becon86
09-11-2008, 08:01 AM
Lâu quá mình ko ghé trang web này, bây giờ buồn quá, mình ko biết tâm sự cùng ai, thật sự bây giờ mình rất là buồn và ko biết mình nên làm thế nào nữa, mình mong các bạn hãy giúp mình với nha !!
Chuyện của mình là như thế này, có lẽ khi mình kể cho các bạn nghe , có lẽ các bạn sẽ nghĩ mình đã quá quan trọng việc này, nhưng thật sự mình đã và đang rất buồn và đau khổ
Các bạn có tin trên đời này có một thứ tình yêu gọi là tình yêu sét đánh ko hả? nhưng thật sự mình lại đang rơi vào nó đấy.......
Mỉnh và người đó vô tình gặp nhau, vô tình quen nhau và cũng vô tình chia tay nhau.
Sáng thứ 7 Bạn thân cũa mình rủ mình đi uống cf cùng bạn trai của bạn ấy, thế là mình đi và vô tình gặp người đó cũng là bạn làm cùng cơ quan (làm công an) của bạn trai người bạn thân mình. Mình chỉ ngồi cùng bàn mà thôi chứ ko có nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười mà thôi , thế nhưng cũng chính lúc đó mình lại bị vẻ ngoài đẹp trai đó thu hút, tối hôm đó,thật sự mình cũng ko hiểu nổi mình nữa, thế là tự nhiên mình lại điện thoại cho người yêu của bạn mình ( người yêu của bạn thân mình cũng rất thân với mình )để xin số dt của người ấy, thế là tối đó mình đã chủ động nt làm quen với người đó, bạn biết ko, người đó nhỏ hơn mình đến 2 tuổi đó bạn ah,nhưng mình lại yêu, mình thật sự ko hiểu được,lúc đầu mình nt gọi người ấy bằng nhóc và xưng là chị, thế nhưng người đó ko chịu và bắt mình phải gọi bằng anh, với cách nói chuyện có duyên và thu hút của mình qua tin nhắn, người đó rất thích nt cho mình , mình và người đó nt với nhau rất là vui vẻ,cứ như là 2 người đã yêu nhau từ lúc nào, chỉ mới có một đêm mà mình và người đó nhắn với nhau cà trăm cái tin nhắn, lúc đó người đó nói rằng, người đó rất thích vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và làn da trắng bóc như trứng gà của mình với cặp mắt to tròn của mình.
Hôm sau, người đó lại chủ động nt cho mình, tụi mình lại nt với nhau rất vui vẻ, chỉ cần rãnh lúc nào là người đó lại nt cho mình,tụi mình nt cho nhau môt ngày ko biết bao nhiêu là tin nhắn, cách nt của tụi mình giống như là hai người đã yêu nhau rồi vậy.
Tụi mình nt với nhau được 2 ngày, đến ngày thứ 3, người đó xuống nhà chở mình đi chơi, khi chúng mình đi chơi với nhau, bạn biết ko, cứ như là bồ bịch chứ ko phải là bạn bè nữa,tụi mình rất hợp nhau, nói chuyện rất thoải mái ,khi về nhà, người đó lại nt cho mình và nói đã thích mình rồi, mình nói là mình hơn tuổi người đó và mới quen nhau làm sao mà thích nhanh quá vậy, mình nói vậy thôi nhưng thực ra trong lòng mình rất vui vì mình cũng đã thích nta rồi.
