PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình của lá



quangvu_bkhn
04-11-2008, 05:16 AM
Qua hơi thở thời gian
Mỏng manh thay chiếc lá
Cuộc sống trôi dạt quá
Chẳng biết mình ở đâu
Nắng sớm ở trên đầu
Ôm cây cười run rẩy
Chẳng một lần lá thấy
Hạnh phúc ở quanh đây
Gió về ôm lấy cây
Để làm rơi chiếc lá
Tất cả thêm xa lạ
Để rồi chợt thân quen
Ta một lần mất em
Đời cũng như chiếc lá
Ồn ào trong tất cả
Lặng lẽ ở nơi em
<Phạm Quang Vũ_hóa dầu 2_k51 đại học bách khoa Hà Nội>:icry:

juliet1008
05-11-2008, 02:39 AM
...Gió về ôm lấy cây
Để làm rơi chiếc lá...
Bài thơ này mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc,,,Sao giống tâm trạng mình quá,,,

rùa nhỏ
09-11-2008, 08:49 AM
thêm một lần run rẩy
như chiếc lá trên cành
ta mỏng manh , mỏng manh
thêm một lần để mất
-- có khi nào ta quên ?!--

ngamsaobang_nhoveanh
09-11-2008, 09:00 PM
lá rời xa cây là do gió cuốn lá đi
hay tại do cây không muốn giữ lá lại