Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đã yêu thì xác định cái gì nữa em...



bc_ht
08-11-2008, 10:44 AM
Hôm ấy giân nhau em nói, mình hãy không gặp nhau một tháng đi anh...

Làm như thế để làm chi vậy em,em muốn xác định thêm điều gì nữa hay sao?

Đã yêu thì xác định gì nữa chứ...

Hay em muốn tạo cho mình một khoảng không thương nhớ...

Vậy em hãy nín thở đi, chỉ một phút nào đó thôi, xem em có làm được không...

Dù cho anh có như thế nào,anh có làm sai điều gì thì anh mãi mãi không bao giờ muốn đẩy xa người mà anh muốn ôm chặt...

Ljnhnghy_It's me
08-11-2008, 07:18 PM
đâu phải cứ yêu là thuộc về nhau mãi mãi...anh cũng cần để cô ấy 1 khoảng ko gian riêng chứ...có lẽ sau 1 lần giận dỗi cô ấy muốn ngồi xem ai đúng ai sai thỳ sao...? anh nóng vội quá...! nhìn là biết liền à...!!!:3nhay:

for_you
09-11-2008, 07:58 AM
Thời gian ....hãy cho người mình yêu một lựa chọn .........để người biết người đang làm gì, đang nghĩ gì và là người như thế nào với bạn .....phải chăng tình yêu hay tình bạn ?

bc_ht
09-11-2008, 09:40 AM
@ lynh nghy...? anh nóng vội quá...! nhìn là biết liền à...!!!

Có thật thế không bạn???

ane_Tk!
09-11-2008, 06:05 PM
Hôm ấy giân nhau em nói, mình hãy không gặp nhau một tháng đi anh...

Làm như thế để làm chi vậy em,em muốn xác định thêm điều gì nữa hay sao?

Đã yêu thì xác định gì nữa chứ...

Hay em muốn tạo cho mình một khoảng không thương nhớ...

Vậy em hãy nín thở đi, chỉ một phút nào đó thôi, xem em có làm được không...

Dù cho anh có như thế nào,anh có làm sai điều gì thì anh mãi mãi không bao giờ muốn đẩy xa người mà anh muốn ôm chặt...
hiz! xin bạn, dù cho có thời gian để tạm xa nhau, xin bạn, thật lòng xin bạn , hãy tỏ ra quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn và thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn để cô ấy biết bạn yêu cô ấy như thế nào.
mình chỉ khuyên bạn như thế thui, nếu ko, bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi đấy. mình là 1 ví dụ điển hình này.
Tạm thời chia tay nhau để suy nghĩ lại những gì đã giành cho nhau, để rùi mình đã mất đi người mình thương mãi mãi, và đến bây giờ, Tk! là 1 sự nuối tiếc lớn nhất trong đời mình....

PeNy
09-11-2008, 06:08 PM
Iu đôi lúc cần phải xác định rõ 1 số vấn đề. Nếu làm con gái mấy anh sẽ hĩu thui

bc_ht
09-11-2008, 06:09 PM
@ ane_TK:hiz! xin bạn, dù cho có thời gian để tạm xa nhau, xin bạn, thật lòng xin bạn , hãy tỏ ra quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn và thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn để cô ấy biết bạn yêu cô ấy như thế nào.
mình chỉ khuyên bạn như thế thui, nếu ko, bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi đấy. mình là 1 ví dụ điển hình này.
Tạm thời chia tay nhau để suy nghĩ lại những gì đã giành cho nhau, để rùi mình đã mất đi người mình thương mãi mãi, và đến bây giờ, Tk! là 1 sự nuối tiếc lớn nhất trong đời mình....

