PDA

Xem đầy đủ chức năng : về chưa



Lost.
19-05-2006, 08:03 PM
Nào biết được đâu những đoạn đầu
Giữa chừng đứt gáng rớt đi đâu
Tìm hoài bóng dáng dáng mất hút
Đâu biết làm sao để vẹn sầu

Chẳng biết đc đâu kiếp buồn tình
Người thì vật vã kẻ lặng thinh
Nhưng cũng một nỗi lòng quặt thắt
Quan trọng thi gan bản lãnh mình

Thì nào ai biết những đậm đà
Toàn là giả tạo giữa xa hoa
Yêu nhau mà thế rồi phút chốc
Chẳng nổi cười thôi dẫu làm quà

girlmafia
19-05-2006, 09:12 PM
Nào biết được đâu những đoạn đầu
Giữa chừng đứt gáng rớt đi đâu
Tìm hoài bóng dáng dáng mất hút
Đâu biết làm sao để vẹn sầu

Chẳng biết đc đâu kiếp buồn tình
Người thì vật vã kẻ lặng thinh
Nhưng cũng một nỗi lòng quặt thắt
Quan trọng thi gan bản lãnh mình

Thì nào ai biết những đậm đà
Toàn là giả tạo giữa xa hoa
Yêu nhau mà thế rồi phút chốc
Chẳng nổi cười thôi dẫu làm quà