Xem đầy đủ chức năng : gió lại về ký ức đau buồn lại về
long quân
09-11-2008, 08:27 AM
không ngờ sau 1 năm tôi đã cố gắng quên đi người tôi yêu đã rời xa tôi đến với 1 người con trai khác.
cũng là ngày này cũng những cơn gió xe lạnh này đã chứng kiến những lời em thốt ra , làm cho trái tim tôi nhưng đông cứng lại , không 1 lời nào nói lên cảm giác ấy của tôi
tôi đã cố sống và để quên đi những quá khứ ấy tôi đã thay đổi thay đổi rất nhiều. Tưởng như tôi đã quên rồi thậm chí khi nghe tin em lấy chồng tôi vẫn gượng cười để chúc mừng em. Tôi đã làm tất cả chỉ để quên em
Nhưng hôm nay gió lạnh lại về đưa đẩy tôi đến cái nơi em lạnh lùng ra đi , tôi tưởng như đã quên nhưng sao cảm giác đau buồn ấy lại tràng về trong trí óc tôi , làm cho tôi không nghỉ gì được nữa ngoài những ký ức đau buồn ấy
chẳng lẻ tôi không quên được em sao , mùa lạnh nào tôi cũng phải sống với những ký ức đau buồn này sao
ane_Tk!
09-11-2008, 06:09 PM
hiz! bạn ko làm như thế được, chắc mình sẽ ko bao giờ làm như thế được. huuhu
bạn còn có thể ra đi đến 1 nơi nào đó để rùi khi trở về còn gặp lại người yêu cũ,
còn mình... ngày ngày cô ấy đều hiện diện trên tất cả những gì ở quanh bạn, bạn bè, mọi người, lúc nào cũng đối diện với nhau. làm sao mình có thể quên được người mình thương yêu nhất hả bạn...
ngocdunghihi
09-11-2008, 06:19 PM
tưởng chia tay là hết , nào ngờ hết đc đâu >"<
chán.....
mjnhju
09-11-2008, 09:54 PM
bạn có thể thay đổi nhưng mình thì không biết vì sao không thể thay đổi.
mọi con đường,đến cả 1 chuyến xe bus cũng khiến cho mình nhớ người ấy thật nhìu.nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm cả.hix
Anh.......
Có biết........
Có mấy ai.........
Quên được quá khứ.......
Anh.......
Có biết.........
Yêu 1 người........
Là dễ dàng lắm.........
Nhưng quên đi 1 người.......
Là quá khó anh iu à..................
ane_Tk!
09-11-2008, 11:14 PM
có mấy ai nói quên đi được 1 tình cảm đã gắn bó từng giây từng phút bên mình, có mấy ái nói quên là quên được ngay.
có mấy ai... trên đời này có thể né tránh được tình yêu để rùi lại né tránh sự đau khổ khi tình yêu đem đến.
chỉ có thể nói là nó sẽ ko bao giờ quên được những gì đã gắn bó, kỷ niệm, hình ảnh. chỉ là chôn sau nó trong lòng để mà có gắng ko nhớ
nít ranh học đòi
09-11-2008, 11:43 PM
long quan mà cũng lạnh ah, bik bao giờ mời tìm thây mặt trời để làm ấm long quân
quá khứ chỉ là quá khứ, không sống được với quá khứ đâu,
ane_Tk!
10-11-2008, 01:05 AM
thui thi chi biet co gang chap nhan hien tai de tiep tuc song thui
chu bit the nao dc!
hoahongbaby
10-11-2008, 01:12 AM
phải công nhận là cứ mỗi khi có đợt gió bắc tràn về là lại có nhiều cảm giác ,. bạn có tin không , nếu như bạn càng cố gắng quên người ta thì cả đời ko bao giờ quên được. tôt nhất là hãy chờ câu trả lời ở thời gian ấy , biết đâu....
gió bắc tuy lạnh nhưng nhờ nó mà ta mới cảm nhận được hơi ấm chứ phải không
ngocdunghihi
10-11-2008, 05:26 AM
long quan mà cũng lạnh ah, bik bao giờ mời tìm thây mặt trời để làm ấm long quân
quá khứ chỉ là quá khứ, không sống được với quá khứ đâu,
Nói hay we'
wa' khứ chỉ là wa' khứ
Đã là wa' khứ thì chẳng thể thay đổi đc , vì nó đã diễn ra oy`
long quân
11-11-2008, 07:33 AM
nếu không nhớ không đau thì không có định nghĩa quá khứ
nếu quá khứ không phải là quá khứ thì tương lai đâu có ý nghĩa gì , nói thì dể nhưng muốn quên thật là gian nan
nít ranh học đòi
11-11-2008, 11:05 PM
không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền :so_funny:
ngoisaokhongtoasang
12-11-2008, 03:00 AM
Dẫu bít rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
lukhachmuathu
12-11-2008, 03:41 AM
Nếu không yêu thì sẽ không đau,
nếu không chia tay thì sẽ không có tái hợp,
nếu không nhớ, sẽ không quên
và
khi biết người đó đã tìm được hạnh phúc nơi chân trời mới
hãy vui vì biết bên ta chưa hẳn người đó hạnh phúc
buồn
tất nhiên ai mà chẳng thế,
nhưng quên,
vẫn phải quên thôi bạn à
long quân
12-11-2008, 07:33 AM
giá như sau 1 đêm ta thức dậy ta không còn nhớ gì nữa thì tốt quá
bc_ht
12-11-2008, 09:45 AM
"Quên" là một từ chỉ mang tính trừu tượng nên rất khó để quên đâu bạn ah.Có chăng chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi.Thực tế thì bạn đã quên gì chưa...
ngocdunghihi
12-11-2008, 10:33 AM
Dẫu bít rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
nếu cố nhớ mà vẫn ko wen đc thì sao?! :sr: :sr:
only_loveyou_4ever
13-11-2008, 12:57 AM
tớ mong cậu lun bình yên trong...từng hơi thở...nhé,bạn của tớ!!!!
canhthuyenxaxua
13-11-2008, 01:13 AM
Mới có 1 năm ,chưa sao đâu bạn :rain: , cố lạc quan và tiến về phía trước đi , rồi sẽ có người xóa tan ký ức của bạn thui :D
xoaxoa
13-11-2008, 06:03 AM
chả biết làm sao được ,quá khứ là tiền đề để bước tiếp vào hiện tại và lương lai
chanbong.org
13-11-2008, 09:15 AM
Chỉ có thể quên khi ko còn kí ức nữa mà thôi ! còn kí ức là sẽ còn nhớ mãi !
Đừng cố gắng quên đi !hãy biến điều muốn quên thành quá khứ và đặt quá khứ sang một bên!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.