Thanks bạn nhé.Mình đã tìm được câu trả lời và chúng tớ đã vui vẻ trở lại, bây giờ không có gì có thể chia cắt dc. Xin chia sẽ với bạn về chuyện của bạn nhé. Cố gắng lên thôi...

ngocdunghihi
09-11-2008, 06:14 PM
hic hic , cha này jống tui nè
tui bảo với nhỏ , ko gặp nhau 2 tháng
để bây h , thất sự cảm tấy xa xôi lắm , người yêu mà.... cứ thế nào ấy , thật sự tui cảm thấy rất xa cô ấy , như 2 người có 1 khoảng cak lớn lắm
chẳng bít oy` ra sao nữa , chán !
cố lên bạn , cẩn thận kẻo mất người ta đó , đừng để cái " tôi " trong mình làm mất đi 1 t/y đẹp :D

bc_ht
10-11-2008, 10:03 AM
Có những thứ khi mất đi thì không bao giờ lấy lại được,tớ đã thấm nhuần câu nói này nên mọi chuyện chỉ ở mức vừa phải,không thể để mất nhau...

Babo Oppa
10-11-2008, 02:57 PM
đôi lúc khoãng trống có thể làm cả 2 hiểu nhau hơn bạn à.. :hihi:.. như thế thì tốt thôi.. sẽ xác định được tình cảm của người đó dành cho bạn như thế nào.. cứ trao ra mà ko nhận lại được gì.. cũng ko phải dễ chịu... nên để cả 2 thoải mái trao ra những gì họ muốn trao ra thì tốt hơn..

ngoisaokhongtoasang
10-11-2008, 07:44 PM
Em thích câu cuối của anh "Dù cho anh có như thế nào,anh có làm sai điều gì thì anh mãi mãi không bao giờ muốn đẩy xa người mà anh muốn ôm chặt..."

nhan_nhan
10-11-2008, 09:19 PM
bạn mà cứ muốn cô ấy làm theo ý bạn thì bạn mấy cô ấy

PeNy
10-11-2008, 10:51 PM
Đôi lúc phụ nữ là 1 động vật khó hĩu................

tieuphan_tl
10-11-2008, 10:58 PM
uhm...tình chỉ đẹp khi còn dang dở , phải không nhỉ? Chắc không !

ngocdunghihi
10-11-2008, 11:25 PM
uhm...tình chỉ đẹp khi còn dang dở , phải không nhỉ? Chắc không !

ai bít :D
nhưng chắc là thật ^^!

bc_ht
11-11-2008, 09:41 AM
Hãy cứ hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất nhưng hãy chuẩn bị cho những gì xấu nhất.thấm câu này đi

ngocdunghihi
11-11-2008, 11:39 PM
Hãy cứ hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất nhưng hãy chuẩn bị cho những gì xấu nhất.thấm câu này đi

câu này có gần như là " Hi vọng càng lớn thì thất vọngcàng nhiều " ko nhỉ :sr: :sr:

bc_ht
12-11-2008, 09:37 AM
Đúng rồi đó bạn ah.
Cái gì cũng có cái giá của nó cả.Hy vọng càng lớn thất vọng càng bự.keke.

ngocdunghihi
12-11-2008, 10:38 AM
Em thích câu cuối của anh "Dù cho anh có như thế nào,anh có làm sai điều gì thì anh mãi mãi không bao giờ muốn đẩy xa người mà anh muốn ôm chặt..."

chẳng hỉu j` cả
là thế nào dzị

g_nice_phuc
12-11-2008, 08:14 PM
doi luc tình yeu cũng cần một khoảng trời riêng cua rmooix người,và đặc biệt để xem lại tình cảm của mình!

s3venlov3
13-11-2008, 10:35 AM
Có những khoảng thời gian xa cách như vậy......gọi là khoảng lặng trong tình yêu....mỗi người sẽ nhìn nhận lại tình cảm của mình trong thời gian xa cách.....có thể vì tình yêu của bạn khiến cô ấy quá nhàm chán?...cô ấy muốn refresh lại tình yêu thì sao?...dù gì để giữ 1 tình yêu đẹp không phải dễ mà cũng không phải khó......vui vì bạn và cô ấy đã như xưa....chúc mừng....

bc_ht
13-11-2008, 01:23 PM
Tình iu ko điểm đầu cũng chẳng kết thuc..