Ngày thứ 4 mình và nta hẹn nhau tối đi chơi, nhưng cơ quan có tiệc nên nta đi ko được mới đt cho mình, mình giả vờ giận nt nói rằng hok chịu, thế là nta lại năn nỉ mình, và nta sợ mình giận nên tranh thủ về với mình,nhưng mình cứ vùng vằng mãi ko chịu, mình nói rằng cứ ở chơi đi vì mình đùa thôi chứ ko có giận, để cho nta chơi cho thoải mái, nhưng nta vẫn cứ muốn về với mình, trong khi đó ngta cách mình đến 8km, trời thì lạnh nữa mà ngta vẫn chạy về xin phép ba mẹ chở mình đi dạo, thế là tụi mình đi dạo với nhau, tụi mình cũng rất vui vẻ, đang chạy xe đột nhiên nta kéo tay mình lại trong tay nta và nói mình để yên, nhưng mình ko chịu, mình nói là đi như vậy thì làm sao mình có bồ được, lỡ ai nhìn vào ko hay, nta nói rằng sao ko sợ cho nta, trườc sau gì ko bồ nhau, nhưng mình vẫn rút tay ra,sau đó mình im lặng và về nhà
Về nhà nta lại nt cho mình, hỏi mình giận hả, mình nói là mình giận và ko hiểu sao mình lại nt nói với nta là : nếu a xem e như là một trò chơi của a thì a nên dừng lại ngay đi, e ko phải là người ai cũng có thể đùa được đâu, nói là làm sao mà a có thể yêu nhanh như vậy, chẳng lẽ a gặp ai a cũng yêu nhanh như thế sao, a có hiểu chữ yêu là gì ko, lúc trước a cũng vậy và sau này a cũng vậy ah, thế là người đó nói là mình đã xuc phạm tới lòng tự trọng của nta, xúc phạm tới tình cảm mà người ta đã dành cho mình.nta nói là tuy là một trò chơi nhưng kết quả trò chơi ấy như thế nào còn phụ thuộc vào 2ng,anh yêu em là thật lòng, em đã nói như vậy thì anh ko còn gì để nói nữa, thôi thì cứ xem nhau như vô tình quen nhau vậy, tạm biệt e
Thế là nta giận ko thèm nt với mình nữa,sáng hôm sau ngta tắt máy, mình dt cho bạn trai của bạn mình nhờ gặp nta, nta cũng ko thèm gặp.tối đó mình nt cho nta nói xin lỗi nhưng nta lại nói rằng ko giận nhưng nta ko thích ,sau đó nta nói rằng mình nói đúng, tụi mình nên làm bạn thì tốt hơn, lúc đó tự nhiên mình cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng sau câu nói đó, mình nói là vậy tại sao nta lại nói yêu mình, thì nta nt nói là anh ko hề yêu em ,do tối hôm qua a say nên nt bậy bạ vậy thôi, e đừng suy nghĩ gì,a và e nên dừng lại ờ tình bạn,đọc xong tin nhắn đó mình đã dt cho nta hỏi là nta do tự ái hay là do nta hết yêu mình thì nta nói là ko biết, mình hỏi nta có còn một chút gì với mình ko thì nta nói rằng câu hỏi đó ko quan trọng nên nta ko muốn trả lời,lúc đó mình buồn lắm ko nói gì nữa và cúp máy, tối đó mình nt cho nta nói rằng e xin lỗi đã nói những lời quá đáng với a, nhưng ý em ko phải vậy, em thật sự thích anh, em ko thể làm bạn vói a, vì e sợ làm bạn với a, gặp a e lại yêu a,mình đã giải thích rất nhiều nhưng nta vẫn ko hề nt gì lại cho mình, sau đó mình nhờ bạn mình giả vờ nói giấu mình dt cho nta hỏi thăm thử, và nta đã nói với bạn mình là : mình nói đúng mình và nta chỉ nên làm bạn, nếu mình và nta quen nhau, lỡ có chuyện gì thì dễ mắc lòng đến bạn mình và người yêu của bạn mình, còn tuổi tác ko quan trọng nhưng sau này phát sinh đủ thứ hết,bạn mình hỏi thế nta có yêu mình ko, thì nta nói với bạn mình là ko thể trả lời câu hỏi của bạn mình.
Bạn mình đã kể lại cho mình nghe, và mình đã nt nói với nt rằng mình đã hiểu và sẽ ko làm phiền nta nữa, nếu nta cảm thấy nhớ mình thì dt cho mình, mình luôn chờ dt cua nta.
Thế là mình ko dt cụng ko nt cho nta nữa,đã 3 ngày trôi qua mình rất nhớ nta nhưng cũng cố gắng ko nt.mình nghĩ nếu nta thật sự nhớ tới mình thì sẽ nt cho mình, nhưng ko bạn ah, nta đã ko nt gi cho mình cả, bây giờ mình buồn lắm, mình ko biết mình nt nói vậy với nta là đúng hay sai hả bạn, ngta có thật sự yêu mình hay ko, bạn hãy giúp mình với,dù cuộc tình của mình và ng đó chỉ mới mấy ngày nhưng mình đã thật sự yêu và rất nhớ nta.
Bạn ơi, bây giờ mình nên làm sao đây, mình nt nói nta như vậy là đúng hay sai, tâm trạng của mình bây giờ rất khổ, mình cứ ước là giá như mình đừng nói những lời như thế thì kết cục của mình và nta sẽ ko như vậy đâu, bạn ơi hãy giúp mình với, hãy cho mình câu trả lời mình đã làm đúng hay sai....
