JATNT181
03-11-2008, 07:40 PM
GIÁO SINH & CHIẾN SĨ
Chào cô tôi thấy rộn ràng
Mừng vui khôn tả lòng càng xuyến xao
Ngày ấy đôi bạn cùng nhau
Nhà ai ta đến dạy nhau ê à.
Giáo sinh giờ bạn đã là
Việt nam biên giới tôi ra giữ gìn
Nam Bắc xa đượm nghĩa tình
Hai nơi cách biệt chúng mình không quên.
Mươi mười năm vẫn viết tên
Tháng qua ngày lại kết nên tập dày
Mười hôm thăm lại nơi này
Một lần gặp bạn về đầy luyến lưu…
Chào cô tôi thấy rộn ràng
Mừng vui khôn tả lòng càng xuyến xao
Ngày ấy đôi bạn cùng nhau
Nhà ai ta đến dạy nhau ê à.
Giáo sinh giờ bạn đã là
Việt nam biên giới tôi ra giữ gìn
Nam Bắc xa đượm nghĩa tình
Hai nơi cách biệt chúng mình không quên.
Mươi mười năm vẫn viết tên
Tháng qua ngày lại kết nên tập dày
Mười hôm thăm lại nơi này
Một lần gặp bạn về đầy luyến lưu…