Xem đầy đủ chức năng : Có là lần cuối ko a..............!!!
tốc độ
09-11-2008, 01:28 PM
E đã hứa để a trong một góc tối của tim e, e hứa ko biết bao nhiêu lần và chính e lại là người thất hứa với mình.
A có biết khi e quen một ai đó thì lúc đó a là người mà e nghĩ đến đầu tiên, và lại thôi, rút lui mà ko biết tại sao cả. Ko phải e sợ nhưng con tim e ko thể nào...........
E ham chơi nói thế là để che đậy tình yêu trong e đó a. E đi nhiều cốt chỉ để xua bóng hình a trong e. Càng đi nhiều thì những lúc một mình, như đêm nay thì e sống với tình yêu đã mất này !
Khi e bước ra khỏi cuộc đời a, a có đau ko ? giờ này chắc trong a đã ko còn e........
E là một cô bé thật ngốc với một tình yêu điên rồ phải ko a ? Lúc e tưởng e đã yêu một người mới quen, e tưởng e đã quên được a........cũng là lúc e nhận ra "bóng a sẽ mãi ko phai nhoà".
E hy vọng đây sẽ là lần cuối e viết về a, e đang vui với những gì e đang có......nhưng e không hạnh phúc đâu a.........!!!
nữhiệpnáothiênquân
09-11-2008, 04:48 PM
nếu yêu sao lại rời bỏ nhau??? nếu còn yêu sao lại ko nói để tự mình buồn đau
ane_Tk!
09-11-2008, 06:52 PM
nếu không hạnh phúc, tại sao lại ko dám đấu tranh để giành được hạnh phúc, hãy cố gắng phấn đấu, cố gắng nói thật lòng để mọi chuyện được trở nên bình yên, hạnh phúc và vui vẻ! hãy cố lên nhé bé
for_you
09-11-2008, 06:56 PM
Hạnh phúc vì mình đã yêu với những gì mình đã có ...... một ngày nào đó khi nó trở nên trống rỗng, chẵng còn gì thì lại trở nên muốn cố nhớ nhưng lại không được .... thời gian đang vơi trong lòng một cách nhạt nhòa, vô tình ........ chỉ còn sự lặng lẽ mà thôi !
nít ranh học đòi
09-11-2008, 07:37 PM
heo đang buồn chuyện tình cảm nữa ah, đang ôn thi mà, lo mà ôn thi đi, rồi heo sẽ tìm đc hạnh phúc của riêng mình mà.chúc heo sớm tìm thấy điều đó nha
Em yêu anh........
Chỉ vỏn vẹn như vậy.........
Nhưng em rất yêu anh.......
Yêu con người anh......
Yêu hình dáng anh........
Yêu cả nụ cười..........
Và yêu tất cả những gì là của anh đó......
Người em yêu..........
for_you
09-11-2008, 11:29 PM
Tình yêu thật đơn giản
Hạnh phúc thật giản dị
Trọn vẹn chỉ là " Anh yêu em" nhưng thật ngỡ ngàng nó mang một nỗi niềm lớn, nó mang theo những giấc mơ của anh, nó trở thành anh rồi một ngày bình thường chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa phai tàn trên bờ vai phủ ướt sương lạnh đêm dài ......!
tốc độ
10-11-2008, 12:07 AM
Yêu nhau mà ko ở cạnh nhau thì còn đau hơn gấp ngàn lần........!!!
Vì quá yêu nên heo mới xa a, xa a vì heo ko thể nào chấp nhận 1 vết nức nào trong tình yêu cả !
Những phút giây hạnh phúc giữa heo với a sẽ chẳng thể nào phai, lúc hạnh phúc nhất cũng là lúc heo thất vọng nhất !
Vì ghen tuông, giận hờn..........có lẽ vậy....!!!
Và giờ này hình bóng a vẫn nguyên vẹn như ngày nào, xa a hơn 2 năm nhưng heo ko thể nào quên a được !
Ở a có tất cả mọi thừ, a là một người đàn ông mà có lẽ đi hết quãng đời còn lại sẽ chẳng có ai như vậy !
So sánh a với 1 người khác thì quá đáng cho họ lắm nhưng heo ko thể nào thoát ra khỏi a được !!!
ngocdunghihi
10-11-2008, 05:58 AM
Yêu nhau mà ko ở cạnh nhau thì còn đau hơn gấp ngàn lần........!!!