Giúp mình với nhé , hãy chỉ cho mình biết mình phải làm sao đây...... T:plz:HANKS
Chuyện của mình là như thế này, có lẽ khi mình kể cho các bạn nghe , có lẽ các bạn sẽ nghĩ mình đã quá quan trọng việc này, nhưng thật sự mình đã và đang rất buồn và đau khổ
Các bạn có tin trên đời này có một thứ tình yêu gọi là tình yêu sét đánh ko hả? nhưng thật sự mình lại đang rơi vào nó đấy.......
Mỉnh và người đó vô tình gặp nhau, vô tình quen nhau và cũng vô tình chia tay nhau.
Sáng thứ 7 Bạn thân cũa mình rủ mình đi uống cf cùng bạn trai của bạn ấy, thế là mình đi và vô tình gặp người đó cũng là bạn làm cùng cơ quan (làm công an) của bạn trai người bạn thân mình. Mình chỉ ngồi cùng bàn mà thôi chứ ko có nói chuyện, chỉ nhìn nhau cười mà thôi , thế nhưng cũng chính lúc đó mình lại bị vẻ ngoài đẹp trai đó thu hút, tối hôm đó,thật sự mình cũng ko hiểu nổi mình nữa, thế là tự nhiên mình lại điện thoại cho người yêu của bạn mình ( người yêu của bạn thân mình cũng rất thân với mình )để xin số dt của người ấy, thế là tối đó mình đã chủ động nt làm quen với người đó, bạn biết ko, người đó nhỏ hơn mình đến 2 tuổi đó bạn ah,nhưng mình lại yêu, mình thật sự ko hiểu được,lúc đầu mình nt gọi người ấy bằng nhóc và xưng là chị, thế nhưng người đó ko chịu và bắt mình phải gọi bằng anh, với cách nói chuyện có duyên và thu hút của mình qua tin nhắn, người đó rất thích nt cho mình , mình và người đó nt với nhau rất là vui vẻ,cứ như là 2 người đã yêu nhau từ lúc nào, chỉ mới có một đêm mà mình và người đó nhắn với nhau cà trăm cái tin nhắn, lúc đó người đó nói rằng, người đó rất thích vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và làn da trắng bóc như trứng gà của mình với cặp mắt to tròn của mình.
Hôm sau, người đó lại chủ động nt cho mình, tụi mình lại nt với nhau rất vui vẻ, chỉ cần rãnh lúc nào là người đó lại nt cho mình,tụi mình nt cho nhau môt ngày ko biết bao nhiêu là tin nhắn, cách nt của tụi mình giống như là hai người đã yêu nhau rồi vậy.
Tụi mình nt với nhau được 2 ngày, đến ngày thứ 3, người đó xuống nhà chở mình đi chơi, khi chúng mình đi chơi với nhau, bạn biết ko, cứ như là bồ bịch chứ ko phải là bạn bè nữa,tụi mình rất hợp nhau, nói chuyện rất thoải mái ,khi về nhà, người đó lại nt cho mình và nói đã thích mình rồi, mình nói là mình hơn tuổi người đó và mới quen nhau làm sao mà thích nhanh quá vậy, mình nói vậy thôi nhưng thực ra trong lòng mình rất vui vì mình cũng đã thích nta rồi.
