Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Má hồng



Miiuyaoi
03-11-2008, 08:08 PM
authour: Mi` êu êu!!
category:SA
Rating: K+
Summary:
Cơn gió thổi nhẹ...
Tình cảm chợt đến....
Và yêu em ngay từ lần đầu ...
Nhẹ nhàng ...
Má hồng ạ!


MÁ HỒNG
Chiều ấm áp. Gió thổi nhè nhẹ và tình cảm như được trái tim tìm thấy. và anh biết mình đã yêu em mất rồi má hồng ạ!


Cậu nhóc má đỏ hồng chạy nhẹ nhàng bằng cái xe mini nhật đi qua mặt anh. Anh chợt lặng người một chút. Mùi thơm, một mùi đặc biệt. Đó chính là của em. Anh sẽ không bao giờ quên.


Và từ lúc đó anh luôn chú ý đến em. Em không xinh xắn nhưng má em luôn đỏ hồng. Em không hay nói nhưng lại rất thích cười. Em cười làm má càng đỏ hơn và còn làm tim anh xao xuyến biết bao.


- Chào anh, em là Hoàng Nhật Vinh lớp 10A3- Lần đầu tiên em nói với anh. Anh vừa hồi hộp vừa bối rồi không biết làm sao nữa. Anh cười lại với em làm má em đỏ ửng trông dễ thương quá. Và em nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Em thường chạy sang lớp tìm anh, nói với anh thật nhiều. và cười với anh cũng rất nhiều. Anh ngại ngùng nhưng vẫn tiếp chuyện với em.


Đôi khi anh bối rối trước những cử chỉ của em.


Anh gãi đầu, đỏ mặt.


Em cười.


Má em vẫn đỏ hồng


Anh yêu em má hồng à......



- Anh ơi hôm nay có một cô bạn tỏ tình với em đó, cô nhóc học 10A1 dễ thương lắm, em có nên nhận lời không nhỉ?- Em nằm nghiêng đầu nhìn anh, làm anh đỏ mặt và đau lòng....


Em đâu biết rằng anh yêu em ....


Anh mong em hạnh phúc...


Thật lòng chỉ mong em hạnh phúc mà thôi...


Anh yêu em lắm má hồng à...


- Nếu em yêu cô ấy thì hãy đồng ý, cô bé cũng dễ thương đúng không?- Anh cười trả lời em. Cười mà sao thấy buồn quá. Chẳng phải cười là thể hiện niềm vui sao???


- Em sẽ thử xem, cô nhóc cũng đáng yêu mà- Em cười thật tươi.


Yêu nụ cười của em biết bao..


Nhưng...bây giờ...nó làm anh đau quá...


Rồi anh nhìn thấy em đi bên cô bé đó. Em cười thật tươi và má luôn đỏ hồng. Lòng anh đau lắm nhưng anh có thể làm gì đây?


Thứ tình cảm anh dành cho em đâu thể chấp nhận.


Em đâu có thế chấp nhận chuyện đó?


Và em nhìn thấy anh liền kéo cô bạn gái của mình ra chỗ anh.


- Anh, đây là cô bạn em nói với anh nè- Em cười mà má đỏ ửng có chút bối rối.


- Em chào anh- Cô nhóc chào anh. Thực sự cô bé dễ thương quá lại ngoan nữa. Em và cô bé quả thật rất hợp nhau.


Anh biết làm sao đây?


Đành cười chúc mừng thôi tuy rất đau lòng.


Mong em hạnh phúc má hồng à...


Anh vẫn luôn yêu em...


Dõi theo em...


Má hồng...


- Tùng, chơi đi- Bọn bạn rủ anh chơi trò" cướp nụ hôn". Anh biết là mình không từ chối được đành lòng chơi vậy.


- Eh hèm- Thằng nhóc bạn anh rút tên trong phiếu ra. Liếc quanh mọi người và đọc to- Thanh Tùng và ....Khánh Linh.


Anh thở dài. Bọn bạn anh đúng là lắm chuyện. Khánh Linh luống cuống đỏ mặt trông dễ thương phết. Tuy không muôn nhưng đã tham gia thì phải đúng luật thôi. Anh hôn cô bạn cùng lớp của mình. Nhưng chỉ là một nụ hôn thoảng qua. Môi anh chạm vào cô ấy mà chẳng có cảm giác gì cả. Nếu chạm vào môi của em thì sao??? Môi em như thế nào nhỉ?? Anh lại suy nghĩ lung tung rồi.


