hồ đã nói: “Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…” và theo tôi “một phần nhỏ” nhưng không kém phần quan trọng còn lại chính là sự tận tâm, yêu nghề của các giáo viên…!
Thầy cô là những người thay phiên nhau dẫn dắt học sinh đi trên một con đường của học vấn và tri thức suốt 12 năm ròng rã, luôn ở bên giúp đỡ, lắng nghe, chia sẻ cùng học sinh và giúp học sinh có được tương lai ngời sáng cùng những hạnh phúc, vui sướng ở cuối con đường. Dù rằng sau này khi lớn lên, mỗi học sinh đều chọn cho mình những con đường khác nhau, vì đó là ước mơ mà họ đã ấp ủ 12 năm đi học…nhưng còn thầy cô? Thầy cô vẫn luôn ở trên con đường đó, tiếp tục dẫn dắt những học trò nhỏ đang tiếp bước chúng ta! Công ơn thầy cô thật lớn nhưng có mấy ai nhớ đến và về thăm trường cũ? Có mấy ai khi đã đỗ đạt thành tài thì lại nhớ về bóng thầy đứng trên bụt giảng năm xưa? Hẳn trong chúng ta vẫn còn rất nhiều người nhớ về cô thầy giáo cũ, đã khóc vì vẫn còn lưu luyến tháng ngày còn đi học, nhớ thầy cô bạn bè cùng những kỉ niệm hờn ghen yêu thương trong sáng, nhớ cái khi bị thầy cô la nhưng cả đám vẫn cười, nhớ cái khi lớp mình chuyền tay nhau những thứ đồ ăn vụng trong giờ học…Đó đều là những kỉ niệm trong sáng và hồn nhiên nhất, mong là những người còn đi học sẽ biết giữ gìn và nâng niu những cái mình đang có, bởi vì các bạn đang sống trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời, khoảng thời gian mà buồn vui đều có bạn bè thầy cô cùng sát cánh…!
Như trường tôi, có nhiều thầy cô đã thật sự làm tôi khâm phục và trở nên thích thú học môn học đó, như cô Hằng, cô Kiều, cô Nga, cô Thuỷ, cô Huyền, thầy Thanh, thầy Hải…..đã kiến thức sâu rộng, dạy giỏi, mà đôi khi còn rất quan tâm đến học sinh. Những thầy cô nào dạy giỏi, chăm lo và yêu thương học sinh, thật sự muốn biết học sinh nghĩ gì để giúp học sinh học tốt hơn… thì đối với tôi đó là những thầy cô “đạt chuẩn”. Mức đạt chuẩn tôi đưa ra không quá khó vì thực sự tôi đã thấy những thầy cô như thế, họ thật sự làm tôi kính nể. Cách dạy, suy nghĩ và lời giảng của họ đã làm tôi chú ý, thích thú. Những bài học mà họ dạy đã nhẹ nhàng nhập vào đầu tôi và tôi luôn nhớ mãi những bài học đó. Tuy những thầy cô như thế luôn ra những bài kiểm tra rất khó và đó đều là những môn khó nuốt, nhưng giờ khi kể về họ và bất chợt hỏi lại những bài đã học, tôi trả lời gần như một chuyên gia. Bởi vì sự hiểu biết rộng lớn của họ luôn làm tôi mơ ước khi lớn lên sẽ làm nghề gì có liên quan đến môn học này… Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được họ dạy dỗ…!
Nhưng…bên cạnh đó tôi cũng không hài lòng về một số thầy cô!
