chanbong.org
07-11-2008, 08:45 AM
Hôm nay , mình lại nằm mơ.Đã hai năm rồi kể từ ngày ấy.....
Ấy đang đứng đó nơi trạm xe bus của tụi mình....và ấy lại cười...cái nụ cười mà mình đã bảo ấy "đừng bao giờ cười với một ai khác như thế, chỉ dành nụ cười đó cho riêng mình mà thôi "
Mỗi lúc như thế ấy hay cốc vào đầu mình "sao mà tham thế !".để rồi khi mình quay đi giận dỗi ấy lại thì thâm :"ngốc ạ ! tất nhiên rùi !"
Tụi mình quen nhau thật tình cờ ,thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi-chỉ là những phút hai đứa đứng đợi xe bus đi học.Chẳng thể nói gì nhiều ,có lúc chỉ kịp nhìn nhau cười để rồi mỗi đứa lại lên xe đi về hai đầu của thành phố.Ấy bảo :"Xa thế mà quen được là do mình còn nợ nhau đó."...Và rồi xa nhau quá bất ngờ...Mình chưa trả hết nợ sao mà ấy đã vội đi...????????
Ấy biết ko??????quen ấy mà mình cố dậy sớm ,đi học sớm khiến cho mẹ mình ngạc nhiên lắm , còn sợ mình vì học nhiều quá mà bị như vậy....mình chỉ cười và nghĩ khi nào gặp ấy mẹ sẽ hiểu lí do thay đổi của con gái mẹ....nhưng mà giờ đây ,mãi mãi mẹ sẽ ko hiểu được nữa rồi....
Sao ấy lại bỏ mình lại , ấy đã hứa với mình nhiều thế cơ mà.Ấy bảo ko tin tưởng ai ,sẽ tự tay chăm sóc mình cơ mà....Sao ấy chỉ toàn nói dối ko vậy...ấy có bít mình tin ấy nhiều lắm ko ,tin vô cùng...
Đêm nào mình cũng mơ thấy nụ cười của ấy nhưng mà sao nụ cười ấy cứ nhạt nhoà đi vậy?mình nhìn ko rõ dù cố mở to đôi mắt ,chắc mắt mình bị cận rồi phải bảo mẹ đưa đi đo kính thôi.
Ấy ơi! ở đó có lạnh ko? nếu lạnh thì nhớ nói với mình nhé ! mình sẽ gửi áo ấm và đan cả khăn cho ấy nữa , mình mới học đan khăn đấy.Cũng ko tệ lắm đâu. Chắc chắn ấy sẽ thích vì mình đan khăn màu xanh thiên thanh mà ấy thích đấy !
À !hôm nào đi ăn kem mình sẽ mua thêm một hộp gửi cho ấy nhé !ấy bảo thích ăn kem trời lạnh mà?ở chổ ấy chắc ko có kem đâu nhỉ? mọi người bảo chỗ ấy ấm áp nhưng mình nghĩ chắc vẫn có mùa đông chứ !
Ấy còn hứa sẽ về thăm mình ,ấy nhớ phải về đó ! mình sẽ đợi.Tối nào mình cũng chờ....
Ngày xưa ,ông mình bảo chỉ có người tốt mới được đi lên trên đó.Bố thì bảo khi nào mình ngoan ông sẽ về đón mình ,nếu mà ông bận thì sẽ cử người khác đón...
Chắc ông sẽ cử ấy đấy , ấy đã gặp ông chưa???? Ấy bảo là sẽ đi thăm ông mà ,còn bảo thay mình chăm sóc ông nữa
MÌnh sẽ sống thật tốt ,học hành thật chăm chỉ , cố gắng làm một người tốt.Ấy nhớ khi nào mình tốt hơn ấy phải về đón mình đấy...Mình ko tin ai ngoài ấy đâu.
Còn nữa ,ấy đừng quên mình nhé ! đừng quen cô gái khac đấy.........NHỚ ĐẤY NHÉ !