- Oa...10 phút rồi- Một thằng bạn hét lên làm anh giật mình thức tỉnh dòng suy nghĩ của mình. Cô bạn cùng lớp anh cố gắng lấy không khí cho mình làm anh không khỏi bật cười.


Nhưng...má hồng...sao em lại khóc vậy???


Em thấy anh nhìn em thì em chạy biến ra khỏi lớp.


Sao em lại khóc?


Anh muốn biết và anh đuổi theo.


- Vinh- Anh gọi nhưng em không trả lời.


Em cứ chạy.


Tại sao em lại khóc?


Anh vượt lên giữ em lại.


Cả hai ngã ra đất.


Em định đứng dậy chạy tiếp nhưng bị anh giữ lại


Em cúi mặt không chịu ngẩng lên.


Má em không đỏ hồng nữa.


Nó ươn ướn vì nước mắt chảy xuống.


- Vinh, sao em lại khóc?- Anh nâng mặt em lên.


Nước mắt em vẫn đang rơi.


Em không trả lời, em chỉ có khóc.


Má hồng à, đừng khóc nữa...


Em khóc anh đau lắm...


Và anh hôn lên đôi mắt của em. Em nín bặt tròn mắt nhìn anh


Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ hôn vào má em rồi môi em...


Anh muốn chạm vào môi em lâu rồi...


Môi em mềm và ngọt ngào quá...


Hôn em...thật thơm quá...


Em cứ tròn mắt nhìn anh nhưng em không từ chối nụ hôn anh dành cho em...


Em không đẩy anh ra mà đáp trả nó...


Mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn anh và em...


- Anh yêu em- Anh thì thầm nho nhỏ làm em đỏ ửng mặt. Đôi mắt ngân ngấn nước mắt lại tuôn ra nhưng giọt lệ trong suốt như thủy tinh.


- Sao em lại khóc vậy?- Anh bối rối và luống cuống khi thấy em khóc.


- Vì em cũng yêu anh- Em trả lời và mỉm cười nhẹ.


Em đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.


Má em bây giờ đỏ hơn bao giờ hết.


Anh yêu lắm má hồng ạ...


Em có biết không?


******END*****

TÁC GIẢ:mì tôm.
cagetory: Shoujo
Rating: K+



Chuyện tình cây, lá và gió.
[oneshot]
cây yêu lá...

......yêu lắm.....

Từ khi Chúa trời tạo ra mọi sinh vật trên trái đất, cây và lá đã gắn liền với nhau. họ là của nhau...mãi mãi là như thế.

nhưng tại sao gió vẫn chịu không hiểu?

sao vẫn muốn cướp lá đi?

cướp lá khỏi cây....

bởi vì gió yêu lá....

yêu lá không thua kém gì cây.......

gió chỉ muốn lá là của riêng mình.....

chỉ riêng mình mà thôi..............

Dù gió biết.......lá chỉ yêu cây......

mãi mãi chỉ yêu cây.....

và gió cũng biết.........cướp lá rồi.....có lá rồi.........

lá sẽ không bao giờ cười nữa...........

gió biết....biết chứ....nhưng gió vẫn cuốn lá mang đi bên mình....

vẫn cuốn lá rời khỏi cây....bay mãi mãi, bay theo gió và đều lưu lại những giọt nước mặt ở những nơi mà hai người bay qua.

cây cô đơn, buồn và nhớ lá. nhưng cây không khóc....

không phải vì cây không yêu lá nữa mà vì cây tin rằng....

lá sẽ quay về...........

cây đứng đó... chỉ chờ đợi...chờ đợi.....

...mùa thu....

...............mùa đông........

......................................mùa xuân................

thời gian cứ trôi đi nhưng cây vẫn chờ......chờ lá về bên mình....


cuối cùng lá cũng trở về bên cây...


nhưng đâu phải là lá nữa? giờ đây chỉ là một chiếc lá khô....

khô vì nước mắt nhớ cây....

.....khô vì nước mắt yêu cây....


chiếc lá khô mỏng manh như hạt sương đêm từ từ rơi xuống khỏi gió....

cây đưa tay ra, bàn tay thô ráp đỡ lấy lá....

lá nhìn cây....nhìn mãi và ....lá cười...nụ cười rạng rỡ trong ánh bình minh....

và rồi lá rơi xuống....như nước mắt của cây....

rơi xuống và nằm ở đó, nằm bên cạnh cây... ôm lấy cây bằng đôi tay nhỏ bé của mình.........


gió mang lá về bên cây....