Vì quá yêu nên heo mới xa a, xa a vì heo ko thể nào chấp nhận 1 vết nức nào trong tình yêu cả !
Những phút giây hạnh phúc giữa heo với a sẽ chẳng thể nào phai, lúc hạnh phúc nhất cũng là lúc heo thất vọng nhất !
Vì ghen tuông, giận hờn..........có lẽ vậy....!!!
Và giờ này hình bóng a vẫn nguyên vẹn như ngày nào, xa a hơn 2 năm nhưng heo ko thể nào quên a được !
Ở a có tất cả mọi thừ, a là một người đàn ông mà có lẽ đi hết quãng đời còn lại sẽ chẳng có ai như vậy !
So sánh a với 1 người khác thì quá đáng cho họ lắm nhưng heo ko thể nào thoát ra khỏi a được !!!
chẳng ai đem 2 người ra để so sánh với nhau cả
Dù bạn là ai thì bạn cg~ là Duy Nhất !!!!!!
người nào cg~ có mặt tốt , xấu chứ bạn , có thể với bạn sẽ ko có ai bằng người đó , nhưng chắc chắn sẽ có 1 người yêu bạn nhiều hơn người đó , cam đoan đó :D
tốc độ
10-11-2008, 07:30 AM
chẳng ai đem 2 người ra để so sánh với nhau cả
Dù bạn là ai thì bạn cg~ là Duy Nhất !!!!!!
người nào cg~ có mặt tốt , xấu chứ bạn , có thể với bạn sẽ ko có ai bằng người đó , nhưng chắc chắn sẽ có 1 người yêu bạn nhiều hơn người đó , cam đoan đó :D
Uhm, heo rất muốn ko so sánh ai nữa nhưng khi tiếp xúc với ai đó làm mình ko vui, ko hợp thì.....lại nhớ đến a !
Mong là sẽ quên a, sẽ yêu thật lòng, yêu như tình yêu heo dành cho a !
ngocdunghihi
10-11-2008, 11:55 PM
Uhm, heo rất muốn ko so sánh ai nữa nhưng khi tiếp xúc với ai đó làm mình ko vui, ko hợp thì.....lại nhớ đến a !
Mong là sẽ quên a, sẽ yêu thật lòng, yêu như tình yêu heo dành cho a !
kon gái các bà yêu sâu đậm nhỉ
kon trai yêu cg~ sâu đậm , nhưng lại rất dễ đổi thay ( 1 nghịch lí ), và nhanh wen wa' khứ !
hầu như kon trai sau khi chia tay 1 thời jan ngắn sau là wen sạch và có thể có ngươì yêu mới òy
còn kon gái thì vẫn " nhớ người tình xưa "
tất nhiên ở đây mình nói cg~ chỉ là đa số thui , ko dám vơ đữa cả nắm :D , vì vẫn có những người kon gái yêu rất dễ đổi thay , 1 lúc yêu mấy thèng , bó tay :sr:
Kem Đắng
11-11-2008, 04:19 AM
....Hãy cố vui...Hãy cố quên...Kem tin chắc rằng rồi sao này Heo sẽ quên....Chì là ngay lúc này heo không thể...Nếu chàng hoàng tử xuất hiện....Heo sẽ mau chóng quên thôi....
tangbang_troi
11-11-2008, 07:52 AM
để quá khứ ngủ yên đi heo ah>> thời gian sẽ làm lành vết thương, mở lòng mình ra biết đâu heo sẽ lại thấy hạnh phúc của mình^^
tốc độ
11-11-2008, 09:38 AM
Heo đã từng mở lòng ra rồi !
Nhưng chính những người mà Heo quen đó lại làm cho heo yêu a nhiều hơn !
Ở họ ko có lòng chân thành, có cái gì đó thật giả dối............!!!
Mong rằng sẽ có 1 ngày heo yêu 1 người nào đó hơn a !