MÌNH NHỚ ẤY RẤT NHIỀU !!!!!!!!NHIỀU VÔ CÙNG !!!!!!!!!!!
Ấy đang đứng đó nơi trạm xe bus của tụi mình....và ấy lại cười...cái nụ cười mà mình đã bảo ấy "đừng bao giờ cười với một ai khác như thế, chỉ dành nụ cười đó cho riêng mình mà thôi "
Mỗi lúc như thế ấy hay cốc vào đầu mình "sao mà tham thế !".để rồi khi mình quay đi giận dỗi ấy lại thì thâm :"ngốc ạ ! tất nhiên rùi !"
Tụi mình quen nhau thật tình cờ ,thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi-chỉ là những phút hai đứa đứng đợi xe bus đi học.Chẳng thể nói gì nhiều ,có lúc chỉ kịp nhìn nhau cười để rồi mỗi đứa lại lên xe đi về hai đầu của thành phố.Ấy bảo :"Xa thế mà quen được là do mình còn nợ nhau đó."...Và rồi xa nhau quá bất ngờ...Mình chưa trả hết nợ sao mà ấy đã vội đi...????????
Ấy biết ko??????quen ấy mà mình cố dậy sớm ,đi học sớm khiến cho mẹ mình ngạc nhiên lắm , còn sợ mình vì học nhiều quá mà bị như vậy....mình chỉ cười và nghĩ khi nào gặp ấy mẹ sẽ hiểu lí do thay đổi của con gái mẹ....nhưng mà giờ đây ,mãi mãi mẹ sẽ ko hiểu được nữa rồi....
Sao ấy lại bỏ mình lại , ấy đã hứa với mình nhiều thế cơ mà.Ấy bảo ko tin tưởng ai ,sẽ tự tay chăm sóc mình cơ mà....Sao ấy chỉ toàn nói dối ko vậy...ấy có bít mình tin ấy nhiều lắm ko ,tin vô cùng...
Đêm nào mình cũng mơ thấy nụ cười của ấy nhưng mà sao nụ cười ấy cứ nhạt nhoà đi vậy?mình nhìn ko rõ dù cố mở to đôi mắt ,chắc mắt mình bị cận rồi phải bảo mẹ đưa đi đo kính thôi.
Ấy ơi! ở đó có lạnh ko? nếu lạnh thì nhớ nói với mình nhé ! mình sẽ gửi áo ấm và đan cả khăn cho ấy nữa , mình mới học đan khăn đấy.Cũng ko tệ lắm đâu. Chắc chắn ấy sẽ thích vì mình đan khăn màu xanh thiên thanh mà ấy thích đấy !
À !hôm nào đi ăn kem mình sẽ mua thêm một hộp gửi cho ấy nhé !ấy bảo thích ăn kem trời lạnh mà?ở chổ ấy chắc ko có kem đâu nhỉ? mọi người bảo chỗ ấy ấm áp nhưng mình nghĩ chắc vẫn có mùa đông chứ !
Ấy còn hứa sẽ về thăm mình ,ấy nhớ phải về đó ! mình sẽ đợi.Tối nào mình cũng chờ....
Ngày xưa ,ông mình bảo chỉ có người tốt mới được đi lên trên đó.Bố thì bảo khi nào mình ngoan ông sẽ về đón mình ,nếu mà ông bận thì sẽ cử người khác đón...
Chắc ông sẽ cử ấy đấy , ấy đã gặp ông chưa???? Ấy bảo là sẽ đi thăm ông mà ,còn bảo thay mình chăm sóc ông nữa
MÌnh sẽ sống thật tốt ,học hành thật chăm chỉ , cố gắng làm một người tốt.Ấy nhớ khi nào mình tốt hơn ấy phải về đón mình đấy...Mình ko tin ai ngoài ấy đâu.
Còn nữa ,ấy đừng quên mình nhé ! đừng quen cô gái khac đấy.........NHỚ ĐẤY NHÉ !
MÌNH NHỚ ẤY RẤT NHIỀU !!!!!!!!NHIỀU VÔ CÙNG !!!!!!!!!!!