....tại sao gió làm vậy ư?

vì cuối cùng gió cũng đã hiểu.....tình yêu không thể ép buộc..

nếu ép buộc thì cái nhận được không phải là tình yêu mà là sự đau khổ...

và gió mang lá về bên cây... nhưng gió vẫn yêu lá...

.....chỉ yêu lá và mãi mãi yêu lá mà thôi.....

"hãy ngủ yên tình yêu của tôi, tôi không cầu xin em sự tha thứ, chỉ mong em hạnh phúc mãi mãi kể cả cho đến khi tử thần đến tìm em...tôi xin lỗi"

gió không cuốn lá đi nữa....

lá ở bên cây... mãi mãi ở bên cây...

như từ khi chúa trời tạo ra mọi vật trên trái đất này.....

dù chỉ là một cái cây đã chết... một chiếc lá đã khô...

tình yêu của họ vẫn mãi là vĩnh cửu....

END~^_^~

gooddythin_nd1996
03-11-2008, 09:24 PM
cho mình hỏi Vinh là girl hay boy vậy?

SnoWinter
03-11-2008, 09:34 PM
Cả hai cùng là boy.

Đoạn đầu có hơi lủng củng, một số đoạn độc thoại bị cắt hơi đột ngột

Đoạn cuối thừa 1 từ "nhẹ"

Cốt truyện là hay và cute, và cũng rất chỉ là quen thuộc ;)) Thôi bình fẩm thế thôi, hav fun :x

Miiuyaoi
03-11-2008, 09:37 PM
@ heo: *tát chết này, tát này* Kưng ơi, ta đói
@good: sr, tại Mì quên không ghi cảnh báo ( chết cha)

lenicka
03-11-2008, 11:54 PM
Đọc hơi lủng củng một chút :D nhưng dù sao thì cũng lãng đãng và nhẹ nhàng.Tuy rằng chẳng khắc hoạ được sâu lắm cái đau đớn của Tùng khi buồn vì Vinh có bạn gái :D

starfish_and_my_dream
04-11-2008, 12:07 AM
tình yêu đồng giới à :D :D ^^ hay

fanmg
04-11-2008, 02:19 AM
má hồng.......cái tên dễ thương ghê..........^^~.............mình thích những gì dễ thương ^^~
cách viết cũng dễ thương nữa,lại nhẹ nhàng,đậm chất romantic sa ,nhưng mà đáng ra nhưng đoạn như

Anh biết làm sao đây?


Đành cười chúc mừng thôi tuy rất đau lòng.


Mong em hạnh phúc má hồng à...


Anh vẫn luôn yêu em...


Dõi theo em...


Má hồng...
thì bạn ko nên cách ra như thế,tớ nghĩ do bạn thấy truyện ngắn wa' nên mới cách thêm dòng,nhưng làm thế lại ko đọc liền và thấy gượng khi cảm nhận từng câu

Mà cái đoạn này làm tớ đau đấy ^^


- Oa...10 phút rồi- Một thằng bạn hét lên làm anh giật mình thức tỉnh dòng suy nghĩ của mình. Cô bạn cùng lớp anh cố gắng lấy không khí cho mình làm anh không khỏi bật cười.
cái nì thì hơi điêu nì......10'...........con ng' ta tắt thở rùi cờn rì ^^

com CÂY - LÁ - GIÓ
uhm,tự nhiên thấy cái nì nó...........trào lưu wa'........cũng chẳng thích lắm...........đọc như nghe kể í,chả thấy tí tình cảm nào........gần như là bản tóm tắt câu chuyện nào đó thay cây - lá - gió vào các nhân vật --__--

Miiuyaoi
04-11-2008, 02:27 AM
com CÂY - LÁ - GIÓ
uhm,tự nhiên thấy cái nì nó...........trào lưu wa'........cũng chẳng thích lắm...........đọc như nghe kể í,chả thấy tí tình cảm nào........gần như là bản tóm tắt câu chuyện nào đó thay cây - lá - gió vào các nhân vật --__--
thôi đừng nói tớ xấu hổ lắm.

cái nì thì hơi điêu nì......10'...........con ng' ta tắt thở rùi cờn rì ^^
không tắt được đâu, yên tâm tớ thử rồi hờ hờ * ngại*