Xem đầy đủ chức năng : anh đang ở đâu vây?
mai ngoc
05-11-2008, 04:35 AM
anh àh!
anh đang ở đâu vậy anh có biết em nhớ và yêu anh lắm không hả anh,anh có biết nỗi đau đó cứ dằn vặt em mãi không,em phải làm gì khi mà không có anh bên cạnh đây,rồi mai này em phải sống kiếp không có anh àh,em sẽ chờ anh cho đến khi nào anh về với em mà thôi,em chỉ biết em cấn anh mà thôi
anh có hiểu tình cảm đó của em không,
đức à,anh về đi mà em xin anh xin anh về với em dù chỉ là 1 lần được không anh,anh biết em không học nổi không,em sẽ chờ anh về đó
em yêu anh nhiều lắm
mai văn đức *em yêu anh*
phạm thị sao mai
mong các bạn giúp mình tí nhé,mình buồn lắm,hãy tâm sự với minh nhé
hoahongbaby
05-11-2008, 05:19 AM
bạn biết không , cái gì đó khi đã thuộc về mình thì từ nó sẽ quay về mà mình không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì cả. bạn cứ ngóng trông , cứ nhớ thương nhưng hãy đừng van xin , đơn giản vì đó là tình yêu.
GOOD LUCKY:whis::covu:
for_you
05-11-2008, 06:06 AM
Ngàn lần, ngàn lần tiếng yêu thương trên đôi môi
Ngàn lần, ngàn lần tiếng khóc giữa đêm khuya
Em có biết
Em có biết
Anh mong em quay về bên cạnh anh, bên cạnh anh mãi mãi
Cớ sao người vẫn cất bước ra đi
Người có biết, có biết nếu không có người tôi chỉ còn một mình đêm lạnh giá
Người có biết, có biết tôi sẽ không còn ai ngoài người
Người có biết, có biết tình đó đắng cay nhưng nồng ấm, cao cả
Ngỡ sao người vội cất bước .....để tim tôi nghẹn ngào ngậm lệ sầu tương tư
Anh yêu em, mong em ......!
ngangtangcongtu
05-11-2008, 06:22 AM
Người có biết, có biết nếu không có người tôi chỉ còn một mình đêm lạnh giá
Người có biết, có biết tôi sẽ không còn ai ngoài người
Người có biết, có biết tình đó đắng cay nhưng nồng ấm, cao cả
NhoxTy
05-11-2008, 06:27 AM
bạn biết không , cái gì đó khi đã thuộc về mình thì từ nó sẽ quay về mà mình không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì cả. bạn cứ ngóng trông , cứ nhớ thương nhưng hãy đừng van xin , đơn giản vì đó là tình yêu.
GOOD LUCKY:whis::covu:
Bạn gì đó ơi ,cái gì thuôc.. về mình thì nó sẽ là của mình ,cái gì ko thuoc về mình thì cho dù bạn có tìm kiếm thì mãi mãi cũng là của người khác.
Có những nổi đau mãi là nổi đau...
Một khi bạn ko thoát khỏi chúng...
Nhưng nhờ có nó mà bạn thấy mình trưởng thành hơn...
bc_ht
05-11-2008, 10:22 AM
Khi tình yêu của bạn không mang lại cho anh ấy quá nhiều hạnh phúc,thì việc anh ấy ra đi chỉ còn là thời gian,bạn nên nhìn vào sự thật.Chúc hạnh phúc
ane_Tk!
05-11-2008, 05:44 PM
anh àh!
anh đang ở đâu vậy anh có biết em nhớ và yêu anh lắm không hả anh,anh có biết nỗi đau đó cứ dằn vặt em mãi không,em phải làm gì khi mà không có anh bên cạnh đây,rồi mai này em phải sống kiếp không có anh àh,em sẽ chờ anh cho đến khi nào anh về với em mà thôi,em chỉ biết em cấn anh mà thôi
anh có hiểu tình cảm đó của em không,
đức à,anh về đi mà em xin anh xin anh về với em dù chỉ là 1 lần được không anh,anh biết em không học nổi không,em sẽ chờ anh về đó
em yêu anh nhiều lắm
mai văn đức *em yêu anh*
phạm thị sao mai
mong các bạn giúp mình tí nhé,mình buồn lắm,hãy tâm sự với minh nhé
thực sự thì mình rất cảm động trước những gì một người con gái dám thể hiện, chủ động níu giữ tình cảm.
Tình yêu là 1 thứ gì đó bạn phải tranh đấu thì mới có được.
Mình là con trai, nhưng thật sự, có những khi mình ko dũng cảm được như bạn, nói lên đìêu mình suy nghĩ, nói ra ko ngần ngại gì cả.
Thực sự nếu mình có 1 người yêu để thương, để nhớ như bạn, mình sẽ ko bao giờ rời xa bạn, lúc nào cũng sẽ chỉ bên cạnh, lo lắng cho bạn. Mình thực sự chỉ mong ước 1 điều là người ấy của mình có thể giống như bạn thì vui biết bao. cuộc tình của mình giá như ... thì sẽ ko đến nỗi này.
Xin lỗi bạn. vào chia sẻ với bạn 1 tí , nhưng cảm xúc lại ko cầm lòng dc
bạn biết không , cái gì đó khi đã thuộc về mình thì từ nó sẽ quay về mà mình không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì cả. bạn cứ ngóng trông , cứ nhớ thương nhưng hãy đừng van xin , đơn giản vì đó là tình yêu.
GOOD LUCKY:whis::covu:
hư, chưa chắc đâu nha bạn, cái gì của mình sẽ trở về ư, nếu như mình ko biết giữ gìn nó, thì ắt nhiên nó sẽ phải ra đi, nếu tình yêu mà ko tranh đấu, ko hy sinh thì ... sẽ ko bao giờ là 1 tình yêu đẹp, 1 niềm hạnh phúc khi yêu.
Tình yêu là 1 cái gì đó, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được nó.
vananh_xjnh
07-11-2008, 01:08 AM
bạn đừng bùn ko mờ hãy từ kái bùn đó biến thành động lưc để tìm và gặp người đo dy bạn
congchuahongtra
07-11-2008, 02:51 AM
thôi bạn dừng buồn nữa dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rùi mừ,nếu còn yêu bạn chắc chắn anh ấy sẽ quay về tìm bạn,còn nếu ngược lại thì bạn bít mình phỉ làm j rồi đấy,hãy quê anh ta đi và bắt đầu lại từ đầu,đi tìm tình yêu mới thực sự thuộc về ban.Tuy nói thì dễ nhưng làm sẽ khò nhưng minh rất mong bạn vượt qua chuyện này
nươc_mat_916
07-11-2008, 03:34 AM
:boxing:
ban oi dung bun nua minh tin rang ngươi ay se hieu cho ban ma rui moi chuyen se qua thui
lukhachmuathu
07-11-2008, 07:44 AM
nếu yêu là hạnh phúc khi bên nhau, thì chia tay, có thể, là hạnh phúc của một người nào đó. Có thể là bạn, là người kia, ai mà biết được, cuộc đời mà bạn, bạn chỉ có thể biết là hạnh phúc hay khổ đau, chỉ khi nào bạn dám đối mặt với chính nó.
Vui lên bạn nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.