Ngày thứ 4 mình và nta hẹn nhau tối đi chơi, nhưng cơ quan có tiệc nên nta đi ko được mới đt cho mình, mình giả vờ giận nt nói rằng hok chịu, thế là nta lại năn nỉ mình, và nta sợ mình giận nên tranh thủ về với mình,nhưng mình cứ vùng vằng mãi ko chịu, mình nói rằng cứ ở chơi đi vì mình đùa thôi chứ ko có giận, để cho nta chơi cho thoải mái, nhưng nta vẫn cứ muốn về với mình, trong khi đó ngta cách mình đến 8km, trời thì lạnh nữa mà ngta vẫn chạy về xin phép ba mẹ chở mình đi dạo, thế là tụi mình đi dạo với nhau, tụi mình cũng rất vui vẻ, đang chạy xe đột nhiên nta kéo tay mình lại trong tay nta và nói mình để yên, nhưng mình ko chịu, mình nói là đi như vậy thì làm sao mình có bồ được, lỡ ai nhìn vào ko hay, nta nói rằng sao ko sợ cho nta, trườc sau gì ko bồ nhau, nhưng mình vẫn rút tay ra,sau đó mình im lặng và về nhà
Về nhà nta lại nt cho mình, hỏi mình giận hả, mình nói là mình giận và ko hiểu sao mình lại nt nói với nta là : nếu a xem e như là một trò chơi của a thì a nên dừng lại ngay đi, e ko phải là người ai cũng có thể đùa được đâu, nói là làm sao mà a có thể yêu nhanh như vậy, chẳng lẽ a gặp ai a cũng yêu nhanh như thế sao, a có hiểu chữ yêu là gì ko, lúc trước a cũng vậy và sau này a cũng vậy ah, thế là người đó nói là mình đã xuc phạm tới lòng tự trọng của nta, xúc phạm tới tình cảm mà người ta đã dành cho mình.nta nói là tuy là một trò chơi nhưng kết quả trò chơi ấy như thế nào còn phụ thuộc vào 2ng,anh yêu em là thật lòng, em đã nói như vậy thì anh ko còn gì để nói nữa, thôi thì cứ xem nhau như vô tình quen nhau vậy, tạm biệt e
Thế là nta giận ko thèm nt với mình nữa,sáng hôm sau ngta tắt máy, mình dt cho bạn trai của bạn mình nhờ gặp nta, nta cũng ko thèm gặp.tối đó mình nt cho nta nói xin lỗi nhưng nta lại nói rằng ko giận nhưng nta ko thích ,sau đó nta nói rằng mình nói đúng, tụi mình nên làm bạn thì tốt hơn, lúc đó tự nhiên mình cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng sau câu nói đó, mình nói là vậy tại sao nta lại nói yêu mình, thì nta nt nói là anh ko hề yêu em ,do tối hôm qua a say nên nt bậy bạ vậy thôi, e đừng suy nghĩ gì,a và e nên dừng lại ờ tình bạn,đọc xong tin nhắn đó mình đã dt cho nta hỏi là nta do tự ái hay là do nta hết yêu mình thì nta nói là ko biết, mình hỏi nta có còn một chút gì với mình ko thì nta nói rằng câu hỏi đó ko quan trọng nên nta ko muốn trả lời,lúc đó mình buồn lắm ko nói gì nữa và cúp máy, tối đó mình nt cho nta nói rằng e xin lỗi đã nói những lời quá đáng với a, nhưng ý em ko phải vậy, em thật sự thích anh, em ko thể làm bạn vói a, vì e sợ làm bạn với a, gặp a e lại yêu a,mình đã giải thích rất nhiều nhưng nta vẫn ko hề nt gì lại cho mình, sau đó mình nhờ bạn mình giả vờ nói giấu mình dt cho nta hỏi thăm thử, và nta đã nói với bạn mình là : mình nói đúng mình và nta chỉ nên làm bạn, nếu mình và nta quen nhau, lỡ có chuyện gì thì dễ mắc lòng đến bạn mình và người yêu của bạn mình, còn tuổi tác ko quan trọng nhưng sau này phát sinh đủ thứ hết,bạn mình hỏi thế nta có yêu mình ko, thì nta nói với bạn mình là ko thể trả lời câu hỏi của bạn mình.
Bạn mình đã kể lại cho mình nghe, và mình đã nt nói với nt rằng mình đã hiểu và sẽ ko làm phiền nta nữa, nếu nta cảm thấy nhớ mình thì dt cho mình, mình luôn chờ dt cua nta.
Thế là mình ko dt cụng ko nt cho nta nữa,đã 3 ngày trôi qua mình rất nhớ nta nhưng cũng cố gắng ko nt.mình nghĩ nếu nta thật sự nhớ tới mình thì sẽ nt cho mình, nhưng ko bạn ah, nta đã ko nt gi cho mình cả, bây giờ mình buồn lắm, mình ko biết mình nt nói vậy với nta là đúng hay sai hả bạn, ngta có thật sự yêu mình hay ko, bạn hãy giúp mình với,dù cuộc tình của mình và ng đó chỉ mới mấy ngày nhưng mình đã thật sự yêu và rất nhớ nta.
Bạn ơi, bây giờ mình nên làm sao đây, mình nt nói nta như vậy là đúng hay sai, tâm trạng của mình bây giờ rất khổ, mình cứ ước là giá như mình đừng nói những lời như thế thì kết cục của mình và nta sẽ ko như vậy đâu, bạn ơi hãy giúp mình với, hãy cho mình câu trả lời mình đã làm đúng hay sai....
Giúp mình với nhé , hãy chỉ cho mình biết mình phải làm sao đây...... T:plz:HANKS