Trong thực tế, đang có những học sinh chán học, bỏ học, ngồi nhầm lớp, copy bài khi kiểm tra, thi… Vì sao lại có tình trạng đó trong khi ngày xưa chúng ta rất ít khi nghe nói tới? Nguyên nhân là do sách cải cách, chương trình học nặng nề, gia đình khó khăn, gia đình không khuyến khích học sinh đi học…? Có lẽ các lí do đó đúng, nhưng còn 1 lí do nữa là giáo viên không cố gắng vì học sinh hoặc giáo viên chưa chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm giảng dạy sao cho học sinh nhớ lâu... Trong thời buổi này, không có tiền là không sống nổi, không lẽ vì vậy mà giáo viên lại đánh mất lương tâm nghề nghiệp, như trường tôi, có 1 vài thầy cô vì muốn “hút” học sinh đi học thêm nên đã dạy lơ mơ trên lớp, cố ý để học sinh phải đi học thêm ở lớp dạy thêm mà người đó mở ra… Còn trường hợp thầy cô giáo gỉảng quá máy móc làm đôi khi tôi nghĩ, thà không có họ, mình tự đọc sách còn dễ hiểu hơn. Và trường hợp thầy cô giáo hành hạ, xúc phạm nặng nề học sinh như báo chí bình luận gần đây nữa…Những việc đó nói lên điều gì? Thật ra những trường hợp này mọi người đã gặp nhiều, tôi không nói mọi người cũng biết, nhưng không lẽ không nói và để nó trở thành một quy luật của cuộc sống hay sao? Tôi khống muốn điều đó xảy ra chút nào! Nói chung, cái đáng trách ở một số giáo viên hiện nay là không cố gắng tận tâm với nghề, chỉ lo mở lớp dạy thêm, nhận quà cáp hối lộ từ phụ huynh và nâng đỡ những học sinh đi học thêm… Vậy thì họ làm giáo viên để làm gì trong khi công việc chính của họ không phải là đào tạo những học sinh, góp phần xây dựng tương lai đất nước? Và tại sao không có ai quan tâm đến vấn đề này, sửa đổi và răn đe họ? Tôi mong rằng những nhà chức trách sẽ nhận ra và sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để tình hình này, vì chính học sinh - những mầm non tương lai của đất nước đang phải gánh chịu…!
Tôi mong rằng những giáo viên nào chưa tốt hãy nhìn nhận và sửa đổi trong cách giảng dạy và cách nghĩ để học sinh không còn phải chịu đựng những cái không đáng có, không đáng xảy ra như vậy nữa…và là những thầy cô giáo thật sự được mọi người nể trọng theo đúng cái nghĩa của từ “nhà giáo” Việt Nam. Tôi cũng xin được chân thành cám ơn những thầy cô đã dạy tôi trong suốt thời gian qua, truyền cho tôi những kiến thức bổ ích và dạy cho tôi cách sống, cách làm người…
=> NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 !!!
Sắp tới ngày 20 – 11 rồi nhỉ ? Ngày của các thầy cô giáo, ngày của những con người suốt đời tận tuỵ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, đang là tương lai của đất nước… Bác Hồ đã nói: “Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…” và theo tôi “một phần nhỏ” nhưng không kém phần quan trọng còn lại chính là sự tận tâm, yêu nghề của các giáo viên…!
Thầy cô là những người thay phiên nhau dẫn dắt học sinh đi trên một con đường của học vấn và tri thức suốt 12 năm ròng rã, luôn ở bên giúp đỡ, lắng nghe, chia sẻ cùng học sinh và giúp học sinh có được tương lai ngời sáng cùng những hạnh phúc, vui sướng ở cuối con đường. Dù rằng sau này khi lớn lên, mỗi học sinh đều chọn cho mình những con đường khác nhau, vì đó là ước mơ mà họ đã ấp ủ 12 năm đi học…nhưng còn thầy cô? Thầy cô vẫn luôn ở trên con đường đó, tiếp tục dẫn dắt những học trò nhỏ đang tiếp bước chúng ta! Công ơn thầy cô thật lớn nhưng có mấy ai nhớ đến và về thăm trường cũ? Có mấy ai khi đã đỗ đạt thành tài thì lại nhớ về bóng thầy đứng trên bụt giảng năm xưa? Hẳn trong chúng ta vẫn còn rất nhiều người nhớ về cô thầy giáo cũ, đã khóc vì vẫn còn lưu luyến tháng ngày còn đi học, nhớ thầy cô bạn bè cùng những kỉ niệm hờn ghen yêu thương trong sáng, nhớ cái khi bị thầy cô la nhưng cả đám vẫn cười, nhớ cái khi lớp mình chuyền tay nhau những thứ đồ ăn vụng trong giờ học…Đó đều là những kỉ niệm trong sáng và hồn nhiên nhất, mong là những người còn đi học sẽ biết giữ gìn và nâng niu những cái mình đang có, bởi vì các bạn đang sống trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời, khoảng thời gian mà buồn vui đều có bạn bè thầy cô cùng sát cánh…!
