PDA

Xem đầy đủ chức năng : Jurain - Mưa tháng 6 [Vĩnh biệt em]



Vệ Tư Lý
07-11-2008, 10:12 PM
Sáng nay anh nhận được tin này và không tin đó là sự thật nhưng qua tìm hiểu tất cả các nguồn tin thì anh không còn lý do để khẳng định nó chỉ là tin đồn ,anh chỉ còn biết nhắn gửi cho em những dòng tin này dù nó đã khá trễ
Hãy cho anh được hình dung bóng dáng em đang ở trước mặt anh và để anh nói lên những điều này, em nhé !!

Jurain nè,anh và em nếu gọi là thân thì cũng chả phải vì em chỉ mới thực sự hoạt động ở HHT từ lúc có cuộc thi hát thôi em nhỉ và anh cũng chỉ mới gặp em 1 lần khi làm khán giả thi hát online trên YIM ở vòng 3 thôi.

Chỉ 1 lần duy nhất ấy thôi nhưng cũng đủ cho anh và em có bao nhiêu chuyện để nói,để cười.Đến bây giờ, cái giọng lanh lảnh em nhái quảng cáo keo dính chuột vẫn còn văng vẳng bên tai anh.Những trận cười no nê của mọi người hôm ấy trong room bây giờ bất chợt lại hiện về khi anh đón nhận tin này

Em hứa nếu em đoạt giải trong cuộc thi thì em sẽ quảng cáo cho anh miễn phí,còn nhớ ko em,thế mà giờ đây em lại nỡ thất hứa với anh

Anh ghét em,ghét ông trời đã ban cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà lại không giữ lấy nó ,không trân trọng lấy nó

18 tuổi,cái tuổi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ ,cái tuổi đáng lẽ ra em phải được sống tốt hơn,còn biết bao nhiêu dự định và tương lai ở phía trước đang chờ đón em,thế mà.....ông lại đón em đi.

Cuộc sống,không ai đoán trước được điều gì nhưng cũng ko nỡ phải đối xử với em như vậy,quá tàn nhận phải không em

Một ngày thức dzậy,cảm thấy mọi sự thật trước mắt mình,hoàn toàn sụp đổ để rồi nhận ra: Hãy trân trọng tất cả những gì mình đã có ,hãy sống tốt và đối xử mọi người chung quanh thật tốt....Một bài học đắt giá em đã dạy cho anh....

Anh đã cố không rơi nước mắt nhưng tự trong thâm tâm mình anh đã "khóc","khóc" cho em, "khóc" cho những gì em đã làm cho mọi người và "khóc" cho những gì mà em đã có.

Cầu chúc em được bình an.Anh tin tất cả những gì em đã làm sẽ có 1 kết cục xứng đáng dành cho em

"Lên đường" được bình an em nhé !!!


http://i234.photobucket.com/albums/ee105/tinypig06091991/Redemption.jpg
http://hhtmusic.net/Data/VeTuLy/Over&Over-DFannel.wma

kem dâu mút
07-11-2008, 10:22 PM
Thiên Đường là một nơi bình yên, nơi có ánh sáng và không có sự khổ đau. Hiểm cứ nghĩ là Jurain đang mỉm cười và ngày ngày vẫn bên cạnh HHT, vậy nhé!

tốc độ
07-11-2008, 10:24 PM
Chết ko có nghĩa là hết đâu !
Bản thân heo thì heo tin sẽ có kiếp sau và nếu chúng ta sống như thế nào thì kiếp sau sẽ nhận lại như thế thôi !
DL sẽ có 1 kiếp sau vui và hạnh phúc thôi !
Những gì mà DL chưa làm ở kiếp này thì sang kiếp sau DL sẽ làm được !
Chúng ta hãy cười để cho DL bước sang kiếp sau ko phải luyến tiếc điều gì nhé !
Hãy là niềm vui của mọi người DL nhé !

Kienfa
07-11-2008, 10:36 PM
Đúng là nghe tin ai cũng không ngờ! Cầu mong gia đình bé Ju sớm vượt qua sự mất mát này.

Anh Chàng Đa Cảm
07-11-2008, 10:57 PM
Mình đã khóc khi nghe tin này, em còn quá trẻ. Nói theo như Công Giáo thì Chúa đã cất em về với Người, cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình em.

Ngẫm thấy con người thật mỏng manh quá, mình sống hôm nay nhưng đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Ai đã từng mất đi người thân mới hiểu được sự mất mát ấy là to lớn nhường nào. Thế nên hãy trân trọng, yêu quý những người thân, bạn bè quanh mình khi còn đang sống, bạn nhé !

