Xem đầy đủ chức năng : Mình xa nhau cậu nhé !!!
hikinjoon
13-11-2008, 10:11 PM
Giờ thực sự tớ chẳng cần cậu nữa đâu..........
Tớ quên cậu quên thực sự roài đấy.........
Tớ chẳng muốn đi cùng 1 con đường với cậu như trước nữa đâu....
Tớ chẳng cần nghe tiếng nói iu thương của cậu nữa đâu........
Tớ sẽ đi 1 mik` chỉ 1 mik` tớ thui ............
Tớ cũng chẳng bùn vì người ta có đôi còn tớ không có cậu bên cạnh nữa...........
Tớ sẽ quên hết những gì đã có giữa tớ và cậu..............
sẽ chôn vùi cái quá khứ làm tớ chán và bùn...............
Vì thực sự tớ đã dành cho 1 ai đó quá nhiều...............
Tớ đã bỏ qua quá nhiều trong cuộc sống mà tớ cần quan tâm hơn là cậu.................
Cậu sẽ chỉ là 1 mối tình đẹp trong lòng tớ thui..........
Giờ tớ chẳng cần 1 ai đó quan tâm, yêu thương tớ nữa...........
chẳng cần sự ấm áp của ai đó nữa mà tự học cách tạo cho mình ấm áp.............
Tớ sẽ học cách vui vẻ và sống thật tốt mà không có cậu.........
cũng sẽ học cách iu 1 người khác để quên cậu..................
Giờ cậu cứ đi nếu cậu muốn............
Cứ iu thương 1 người nào đó mà không phải là tớ............
Cậu có thể quên tớ như chưa từng quen tớ cùng được.............
Tớ chẳng quan tâm đến việc cậu nghĩ gì, muốn gì như trước nữa đâu
Cả tớ và cậu nên xa nhau để bắt đầu 1 cái gì mới đúng không...........
Good bye my love................
lukhachmuathu
14-11-2008, 02:09 AM
Cả tớ và cậu nên xa nhau để bắt đầu 1 cái gì mới đúng không...........
Một cánh cửa đóng lại, sẽ có hai cánh khác mở ra, chỉ là bạn có đủ dũng cảm mở ra hai cánh khác đó hay không thôi.
for_you
14-11-2008, 02:18 AM
Tình yêu, anh mong em hạnh phúc........lặng lẽ nơi đây tình anh sẽ trọn vẹn cho em, chợt nhìn em nhưng em lướt qua làm tôi thổn thức trong màn đêm......... tình yêu của em đã xóa hình bóng em trong tim tôi, một tình yêu mãi mãi, một tình yêu kết thúc mãi mãi........ em sẽ không bao giờ bên cạnh anh......tình yêu của em!
NhoxTy
14-11-2008, 06:03 AM
Giờ tớ chẳng cần 1 ai đó quan tâm, yêu thương tớ nữa...........
chẳng cần sự ấm áp của ai đó nữa mà tự học cách tạo cho mình ấm áp.............
Tớ sẽ học cách vui vẻ và sống thật tốt mà không có cậu.........
cũng sẽ học cách iu 1 người khác để quên cậu..................
Giờ cậu cứ đi nếu cậu muốn............
Đã không cần ai bên cạnh nữa gòi ,thì học cách iu thương người khác để quên người kia để làm gì nữa đây bạn?
nít ranh học đòi
14-11-2008, 06:34 AM
Đã không cần ai bên cạnh nữa gòi ,thì học cách iu thương người khác để quên người kia để làm gì nữa đây bạn?
thế giới này đâu chỉ có mình cậu , quên cậu tớ sẽ quên, nhưng cũng sẽ mở lòng mình để wen ngừ mới, tại sao không? khi thế gian này còn nhiều ngừ tôt :timup:
Thảo mộc
14-11-2008, 06:50 AM
yêu thương người khác có thực sự làm bạn quên người kia không?hãy để sự bình yên làm nó trở thành 1 kỉ niệm đẹp bởi thật lòng có muốn quên cũng chẳng dược
ga con_de thuong
14-11-2008, 07:49 PM
................................thế gian này có nhìu người tốt nhưng tìm được người tốt cũng hem dễ ..........nhưng chắc chắn tớ sẽ tìm cho mình 1 người tốt với tớ hơn cậu........và cậu cũng hãy đi tìm một ai đó cho cậu cảm giác mà cậu muốn.........chia tay cũng là cách tốt để tìm ra một lối đi riêng cho cả hai......................
xinmotloithutha
15-11-2008, 04:57 AM
:timvo:Ừ đúng thế đâu phải chỉ có thể iu một người đâu phải không nào....Tôi cũng đã từng rất iu một người và giờ thì ngườ đó ra đi theo một người khác chỉ còn riêng tôi một mình tôi cũng đã cố gắng bước qua cố gắng làm cho mình bận rộn để quên đi một người...!