Như trường tôi, có nhiều thầy cô đã thật sự làm tôi khâm phục và trở nên thích thú học môn học đó, như cô Hằng, cô Kiều, cô Nga, cô Thuỷ, cô Huyền, thầy Thanh, thầy Hải…..đã kiến thức sâu rộng, dạy giỏi, mà đôi khi còn rất quan tâm đến học sinh. Những thầy cô nào dạy giỏi, chăm lo và yêu thương học sinh, thật sự muốn biết học sinh nghĩ gì để giúp học sinh học tốt hơn… thì đối với tôi đó là những thầy cô “đạt chuẩn”. Mức đạt chuẩn tôi đưa ra không quá khó vì thực sự tôi đã thấy những thầy cô như thế, họ thật sự làm tôi kính nể. Cách dạy, suy nghĩ và lời giảng của họ đã làm tôi chú ý, thích thú. Những bài học mà họ dạy đã nhẹ nhàng nhập vào đầu tôi và tôi luôn nhớ mãi những bài học đó. Tuy những thầy cô như thế luôn ra những bài kiểm tra rất khó và đó đều là những môn khó nuốt, nhưng giờ khi kể về họ và bất chợt hỏi lại những bài đã học, tôi trả lời gần như một chuyên gia. Bởi vì sự hiểu biết rộng lớn của họ luôn làm tôi mơ ước khi lớn lên sẽ làm nghề gì có liên quan đến môn học này… Tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được họ dạy dỗ…!
Nhưng…bên cạnh đó tôi cũng không hài lòng về một số thầy cô!
Trong thực tế, đang có những học sinh chán học, bỏ học, ngồi nhầm lớp, copy bài khi kiểm tra, thi… Vì sao lại có tình trạng đó trong khi ngày xưa chúng ta rất ít khi nghe nói tới? Nguyên nhân là do sách cải cách, chương trình học nặng nề, gia đình khó khăn, gia đình không khuyến khích học sinh đi học…? Có lẽ các lí do đó đúng, nhưng còn 1 lí do nữa là giáo viên không cố gắng vì học sinh hoặc giáo viên chưa chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm giảng dạy sao cho học sinh nhớ lâu... Trong thời buổi này, không có tiền là không sống nổi, không lẽ vì vậy mà giáo viên lại đánh mất lương tâm nghề nghiệp, như trường tôi, có 1 vài thầy cô vì muốn “hút” học sinh đi học thêm nên đã dạy lơ mơ trên lớp, cố ý để học sinh phải đi học thêm ở lớp dạy thêm mà người đó mở ra… Còn trường hợp thầy cô giáo gỉảng quá máy móc làm đôi khi tôi nghĩ, thà không có họ, mình tự đọc sách còn dễ hiểu hơn. Và trường hợp thầy cô giáo hành hạ, xúc phạm nặng nề học sinh như báo chí bình luận gần đây nữa…Những việc đó nói lên điều gì? Thật ra những trường hợp này mọi người đã gặp nhiều, tôi không nói mọi người cũng biết, nhưng không lẽ không nói và để nó trở thành một quy luật của cuộc sống hay sao? Tôi khống muốn điều đó xảy ra chút nào! Nói chung, cái đáng trách ở một số giáo viên hiện nay là không cố gắng tận tâm với nghề, chỉ lo mở lớp dạy thêm, nhận quà cáp hối lộ từ phụ huynh và nâng đỡ những học sinh đi học thêm… Vậy thì họ làm giáo viên để làm gì trong khi công việc chính của họ không phải là đào tạo những học sinh, góp phần xây dựng tương lai đất nước? Và tại sao không có ai quan tâm đến vấn đề này, sửa đổi và răn đe họ? Tôi mong rằng những nhà chức trách sẽ nhận ra và sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để tình hình này, vì chính học sinh - những mầm non tương lai của đất nước đang phải gánh chịu…!
Tôi mong rằng những giáo viên nào chưa tốt hãy nhìn nhận và sửa đổi trong cách giảng dạy và cách nghĩ để học sinh không còn phải chịu đựng những cái không đáng có, không đáng xảy ra như vậy nữa…và là những thầy cô giáo thật sự được mọi người nể trọng theo đúng cái nghĩa của từ “nhà giáo” Việt Nam. Tôi cũng xin được chân thành cám ơn những thầy cô đã dạy tôi trong suốt thời gian qua, truyền cho tôi những kiến thức bổ ích và dạy cho tôi cách sống, cách làm người…
=> NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 !!!