Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh đã đứng trong mưa chờ em



vang_emga
12-11-2008, 06:41 PM
Hôm đó ngày mưa rất to mà em lại giận anh. Chúng mình giận nhau chẳng vì lý do j` cả chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt ko đáng có mà thôi.
Nhưng em vẫn giận anh.
Anh đã rất buồn và ngày hôm đó anh đã đứng đợi em trong mưa buồn.
Mưa hôm đó dường như buồn và mưa nhiều hơn cho chuyện tình của anh và em.
Nhưng rồi mọi chuyện buồn cũng sẽ qua và anh sẽ lại về với em cho dù có thể chúng ta vẫn cãi nhau và vẫn sẽ có những chuyện như vậy nữa.
Nhưng em biết chúng ta là của nhau phải không anh..............:timup:

for_you
12-11-2008, 06:58 PM
Đứng dưới mưa buồn vì em, buồn vì tình yêu anh và em. Những giọt mưa như tuôn rơi vào trong lòng làm buốt giá con tim, giọt mưa nhạt phai vơi đi hình bóng một người ........ lạnh giá còn gì sau cơn mưa là một khoảng không đây em khi kỷ niệm xóa dấu chân em trên lối cũ ta về ........!

beiudanh
12-11-2008, 07:57 PM
mưa sẽ lại ngừng rơi để em thấy bầu trời của em trong xanh hơn
em và anh sẽ lại hạnh phúc tay trong tay bên nhau
quên đi ngày mưa
đón chờ ngày nắng
........
happy together

hoahongbaby
14-11-2008, 03:02 AM
tui tin chắc đó sẽ là một kỉ niệm đẹp của tình yêu hai bạn. mà có buồn thì mới có vui đúng không . good luck