Cảm ơn các bạn nhé !
canhthuyenxaxua
11-11-2008, 09:52 AM
Nhìn Heo lúc nào cũng vui vẻ , :rain: cũng biết trong trái tim ai cũng có góc khuất nào đó... Heo ui, rất khó đễ quên đi 1 mình mà mình đã yêu :so_funny: không có tình yêu nào chỉ toàn màu hồng , nhưng chính những đau khỗ sẽ giúp Heo trưởng thành hơn , sẽ giúp Heo tìm ra hạnh phúc của chính mình. Good luck nha ĩn ^^
tốc độ
11-11-2008, 10:02 AM
Nhìn Heo lúc nào cũng vui vẻ , :rain: cũng biết trong trái tim ai cũng có góc khuất nào đó... Heo ui, rất khó đễ quên đi 1 mình mà mình đã yêu :so_funny: không có tình yêu nào chỉ toàn màu hồng , nhưng chính những đau khỗ sẽ giúp Heo trưởng thành hơn , sẽ giúp Heo tìm ra hạnh phúc của chính mình. Good luck nha ĩn ^^
Lâu mới gặp nhĩ ! :so_funny:
Vui vẽ, cười nhiều ko có nghĩa là ko biết buồn............!!!
heo tin là sẽ quên a được, sẽ làm được !
Tình yêu mà toàn là màu hồng ko thôi thì heo đâu biết mình yêu a nhiều như thế phải ko Thuyền...???:snore:
Tình chỉ đẹp khi tình ko thành........nhưng giờ heo thấy buồn nhiều hơn lúc bình yên .
Tất cả cứ như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ và heo đã thôi ko mơ rất lâu rồi thế sao giấc mơ ấy cứ ở mãi trong heo thế nhĩ ???
Thật là mệt mỏi nếu cứ ngồi đây mà nói mãi chuyện này, nói mãi như vậy sẽ chẳng thể nào quên được a mà còn làm cho mình càng nhớ a hơn thôi !!!
heo sẽ đi chơi thật nhiều, đi nhiều để cho mình ko có thời gian nghĩ lung tung nữa !
Thuyền cũng hãy vui vẽ nhé !
robocon12
11-11-2008, 10:46 AM
chuyện tình luc nào cũng cay cũng đắng nhỉ
tốc độ
11-11-2008, 10:50 AM
chuyện tình luc nào cũng cay cũng đắng nhỉ
Nhưng cũng có những chuyện tình đẹp như tranh vẽ ấy chứ !:timup:
ngocdunghihi
12-11-2008, 12:26 AM
Nhưng cũng có những chuyện tình đẹp như tranh vẽ ấy chứ !:timup:
ờ có nhưng tui mới chỉ thấy ở trong phim :sr: :sr:
canhthuyenxaxua
12-11-2008, 06:42 AM
Lâu mới gặp nhĩ ! :so_funny:
Vui vẽ, cười nhiều ko có nghĩa là ko biết buồn............!!!
heo tin là sẽ quên a được, sẽ làm được !
Tình yêu mà toàn là màu hồng ko thôi thì heo đâu biết mình yêu a nhiều như thế phải ko Thuyền...???:snore:
Tình chỉ đẹp khi tình ko thành........nhưng giờ heo thấy buồn nhiều hơn lúc bình yên .
Tất cả cứ như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ và heo đã thôi ko mơ rất lâu rồi thế sao giấc mơ ấy cứ ở mãi trong heo thế nhĩ ???
Thật là mệt mỏi nếu cứ ngồi đây mà nói mãi chuyện này, nói mãi như vậy sẽ chẳng thể nào quên được a mà còn làm cho mình càng nhớ a hơn thôi !!!
heo sẽ đi chơi thật nhiều, đi nhiều để cho mình ko có thời gian nghĩ lung tung nữa !
Thuyền cũng hãy vui vẽ nhé !
Thuyền mãi cũng chỉ là Thuyền, thanks bx , nếu đời toàn niềm vui thì hay quá....
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng , ox đã từng hy vọng.... Nhưng có lẽ , không nên hy vọng khi ngay từ đầu đã không thể. Đã không thành thì bx đừng nghĩ về nó, đừng so sánh làm gì , quá khứ chẳng thể thay đổi. ĐI chơi đến khi nào hả bx?a little dreamer :so_funny:
mất hành tung
12-11-2008, 06:58 AM
sao lại lấy người khác ra để mà so sánh với người xưa? kô nên làm thía, làm thía chỉ mất thêm tình cảm, và càng chỉ ra cho bạn một con đường rạng nứt thôi. bạn cảm giác như thế nào nếu như sau này bạn yêu 1 anh chàng nào đó thật lòng. anh ta cũng yêu mến bạn nhưng ngược lại anh ấy vẫn tìm thấy ở bạn vài điều làm anh ta nhớ đến bạn gái cũ, và anh ta đem bạn ra so sánh với người xưa thì bạn cảm giác như thế nào?
tốc độ
12-11-2008, 07:20 AM
ngocdunghihi: Mong là sẽ có ngoài đời thường !:timup:
Chúc bạn hạnh phúc !
