PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sau lưng mùa hạ



Lost.
02-05-2006, 04:18 AM
Phải - trái tim đã một thời yếu đuối
Vẫn gồng mình tự vực dậy yêu thương
Hạ thì dài mà ngắn bớt yêu đương
Nến cố bước giữa nắng chiều ngả bóng

Những cơn mưa hong nỗi buồn chín mọng
Ai một mình ngồi gặm nhấm giấc mơ
Mùa hạ dài nhìn ký ức dăng tơ
Để nước mắt rơi theo ngàn cánh gió

Cói ai đây để lòng này đc tỏ
Gửi cánh diều trong gió hạ chếnh vênh
Biết tình yêu là vạn kiếp gập ghềnh
Và hạ mới rồi sẽ dài hơn thế

===hì hì....nhìu người khen bài này wa' ,ngại chết====

Lost.
07-05-2006, 03:27 AM
Nắng dịu bớt khi mây chiều chợt xám
Gió giận hờn khi bóng nắng đi qua
Có bước chân loang quanh góc phố già
Chờ mưa tới để hòa dòng nước mắt

Có chuyện tình đến ngàn đời im bặt
Phút cuối cùng là phút biết cần nhau
Lời chia tay nào ai bật nói đâu
Quay mặt bước mà đỏ lòng đôi mắt

Có trái tim quặn đau từng vụn vặt
Một thoáng đời cũng đủ giết tim nhau
Nhớ - nhớ thêm những khi cố quên mau
Tình nhân biết hay muôn đời quay bước

Có hanh hao đọng trong từng giọt nước
Có một mùa dài lắm những cơn mưa
Mùa hạ theo những hoang vắng đủ - thừa
LÀ chính nó, mùa hạ dài - dài lắm
.........

....BÙN.....

koconnuakeolac
07-05-2006, 03:48 AM
Hạ đến rồi vương nắng lên da trời
Rực sân trường màu phượng thắm đỏ tươi
Nhưng vẫn vậy cái sắc buồn tan buổi
Chào bạn bè nước mắt cứ tuôn rơi

Lost.
14-05-2006, 09:26 PM
Rồi thì hạ cũng quay đầu
Mặc chiều réo rắt những câu giận hờn
Không mền lòng trước van lơn
Ân tình chắc đã cũ sờn từ lâu
Dại khờ ấp chén thương đau
Thương cơn ngái ngái của mầu nắng hanh
Mưa rơi tiếng nấc không thành
Vui gì đau biết nhưng đành - cứ rơi
Tựa như nỗi nhớ mù khơi
Vui gì đau biết nhưng thôi - cứ chờ

Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:30 PM
Mùa hạ năm nay rồi cũng nghé
Ta giờ xa lạ nhé ngày xưa
Dẫu có mưa có hay chưa ..rồi quên mất
Ta đã xa rồi bóng hạ xưa

Mùa hạ bây giờ giờ thấy lạ ngơ
Cánh trống hoa mơ bỏ chốn nào
Con ve sầu mãi không kêu nữa
Hay để ta sầu thế tiếng vang ...

Lost.
15-05-2006, 10:55 PM
Sau lưng mùa hạ...
..êm đềm bước anh đi
Sau lưng mùa ha..
..nắng chiều nghiêng rạn vỡ
1 ánh mắt nâu anh sẽ không thấy rõ
Bởi hứa rồi, em khắc trọn niềm vui

Sau lưng mùa hạ...
..là cơn gió sụt sùi
Loanh quoanh mãi những vụng về níu giữ
Ngày tháng ăn năn xin tạ lòng tha thứ
Dẫu chưa lần mắc lỗi với mùa sang

Sau lưng màu hạ...
...là ký ức ngổn ngang
Cố sắp xếp vẫn thiều anh trong ấy
Đã hơn lần tự tim mình ruông rẫy
4 lần đau - 5 lần khóc một mình

Sau lưng mùa hạ...
...rồi người bước lặng thinh
E không khóc - không giận - hờn - không trách
Sau lưng màu hạ..
...đón mưa về thanh bạch
Anh đi rồi..... ướt nhẹp..... buổi hoàng hôn

====15/5/06=====