Xem đầy đủ chức năng : Chiếc Dù Tình Yêu---Sáng tác + Trình bày : papamabu
*♥*Ma Bư Mập*♥*
04-11-2008, 04:50 PM
Hi, mình bên box hình thành viên, hôm nay mon men qua box nhạc chơi lần đầu mong chỉ giáo ^^....
Đây là 1 trong những bài nhạc mình tự sáng tác.
Bài này là của giọng nữ, nhưng mình khg có sẵn ca sĩ nữ nên mình tự biên tự diễn luôn...nên có mấy khúc cao quá, lên khg tới ^^.....
Mong mọi người ủng hộ cho ý kiến, nếu thấy hay thì mốt mình mới dám post những bài khạc Thanks ^^.
http://www.fileupyours.com/view/214612/Chiec%20Du%20Tinh%20YEu2.mp3
starfish_and_my_dream
04-11-2008, 05:46 PM
hihi bạn sáng tác nhạc cũng hay í nhỉ :D :D
*♥*Ma Bư Mập*♥*
04-11-2008, 07:11 PM
Cám ơn đã vào ủng hộ....
Mong nhận được sự góp ý....
THIÊN TỬ
06-11-2008, 07:12 AM
Ấy tỰ sÁng tÁc vÀ tỰ lÀm melody luÔn hẢ? Hay lÀ melody cỦa bÀi nhẠc vÀ Ấy viẾt lỜi thÔi? NhƯng anyway, cÓ Ý sÁng tÁc cŨng hay
*♥*Ma Bư Mập*♥*
06-11-2008, 04:36 PM
Cái này toàn bộ từ lời đến nhạc là do mình làm hết... cám ơn đã ủng hộ....
Mình còn mười mấy bài nữa.... nhưng chưa có mix nhạc... nếu có cơ hội sẽ gửi lên góp zui....Thanks
Cậu Bé Dragonfly
07-11-2008, 03:37 PM
papamabu ơi, nhạc dễ thương quá, "CHIẾC DÙ TÌNH YÊU", ý tưởng cũng phong phú. Mình cũng yêu thích nhạc lắm, nhưng mình hát dở, khg biết nhảy múa, khg biết diễn phong cách,.... Failed :)
angel_x
08-11-2008, 04:37 AM
Đang Nghe Cho Ý Sau :hihi:
*♥*Ma Bư Mập*♥*
08-11-2008, 05:01 PM
Nghe xong chưa, cho ý kiến nào :D
THIÊN TỬ
10-11-2008, 06:51 AM
BỮA NÀO TT SÁNG TÁC BÀI HÁT CẬU LÀM NHẠC GIÙM TT HA:flower:
*♥*Ma Bư Mập*♥*
10-11-2008, 02:47 PM
Chuyện nhỏ... cứ gửi lời cho mình.... Chừng nào ghi xong lời, nhớ pm mình nha....
_KeoBonBon_
10-11-2008, 10:02 PM
:D chài....sáng tác cho nữ thì nhờ mấy cưng trong h2t hát hộ nè...!
*♥*Ma Bư Mập*♥*
11-11-2008, 01:01 PM
Yea, có nhờ bà starfish mà sao chưa thấy bả hồi âm lại nữa trời....
THIÊN TỬ
11-11-2008, 01:55 PM
Trong mỘt chiỀu mƯa rƠi !
em ĐÃ tÌm ĐƯỢc anh
bÓng dÁng hao gẦy mẶt ĐẦy giÓ sƯƠng
cuỘc ĐỜi anh ĐÃ bao lẦn vẤp ngÃ
Đà bao lẦn anh muỐn tỪ già thẾ gian
ĐỪng nhƯ thẾ anh! NgƯỜi hÙng mÃnh liỆt
hÃy ĐỂ tÌnh em tiêu diỆt mỌi Đau thƯƠng
trÊn cuỘc ĐỜi ! Ôi nhiỀu ĐƯỜng trỞ ngẠi
hÃy ĐỂ mÌnh bÊn nhau!
ta bẮt tay lÀm lẠi tỪ ĐẦu.
Em biẾt tÌnh em khÔng vÙi lẤp
quÁ khỨ...
KhÔng thỂ bÁo trƯỚc chuyỆn
tƯƠng lai...
NhƯng mong anh ĐỪng nhÌn lẠi
quÁ khỨ...
HÃy cÙng em bƯỚc chung ĐƯỜng
tƯƠng lai...
TTST 11/11/08
PAPAMABU XEM THỬ CÓ THỂ LÀM LỜI NÀY RA MỘT BÀI HÁT KHÔNG?:flower:
*♥*Ma Bư Mập*♥*
11-11-2008, 02:21 PM
1/ Mình có thể sẽ đổi một chút lời cho phù hợp với nốt nhạc.
2/ U muốn bài này nhạc têen, trữ tình hay nhạc lính ^^ ? Bài này u sáng tác hả?