Thuyền: Uhm, ox ko có hy vọng nhưng vì những tháng ngày đó nó quá hạnh phúc cho nên khó quên thôi !:timup:
Đi chơi đến khi nào ko có điều kiện để đi, đến khi nào chán thì thôi ! hihi
Nhưng chắc là sẽ đi dài dài ! hihi !
Tử: heo cũng rất muốn ko so sánh như thế nhưng sau một thời gian thì heo lại thế, chắc do a là 1 người khá vẹn toàn cũng nên !
Biết so sánh như vậy sẽ làm ng ta tổn thương nhưng ko thể......!!!
Sau này có yêu ai thì chắc sẽ ko mang ra so sánh như thế !
canhthuyenxaxua
12-11-2008, 08:49 AM
Thuyền: Uhm, ox ko có hy vọng nhưng vì những tháng ngày đó nó quá hạnh phúc cho nên khó quên thôi !:timup:
Đi chơi đến khi nào ko có điều kiện để đi, đến khi nào chán thì thôi ! hihi
Nhưng chắc là sẽ đi dài dài ! hihi !
K quên được người xưa thì sao lòng có thể chứa người mới :rain:
Nói ai là ox hĩ :come: :gian::gian: ,bx dạo này hok phân bịt tôn ti j hik , đến khi tiếc nuối những tháng ngày mình đã mất sao bx :rain:
tốc độ
12-11-2008, 09:08 AM
K quên được người xưa thì sao lòng có thể chứa người mới :rain:
Nói ai là ox hĩ :come: :gian::gian: ,bx dạo này hok phân bịt tôn ti j hik , đến khi tiếc nuối những tháng ngày mình đã mất sao bx :rain:
HIhi !
Nhầm chút í mà ox !:timup:
Uhm, tiếc nuối những cái mà mình đã đánh mất !!!!
ngocdunghihi
12-11-2008, 10:18 AM
ngocdunghihi: Mong là sẽ có ngoài đời thường !:timup:
Chúc bạn hạnh phúc !
^^! thanks cái nhá :sr: :sr:
tốc độ
17-11-2008, 08:19 PM
E lại được nhìn thấy biển, lại vuôt ve nó như bao lần......và giờ e thấy biển thật lạnh và hôm qua biển có sóng thật lớn.......!!!
Nhìn biển e không còn biết những gì e đang đi qua có còn bóng hình anh nữa không? hay là e dang cố níu kéo lại 1 chút yêu thương mà nó đã ko còn tồn tại rất lâu rồi.
Lúc trước thì e cố che dấu đi nỗi nhớ a, nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nhìn thấy a, lòng kêu hãnh của e ko cho e quay về bên a, cho dù e đang rất yêu a và nhớ a vô cùng. Mỗii dêm e lại khóc vì nhớ a, cái cái cảm giác đó thật khó chịu, nhớ tất cả nơi a. Lúc đó e ko thể nói với a rằng e yêu a nhiều lắm, chúng ta hãy làm lại nhé a !......ko thể.................!!!
Và giờ này e đang suy nghĩ về a và e có thể nói rằng e nhớ a nhưng e cũng vẫn ko thể nào nói được chúng ta hãy về bên nhau bởi vì e sẽ quên được a. Bên a ko phải e và bên e cũng ko phải là a nữa.
E sẽ ko giữ a lâu nữa đâu, e sẽ để a ra đi, đi nhu lúc e bước ra khỏi đời a.
Lần này e sẽ làm được, e sẽ làm được.
A hãy trả lại cuộc sống tự do cho e nhé a, hãy ra đi để cho 1 người khác cùng đi với e nhé a.......!!!
Rồi sau này khi nghĩ về chuyện tình của chúng ta thì e sẽ mỉm cười với a, với những niềm vui mà a mang lại cho e. Cảm ơn a đã cho e biết thế nào là yêu thương và thế nào là đắng cay........!!!
Cảm ơn a tình yêu đầu tiên của e........chúc a hạnh phúc..........e sẽ xây đượcngôi nhà bên biển của e mà ko có a.....!!!
tốc độ
17-11-2008, 11:16 PM
Tại sao khi yêu nhau ko sống được với nhau........và tại sao thế......
