PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai



Lost.
19-03-2006, 11:31 PM
Than cái duyên non chữ :lỡ làng
Trách cái tình hờ kiếp :dở dang
Chỉ vì nhầm phận :tim xa xót
Giữ lại chút đi: khỏi bàng hoàng

Mực đầy và mộng vẫn còn mang
Nào hết hồn thơ,nào sang ngang
Chỉ vì sóng lớn, thuyền dạt sóng
Giữ lại tình nhau , để lọc sàng

ShadowSunset
19-03-2006, 11:38 PM
Giọt rượu cay, càng làm tình thêm đắng !
Tôi đi rồi phố nhõ bỗng buồn hiu !
Giọt nước mắt làm môi mình mằn mặn,
Tình buồn hiu, hiu hắt giửa chợ chiều !

Anh đi rồi phố nhõ vắng màu xanh !
Trong hồn anh một màu đen thăm thẳm,
Tình đả chết nhưng ngực còn hơi ấm,
Dang dỡ nầy làm vở nát tan tành !

Lost.
02-04-2006, 09:41 PM
Con đường chiều nay quá thênh thang
Lời cây khe khẽ ở hai hàng
Dịu lòng êm ái tình yêu thắm
Gió về thôi khóc tiếng oán than

Người đừng buồn nhé những trái ngang
Bởi rồi đời kia sẽ lật trang
Đặt cây lòng viết điều sẽ khác
Khác với hôm qua, khúc dịu dàng ....

Người Điên Yêu Thơ
03-04-2006, 01:08 AM
Đường đời phía trước lắm chông gai
Cố gắng ai ơi chớ thở dài
Tình cũ cho qua đừng nhung nhớ
Ngẩng đầu ta ngắm tới tương lai

Ta dặn lòng ta quên dáng em
Quên bao ngày tháng đó êm đềm
Cho trái tim ta không còn nhói
Mỗi lần cất bước xuống phố quen.

Sắc Thu Phong
08-04-2006, 05:47 AM
Con đường chiều nay quá thênh thang
Lời cây khe khẽ ở hai hàng
Dịu lòng êm ái tình yêu thắm
Gió về thôi khóc tiếng oán than

Người đừng buồn nhé những trái ngang
Bởi rồi đời kia sẽ lật trang
Đặt cây lòng viết điều sẽ khác
Khác với hôm qua, khúc dịu dàng ....

Thơ người, biết thực quá ư ngang
Chẳng mộng chẳng mơ chẳng đa mang
Chỉ buồn, chỉ nhớ, đau rồi hận
Rồi mãi mang theo kiếp bẽ bàng

Hãy nhớ, đông tàn xuân sẽ sang
Đời người đâu chỉ kiếp đa đoan
Hãy yêu, hãy mến bao hình bóng
(Đêm đến thì mơ thiếp bên chàng )

Lost.
16-04-2006, 10:03 PM
Ai nghe ai hát chợt buồn lây
Ai khóc ai vương dạ đong đầy
Chút lòng trắc ần ai để lại
Ai sẽ tạc hồn giữ trên tay

Người sống với người lắm phân vân
Khó vẹn chữ tâm giữa đường trần
Thì rằng bằng mặt, cười như thế !
Nào có phẳng tâm - giữa bàn cân

Biết thế- thôi đành vẫn cố vui
Thời thế bao lâu, đặng lại vùi
Sống cho qua kiếp đời ở trọ
Thôi trách số mình giữa may - xui .......
.........