3/ Làm bài thơ này thành nhạc cũng được nhưng mình chỉ mới là nghiệp dư , có lẽ sẽ khg hay bằng những bài khác đâu nha... ^^
THIÊN TỬ
11-11-2008, 02:50 PM
1) OKAY BẠN LÀM SAO THÌ LÀM THỬ MÌNH XEM
2)UHM BÀI NÀY TỚ SÁNG TÁC. CÒN VỀ THỂ LOẠI, CẬU XEM THỂ LOẠI NÀO HỢP THÌ BỎ VÀO GIÙM MÌNH
3)CẬU CỨ LÀM THỬ CHO MÌNH NGHE XEM. DÙ SAO THÌ CẬU VẪN LÀM HAY HƠN MÌNH VÌ MÌNH KHÔNG BIẾT LÀM NHẠC NHƯNG LẠI THÍCH VIẾT LỜI CHO NHẠC:rain:
*♥*Ma Bư Mập*♥*
14-11-2008, 08:31 AM
Uhm vậy có gì chờ chút nha... để lấy cảm hứng đã ^^....
conbochit
14-11-2008, 03:39 PM
bài này có tựa đề dễ xương nhỉ ^^ chiếc dù tình yêu
Lão Zen
29-11-2008, 08:07 PM
hay wa' . cám ơn vì bài hát này , nhưng mà thu hơi nhỏ và chưa được rõ lời , chẳng chép lại lời để hát được
*♥*Ma Bư Mập*♥*
29-11-2008, 08:41 PM
Nhìn mưa rơi vẫn rơi khắp trên lối về, bao người tay nắm tay.
Khiến lòng em cảm thấy ôi sao em nhìn mưa ghét quá đi.
Vì mưa rơi khiến cho trái tim em buồn, em cảm thấy xót xa,
Sao mình em vẫn mãi đi trên còn đường trời mưa vẫn rơi.
Một ngày kia, gió mưa giăng trên khắp lối về khiến cho tâm hồn em buồn như thiếu ai vắng ai bên cạnh để cùng xẻ chia nè.
Rồi từ xa, bóng ai cùng với chiếc dù đón em làm cho em thấy ngại, xuyến xao trong tâm hồn dù chưa biết nhau.
Anh đã làm con tim em rung động rồi đó.
ĐK:
Này anh ơi có biết trái tim rung động mong chờ từng phút giây.
Mong chờ mưa cứ mãi rơi trên con đường đôi ta sánh vai.
Và rồi mưa vẫn rơi, cứ rơi trên đường, em vờ quên chiếc ô.
Mong chờ anh sẽ đến mang theo chiếc dù tình yêu ngày xưa.
Dù cho trời mau nắng trải khắp lối về,
Tình anh vẫn sẽ mãi kề bên em.
Tình ta sẽ mãi không rời cho dù mưa nắng, em nhé.
Và chiếc dù hôm đó vẫn theo em qua biết bao cơn mưa cuộc tình.
Dẫu phong ba cuộc đời thì anh vẫn sẽ bên cạnh cùng dù tình yêu.
caohuynhlongcr
30-11-2008, 01:57 AM
sao mà không nghe được nhỉ ?
caohuynhlongcr
30-11-2008, 02:15 AM
nghe dễ thương đấy cậu . cố lên nhá
♥_Vampire_♥
30-11-2008, 04:11 AM
bạn sáng tác và hát cũng được lắm...cố gắng phát huy nha
gooddythin_nd1996
30-11-2008, 04:40 AM
sáng tác nay dễ thương ghê, mà công nhận là bài này cao thật đấy!
*♥*Ma Bư Mập*♥*
30-11-2008, 08:40 PM
Cám ơn mọi người ủng hộ ^^....
THIÊN TỬ
01-12-2008, 11:04 AM
BÀi hÁt tỚ viẾt cẬu cÓ lÀm ĐƯỢc khÔng?
*♥*Ma Bư Mập*♥*
04-12-2008, 08:25 AM
Hix bài của u mình xem qua rồi, bỏ nhạc vào rồi nhưng nghe ngang ngang wa'... thấy khg hay ( melody ) nên dịnh làm lại cái khác.... thông cảm nha :(
Lão Zen
05-12-2008, 04:43 PM
haha , hay lém cậu à , gửi thêm nhạc cho mình hén.
cute_lollipop_2301
05-12-2008, 07:45 PM
nhạc dễ thương, giọng hát cũng ổn lắm chứ :huglove: đa năng :dance: Phát huy nhá.
*♥*Ma Bư Mập*♥*
06-12-2008, 10:11 AM
:D:D:D:D
wa' khen rồi, để bữa nào post nhạc giáng sinh lên ( tự biên tự diễn luôn ^^ )....
*♥*Ma Bư Mập*♥*
18-12-2008, 02:28 PM
Hiz mặt già chát zay mà vẫn còn " BÉ VÀO MẪU GIÁO " chắc đi spam cho lên cấp wa'.....
Thông cảm cho em nha MOD... bần cùng sinh đạo tặc mà :(:(
beiudanh
26-12-2008, 08:28 PM
hi, bài này dễ thương hết sức
Rất giống tình huống của mình, love it :D:D
Ủng hộ hết mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.