Tại vì một khi tình yêu không còn nguyên vẹn nữa thì sẽ có những hoài nghi, giận hờn......ghen...và sẽ xa nhau........!!!:timvo:
anh có biết.......
yêu 1 người mà ko thể bên nhau......
còn đau hơn là bất cứ nỗi đau nào anh dành cho em....
lar_go
18-11-2008, 06:11 AM
heo àh heo hãy vui vẻ lên nhé kiệt có điều này muốn nói với heo
người làm heo đau khổ nhất trong đời này thì chính người đó mới đem đến cho heo niềm hạnh phúc
bến yêu thuyền
18-11-2008, 07:38 AM
Lần này e sẽ làm được, e sẽ làm được.
trong đầu của bạn đừng nên đọc câu thần chú này mãi:D bạn hãy nên thực hành là chính sách tốt nhất. đọc câu thần chú đó mãi kô có lợi ích gì. tự mình thực hành với lời mình nói thì sẽ hãy hơn:D
tốc độ
18-11-2008, 10:01 AM
Kiệt : uhm , người đó làm cho heo cảm thấy hạnh phúc và cũng chính ng đó làm cho heo đau khổ.
Nhưng bây giờ thì ko thể nào làm cho heo hạnh phúc lại được nữa rồi....nếu có thì sẽ là 1 ngườ khác thôi Kiệt à, cảm ơn Kiệt nhé !
Bến: Uhm, cứ ngồi 1 chỗ mà đọc nó mãi thì càng làm cho mình bực bội hơn thôi phải ko? heo đang cố quên bằng cách vui chơi. Và cũng sẽ để mình thử yêu 1 lần nữa !
hehe
THIÊN TỬ
18-11-2008, 10:33 AM
:dan: MỘT LẦN NỮA THÔI NGƯỜI ƠI, MỘT LẦN NỮA THÔI. DÙ MAI CÁCH XA TIM YÊU VẪN NỒNG CHÁY:dan:
CÓ NGƯỜI LẠI LẢM NHẢM GÌ Ở ĐÂY VẬY TA? SAO KHÔNG CHO MÌNH 1 MỘT CƠ HỘI HẢ CƯNG? NÓI THẲNG NHÁ. CƯNG NÓI ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC CHO TT XEM:rain: ĐỪNG CÓ BUỒN NỮA, THỬ ĐƯA 1 BÀN TAY RA THÌ SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ NHIỆT TÌNH MỚI CỦA NGƯỜI KHÁC:huglove:
tốc độ
18-11-2008, 10:43 AM
Hy vọng là sẽ làm được đó TT !
Đã nhiều lần heo nói là wuen nhưng mà ko làm được.......và cũng đã yêu nhưng rồi cũng lại ko được....thật là mệt.
Nhưng lần này thì heo có quyết tâm lắm vì giờ heo cảm thấy ít nhớ như lúc trước và giờ bên heo có những niềm vui khác nữa.
THIÊN TỬ
18-11-2008, 10:52 AM
UHM VÍ DỤ NHƯ TT NÈ:haha: TT CŨNG XƯƠNG HEO NHIỀU NÈ. QUYẾT TÂM LÊN NHÁ. HEO ĐÃ HỨA VỚI TT RỒI ĐÓ NHA
tốc độ
18-11-2008, 10:55 AM
UHM VÍ DỤ NHƯ TT NÈ:haha: TT CŨNG XƯƠNG HEO NHIỀU NÈ. QUYẾT TÂM LÊN NHÁ. HEO ĐÃ HỨA VỚI TT RỒI ĐÓ NHA
Okey !
Hứa với TT là nếu heo ko làm được thì TT mua kẹo cho heo ăn nhé !:so_funny:
Mà TT cũng vậy nhé !Khi nào TT có người yêu mới thì heo sẽ mua kẹo cho TT ăn !:so_funny:
THIÊN TỬ
18-11-2008, 11:08 AM
CÓ CON HEO NÀO KHÔN NHƯ CON HEO NÀY KHÔNG :haha: XIN LỖI NHƯNG TT KHÔNG THÍCH ĂN KẸO SỢ SÚN RĂNG:haha: ĐÃ HỨA THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC CHO TT COI NHÉ:huglove: CÓ GÌ THÌ CỨ BỌC RA, ĐỪNG GIỮ NÓ TRONG LÒNG KHÓ CHỊU LẮM OKAY:huglove:
tốc độ
18-11-2008, 11:14 AM
Okey !
có gì thì sẽ trút hết cho TT nhé !
heo an kẹo hoài mà có sún 2 cái thôi TT ơi !
hehe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.