heo dễ thương
06-11-2008, 07:47 AM
Chồk biết không, tuy hai chúng mình chỉ kết hôn trên mạng và trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng chưa bao giờ vợ không quan tâm đến chồk ,vợ luôn che giấu tình cảm của mình vì vợ chưa từng có bạn, có xã , vợ không biết biểu lộ nó thế nào cho hợp lí, cho đúng với những mong muốn của chồk.
Chồk biết không, hôm nay vợ rất buồn, vợ không thể tin chồk đã nói với vợ những lời như thế, vợ đã khóc. Chồk đâu biết trái tim vợ tan nát, vợ là con gái mà, lại còn nhỏ tuổi nưa. Lẽ ra chồk phải hiểu chứ, phải thông cảm cho vợ, nhưng chồk hãy nhớ xem, chồng suy nghĩ thế nào, xem vợ như một thằng bạn thân à? Có thật hai chúng mình là vợ chồng hay không? Chồk nỡ nào lại nặng lời với vợ như thế?....
Chồk ơi !
Ngày chồk đùa với vợ bảo vợ làm xã, tuy rằng như "ép hôn" nhưng vợ vui lắm ! Nhưng chồk nào có biết, chồk vô tư biết bao.
Hôm nay, hai chúng mình chia tay, vợ không muốn đổ lỗi cho chồk. Đúng vậy, vợ đã sai rất nhiều. Hãy xem như đó là mảnh vỡ bé nhỏ lỡ chạm vào chồk nhé, đừng buồn, cũng đừng giận vợ.
Chồk iu , tạm biệt !
Có lẽ đây là lần cuối cùng vợ được gọi chồk và sau này sẽ có người khác thay thế vợ.
Hạnh phúc nhé !
Chồk biết không, hôm nay vợ rất buồn, vợ không thể tin chồk đã nói với vợ những lời như thế, vợ đã khóc. Chồk đâu biết trái tim vợ tan nát, vợ là con gái mà, lại còn nhỏ tuổi nưa. Lẽ ra chồk phải hiểu chứ, phải thông cảm cho vợ, nhưng chồk hãy nhớ xem, chồng suy nghĩ thế nào, xem vợ như một thằng bạn thân à? Có thật hai chúng mình là vợ chồng hay không? Chồk nỡ nào lại nặng lời với vợ như thế?....
Chồk ơi !
Ngày chồk đùa với vợ bảo vợ làm xã, tuy rằng như "ép hôn" nhưng vợ vui lắm ! Nhưng chồk nào có biết, chồk vô tư biết bao.
Hôm nay, hai chúng mình chia tay, vợ không muốn đổ lỗi cho chồk. Đúng vậy, vợ đã sai rất nhiều. Hãy xem như đó là mảnh vỡ bé nhỏ lỡ chạm vào chồk nhé, đừng buồn, cũng đừng giận vợ.
Chồk iu , tạm biệt !
Có lẽ đây là lần cuối cùng vợ được gọi chồk và sau này sẽ có người khác thay thế vợ.
Hạnh phúc nhé !