Nђạt pђa[I]
07-11-2008, 11:04 PM
Cuộc sống mong manh quá phải không người bạn cùng trang lứa với tôi. Tôi chưa quen chưa biết bạn bao giờ. Nhưng tôi không thể nào không xót xa và tiếc nối cho 1 người như bạn. Mình tin là ở nơi thiên đàng kia bạn đang nhìn xuống và hé môi cười. Không phải kết thúc là đau khổ đúng không? kết thúc 1 cái gì đó là điểm bắt đầu cho 1 cái mới! hãy yên giấc nhá 1 người bạn chưa quen :huglove:

Bad
07-11-2008, 11:12 PM
Jurain! nếu không đọc được NK của bé Sương, thì sẽ không bao giờ biết được chuyện này... nói thật, lúc đầu đọc xong, anh không tin nó là sự thật, vì anh không muốn tin, và nghĩ là, một ngày nào đó anh lại thấy nick em sáng trong HHT nữa... anh thấy rất nhiều người xa HHT cũng đã mấy năm rồi, nhưng trước sau gì họ cũng đã quay trở lại... nhưng lần này thì lại khác, em đã đi, nick em vẫn còn đó, nhưng anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó sáng...

tuy anh với em chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần trong chatroom, em nói rất nhiều, giọng cười của em cũng thật dòng tan... lúc đó anh rất buồn ngủ, muốn đi ngù từ lâu, nhưng cũng vì em vui tính quá làm anh cũng hào hứng ham vui theo... em hát rất hay, nói chuyện rất có duyên... anh còn nhớ, cái lúc mà anh thấy mắc cười nhất, là em quản cáo bánh mì sài gòn... lúc đó anh không làm quen với em, cũng không chào hỏi em, nhưng người anh để ý tới nhất trong đó lại là em... anh thức đến 7h, chỉ ngồi đó nghe tụi em nói xàm nói nhảm, anh cười rất nhiều, anh cũng rất vui...

vẫn không thể chấp nhận sự thật này, tại sao ông trời lại bất công đến vậy... em chỉ là 1 người con gái mới lớn, sao lại tàn nhận với em như vậy...

mấy ngày nay anh ngủ rất ít, anh rất buồn, nhưng lại không biết vì sao lại buồn, vì anh đâu có biết em là ai, ngay cả em tên gì, bao nhiêu tuổi, đang sống ở đâu, anh cũng đâu biết... vậy mà anh lại đi buồn vì em mới hay... sao em lại ra đi kiểu này? sao em ra đi không lời từ biệt?... anh rất muốn tìm hiều về em nhiều hơn, nhưng anh đã đánh mất đi cơ hội đó...

mọi người nhớ em lắm Jurain, sẽ không bao giờ quên em đâu!
"Lên đường bình an"!!!

LIBRA*
08-11-2008, 08:26 PM
Không phải lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người bạn chưa quen. Lang thang trong thế giới mạng, từng đọc được rất nhiều bài viết cảm động khiến biết bao người phải nghẹn ngào và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi không quen bạn – nhưng tôi thực sự thấy xót xa.
Bạn còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi - tương lai phía trước còn rất dài vậy mà ... Ông trời quá bất công phải không?
Nhưng hãy tin rằng dù bạn không còn trên đời nữa thì mọi người vẫn sẽ luôn nhớ tới bạn.
Mỉm cười lên, HHT sẽ đưa bạn về cõi vĩnh hằng.
Bình bạn bạn nhé ...

Rye
08-11-2008, 08:36 PM
Mình cũng đã từng phải đối mặt với nỗi đau như thế nên mình cũng hiểu. Bỗng dưng có một người mất đi, bỗng dưng không còn thấy sự xuất hiện, bỗng dưng không được nghe thấy tiếng nói cười...thấy thật hụt hẫng. Có cái gì đó vỡ tan ở trong lòng, bây giờ mình phải sống, sống thêm cả phần cho người đã đi ấy

Veronica Nguyên
09-11-2008, 01:03 AM
Anh nè! Có một người hỏi em bên Takê Quán, "..Nếu như vượt trên cả nỗi buồn, vượt trên cả nỗi đau thì gọi là gì?...", em vẫn chưa trả lời.

Em đã từng viết "mất đi một người thân, giống như chiếc lá bên cạnh mình mất đi, và khoảng trống đó chẳng có gì thay thế nổi, chỉ có thời gian sẽ dần lấp đầy mà thôi". Hưống chi rằng, kiếp sống con người ta quá ngắn ngủi so với kiếp sinh tồn của vạn vật. Và, hưống chi rằng, yêu thương lẫn nhau, vốn là bản ngã của mỗi con người.


