PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói vời cuộc đời bạn nhé



al-gonez
06-11-2008, 02:18 PM
Đời là thế ôi mỏng manh chiếc lá
Sẽ về đâu hờ hửng giữa cõi trời
Đời là thế như biển xa vời vợi
con thuyền này sẽ lạc bước về đâu

ntbha2006
07-11-2008, 05:52 AM
Đời ... mỗi sáng thức dậy lại nghĩ đến
bơ vơ nhìn lại giấc mơ nào
hôm qua người đã ở chốn nao
mà tìm chả thấy ... tìm chả thấy

Đời ... là thế bật cười rồi khóc
mới hôm qua, còn dâng trào hạnh phúc
mà hôm nay lại hóa đau thương
người có biết ... hay giả vờ ko biết

Đời ... đâu biết tinh người đã hết
đã từ lâu ... cuộc sống vô hồn
thể xác đó ... nhưng chả biết chi
chỉ ăn, ngủ, lại ngồi một chỗ

đời ... một nơi đau thương lấn áp
có còn chi những phút luyến lưu
chỉ còn vương nặng nỗi sầu
và để rồi .. cố quên đi nó

như chưa tưng gặp mặt một lần
như chưa thừng chò chuyện thâu đêm
như chưa nghe giọng nói tiếng cười
như chưa từng ... động lòng chắc ẩn

Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 12:31 PM
Đời ... tàn như một lá thu rơi
Tíc tắc lắng động một thời đã qua

Đời ... cớ chẳng đợi người với ta
còn đâu những vần thơ ca bên đường

Đời ... Có thật là những tình thương?
hay đời bạc bẽo như sương tan ngày

Đời ... Lắm lúc chuyện rủi chuyện may
lòng thương nào biết nào hay lòng người

Đáp được nhiu đó thôi :)

LIBRA*
09-11-2008, 08:16 PM
Đời là thế kiếp phù du trôi dạt
Như mênh mông bọt nước giữa mưa sầu
Như vời vợi sóng xô ngoài bờ cát
Thổn thức lòng, ta cất bước về đâu?

al-gonez
28-07-2010, 02:21 AM
ta cố giang tay viết chữ đời
nét dài nét ngắn ngã về đâu
1 nét sai tay là mất hết
mất một chữ đời giữ bấy lâu

.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 02:29 AM
cuộc đời là chuối ngày dài vô tận
đau khổ, buồn, vui mới trải đời

Gió_PhươngTây
29-07-2010, 05:08 AM
Cuộc đời này rồi ra đâu
lâu lâu lại nghĩ ngẩn ngơ một mình
Thình lình một câu trả lời
Đời này chỉ có hai từ buồn vui

< Dark Knight >
29-07-2010, 06:45 AM
Đời là thế vẫn muôn vàn trắc trở
Cho lòng ta cứ mãi mãi bơ vơ
Biết tìm đâu cho được một bến bờ
Để xua tan nhưng đêm dài than thở ....

_thachthao_
30-07-2010, 07:01 PM
buồn vui ta mới trải đời
bao nhiêu kỉ niệm đớn đau cõi lòng
tưởng rằng sẽ hết trông mong
tình yêu mu muội cõi lòng nát tan

Gió_PhươngTây
31-07-2010, 06:44 AM
Cuộc đời lắm lúc vui buồn
Buồn đời buồn người buồn tình buồn ta
Pha trộn nỗi buồn niềm vui
Vui một khoảng khắc là vui cuộc đời.

.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 08:52 AM
cuộc đời rộng lớn bao la
trải qua gian khổ trông gai dặm trường
cuộc đời lắm lúc thê lương
ai ơi cố gắng đường đường bước đi

cucthuvang
04-08-2010, 04:19 AM
Chênh vênh một chiếc thuyền buồm
Dòng đời trôi dạt biết về nơi đâu
Cuộc đời cũng lắm bể dâu
Sa chân lạc lối biết đâu tháng ngày