PDA

Xem đầy đủ chức năng : một trăm mười chín ngôi sao tự gấp



mất hành tung
08-11-2008, 08:47 AM
nếu khi đi trên đường bất chợt cơn mưa ào tới để làm tử chạnh lòng vì nhớ đến 1 người khi xưa chỉ quen biết 1 tuần qua Ai Chọn Ai nhưng lại xa nhau...

thì bù lại những ngày nắng chiếu sáng giúp tử có thể vui lại khi bây giờ người trở về với nụ cười yêu thương.

nếu kô vì trò chơi ACA thì tử sẽ kô bít thuyền phải kô? nếu kô bít thì giờ đây ko có bài viết này, sẽ kô có những kỉ niệm buồn khi xa nhau, sẽ kô có những nụ cười hạnh phúc khi gặp lại đúng ko bx? nói chung tử cảm ơn tất


http://i224.photobucket.com/albums/dd116/tuthien4ever/31d0scd.jpg

đầu óc anh được em lấp đầy
tất cả dường như ngừng lại với anh
kể cả thời gian kể cả cuộc sống
khi bên em anh quên tất cả
nhớ nhung riêng chỉ có 1 người
nhớ, nhớ, nhớ ,anh nhớ nhóc nhiều
chưa, chưa, chưa, anh chưa nói tiếng yêu
nhưng cảm giác cho, cho , cho em thật nhiều

thuyền luôn nghĩ ảo ảnh kô có thật, vậy tình cảm dành cho nhau có thật kô? lòng thuyền thuyền bít, lòng tử tử hay!


nhưng 1 điều...


http://i423.photobucket.com/albums/pp313/february1992/ill-be-waiting.jpg


nếu tình này kô thật thì sự chờ đợi của tử với thuyền sẽ là giả dối:D


1 tuần làm ox, bx với nhau tử luôn muốn làm thuyền vui vẻ dù biết kết thúc tuần thuyền sẽ về tay ai:D


một thời làm ox... a sẽ giữ nó mãi trong lòng
dù mai này chân trời góc bể...chim lìa cành
thì lòng a vẫn nhớ về ...
những lúc mình trò chuyện
những lúc mình xưng a gọi e
những lúc em ghen a xin lỗi
và cuối cùng là lúc làm em cười...
nụ cười tươi rạng ngời nở trên môi

cuộc sống vẫn còn dài, chuyện tương lai kô bít được, chuyện quá khứ kô xo đo.

có lần tử hỏi thuyền có vui vẻ kô? thuyền trả lời kô, vì kô có ai cùng đi chơi sinh nhật sắp tới:rain:


http://i475.photobucket.com/albums/rr118/Painted-Ashhlee-Whore/I_miss_you.jpg

thuyền sai rồi, dù kô có ai vẫn sẽ có tử chúc mừng sinh nhật thuyền.


xa cách 2 phương, đôi lòng nhắn nhủ
chúc thuyền sinh nhật đầy đủ ước mơ
thêm 1 năm tuổi tương lai đang chờ
hãy sống thực hành, chớ đừng mơ


dù tử kô lãng mạng đem lại hạnh phúc yêu thương đến thuyền...

dù tử kô bít làm 1000 con hạc giấy để tặng cho tình yêu...

dù kô bao giờ nắm tay đi trên đường...

dù kô một lần ôm xiết nhau khi trời trở lạnh ...

dù mãi sống trong ảo...

dù mãi cách xa phương trời...


http://i378.photobucket.com/albums/oo223/rihab_01/ward.gif


...thì bù lại 119 ngôi sao cũng đã đủ nói lên tất cả những gì tử muốn nói tới thuyền trong lần sinh nhật này.


dành cho thuyền 11-9 ngôi sao tự gấp và lời chúc happy birrthday đến với bx canhthuyenxaxua. sinh nhật lần này mong bx sẽ hạnh phúc:huglove:

http://i224.photobucket.com/albums/dd116/tuthien4ever/bx/DSC01458-2.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/dd116/tuthien4ever/bx/DSC01460-1.jpg


tác giả: tử thiên bất diệt mất hành tung:D

bến yêu thuyền
08-11-2008, 09:27 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/JoEz4nzTyu