Gió hanh hao, những cơn gió của chùm bão lạc từ phương xa thổi đến. Những cành điệp gầy trơ nhánh khô, run rẩy, mỏng mảnh tung từng cụm lá vàng bay chới với trong khoảng mênh không. Vẫn biết đời người có sanh thì có tử nhưng mấy ai đủ thản nhiên để mỉm cười đón nhận nó? Như chiếc lá trên cành, xuân sinh sôi nảy lộc để cuối mùa khắc khoải mà ra đi. Có nhẹ lòng không? Có thanh thản không? Ai biết được. Bởi ta là 1 chiếc lá vẫn ở trên cành. Chỉ có lá kia rụng xuống thôi. Chết là hết. Là chấm dứt mọi hỉ, nộ, ai, oán. Là về nơi thanh tịnh, là nụ cười nhạt - ngọt trên môi, là uống nước Mạnh Bà để lãng quên tất cả. Để đầu thai, để lại tiếp tục sinh sôi 1 kiếp đời. Và rồi lại ... ra đi. Và bởi ta là 1 chiếc lá vẫn ở trên cành kia, và bởi người bên cạnh ta vừa ra đi, và bởi khoảng trống do chiếc lá kia rụng rơi vẫn chưa có ai thay thế nên ta biết thế nào là đỗi đau, thế nào là xa cách, thế nào là chia phôi.

Cuộc đời này có mấy chốc đâu để mà tiếc than, để mà hững hờ. Em chợt đau với nỗi đau của người. Chẳng cố ý mà nghe mắt mình rưng rưng lệ. Vậy đấy!

Mùa qua mùa!
Liệu có hết những nỗi đau?


Nên anh, hãy như chiếc lá xà cừ, sống xanh trọn đến hết cưộc đời của lá. Khoảng trống của chiếc lá bên cạnh mất đi, sẽ được lấp đầy bằng thời gian không giới hạn. Em sống cho người đang sống và mỉm cười tiễn người đi, nơi đó, em ấy sẽ bình yên thôi :hug:

Babo Oppa
09-11-2008, 01:08 AM
Quá đột ngột - Jurain à - bạn làm cơn đau trong tôi vụt dậy rồi đấy - dù rằng tôi chưa một lần biết bạn là ai - chưa từng một lần nói chuyện với bạn - nhưng bạn đang làm tôi đau đấy bạn à !
Tôi bỡ ngỡ khi nghe tin bạn đã mất - tôi ghét - tôi ghét lắm khi nghe một người nào đó đã mất !
Vào 2 năm trước - cũng cùng giờ này - mùa hè năm ấy - tôi đã phãi gục ngã - vì "cô ấy" đã mất - nước mắt tôi nghẹn ngào chảy - tôi chĩ nói chuyện với cô ấy 1 vài 3 lần - lúc đó tôi cũng đang tham gia một 4rum - và đã quen biết cô ấy như thế - 1 vài lần chat wa room cùng gia đình trong 4rum - cô ấy trong danh nghĩa là "Cô" của tôi - tôi gọi cô ấy là thế - hôm đấy - "Ông nội" cũng trong gia đình của tôi và cô chợt PM tôi và nói - "Cháu à, Cô cháu đã chết rồi!" - Tôi ngỡ ngàng - Tôi ko tin - Tôi vẫn ko tin là Cô - tôi hỏi lại cho thật kỹ - "Cô là Ai?" - Ông ấy trã lời - "Annie" - tôi bật khóc - tôi ko tin - và mỗi lần nhớ đến Cô ấy tôi lại rơi lệ - cay đắng !
2 năm rồi - cứ ngở rằng cơn đau trong tôi đã ngụi dần - nhưng sao bạn lại ra đi? - bạn làm cơn đau trong tôi 1 lần nữa chọi dậy rồi đấy - bạn có biết ko? - Phải chi tôi lúc ấy đừng rời xa HHT - Phải chi tôi lúc ấy có thể biết được bạn bạn nhỉ - Tôi vẫn thường hay trách ông trời sao nhẫn tâm đến thế - sao lại cướp đi những cuộc sống của "Cô ấy" - và của "Bạn"?
Tôi vẫn ko quên - lúc ấy - Cô tôi có rất nhiều ước mơ - Cô đã từng ước cho bạn bè của Cô trở lại - và Cô sẽ có thật nhiều bạn bè - Cô nói Cô còn có nhiều điều Cô chưa làm - Cô rất muốn làm - thế nhưng - 2 năm đã qua rồi đấy - Tôi đọc NK của GS - GS có nói bạn nói bạn cũng có nhiều ước mơ - nhưng tại sao? - tại sao bạn lại ra đi vội vàng như thế - còn những ước mơ ấy - bạn dành lại cho ai?
Tôi - mong bạn nghĩ ngơi cho thật tốt vào nhé - Nếu có cơ hội - hãy giúp tôi gởi lời thăm đến Cô Annie nhé - Bạn ko cô đơn đâu - vì bạn có tôi - có HHT - và có cả Cô Annie nữa đó !
Chúng tôi - sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn - bạn sẽ ko cô đơn đâu - thật đấy !

pé Sỏi
09-11-2008, 01:16 AM
Chị Ju ui!
tuy em chưa từng gặp chị bao giờ nhưng khi bít chuyện đó!em cũng đã khóc vì em hok kìm dc nước mắt của mình nữa!:ow:có lẽ kiếp sau chị sẽ là một người khoẻ mạnh,tốt bụng ,vui vẻ!tất cả cho kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn!
MONG CHỊ Ở TRÊN THIÊN ĐƯỜNG BÌNH AN!