PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phiêu Du



Phong Dinh
05-11-2008, 10:49 PM
Ngày, vui theo gió về muôn lối
Đêm, thả hồn tan trong ánh trăng
Thuyền thả chèo trong ngàn lau sậy
Say, tỉnh, huyên thuyên với chị Hằng

Mây tím về đâu miền miên viễn
Trời trong in bóng kẻ độc hành
Ta say trong thênh thang vũ trụ
Trời cao mênh mông, xanh ngát xanh

Vui cũng là thơ, buồn cũng thơ
Có thơ đời mới hết bơ vơ
Có thơ ta chẳng cần thêm rượu
Chìm đắm trong thơ, say trong thơ

Đời ta không mỏi bước phiêu du
Ở mãi một nơi? giống ở tù!
Thà cứ rong chơi trong trời đất
Trời màn, đất chiếu, khoẻ như ru.


Hahaha, bài thơ đầu tiên trên hoahoctro. Bà con nếu có chém thì nương tay giùm. Hahaha....