Vẫn Tin Mình Có Nhau - Bảo Thy - Quang Vinh

Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh
Từ lúc mình vừa quen nhau
Mà giờ anh mới hay
Rằng từ lâu đã yêu em rồi
Ngại ngùng người không nói ra
Em chẳng thể nào hay biết
Lập lờ như giấc mơ
Chỉ thầm vui lúc anh bên em

Tình yêu anh xây bằng ước vọng
Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng
Và thầm mong có một ngày
Em sẽ hiểu được trái tim anh

Chờ mong anh nói một tiếng yêu
Ngày và đêm tự hỏi mình
Thật lòng em thấy buồn
Vì sao thế anh thật ngu ngơ

Bao ngày qua bên nhau
Một chuyện tình vu vơ
Không hề vu vơ đâu
Anh thật giống chàng khờ
Nhưng chàng khờ yêu em
Yêu mà chẳng nói ra
Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau
Thôi chào em anh đi
Vậy thì người đi đi
Nhưng nhìn em không vui
Em chẳng biết làm gì
Thôi chờ anh nghe em
Bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em
Vẫn tin mình có nhau

Từng ngày trôi mãi em vẫn chờ anh
Cho đến khi người trở về

Rồi từ ngày không có anh
Em thấy đoạn đường thật xa
Một mình đi dưới mưa
Chợt nhận ra vắng anh thật buồn

Tình yêu anh xây bằng ước vọng
Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng
Và thầm mong có một ngày
Vẫn Tin Mình Có Nhau lyrics on
Em sẽ hiểu được trái tim anh
Chờ mong anh nói một tiếng yêu
Ngày và đêm tự hỏi mình
Thật lòng em thấy buồn
Vì sao thế anh thật ngu ngơ

Bao ngày qua bên nhau
Một chuyện tình vu vơ
Không hề vu vơ đâu
Anh thật giống chàng khờ
Nhưng chàng khờ yêu em
Yêu mà chẳng nói ra
Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau
Thôi chào em anh đi
Vậy thì người đi đi
Nhưng nhìn em không vui
Em chẳng biết làm gì
Thôi chờ anh nghe em
Bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em
Vẫn tin mình có nhau

Một chuyện tình vu vơ
Không hề vu vơ đâu
Anh thật giống chàng khờ
Nhưng chàng khờ yêu em
Yêu mà chẳng nói ra
Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau
Thôi chào em anh đi
Vậy thì người đi đi
Nhưng nhìn em không vui
Em chẳng biết làm gì
Thôi chờ anh nghe em
Bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em
Vẫn tin mình có nhau

Tình yêu anh xây bằng ước vong
Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng
Và thầm mong có một ngày
Em sẽ hiểu được trái tim anh
Tình yêu anh xây bằng ước vong
Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng
Để rồi em đã nhận ra
Hạnh phúc trong vòng tay ta

muathutim
08-11-2008, 09:34 AM
Điều đặc biệt là đôi này , tình cảm này bắt đầu từ trò chơi ACA :cr:
Thật cảm đông.

♥_Vampire_♥
08-11-2008, 09:36 AM
Một tình yêu bất diệt...chúc cho 2 bạn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi...tự nhiên mình thấy tủi thân quá :(

THIÊN TỬ
08-11-2008, 10:29 AM
@EM TRAI: VIẾT VĂN HAY LẮM:clap: CÓ Ý NGHĨA ĐỂ SỐNG RỒI NHỈ? CHÚC MAY MẮN. SAO LÃNG MÃNG QUÁ VẬY?:haha:

Lill' Kuteo
08-11-2008, 12:51 PM
tử thiên củm iu nhớ 1ng từ ACA àh, ng cùm cảnh ngộ ròi....Hi vọng sau bài viết nài thì 2 đứa sẻ càn thương nhao hơn nhen. :covu:


kí tên Đại Ca Tèo

Bubble
08-11-2008, 01:48 PM
lúc đầu đọc tựa đề thì lại tưởng là dành cho ng đã quá cố chứ :hihi:
ko iu mình mà lại iu canhthuyenxaxua :so_funny: thế mới đau :timvo: :so_funny: :chayle:

vương tử vy
08-11-2008, 02:22 PM
hay thật ...bài này rất hay.. thixxx cái title...ý nghĩa (một trăm mười chín ngôi sao tự gấp)...Vy cũng có nhỏ bạn thix người ta mà hông dám nói..ngồi gấp mấy trăm ngôi sao cho người ta ( chỉ mong 1 điều ước )...rồi sao đó phải đi nước ngoài đem theo kỉ niệm của những ngôi sao đó............

mất hành tung
11-11-2008, 07:54 AM
củm en mọi người đã bước chân vào chốn bồng lai này:D

♥_Vampire_♥
11-11-2008, 08:01 AM
hà...bài viết rất hay đó...lãng mạn lắm...cố lên nào bạn thế nào rồi em ấy cũng siu lòng thôi..zlolz :D

canhthuyenxaxua
12-11-2008, 08:41 AM
lúc đầu đọc tựa đề thì lại tưởng là dành cho ng đã quá cố chứ :hihi:
ko iu mình mà lại iu canhthuyenxaxua :so_funny: thế mới đau :timvo: :so_funny: :chayle:

:rain: mình quá cố hồi nào chài ?_? , cóa quen hem bạn? :so_funny:
Đúng là siu lòng thật :hihi: cảm động quá mức ngất ngây con gà mái luôn oài :bay:
Vốn nghĩ đó là ngày sinh nhật buồn trong tất cả các ngày , giờ đây nó là một sự ngạc nhiên mang theo ngọt ngào :tim: :huglove::huglove::huglove::huglove:
Hơn bất cứ điều gì , cảm ơn ox đã đến bên đời bx ::sn:

mất hành tung
15-11-2008, 07:28 AM
mình có con gà để ăn :vui: bx đã wa' khách sáo:huglove:

bến yêu thuyền
19-11-2008, 07:15 AM
hôm qua thuyền bảo phá làng
bến đây xin định làm người theo sau
thuyền bảo kô chịu, kô cần
làm lòng bến thấy vô ngần kô dzui
nhưng bến cũng ráng ngồi cười
dù bít bến thuyền cũng là hư vô

thuyền nói chơi, còn đòi đốt bến
bến trả lời ơi trời ác thế
bến biết thế kiếm thuyền khác đợi
nếu ngồi đây bến sẽ tiêu đời

thuyền cười khì bảo bến đừng sợ
thuyền nói giỡn chứ đâu đốt đâu
bảo bến hiền đốt đi cũng uổng
để bến bờ đợi thuyền cũng hay

ừ thì bến nguyện đợi thuyền này
kô sợ nữa dù thuyền có quậy
vì bến đây cũng kô có vừa
2 đứa mình, 1 cặp trời sanh:D
1 đứa phá 1 đứa quậy
chắc có ngày ăn chổi hoặc cây:D
nhưng kô sợ vẫn cứ mặt dày:D

những lời đơn sơ tựa đáy lòng
kô bít có ng hỉu hay kô
bất chấp thân phận con trời quậy
để xuống nhân gian kiếm đc nàng:D

angelfish
19-11-2008, 11:31 PM
Lâu rồi mới gặp lại Tử Thiên. Chúc Thiên sẽ thành công he

canhthuyenxaxua
19-11-2008, 11:37 PM
Chúc ox thành công trong công cuộc chôn người :1_question:

06.30.09
20-11-2008, 06:48 PM
rồi cũng có 1 ngày anh V đã yêu lại :cr:
chúc anh hạnh phúc :cry:
đau thế chứ lại :cry:
:chayle:

mất hành tung
21-11-2008, 10:39 AM
@anglefish: thanks angle:D vui vẻ há
@thuyen: đợi đến ngày chôn thuyền thì lúc đó mới gọi là thành công:D
@sún:sao chúc v hp muh` sún khóc :D