Thực sự thì tới giờ phút này tôi vẫn còn rất yêu người đó n tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần tới người đó vẫn là một người tạm gọi là tốt
Phải cố gắng thui không có người đó không có nghĩa là mất tất cả ta vẫn còn có gia đình , bạn be...........
Phải sống chứ đúng không nào ai bảo con trai không trọng tình cảm không yêu sâu sắc tôi đã đội người đó 1 năm rùi
Kem Đắng
15-11-2008, 11:20 PM
...Mình thật sự ước được như cậu...
...Nhưng mình đã không hề làm được....
...Mình vẫn thấy trống vắng khi mất ấy...
...Nuối tiếc khi ấy xa mình...dù lỗi hoàn toàn là của ấy....
...Và...Mình vẫn mong ấy quay về...
...Mình thật sự ước được như cậu...
tiểu bối
16-11-2008, 05:45 AM
Giờ thực sự tớ chẳng cần cậu nữa đâu..........
Tớ quên cậu quên thực sự roài đấy.........
Tớ chẳng muốn đi cùng 1 con đường với cậu như trước nữa đâu....
Tớ chẳng cần nghe tiếng nói iu thương của cậu nữa đâu........
Tớ sẽ đi 1 mik` chỉ 1 mik` tớ thui ............
Tớ cũng chẳng bùn vì người ta có đôi còn tớ không có cậu bên cạnh nữa...........
Tớ sẽ quên hết những gì đã có giữa tớ và cậu..............
sẽ chôn vùi cái quá khứ làm tớ chán và bùn...............
Vì thực sự tớ đã dành cho 1 ai đó quá nhiều...............
Tớ đã bỏ qua quá nhiều trong cuộc sống mà tớ cần quan tâm hơn là cậu.................
Cậu sẽ chỉ là 1 mối tình đẹp trong lòng tớ thui..........
Giờ tớ chẳng cần 1 ai đó quan tâm, yêu thương tớ nữa...........
chẳng cần sự ấm áp của ai đó nữa mà tự học cách tạo cho mình ấm áp.............
Tớ sẽ học cách vui vẻ và sống thật tốt mà không có cậu.........
cũng sẽ học cách iu 1 người khác để quên cậu..................
Giờ cậu cứ đi nếu cậu muốn............
Cứ iu thương 1 người nào đó mà không phải là tớ............
Cậu có thể quên tớ như chưa từng quen tớ cùng được.............
Tớ chẳng quan tâm đến việc cậu nghĩ gì, muốn gì như trước nữa đâu
Cả tớ và cậu nên xa nhau để bắt đầu 1 cái gì mới đúng không...........
Good bye my love................
Thanks người đã post bài này. Ấy nói đúng lắm.Từ giờ sẽ sẽ sống như vậy.Tớ muốn cậu bít rằng ko có cậu tớ vẫn sẽ sống tốt
minaco
17-11-2008, 04:57 AM
chán vây.yêu thì sao phải cố quên nhau.yêu thì sao lại phải xa nhau làm gi.
cobemongmo471994
17-11-2008, 05:10 AM
mình cũng vậy nè
cũng thương
nhưng rồi cũng fải quên
tình yêu chẳng khi nào là vĩnh cửu cả,
rồi một ngày ta cũng fải nói lời chia tay....
ngocdunghihi
17-11-2008, 10:22 AM
mình cũng vậy nè
cũng thương
nhưng rồi cũng fải quên
tình yêu chẳng khi nào là vĩnh cửu cả,
rồi một ngày ta cũng fải nói lời chia tay....
ờ ! chắc là thế
chẳng có cái rỳ là vĩnh cửu cả
đúng hem nhỉ
xinmotloithutha
25-11-2008, 05:57 AM
Cuộc sống mà có bao giờ hoàn hảo đâu chứ và có ai có thể hạnh phúc tới cuối đời trong tình yêu đầu đâu bạn yêu là có chia ly co hợp thì phải có tàn n nên nhớ rằng dấu . hết là kết thúc cho một câu chuyện bùn nhưng lại mở ra một câu chuyện mới đừng bùn và đừng nghĩ nhìu mà phải cố gắng vượt qua bạn nhé ....Nào ta cùng lãng quên . Tôi cũng đang phải lãng quên một người và tôi tin tôi sẽ làm được dù đó có là một thiên thần nhưng người bên tôi bây giờ là thiên thần của mọi thiên thần
c0pe_ng0k
25-11-2008, 06:03 AM
Tốt! H0k kần đâu. Tất cả rồi cũng sẽ qua. Buông tay để thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Vậy thì tốt hơn!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.